1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc cho người đi xa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh vẽ những giọt nước cho em
    Mang cơn mưa mùa hạ về hối hả
    Chiều không còn vàng lá
    Khổ thân em
    Đường hút dài lời than vãn buồn tênh
    Anh đứng đợi nơi thác ghềnh sỏi đá
    Trái tim khâu từ niềm đau rất lạ
    Mà hôm ấy trời thản nhiên xanh
    Hạt nước mắt
    Không hình thù đêm qua
    Ném xuống đất nuôi cuộc đời cằn cỗi
    Chân em đi nở đoá hồng rất tội
    Nhắc em về bao thương nhớ cho em

    Cuộc tình tàn mau giấc mơ,
    Còn lại một vầng trăng héo úa đợi chờ...

  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chưa đủ tự tin nhận ra em trên phố
    Giữa những sắc màu rực rỡ xung quanh.
    Chưa đủ tự tin tìm đến nơi em ở
    Gõ cửa phòng hồi hộp đợi em ra.
    Còn tần ngần đứng trước hàng hoa
    Chẳng biết chọn loại nào em sẽ thích
    Cô hàng hoa cứ nhìn anh tinh nghịch
    Là người dưng, là bạn, hay là..?
    Là người dưng, là bạn, hay là
    Chưa đủ thời gian để hoài nghi khoảng cách
    Chưa đủ buồn vui để cùng chung nhịp đập
    Sao trái tim cứ ấp ủ yêu thương ?

    ...hình như cuộc đời nó có những ngã rẽ, những con người, những hoàn cảnh, mà trong một chừng mực nào đó, ta gặp gỡ, ta chia xẻ, đi chung với nhau trong một đoạn đường và hình như cũng rất ngắn ngủi ...
    Để rồi, khi màn đêm buông xuống, chợt giật mình "Hình như có một cái gì đó vuột khỏi tầm tay, có một ai đó vừa đi khỏi đời ta..."
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chưa đủ tự tin nhận ra em trên phố
    Giữa những sắc màu rực rỡ xung quanh.
    Chưa đủ tự tin tìm đến nơi em ở
    Gõ cửa phòng hồi hộp đợi em ra.
    Còn tần ngần đứng trước hàng hoa
    Chẳng biết chọn loại nào em sẽ thích
    Cô hàng hoa cứ nhìn anh tinh nghịch
    Là người dưng, là bạn, hay là..?
    Là người dưng, là bạn, hay là
    Chưa đủ thời gian để hoài nghi khoảng cách
    Chưa đủ buồn vui để cùng chung nhịp đập
    Sao trái tim cứ ấp ủ yêu thương ?

    ...hình như cuộc đời nó có những ngã rẽ, những con người, những hoàn cảnh, mà trong một chừng mực nào đó, ta gặp gỡ, ta chia xẻ, đi chung với nhau trong một đoạn đường và hình như cũng rất ngắn ngủi ...
    Để rồi, khi màn đêm buông xuống, chợt giật mình "Hình như có một cái gì đó vuột khỏi tầm tay, có một ai đó vừa đi khỏi đời ta..."
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Giữ lời hứa hôm qua nhé!
    Tớ lì xì cho Mun 200 VNĐ này, cho ... 200 VNĐ này, cho baby của hai người 100 VNĐ nữa này. Tổng cộng là tròn 500 VNĐ chẵn nhé. Hạnh phúc trọn vẹn thế còn gì? Chả thấy ai hào phóng như mình.
    Anh IYE cũng chuẩn bị nhà cửa đi nào. Cuối tháng là Mun về rồi đấy. Không nhanh chóng kẻo có hai người phải ra công viên nằm ngắm trăng và hứng gió đấy.
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Giữ lời hứa hôm qua nhé!
    Tớ lì xì cho Mun 200 VNĐ này, cho ... 200 VNĐ này, cho baby của hai người 100 VNĐ nữa này. Tổng cộng là tròn 500 VNĐ chẵn nhé. Hạnh phúc trọn vẹn thế còn gì? Chả thấy ai hào phóng như mình.
    Anh IYE cũng chuẩn bị nhà cửa đi nào. Cuối tháng là Mun về rồi đấy. Không nhanh chóng kẻo có hai người phải ra công viên nằm ngắm trăng và hứng gió đấy.
  6. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một ngày du lịch Hy Lạp
    Em đi cùng Ta lên đỉnh Olym
    Nơi ngự trị các vị thần bất tử
    Nơi bóng tối chẳng bao giờ che phủ
    Chỉ có nụ cười chiến thắng rạng trên môi
    Và niềm kiêu hãnh ngời trong tim
    Hoa hạnh phúc nở cùng Em bên cạnh
    Dưới mắt Thần Chúa tể Ta nhìn Em im lặng
    Cám ơn người đã trao Ta vòng nguyệt quế là Em!
    Mong một ngày trở lại Hy Lạp biết bao
  7. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một ngày du lịch Hy Lạp
    Em đi cùng Ta lên đỉnh Olym
    Nơi ngự trị các vị thần bất tử
    Nơi bóng tối chẳng bao giờ che phủ
    Chỉ có nụ cười chiến thắng rạng trên môi
    Và niềm kiêu hãnh ngời trong tim
    Hoa hạnh phúc nở cùng Em bên cạnh
    Dưới mắt Thần Chúa tể Ta nhìn Em im lặng
    Cám ơn người đã trao Ta vòng nguyệt quế là Em!
    Mong một ngày trở lại Hy Lạp biết bao
  8. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại thành phố nắng
    --------------------------------------------------------------------------------


    Ngày mai tôi xa rồi
    Biết bao giờ trở lại
    Ôi thành phố tôi yêu
    Dưới một trời nắng dãi
    Nắng như màu lửa cháy
    Sém lòng một vết thương
    Mai dù đi tới đâu
    Vẫn mang màu nắng ấy.
    Ngày mai tôi xa rồi
    Lòng tôi còn ở lại
    Một chút tình yêu tôi
    Như vệt đèn le lói
    Lẫn trong triệu ánh đèn
    Lẫn trong màu áo mới
    Lẫn trong những ngã tư
    Tiếng còi xe giục gọi
    Tình yêu như hạt bụi
    Vướng lối chân người qua
    Tình tôi như màu hoa
    Trong mảnh vườn đã tối
    Như tiếng vang hòn sỏi
    Giữa biển đời mênh mông
    Dẫu có cũng bằng không
    Chỉ riêng mình tôi biết
    Bạn bè đâu vắng hết
    Cửa khoá đường phố đông
    Những chiếc cầu qua sông
    Xa lộ dài tít tắp
    Ôi cái thành phố nắng
    Tình yêu tôi nhỏ nhoi
    ở đấy chỉ cha tôi
    Hiểu tình thương tôi lớn
    Cửa căn phòng chật hẹp
    Tóc bạc ngóng chờ con
    Bình minh lại hoàng hôn
    Chia li và gặp gỡ
    Cuối đường ra tới chợ
    Tiếng gậy người âm vang
    Giữa nhịp sống đua chen
    Tôi vẫn còn nghe rõ:
    Tình thương tôi bé nhỏ
    Thành phố nắng xa xôi

    Xuân Quỳnh
  9. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại thành phố nắng
    --------------------------------------------------------------------------------


    Ngày mai tôi xa rồi
    Biết bao giờ trở lại
    Ôi thành phố tôi yêu
    Dưới một trời nắng dãi
    Nắng như màu lửa cháy
    Sém lòng một vết thương
    Mai dù đi tới đâu
    Vẫn mang màu nắng ấy.
    Ngày mai tôi xa rồi
    Lòng tôi còn ở lại
    Một chút tình yêu tôi
    Như vệt đèn le lói
    Lẫn trong triệu ánh đèn
    Lẫn trong màu áo mới
    Lẫn trong những ngã tư
    Tiếng còi xe giục gọi
    Tình yêu như hạt bụi
    Vướng lối chân người qua
    Tình tôi như màu hoa
    Trong mảnh vườn đã tối
    Như tiếng vang hòn sỏi
    Giữa biển đời mênh mông
    Dẫu có cũng bằng không
    Chỉ riêng mình tôi biết
    Bạn bè đâu vắng hết
    Cửa khoá đường phố đông
    Những chiếc cầu qua sông
    Xa lộ dài tít tắp
    Ôi cái thành phố nắng
    Tình yêu tôi nhỏ nhoi
    ở đấy chỉ cha tôi
    Hiểu tình thương tôi lớn
    Cửa căn phòng chật hẹp
    Tóc bạc ngóng chờ con
    Bình minh lại hoàng hôn
    Chia li và gặp gỡ
    Cuối đường ra tới chợ
    Tiếng gậy người âm vang
    Giữa nhịp sống đua chen
    Tôi vẫn còn nghe rõ:
    Tình thương tôi bé nhỏ
    Thành phố nắng xa xôi

    Xuân Quỳnh
  10. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh với em giữa hai bờ nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chuếnh choáng bên kia
    (Của ai đó, cũng không nhớ chính xác)
    Được ctech sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 21/07/2004

Chia sẻ trang này