1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc cho người đi xa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uh, ko muốn ai đi xa cả
    Có đi đâu thì nhớ quay trở về
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    gió thổi về. mưa đứng đợi. không mưa..
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Tuy gần mà xa ,tuy xa mà gần...Tạm xa nhé những người tôi yêu ơi...
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    con tàu nào cũng cần có một sân ga
    anh không phải là của em
    tạm biệt !
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tôi đến bên người đàn bà thứ nhất
    một buổi sớm tinh mơ
    cùng nắng vàng
    và hương hoa dịu mát,
    em e thẹn.
    Tôi bứt một chiếc lông trên đôi cánh của mình
    và lướt gió bay đi ...
    Tôi đến bên người đàn bà thứ hai
    bằng ánh nhìn man mác
    con tim khao khát,
    em hững hờ.
    Tôi cắt những chiếc lông trên đôi cánh của mình
    lướt gió bay đi ...
    Tôi đến bên người đàn bà thứ ba
    với chiều sâu suy nghĩ
    và những ưu tư vô thường,
    em ngập ngừng.
    Tôi dứt đi những chiếc lông mềm trên cánh
    gió bay đi ...
    Tôi đến bên người đàn bà thứ tư
    với trái tim xanh
    và nụ cười khắc khổ,
    em nhao nhác.
    Tôi giằng những lông vũ ra khỏi mình
    bay đi ...
    Người đàn bà thứ năm
    tôi đến bên em
    bằng tâm hồn già nua
    và vòng tay khao khát
    em nhìn tôi, e ngại
    rũ bỏ nốt lông vũ tung trời
    đi ...
    Tôi...
    ...
    ...
    ...
    Tôi sẽ đến bên người đàn bà cuối cùng của mình
    bằng đôi cánh trơ trụi hình bàn tay
    dù chẳng còn lông vũ
    nhưng
    có tất cả mọi thứ tôi
    mang đến
    bên những người đàn bà mà tôi
    yêu
    .
    (Hết lông vũ rồi, chẳng còn gì để bay đi được, Gió ơi! )

    [nick]
    Được Gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 26/05/2009
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày nào đó, trong cô đơn chênh chao ta thấy dội lên ngậm ngùi khi một mình ngẩn ngơ ngồi bên bờ thời gian ngoái nhìn lại những năm tháng đã trôi qua dưới dòng chảy âm thầm kia mang theo biết bao nhiêu ảnh hình và những thương yêu của một thời tuổi trẻ sôi nổi nhưng cũng đầy vụng dại hồn nhiên?
    Vục vội đôi bàn tay xuống dòng thời gian mông mênh mà bới tìm, muốn. níu giữ, gom góp lại những điều đã qua ấy về phía mình thật gần mà sao chúng cứ lạnh lùng luồn qua những kẽ tay ta, trôi xa, xa mãi, dẫu có đi đến cuối đời ta cũng chẳng thể gặp lại, dù chỉ một lần để ôm ấp giữa thương yêu?
  7. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    bởi vì nếu em là bầu trời thì anh sẽ chỉ là một phần của đám mây nhỏ .
    bởi vì nếu em là cơn mưa thì anh sẽ chỉ là một phần của hạt nước bé xíu .
    Em là rộng lớn và anh là nhỏ bé
    Em là những gì trắng muốt và lung linh rất đỗi .
    Còn anh vốn chỉ là một con người :) .
    Đứng trước em anh luôn là một phần của điều không hoàn chỉnh , lại còn tầm thường quá thể ..
    Nhưng bởi vì chúng mình đã yêu nhau rồi , nên tình yêu của anh tròn đầy vào ngọt lịm .
    anh ôm nó chặt xiết bao !
    bởi vì là của chúng mình , nên nó mãi là điều hoàn hảo nhất trên đời ....

  8. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy người đi xa gửi đoản khúc cho người ở lại nhỉ
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Câu truyện này cách đây rất lâu, từ 2004, đến h mình mới đọc nhỉ. Nhưng như thể mình thấy mình trong đó.
    Mình đã rất sợ khi ngồi trên máy bay, tiếng ù, reo cảm giác như tai mình bị đè nén bởi âm thanh khủng khiếp, chân tay muốn rời ra.
    Cô gái trẻ ra đi cách đây 3 năm giờ đã chết rồi.
    H về VN, mọi thứ đã vỡ òa
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có hay một thuở
    Mơ mộng rong chơi
    Hồn nương theo gió
    Hái cụm mây trời...

Chia sẻ trang này