1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc của thiên thần

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em lạng qua đây thì gặp cái này.
    Dạ, anh cứ dùng và chị A_R cứ giữ nhé !
    Em gái.

  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Oài, nàng Me khoá cái topic Nhảm của mình (chắc tại chưa có dòng thơ thẩn nào), hị hị, nhiều lúc muốn nhảm mà không biết nhảm vào đâu, thôi, vào đây vậy. Đừng khoá của tớ nàng nhá!
    Dư âm
    Những khó chịu liên tiếp đến với nàng trong một đêm, ngồi nhìn cái destop, mắt nàng ráo hoảnh và trơ trơ. Những ký tự xối ra không dừng lại được. Lần đầu tiên trong đời, viết xong, nàng cảm thấy hả hê đến vậy, không đúng, hả hê không đúng, mà là cực phê. Lần đầu tiên đọc và viết trong một niềm rên xiết khôn tả. Những xúc cảm và câu chữ cuồng loạn vào nhau. Nàng đọc, nàng viết, nàng lại đọc và cùng sửa thơ với M. Bắt đầu từ bài thơ của Đỗ Ngọc, rồi nàng viết, câu chuyện với Vũ ám vào nàng một cách bức bối... rồi nàng đọc bài của M... mọi thứ, cứ xoắn quện vào nhau... 3h sáng, rồi 4h sáng rồi sáng hẳn... nàng hổn hển kể với M về những ký tự và xúc cảm thăng hoa. Nàng cười, đọc đi đọc lại cả bài viết của nàng và của M... một đêm thăng hoa của cuồng thi và loạn ngạo về cảm xúc...
    ... sau cảm giác hưng phấn là cảm giác về sự ức chế. Nàng đã quên mất điều này, chỉ kịp nhớ ra khi buổi sáng nhìn dung mạo tiều tụy và thất thần trong gương. Một gương mặt xám xịt đang nhìn nàng đăm đăm, càu cạu đằng sau hai hốc mắt thất thần và quầng dại. Liên tiếp nhận được những tin nhắn ức chế. Nàng, cắn chặt môi, thở sâu, ngửa mặt và cười khan. Thẫn thờ ra quán cà phê ngồi. Một cảm giác rỗng rễnh ứ hự...
    -------------------
    @ doc_vang: hê hê, cảm ơn nàng nhá, bảo tớ khách sáo là tớ phị cái mặt ra ngay . Nhưng không sao, lần đầu mà, tại chưa quen, Ngọc nhể? Một lần nữa phải thừa nhận, Ngọc nhen lên một men xúc tác cực mạnh dẫu chỉ trong khoảnh khắc.
    @tuan040279: Ừm, trong một khoảnh đột ngột của cái chùng lòng, những ký tự trồi ra, chộp lấy, giữ nguyên! Nàng còn sợ là chưa đủ đấy chàng ạ.
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 06/10/2006
  3. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 quan điểm về cuộc sống và nghệ thuật - bản thân cuộc sống cũng là một nghệ thuật rồi . Người ta vẫn nói " sống nghệ thuật " là làm xấu cái từ đó đi. Nàng vẫn vậy ...... Sống một cuộc sống ảo mà nàng cho rằng " thế mới là sống ! ". Một tâm hồn ảo trên một " thực thể tồn tại " , cái sự tồn tại mà nàng cho rằng vô cùng ý nghĩa ấy ......chàng thấy nàng cũng đã ngộ ra vài điều ..nhưng lối sống thì có vẻ ko thể thay đổi .
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ồ, ta không bình luận với chàng về nghệ thuật, không phải là chuyện cao - thấp, đúng - sai, chỉ là bởi, cái nhìn và quan niệm... còn chuyện nói to về lối sống, ta không áp đặt được! Thế thôi.
    Chàng ghé chơi nơi này, chàng dịu dàng, đến và đi, là ta cảm thấy nhen nhúm một niềm êm lắm lắm!
  5. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    nàng viết lại mấy vần thơ bên trên đi . Cứ để ý thơ nó vậy ..... nhưng viết cho cảm xúc nó có mạch ..để thế nó gãy quá và lủng củng nữa.
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Loang
    Nửa đường về vẫn liếc mắt lại sau
    Mong manh nhẹm vẩn lòng rung nghẹn lối
    Câu buông hết tự đoạ mình cơn lỗi
    Những dày vò về một giấc mơ mai...
    Giêng hai
    Mầm yêu vừa nhú
    Rẩy vàng giăng cho mùa hạnh ngộ
    Trung thu veo phía giai nhân...
    Ngỡ gỡ cỏ may găm vẩn nợ nần
    Buổi vắng một khúc cong khuất mặt người sau bóng mướp
    Em tình tự luỵ mình theo đầy vơi con nước
    Khúc lở bồi hoán đổi ai hay...
    Dở dưng mình lẩn thẩn viết những nợ vay
    Ẩn hiện những hình hài co quắp
    Bầy sẻ đồng rỡn chiều thu gấp gáp
    Bỏ miên man bãi vắng mùa sang.
    Khúc giao mùa rờ rỡ ánh trăng loang
    Em tãi gió qua lần hương tóc rối
    Chẳng có ai vụng về vén một niềm yêu đắp đổi
    Giăng vẫn vàng loang lổ sõng vào em...
    Nhuệ Giang trung thu 2006
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Khúc trung thu
    Cánh bèo chia vỡ bóng trăng
    Song sa sóng sánh bủa loang sông rằm
    Em ngồi tựa nỗi xa xăm
    Mày nghiêng nghiêng cứa đôi vầng nguyệt sa
    Sương giăng mê ảo khúc ca
    mộng liêu trai phủ toả ra khắp trần
    Em hay hồ nữ lộng ngân
    Cho ta ngỡ giấc kê vàng là đây...
    Có ai đong khúc tỉnh say
    Men chi lạ cứ ngất ngây phiêu lòng
    Gió vương khe khẽ niềm rung
    Biết đâu duyên hạnh ngộ dâng ngỡ ngàng.
    Ai ngồi tình tự cùng trăng
    Hay ta đối ẩm cung hằng trên sông....
    Trên khúc Châu Giang đêm Trung thu 2006
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Không hiểu lắm về chữ KÊ này. Kê trong kê là gà, KÊ trong cây Cây họ nhà lúa mạch? Mong giải thích. Cảm ơn Giang!
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng kê vàng, một điển tích tương tự như điển tích giấc Nam Kha vậy. Mình nghĩ là Tuấn muốn trêu mình tý nhểy nên mới hỏi vậy. Xì xì...
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nghĩ: Hỏi một câu thì dốt chỉ một lúc, không hỏi thì dốt cả đời, nên hỏi để bớt dốt.
    Bài thơ trên mình rất thích, chỉ lấn cấn điều đã post, được trả lời rồi, rất cảm ơn Giang!

Chia sẻ trang này