1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc cho người đi xa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Một ngày ngột ngạt nhớ ...
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em thích mấy câu cuối trong bài thơ nì anh Gió ạ. Nhớ có lần cô giáo dạy văn nói về bài Đây thôn Vĩ Dạ, có câu " Gió theo lối gió, mây đường mây ". Theo lẽ thường, gió bay về phương nào thì mây cũng trôi theo về phương đó. Vậy mà trong bài thơ lại là gío theo lối gió mây đường mây, thế mới biết được..sự chia li, xa cách trong tâm tưởng thật là đáng sợ.
    Chắc anh đang nhớ người iu à ? Lãng mạn quá.
    ---------------------------------------------------

    Em không biết có chuyện gì đã xảy ra, và vì sao bỗng dưng anh lại lạnh nhạt với em như vậy ? Em vô tội mà, em không thể biết được anh đang nghĩ gì vì chúng ta xa nhau quá,em cũng không hiểu trong đôi mắt anh em là gì ?
    Em xấu xa lắm sao ? Đến mức anh phải tránh xa em như vậy ư ? Em nhìn vào mắt anh, thấy hình ảnh mình loè loẹt, nhăn nhúm..em thấy mắt anh không còn trong nữa, em trở nên méo mó ...Em trạnh lòng, nhớ đến những dịu dàng của anh và thầm trách mình sao lơ đãng, sao vô tâm để anh và em đến cơ sự này ?
    Em đang tưởng tượng, em đang mơ những giấc mơ không có thật ? Có lẽ là thế anh ạ. Em đang phải đấu tranh với bản thân mình rất nhiều ? Em đang nhớ anh ? Em dang nhớ người ? Em yêu anh ? Hay em yêu người ? Em không biết, và vì thế em càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, không hiểu được cả bản thân mình , em còn có thể hiểu được ai nữa ?
    Em càng dối như tơ vò, hôm đó, ngày hôm đó, em đứng một quãng xa, đủ để thấy sự bối rối của anh, nửa muốn lại gần,nửa lại muốn xa em , thật xa...anh sao thế ? Vì sao phải đày đoạ mình như vậy ? Anh sợ có lỗi với cô ấy ? Anh sợ anh sẽ yêu em ? Vô lí, em biết , vô lí mà, anh chỉ ..em cũng không biết. Em đang mong điều gì ?Mong anh đến với em , và rời xa cô ấy. Không! Em biết anh yêu cô ấy thật nhiều, và với em chỉ là một chút của sự lạc lối...điều đó đày đoạ em nhiều quá.
    Xa Hà Nội, em tìm sự bình yên thanh thản ở mảnh đất đầy bụi và khói này, tiếc là..càng xa thì hình ảnh anh càng hiện hữu. Thôi anh ạ, đành phải tự vượt lên bản thân mình để tìm chút bình yên . Ai đó biết điều này sẽ buồn, em buồn, anh buồn, người đó buồn .
    Quên đi !
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ... vẫn không có tình yêu
    như cánh hải âu lạc đường
    em không hề níu giữ
    mặc anh chênh chao
    sóng
    gió
    ...

  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào đây, làm bài thơ tặng đôi tình nhân này nhé!
    Biển xanh ru sóng bạc đầu
    Tự ru mình chứ phải đâu ru người?
    Còn Em dốc cạn cuộc đời
    Dồn yêu thương để ru người Em yêu.
    Ivy

    Phải không Moon?
    Chúc vui!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tình chung hai chữ xưa nay
    Ai người chẳng muốn một ngày có đôi
    Nhẽ đâu tóc bạc da mồi
    Đem chừng chữ ấy trao người tình chung

    (Copi )
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em về đi anh sẽ không theo nữa
    Trời đêm nay không một ánh trăng
    Em về đi, đêm sẽ trắng trong anh
    Dẫu trên phố không còn ai cất bước
    Em về đi ngày xưa anh đã viết
    Sẽ một mình cạn hết những đắm say
    Những ngọt ngào thuở yêu dấu đầy tay
    Trơ đáy cốc giọt thời gian đắng nghét
    Em về đi dấu hôn chưa tròn nét
    Anh vẫn đi tìm hàng phượng đỏ cỏ xanh
    Tìm những trưa vàng dẫu chỉ để cho anh
    Bởi chưa đến tháng năm tình yêu tan tác tím
    Em về đi dẫu trăng đang tắt lịm
    Phía cuối trời vẫn một ánh sao
    Anh vẫn đi theo dấu những ngọt ngào
    Dù chia tay kỷ niệm còn đưa lối...

    ST !
    Cảm ơn ấy !
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bác Loa Kèn cũng quá bước sang đây nữa kia ạ? Thơ em làm tặng người ta thì vui, chứ thơ dành riêng cho em thì buồn lắm ạ.
    Em đâu phải là hư vô
    Để Anh cứ mượn Trăng nhắn cùng mây Gió
    Mây gió lang thang không nói được một lời
    Và tình ta dang dở
    thế thôi!
    Trêu đôi tình nhân này một tẹo
  8. f_177

    f_177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Cafe sáng
    Không tim
    Thật buồn.
    Rồi ta ngó đến...
    Không em
    Thật buồn.
    Và ta ngó xuống...
    Không ta
    Thật buồn.
    Thật buồn...
    Xa xôi...

    Có nhiều khi, nhiều khi ....
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY 20-11-2005 ​
    Có lẽ ấy không còn ở VN. Tớ không thể nói lời tạm biệt với ấy, có lẽ vì tớ rất sợ những cuộc chia tay, mặc dù tớ biết ấy sẽ trở về bởi nơi đây còn rất nhiều điều mà ấy yêu quý, gắn bó. Hôm qua là ngày sinh nhật của ấy, chẳng biết sinh nhật ở nơi xa, ấy tổ chức như thế nào? Có ai đến chúc mừng ấy không, hay bạn bè, người thân đều không ở bên cạnh để cùng chia sẻ? Tớ hi vọng dù ở một nơi rất xa, ấy vẫn sẽ không cảm thấy cô đơn, buồn tủi bởi chắc chắn ấy có rất nhiều bạn bè, và mọi người rất yêu quý ấy. Cho tớ nắm tay và chúc ấy một ngày sinh nhật thật vui, ấy nhé.
  10. ju_won_jun

    ju_won_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ấy đã chúc mững sinh nhật tớ.tớ vẫn còn o VN và rất mong một ngày nào đó được gặp ấy. được nhìn thấy ấy như thế nào mà lại có 1 tâm hồn đa cảm đến vậy

Chia sẻ trang này