1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc của thiên thần

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cà phê trực tuyến
    (Hay là thiên lý đối ẩm)
    Ai hẹn lòng một chiều bên quán vắng
    Nhuệ Giang mải miết chảy về Nam
    Đồng Nai phía ấy âm thầm
    Khúc nối này đổi ẩm.
    Lặng lờ... lặng lờ những nghĩ suy bất tận
    Sao nghe hoài vẫn tươi rói màu nguyên
    Thanh âm quen rất đỗi dịu hiền
    Hai chiếc phone nóng ran như thể...
    Giọt cà phê hững hờ rơi rớt kể
    Mặt sông giăng mờ mưa có biết
    Nào phải đâu là da diết
    Cớ sao lòng dan díu những niềm rung.
    Bắc với Nam lẩn đọng giữa chiều buông
    Chỉ trơ lại kẻ độc hành hai phía
    Ngõ đời quanh biết đâu mà kể
    Miên man chiều bủa mặt nước kia giăng...
    Cà phê một chiều bên dòng Nhuệ Giang ngày 05/10/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 05/10/2006
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thay chữ "Thế" bằng chữ "quá" đi Giang ơi, không là mắc tội với người chết đó.
    Nguyên văn:
    "Vai em gầy guộc mong manh quá
    Đừng dại vươn ra ngạo với đời"
    Trịnh Công Sơn
    Riêng tặng Mai Đoan
    (Trước ngày TCS mất 3 ngày)
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    @ Tuấn: Hi hị, sửa rồi, sao bây giờ mới bảo. Hic!
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC
    Tôi nhìn thấy một người đàn ông cô độc
    Băng qua sa mạc tuyệt vọng
    Nhịp chân chưa biết khi nào dừng
    Tôi nhìn anh ta qua chập chùng bao lớp sóng
    Người đàn ông cô độc
    Điên cuồng trong ảo tượng
    Một người đàn bà đáng được yêu thương
    Người đàn ông đi tìm
    Quên mất điều đơn giản- hạnh phúc rất bình thường
    Người đàn ông cô độc
    Thăng hoa cùng mê tưởng
    Người đàn bà xa vời và tình yêu gắng gượng
    Có thực bao giờ đâu
    May mà tôi thấy những vệt màu
    Yêu thương không xóa dấu
    Người đàn ông cô độc vẫn còn nung nấu
    Một tình yêu không gọi được bằng tên
    Và...
    Thơ loạn nhịp xúc cảm lên hương...
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cuồng
    Hình như biệt nhau từ buổi ấy
    Ta về vắng một tiếng chung đôi
    Chếch bóng song vàng lần lữa rối
    Hương đêm cộm giấc dũa lẳng lơ
    Sao chẳng cùng nhau nhén đợi chờ
    Chữ duyên gập khúc đời quanh quéo
    Con tạo gieo vần như khéo trêu
    Ai biết hẹn lòng trong muốn kiếp...
    Nàng vẫn đấy hay là xa biền biệt
    Ta vẫn đây khắc khoải tướp nguồn mê
    Tình nhân chăng chéo một nẻo về
    Rũ hết, bóp vụn găm tiếng rỗng
    Em ơi! Em ơi! Em nghe không
    Rung nhẹ thanh âm điệu tơ lòng
    Sũng sĩnh cuộc mê hề cuồng mộng
    Ai hay cho nhau cho mai sau...
    Khan nấc nghẹn đêm một cung sầu
    Li ca loang riết vòm ngoan hận
    Cắc cụp thói ngạo đời bất tận
    Tợ gió mưa lùa một vết căm...
    Nhuệ Giang rạng sáng Trung Thu 2006... trăng đang loang lổ, tự nhiên lại mưa....
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 06/10/2006
  6. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Cái thói quen thức khuya của mình có từ khi nào ấy nhỉ .... có lẽ là từ khi học đòi thơ thẩn .. Mồm thì lải nhải ghét thơ ..mà cũng ko thể ko rung động => Mình bị hâm .
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tình nhân
    (Lại riêng viết cho T)
    Rẫy lòng thảng nhác thấy tên nhau
    Ô vẫn chưa nguôi buổi bạc tình
    Ái ân nhớp úa hờn tê lạnh
    Ai khóc lòng mình trong mắt nhau
    Ai khóc lòng mình trong mắt nhau
    Đêm bủa ngập giời vang khúc hận
    Ngấm sũng giọt tình mặt đất tan
    Giao một điệu hoan!
    Ngắc ngứ ruỗng lòng ô li tan
    Tình nhân! Tình nhân
    hự
    tình nhân...
    Tự nhiên giễu lòng như câu oán
    Ngỡ tình đã phếch thuở bạc nhau!
    Ai khóc lòng mình trong mắt nhau
    Em nấc riêng mình buổi biệt đau
    Nhuệ Giang rạng sáng 06/10/2006
  9. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Thơ "Vịnh con ngựa" !!!!!
  10. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Vần thơ viết vội ....
    " Ý " thì có nhưng " Tứ " thì không . Cố nhét vào những từ mạnh ...em thử viết lại tự nhiên hơn chút xem sao...

Chia sẻ trang này