1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc của thiên thần

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  2. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    spam chut thoi
  3. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Post hộ As Eros
    Nhảm
    Nửa tháng rồi, nàng vẫn phải thức dậy với những phấp phỏng kinh hoàng, đêm qua, máu chảy nhiều hơn một cách bất thường, nàng biết, tại sao lại thế, nàng định nói, nghĩ thế nào lại thôi, nhếch miệng cười ruồi, nàng bước vào nhà tắm, những tia nước mát lạnh ...
    ...Chưa sáng mà nắng đã loang lổ thế này, nàng rảo bước qua những lời chọc ghẹo. Nắng lấp loá trên bắp chân trần. Vỉa hè đẹp nhưng con sông thì...sông này là sông gì nhỉ? Bao nhiêu lần nàng đi qua mà vẫn không biết được, Kim Ngưu, Lừ hay Sét? Nước sông đen quánh, bốc mùi nồng nặc, tự nhiên đâm nhớ tới sông quê, nước mênh mông, trong, vắng và mát lịm. Tự nhiên lại ước được về quên tắm sông như thủa nào, ở cái bến nước ấy, gốc đa ấy...cái gốc đã đã nghe trộm được lời nói của Giao ngày nao run rẩy, nàng cũng run lên nhưng vì rét và nàng thì lại mặc mong manh quá. Hình như Giao không biết thế nên mới đợi chờ nàng suốt 8 năm... Hôm nay cuối tuần, có lẽ Giao cũng về quê, Giao đã chăm về quê hơn. Ngày Nhàn sẩy thai, nàng giận giữ mắng Giao xối xả, Giao chỉ im lặng không nói gì, từ đấy, không còn thường xuyên gọi cho nàng nữa....đêm cuối đông rét căm, nàng ngồi luộc bánh chưng, ngọn lửa nhảy nhót và nổ lép bép. Giao ngồi bên, u uẩn nói với nàng...nàng chỉ có thể im lặng...đó là lần cuối cùng Giao ngồi luộc bánh với nàng... tường bao thay cho hàng rào găng tây nở hoa tim tím, không còn dậu mồng tơi nào giữa nàng và Giao nữa...ngày rước dâu, nàng ở lại trang trí phòng cưới, cẩn thận đến tỉ mỉ, rước dâu về, nàng mỉm cười rảo bước, Giao đã không thể bước theo nàng như 8 năm qua, chiếc ĐT rung lên với bản Romance dịu dàng, nàng không nghe và cười buồn tênh khi nhận được tin nhắn của Giao: Anh yêu em! Tiếng nhạc hỉ vẫn ầm ĩ sau lưng nàng...sao tự nhiên hôm nay lại nghĩ đến Giao nhỉ?
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc không sao post dùm được bị hất ra gần 10 lần đó nha hihihi trả thù lao 9 lần cho MM_Ngoc nha
  5. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Đã nói khá nhiều về việc dừng có đem cái máu me của đàn bà cho vào thơ và post lên diễn đàn . Mà cũng không hiểu cái ông Hoadien này có phải đàn ông không nữa . Như thế mà cũng post lên - đời rất hay nhầm lẫn việc chia sẻ với sự a dua . Một số người vẫn hay cho sự A dua và đồng loã đi cùng với Tri kỉ ..bẩn cả cái chữ đó. Không hiểu học để làm cái gì nữa ...........
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Chào anh Tuấn040279, anh không thấy gớm cho chính bản thân mình sao ?
    Anh có học để viết ra những lời vậy à ?
    Uổng!
    Chỉ có bác sĩ khoa sản mới quen với những hình ảnh này
    Chuyên môn của anh là nghiên cứu về nó ?
    Đừng "Ăn không được thì phá cho hôi"
    Chỉ khắc rõ nét hơn về nhân cách của anh thôi.
    Nên bình tĩnh và biết chấp nhận đã. Đừng tự chuốc bẩn vào mình thêm.
    Ngoài AE, vẫn còn người biết rõ về anh trên diễn đàn này lắm đấy... Mong là anh tin.
  7. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    " không ăn được thì phá cho hôi "
    => Vấn đề là có cái gì hay không rồi mới nói chuyện ăn hay phá - !!!
    Mà cậu lấy tư cách nào nói chuyện với tôi thế nhỉ .
    Được tuan040279 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 25/07/2006
    Được tuan040279 sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 25/07/2006
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói topic này đang có những thứ không thể tưởng tượng được, sấp sấp ngửa ngửa chạy về online. Thật không ngờ...
    @DocDau: cảm ơn vì đã có ý muốn bênh vực tôi, nhưng thôi, bỏ qua chuyện này...
    Có người đã bảo tôi hãy xoá topic này vì vài bài post không phải của tôi. Thứ nhất tôi không biết xoá, thứ 2 chưa chắc nick của tôi đã hoạt động được vì lý do nào đó mà tôi không hiểu, không thể post bài được trong mấy ngày vừa qua. Thứ 3, tôi không xoá topic này vì những bài viết không phải của tôi.
  9. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gì mà bức xúc vậy "cô bạn " ? Mỗi tháng các cô bức xúc một lần cũng là quy luật tự nhiên , nhưng tôi thấy cô bức xúc hơi nhiều . "Cô " đọc thơ ca bằng cặp mắt trần tục quá ... Buồn ...
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    VỚI EM
    Người đàn ông ấy có trăng hoa?
    Làm em trông ngóng nhiều như thế
    Tôi- kẻ qua đường- "Ôi, vẫn thế..."
    Muôn năm rồi chuyện của tình yêu
    Người đàn ông ấy có yêu em?
    Làm tim em đớn đau nhường ấy
    Tôi- kẻ qua đường- vô tình thấy
    Nhìn lại chính mình mà xót xa
    Người đàn ông ấy- kệ người ta
    Hãy là em ngày chưa yêu nhé
    Giá trị tạo từ muôn lặng lẽ
    Hơn lời hoa mĩ phải không em
    Với em những điều còn chưa mới
    Nhưng cũng không cũ rích bao giờ
    Tôi tặng mùa thu ngày quay lại
    Dòng sông đừng buồn nhé! Ngày xưa....

Chia sẻ trang này