1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc cho người đi xa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái ngắm cô dâu nhất, thích nhìn váy cưới nhất, đi ngoài đường mà ngó thấy mấy hàng cho thuê áo cưới thì fải đi chậm chậm lại để ngắm, hehe..................phải nói là thích
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhớ lắm....Tặng đền Mun câu chuyện
    TRĂNG LẠNH ​
    Đêm yên tĩnh quá! Bên cạnh anh, nó không còn lo lắng hay nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ biết rằng lúc này nó đang có anh. Vòng tay ôm anh thật sát, nó nghe lòng thật bình yên. Anh quay lại, hỏi nhỏ :
    - Lạnh không Nguyệt?
    - Tí xíu thôi. - Nó dụi đầu vào vai anh nũng nịu.
    - Cà phê nhé?
    - Đâu cũng được. - Nó mỉm cười. Phải, đâu cũng được, miễn là có anh.
    Ánh đèn đường rọi thẳng xuống mặt hồ những dải màu nhàn nhạt. Trăng mười sáu trải lên mặt nước những ánh vàng trong vắt, sóng sánh theo những đám lục bình. Tiếng sóng vỗ oằm oạp vào những chiếc thuyền câu nghe ngồ ngộ. Lãng mạn thật! Chẳng biết anh có cảm nhận giống nó không. Nó nghe anh bật cười :
    - Nguyệt có nghe thấy gì không? Con mèo nhà ai bị xe cán nằm giữa đường kêu la om sòm. Ha ha ha...
    Tiếng cười vang trong đêm yên lặng nghe rờn rợn. Nó bỗng rùng mình :
    - Rồi nó có sao không anh há?
    - Chết là cái chắc. Em hỏi gì mà ngô nghê thế?
    Giọng anh nghe thật lạ. Nó thấy nhói đau bên ngực trái.
    - Anh thấy buồn cười lắm sao?- Nó cao giọng.
    - Em làm sao vậy? Chỉ là con mèo thôi mà.
    Nó mím môi. Có cảm giác cái gì đó đè lên ngực, nặng lắm. Nó không thể tin được ngồi trước nó là anh. Tiếng mèo kêu thảm thiết như vẵn còn đuổi theo sau nó. Ánh trăng sao mà nhạt nhẽo, vô duyên không chịu được.
    - Em muốn về! - Nó nghe giọng mình lạnh băng, lạ hoắc như từ nơi nào đó xa lắm vọng về.
    - Em sao vậy? Trăng đẹp thế này mà không đi chơi thì phí quá.
    - Em muốn về! - Nó lập lại, giọng nói có vẻ gay gắt.
    Anh quay lại nhìn nó, thoáng bất ngờ vì ánh mắt lạnh tanh chưa bao giờ có ở nó.
    - Về thì về. Em thật là...
    Nó nhún vai, cảm thấy thất vọng nặng nề. Thật ra, anh chưa bao giờ hiểu nó.

  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhớ lắm....Tặng đền Mun câu chuyện
    TRĂNG LẠNH ​
    Đêm yên tĩnh quá! Bên cạnh anh, nó không còn lo lắng hay nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ biết rằng lúc này nó đang có anh. Vòng tay ôm anh thật sát, nó nghe lòng thật bình yên. Anh quay lại, hỏi nhỏ :
    - Lạnh không Nguyệt?
    - Tí xíu thôi. - Nó dụi đầu vào vai anh nũng nịu.
    - Cà phê nhé?
    - Đâu cũng được. - Nó mỉm cười. Phải, đâu cũng được, miễn là có anh.
    Ánh đèn đường rọi thẳng xuống mặt hồ những dải màu nhàn nhạt. Trăng mười sáu trải lên mặt nước những ánh vàng trong vắt, sóng sánh theo những đám lục bình. Tiếng sóng vỗ oằm oạp vào những chiếc thuyền câu nghe ngồ ngộ. Lãng mạn thật! Chẳng biết anh có cảm nhận giống nó không. Nó nghe anh bật cười :
    - Nguyệt có nghe thấy gì không? Con mèo nhà ai bị xe cán nằm giữa đường kêu la om sòm. Ha ha ha...
    Tiếng cười vang trong đêm yên lặng nghe rờn rợn. Nó bỗng rùng mình :
    - Rồi nó có sao không anh há?
    - Chết là cái chắc. Em hỏi gì mà ngô nghê thế?
    Giọng anh nghe thật lạ. Nó thấy nhói đau bên ngực trái.
    - Anh thấy buồn cười lắm sao?- Nó cao giọng.
    - Em làm sao vậy? Chỉ là con mèo thôi mà.
    Nó mím môi. Có cảm giác cái gì đó đè lên ngực, nặng lắm. Nó không thể tin được ngồi trước nó là anh. Tiếng mèo kêu thảm thiết như vẵn còn đuổi theo sau nó. Ánh trăng sao mà nhạt nhẽo, vô duyên không chịu được.
    - Em muốn về! - Nó nghe giọng mình lạnh băng, lạ hoắc như từ nơi nào đó xa lắm vọng về.
    - Em sao vậy? Trăng đẹp thế này mà không đi chơi thì phí quá.
    - Em muốn về! - Nó lập lại, giọng nói có vẻ gay gắt.
    Anh quay lại nhìn nó, thoáng bất ngờ vì ánh mắt lạnh tanh chưa bao giờ có ở nó.
    - Về thì về. Em thật là...
    Nó nhún vai, cảm thấy thất vọng nặng nề. Thật ra, anh chưa bao giờ hiểu nó.

  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trăng tròn , bầu trời đêm trăng vẫn thế , buồn
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trăng tròn , bầu trời đêm trăng vẫn thế , buồn
  6. sokhi

    sokhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế, sao lại buồn, thế là sao ?
    Được sokhi sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 02/07/2004
  7. sokhi

    sokhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế, sao lại buồn, thế là sao ?
    Được sokhi sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 02/07/2004
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CHỐN CŨ
    Nơi em về
    Chốn cũ vẫn bình yên
    Hoa xoan tím, lục bình cũng tím
    Em mải mê tìm những gì xa vợi
    Của một thời đánh đáo chơi khăng.
    Nơi em về
    Chỉ có một vầng trăng
    Rơi lặng lẽ xuống vườn sương cỏ ướt
    Rát cổ trong đêm, chú dế buồn thao thức
    Gọi em về với ký ức rêu phong
    Nơi em về
    chỉ có một dòng sông
    Cây tre bắc hai đầu nỗi nhớ
    Gió cuối Đông vặn mình trăn trở
    Khắc khoải gọi mùa...
    Em góp nhặt từng mảnh tim vụn vỡ
    Đợi Xuân về làm xanh lại ước mơ.

    IVY - NGUYỄN TRANG
    Mình làm bài thơ này tặng cho Moon và những người bạn của mình IYE, Nhím, Cún, Nlesslove... Có thể mỗi chúng ta đều đã từng thất bại trong chặng đường dài đi tìm hạnh phúc, ngỡ đã tìm được một sân ga nhưng lại không dành cho riêng mình. Ngỡ đã có hạnh phúc trong tầm tay nhưng phút chốc lại vụt bay xa mãi... Nhưng mùa đông sẽ qua và mùa xuân sẽ đến. Hãy để mùa xuân mang lại hạnh phúc cho mỗi người, các bạn mà mình yêu quý nhé.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CHỐN CŨ
    Nơi em về
    Chốn cũ vẫn bình yên
    Hoa xoan tím, lục bình cũng tím
    Em mải mê tìm những gì xa vợi
    Của một thời đánh đáo chơi khăng.
    Nơi em về
    Chỉ có một vầng trăng
    Rơi lặng lẽ xuống vườn sương cỏ ướt
    Rát cổ trong đêm, chú dế buồn thao thức
    Gọi em về với ký ức rêu phong
    Nơi em về
    chỉ có một dòng sông
    Cây tre bắc hai đầu nỗi nhớ
    Gió cuối Đông vặn mình trăn trở
    Khắc khoải gọi mùa...
    Em góp nhặt từng mảnh tim vụn vỡ
    Đợi Xuân về làm xanh lại ước mơ.

    IVY - NGUYỄN TRANG
    Mình làm bài thơ này tặng cho Moon và những người bạn của mình IYE, Nhím, Cún, Nlesslove... Có thể mỗi chúng ta đều đã từng thất bại trong chặng đường dài đi tìm hạnh phúc, ngỡ đã tìm được một sân ga nhưng lại không dành cho riêng mình. Ngỡ đã có hạnh phúc trong tầm tay nhưng phút chốc lại vụt bay xa mãi... Nhưng mùa đông sẽ qua và mùa xuân sẽ đến. Hãy để mùa xuân mang lại hạnh phúc cho mỗi người, các bạn mà mình yêu quý nhé.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Những điều tưởng tượng có thể vỗ về cho một Tâm Hồn nhưng đôi khi lại bóp nghẹt một Trái Tim...
    Trăng khuyết lẻ bởi muôn đời nông nổi
    Biết bao giờ ta hiểu hết lòng nhau.
    Ngày hôm nay và cả mai sau
    Anh hoá đá một mình bên bến đợi
    Yêu thương nhé, xin đừng xa vời vợi
    Hết mưa rồi con nhện lại vương tơ.

    Trăng lại tròn trong đêm 15...

Chia sẻ trang này