1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc cho người đi xa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua chat với cậu bạn, cậu đang ở Ukraine. Thật là thương khi bạn mình cứ tâm sự về cô người yêu ở nhà... Sáng nay thầy lại cho làm bài tập phân tích về thơ của Tản Đà... Bạn à! Hãy làm cho cô ấy tin tưởng rằng "nước đi ra bể lại mưa về nguồn"! Rồi cô ấy sẽ yên lòng chờ đợi!
    THỀ NON NƯỚC
    Tản Đà
    Nước non nặng một lời thề
    Nước đi đi mãi chẳng về cùng non
    Nhớ lời nguyện nước thề non
    Nước đi chưa lại, non còn đứng không
    Non cao những ngóng cùng trông
    Suối khô dòng lệ nhớ mong tháng ngày
    Sương mai một nắm hao gầy
    Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương
    Trời tây ngả bóng tà dương
    Càng phai vẻ ngọc nét vàng phôi pha
    Non cao tuổi vẫn chưa già
    Non sao nhớ nước, nước mà quên non
    Dù cho sông cạn đá mòn
    Còn non còn nước, hãy còn thề xưa
    Non cao đã biết hay chưa
    Nước đi ra bể lại mưa về nguồn
    Nước non hội ngộ còn luôn
    Bảo cho non chớ có buồn làm chi
    Nước kia dầu hãy còn ghi
    Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui
    Ngàn năm giao ước kết đôi
    Non non nước nước không nguôi lời thề​
    .
    Bạn à, hãy làm cho cô ấy yên lòng vững dạ mà chờ đợi dù cho sông cạn đá mòn!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em đừng đi
    Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn muốn nói với ai điều gì...
    Ai vội đi
    Để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi...

    Lâu lắm rồi mới nghe lại bài hát có hoa tím này... Nếu em quyết tâm ra đi, liệu gã có hát bài ca ấy? Gã là niềm hy vọng cuối cùng cho em về một sợi dây buộc mình với Hà Nội. Vậy mà... Gã không yêu em. Sự thật là như thế. Em buộc phải nhìn nhận sự thật rằng không có tình yêu đôi lứa dành cho em ở đây. Em phải đi thôi...
    Đêm Chủ Nhật, em chờ gã phone. Chuông điện thoại reo lúc nửa đêm, em vội vã bắt máy... tưởng là gã... nhưng không phải. Bác em phone về từ bên ấy, nói em mau mau bắt tay vào việc lo chuyện giấy tờ. Em buồn quá... Em không muốn ra đi... Hai mươi hai năm đời em gắn bó nơi này... em không thể ra đi dễ dàng như thế!
    Em chat với chị. Chị vừa sang Úc được 2 tháng. Chị bảo em còn trẻ, em đi rồi em lại về được. Nhưng em vẫn không muốn đi... em không dám đi... Hoá ra em không tự tin và ngông cuồng như lũ bạn thường nói và như em nhầm tưởng về mình. Chưa bao giờ em thấy em thiếu sức sống như thế này. Em sợ... nhỡ đi rồi không về được thì sao? Nhỡ... Em kể cho chị về gã. Chị nói gã không thể là một phần của lý do để em ở lại, dù chỉ 0,1% lý do cũng không... chẳng biết nói với chị thế nào... Chị bảo em đừng lấy cớ này nọ... em không dám nói với chị là em đang khóc... Rồi... em phải quyết định thôi...
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    Và... hoa tím vẫn rơi rơi đầy sân...

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em đừng đi
    Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn muốn nói với ai điều gì...
    Ai vội đi
    Để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi...

    Lâu lắm rồi mới nghe lại bài hát có hoa tím này... Nếu em quyết tâm ra đi, liệu gã có hát bài ca ấy? Gã là niềm hy vọng cuối cùng cho em về một sợi dây buộc mình với Hà Nội. Vậy mà... Gã không yêu em. Sự thật là như thế. Em buộc phải nhìn nhận sự thật rằng không có tình yêu đôi lứa dành cho em ở đây. Em phải đi thôi...
    Đêm Chủ Nhật, em chờ gã phone. Chuông điện thoại reo lúc nửa đêm, em vội vã bắt máy... tưởng là gã... nhưng không phải. Bác em phone về từ bên ấy, nói em mau mau bắt tay vào việc lo chuyện giấy tờ. Em buồn quá... Em không muốn ra đi... Hai mươi hai năm đời em gắn bó nơi này... em không thể ra đi dễ dàng như thế!
    Em chat với chị. Chị vừa sang Úc được 2 tháng. Chị bảo em còn trẻ, em đi rồi em lại về được. Nhưng em vẫn không muốn đi... em không dám đi... Hoá ra em không tự tin và ngông cuồng như lũ bạn thường nói và như em nhầm tưởng về mình. Chưa bao giờ em thấy em thiếu sức sống như thế này. Em sợ... nhỡ đi rồi không về được thì sao? Nhỡ... Em kể cho chị về gã. Chị nói gã không thể là một phần của lý do để em ở lại, dù chỉ 0,1% lý do cũng không... chẳng biết nói với chị thế nào... Chị bảo em đừng lấy cớ này nọ... em không dám nói với chị là em đang khóc... Rồi... em phải quyết định thôi...
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    Và... hoa tím vẫn rơi rơi đầy sân...

  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em mà đi thì có 2 kẻ ở lại sẽ mong em lắm đấy.......... có 1 kẻ sắp fải xa HN mà lòng thì chẳng muốn xe 2 kẻ còn lại ở HN tẹo nào. Bây giờ đối với kẻ sắp ra đi 1 tháng sẽ dài hơn, vì có gì đấy níu kéo, đi không đành nhưng vẫn fải đi, việc đã quyết và được lên kế hoạch từ lâu lắm rồi. 1tháng dài đằng đặng, không có 1 cái gì để liên lạc, sẽ fải làm sao nhỉ? đọc bài của em thì kẻ sắp đi lại nghĩ đến mình.............cũng chả còn lâu lắm đâu, cái ngày đó cũng sắp đến rồi..............1 tháng là vậy, còn em đi biết đến bao giờ sẽ trở về cơ chứ 1 năm, 2 năm hay 10 năm, có khi còn hơn thế nữa............ lúc em về chẳng biết ai ở, ai đi tiếp nữa..............gặp gỡ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế....................
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em mà đi thì có 2 kẻ ở lại sẽ mong em lắm đấy.......... có 1 kẻ sắp fải xa HN mà lòng thì chẳng muốn xe 2 kẻ còn lại ở HN tẹo nào. Bây giờ đối với kẻ sắp ra đi 1 tháng sẽ dài hơn, vì có gì đấy níu kéo, đi không đành nhưng vẫn fải đi, việc đã quyết và được lên kế hoạch từ lâu lắm rồi. 1tháng dài đằng đặng, không có 1 cái gì để liên lạc, sẽ fải làm sao nhỉ? đọc bài của em thì kẻ sắp đi lại nghĩ đến mình.............cũng chả còn lâu lắm đâu, cái ngày đó cũng sắp đến rồi..............1 tháng là vậy, còn em đi biết đến bao giờ sẽ trở về cơ chứ 1 năm, 2 năm hay 10 năm, có khi còn hơn thế nữa............ lúc em về chẳng biết ai ở, ai đi tiếp nữa..............gặp gỡ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế....................
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Cách xa ... đâu là lãng quên
    Để nhớ thương ... nhuộm hồng Trái Tim !

  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Cách xa ... đâu là lãng quên
    Để nhớ thương ... nhuộm hồng Trái Tim !

  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Moon à, có kẻ nói với anh là hắn đang rất nhớ một người, lại còn định rủ anh đi nhậu vào giờ này đấy......Mấy tháng qua rồi, nhanh nhỉ , chắc anh cũng sắp ở trong tình cảnh như hắn....vài tháng nữa thôi.
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Moon à, có kẻ nói với anh là hắn đang rất nhớ một người, lại còn định rủ anh đi nhậu vào giờ này đấy......Mấy tháng qua rồi, nhanh nhỉ , chắc anh cũng sắp ở trong tình cảnh như hắn....vài tháng nữa thôi.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có một mùa trong năm
    Mà khi đó gió và mây hẹn ước
    Gió sẽ buồn khi mây đến muộn
    Giận hờn gió thổi mây đi
    Trời trong xanh mà gió chẳng lành
    Mây vần vũ, gió mỉm cười hạnh phúc
    Mùa mây âm u - mùa gió lạnh
    Mùa tình nhân - mùa khóc chia ly...?
    Gió đến rồi gió cũng sẽ đi
    Giận hờn mây chi cho mùa thêm tủi
    Mây cũng sẽ đứng một mình thui thủi
    Lặng lẽ trôi đi...
    ...gió đến tìm!

Chia sẻ trang này