1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc của thiên thần

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Sao hoá kiếp
    Anh từng hát cho em nghe
    Bài hát về một bầu trời đầy sao
    Ngày anh hát bằng tất cả khát khao
    Em khép mắt ngỡ chạm vào tinh tú...
    Sao chỉ lấp lánh trong đêm em quên lời nhắn nhủ
    Mẹ dặn con từ thuở dậy thì
    Mênh mông kìa đâu một dấu tình si
    Chỉ có gió, nắng và trống tênh ngút mắt...
    Anh không biết khi ngôi sao vụt tắt
    Nhân gian gọi là hoá kiếp một tình yêu
    Không phải sao băng - danh từ ấy quá mĩ miều
    Bởi cả em - anh vẫn còn giương mắt sống
    Kìa vẫn đấy ... chao... mênh mông khoảng trống
    Giữa đất trời chỉ còn gió hát ru...
    Nhuệ Giang đêm 15/09/2006
  2. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    2 câu trên nếu chị không mang ra tòa để xin bản quyền sẽ có đứa nó ăn cắp đấy! .
    Ku kon
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chiều bên biển
    Nàng ngồi trước biển với ai
    Chỉ nghe con sóng gầm
    dài về Nam
    Chỉ nghe muối mặn ứ tràn
    Rớt theo con nước xối tan ghềnh ngồi...
    Nàng nghe gì? Biển rong chơi
    Quẩn văng tình tự như lời... như không
    Ầm ào... ơ sóng... ơ trông...
    Kìa
    xa xôi thế
    thuyền không cánh buồm...
    Thôi giờ ai kể nguồn cơn
    Trống tênh đêm với gió mơn trớn lùa
    Chuông rung
    rung đến ngác ngơ
    Ồ ra giăng gió quên thơ song tình...
    Ngập ngừng viết
    những lặng thinh
    Viết rồi đốt
    vỡ lung linh nét cười...
    Ơ kìa ai đó trêu ngươi
    Ơ kìa... ơ đấy... ơ rơi rớt kìa....
    Nàng ngồi trước biển làm chi
    Mênh mang lẩn chữ xuân thì...
    ...mênh mang...
    Nhuệ Giang trưa 19/09/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 19/09/2006
  4. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  5. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đoạn màu tím phía dưới hay hơn chứ ?
  6. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chị As_Eros, đồ đểu này nên dạy cho nó bài học đi. Tùy chị đấy! Nếy chị không muốn bẩn tay thì bảo em, nhé!
    Ku Kon
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh
    (Cho em, cho anh và cho xa xưa....)
    Bao năm rồi mới nói lại cùng nhau
    Em ở nơi này mưa bão
    Ngoài ấy loang nắng hanh hao
    Ửng má em nơi xa màu lên bối rối....
    Ừ nói chi đâu câu rất vội
    Chỉ bâng quơ: "sao bây giờ mới biết"
    Đã xa lắm rồi...hai phương biền biệt
    Em nơi này...anh nơi ấy...và xưa...
    Gặp lại nhau trong một câu thơ
    Anh viết vội hay là em viết vội
    Ngày xưa ơi về không sao bối rối
    Hai phương trời...nắng bão trong nhau...
    Bao năm rồi mới biết rõ lòng nhau
    Thì đã xa...cho đong đầy nuối tiếc
    Mắt em chờ anh có còn màu biếc
    Thơ anh xưa quên bỏ ở nơi nào...
    Mùa biển động hay trời đất cứ cồn cào
    Là khoảnh khắc hay là...em không dám viết
    Sợ lòng mình cuộn dâng niềm xưa về anh thao thiết
    Buông một tiếng thầm những sợ hãi mỏng manh....
    Bên biển trưa 18/12/2005

  8. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chạm đến cái riêng tư của người ta ?
    Anh bạn chẳng đáng mặt đàn ông.
    Kể cả trong trường hợp nếu anh chính là người đàn ông ấy.
    Hình như có vẻ anh đang đúng với những điều Bomarito khen tặng trong suy nghĩ của tôi đấy!
    Đừng hỏi tôi có liên quan gì hay lấy tư cách gì xen vào nhé ?
    Ai là bạn tôi, tôi sẽ làm như vậy.
    Anh đang cố gắng tạo spam trên diễn đàn ?
    Không đúng cách rồi.
    @As_Eros: Cái "nghềnh ngồi..." ấy phải là ghềnh chứ ?
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, viết vội và khi đọc lại cũng đọc theo suy nghĩ đã có sẵn nên không chú ý được tới chính tả, sẽ e*** ngay khi post một bài nào mới (nếu còn trong thời gian được e***)!
    Người ta chỉ có thể xì pam khi mình đáp nhời thôi, bỏ qua đi!
    Trong 4r, tôi chỉ bận tâm đến thơ và những tấm lòng xuất phát từ thiện chí, tế nhị, chân thành và thẳng thắn!

Chia sẻ trang này