1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc cho người đi xa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngõ phố-mưa dầm dãi
    Ai quên không nhấc then cài
    Để Gió ban chiều ở lại
    Lạnh lùng cả một đêm trôi.
    14/6/2004.
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 15/06/2004
  2. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ga HN , ngày....
    Ở trong vòng tay anh mà sao em cảm thấy cô đơn quá. Những ngày tháng tới rồi sẽ ra sao đây .... Cắn anh một cái thật đau ở vai để khi anh sờ lên bờ vai đó anh sẽ nhớ .............Một mình cô đơn lạc lõng nơi xứ người.......Liệu tất cả những gì em đã và đang cố gắng có thành con số 0 không ? .......
    "...... Rồi em mơ thấy thấy anh kề bên , và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn ....anh như bài hát ....xa rồi......."
  3. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ga HN , ngày....
    Ở trong vòng tay anh mà sao em cảm thấy cô đơn quá. Những ngày tháng tới rồi sẽ ra sao đây .... Cắn anh một cái thật đau ở vai để khi anh sờ lên bờ vai đó anh sẽ nhớ .............Một mình cô đơn lạc lõng nơi xứ người.......Liệu tất cả những gì em đã và đang cố gắng có thành con số 0 không ? .......
    "...... Rồi em mơ thấy thấy anh kề bên , và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn ....anh như bài hát ....xa rồi......."
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà tôi cảm thấy rất buồn. Cũng đã có lần tôi cắn thật đau vào vai người ấy để nhắc người ấy rằng xin đừng quên tôi. Thế nhưng hình như tôi cắn chưa đủ mạnh hay tình cảm ấy chưa đủ sâu sắc để có thể bền vững với thời gian và vượt qua được mọi khoảng cách. Tất cả rồi cũng chỉ là một giấc mơ. Một vết cắn không đủ để giữ được một tình yêu, bạn nhỉ?
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà tôi cảm thấy rất buồn. Cũng đã có lần tôi cắn thật đau vào vai người ấy để nhắc người ấy rằng xin đừng quên tôi. Thế nhưng hình như tôi cắn chưa đủ mạnh hay tình cảm ấy chưa đủ sâu sắc để có thể bền vững với thời gian và vượt qua được mọi khoảng cách. Tất cả rồi cũng chỉ là một giấc mơ. Một vết cắn không đủ để giữ được một tình yêu, bạn nhỉ?
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    11/ 2002
    Em thích nhất được đi dự đám cưới . Đặc biệt là khi em có thiếp mời hẳn hoi , chứ không phải ăn theo như hồi xa xưa nữa .
    Cô dâu xinh ơi là xinh . Mà hình như cô dâu nào trong ngày trọng đại nhất của đời mình cũng đều đẹp như thế cả . Tất bật chạy đi chạy lại , cám ơn người này , nhận lời chúc mừng của nguời kia .... mệt lắm chứ . Nhưng than thở thế thôi , trông nụ cười trên môi cả hai người đều rạng ngời niềm hạnh phúc .
    Thật ra thì đám cưới cũng chẳng hấp dẫn em đến thế đâu . Có cái khác hấp dẫn hơn cơ . Đó là những bộ .. váy cưới . Đẹp thật . Cô dâu nào cũng mặc một bộ váy trắng muốt , xoè ra , trông y như công chúa .
    Lần nào đi qua mấy cửa hàng áo cưới em cũng chạy xe chậm chậm để được nhìn thật lâu . Chưa đã thì ... quay lại rồi nhìn lần nữa . Thỉnh thoảng em cũng mơ mộng hình dung mình trong chiếc váy cưới , đầu cài khăn voan , đi bên cạnh một người ....
    Váy cưới với em là bộ váy đẹp nhất trên đời .
    Và một ngày nào đó ...
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    11/ 2002
    Em thích nhất được đi dự đám cưới . Đặc biệt là khi em có thiếp mời hẳn hoi , chứ không phải ăn theo như hồi xa xưa nữa .
    Cô dâu xinh ơi là xinh . Mà hình như cô dâu nào trong ngày trọng đại nhất của đời mình cũng đều đẹp như thế cả . Tất bật chạy đi chạy lại , cám ơn người này , nhận lời chúc mừng của nguời kia .... mệt lắm chứ . Nhưng than thở thế thôi , trông nụ cười trên môi cả hai người đều rạng ngời niềm hạnh phúc .
    Thật ra thì đám cưới cũng chẳng hấp dẫn em đến thế đâu . Có cái khác hấp dẫn hơn cơ . Đó là những bộ .. váy cưới . Đẹp thật . Cô dâu nào cũng mặc một bộ váy trắng muốt , xoè ra , trông y như công chúa .
    Lần nào đi qua mấy cửa hàng áo cưới em cũng chạy xe chậm chậm để được nhìn thật lâu . Chưa đã thì ... quay lại rồi nhìn lần nữa . Thỉnh thoảng em cũng mơ mộng hình dung mình trong chiếc váy cưới , đầu cài khăn voan , đi bên cạnh một người ....
    Váy cưới với em là bộ váy đẹp nhất trên đời .
    Và một ngày nào đó ...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Về nhà....
    ...Và khi tiếng chuông giáo đường
    Đổ ngân vang xe hoa ngừng lại
    Em là cô dâu, em mặc áo hồng
    Sánh vai bước đi bên chồng
    Tình anh cô đơn...

  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Về nhà....
    ...Và khi tiếng chuông giáo đường
    Đổ ngân vang xe hoa ngừng lại
    Em là cô dâu, em mặc áo hồng
    Sánh vai bước đi bên chồng
    Tình anh cô đơn...

  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái ngắm cô dâu nhất, thích nhìn váy cưới nhất, đi ngoài đường mà ngó thấy mấy hàng cho thuê áo cưới thì fải đi chậm chậm lại để ngắm, hehe..................phải nói là thích

Chia sẻ trang này