1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc...Đêm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Con phố dài chân mỏi
    Tìm em trong bóng đêm
    Ngõ nào ngõ đã quen
    Hồ nước đầy trăng tắt
    Ánh đèn đường hiu hắt
    Xẻ vào đêm màu tàn
    Soi bước chân lang thang
    Bóng dài liêu xiêu trải
    Con đường còn xa ngái
    Mà lòng buồn bâng khuâng
    Chợt khát giọt mưa đêm
    Rơi từ miền kí ức
    Hạt rơi trong hồ nước
    Đã hoá thành mênh mông
    Hạt rơi trên con đường
    Nơi đâu còn dấu vết
    Thời gian không thấm mệt
    Cõng trên lưng nỗi buồn
    Dĩ vãng đã dừng chân
    Ngủ yên trên con phố
    Mộng du vào nỗi nhớ
    Ta đi tìm chính ta
    Trong tất cả ngày qua
    Để biết mình sống thật...
    (Mộng Du - Đêm lang thang)
    11/10/04
  2. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chỉ rực rỡ khi màn đêm xuống,
    Chỉ kiêu xa dưới ánh đèn vàng,
    Chỉ dịu dàng khoe một màu tinh khiết
    Chỉ... bởi đêm em mới hóa thiên thần.
    Ngày lặng dần cho ánh chiều êm dịu.
    Nghe đâu đấy tiếng vọng từ đêm
    Em thao thức... đợi đêm và luôn đợi,
    Khi có anh kề cận ở gần em.
    Thật quấn quýt như đôi chim nhỏ bé,
    Chẳng khoảng cách nào ngăn nổi trái tim em.
    Không có anh, em cũng gần như chết
    Anh là người nâng đỡ bước đường em...
    Một màu nhung huyền tràn ngập cả đất trời
    Mình em tỏa sáng, mình em rạng ngời
    Em chờ đợi phút giây được hóa thân làm người khác
    Chẳng e ấp đợi chờ, chẳng vàng vọt xanh xao...
    Dẫu biết chỉ sống trọn một đêm với con người thực,
    Dẫu biết chỉ một đêm được rực rỡ hào quang
    Dẫu biết chỉ một lần được cùng anh thề nguyện,
    Dẫu biết rằng... chỉ được một lần thôi...
    Em vẫn phải sống, vẫn trọn một đời
    Gửi đến anh tình yêu bình dị nhất
    Gửi những điều thiêng liêng và thầm kín
    Gửi niềm thương nỗi nhớ đến ngàn sau.
    Trời không thương em chỉ dành tặng anh một lần duy nhất
    Để sáng mai, em lặng lẽ rời xa.
    Em héo úa, hao gầy, rồi vội vã ra đi
    Vẫn mong mỏi lại gặp anh trong một đêm huyền hoặc...
    ...

    (Quỳnh và Giao)

    Được simple_yellow_rose sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 12/10/2004
  3. SHaNoiS

    SHaNoiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đã không còn nhớ
    Đêm mùa Thu Hà Nội
    Và hương nồng hoa sữa
    Những ngày ta kết đôi
    Em đã không còn nhớ
    Ánh mắt anh say nhìn
    Để không còn mắc nợ
    Tình yêu trong trái tim
    Có lẽ em vội quên
    Những ngày trên phố vắng
    Đêm về trong tĩnh lặng
    Ahh thì thầm: Yêu em!
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bản serenade đêm nay
    không còn là đoản khúc
    nỗi đau thật dài
    thẳm sâu và vô tận
    Mọi thứ qua rồi
    điều gì còn?
    mất?
    Những dối lừa, chân thật
    Lặng lẽ đan xen...
    Còn lại em, còn đêm
    Hoà vào nhau, tơi tả
    quyện vào nhau
    nghiệt ngã
    một màu đen.
    Con đường thân quen
    Dẫu một ngày thành xa lạ
    Em vẫn nhớ
    ánh đèn đêm muộn
    với muôn vàn hoa lá
    Đường đời vô tận
    Em đi bằng xót xa
    Một lần và mãi mãi
    cho một thời đã qua
    em
    một người đã xa...
    xa thật rồi... đêm huyền diệu ơi...
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em lang thang, và đêm
    Tìm lại điều đã mất
    Góp nhặt
    Nhứng mảnh rụng từ trái tim.
    Còn lại em, và đêm
    Chân thành
    Nét cọ điên cuồng
    Trên toan đen
    là thật?
    Em lại vẽ
    những gì đã mất
    bởi cuộc đời
    cát bụi
    được bao lâu?
    Em đếm giọt sầu
    từng giọt
    từng giọt
    Em đong nỗi đau
    bằng đêm dài, và bóng tối
    Cũng chẳng còn tiếc nuối
    cho người
    một đêm nữa thôi
    ...
    Vùa mới đây, sao đã quá xa rồi ???
  6. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đã 0h em viết tặng riêng ai
    Đoản khúc đêm về ngày mai xa lắm
    Của hẹn ước, của một niềm mong mỏi,
    Yêu anh thôi và chỉ bóng hình anh.
    Đời cho nhiều mật ngọt của tình yêu,
    Song cũng lấy đi nhiều điều không thể nói.
    Chỉ cuộc sống mới với bao điều vẫy gọi,
    Đã thôi thúc em, anh... đến với cuộc tình mình.
    Và đêm... và nhật ký chuyện tình..
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không buồn cũng chẳng vui có thể quay lại về chính mình một người vô cảm lạnh lùng . Cái đó giành cho mình là thích hợp nhất .
    Không buồn cũng chẳng vui phải cố gắng để cho gia đình tốt hơn .Mình nên hiểu trách nhiệm vai trò của mình nó nặng đến cỡ nào .
    Tại sao phải buồn nhỉ sống luôn phải nghĩ tốt chứ .Ừa nhỉ ,tại sao nhỉ thì cũng đến lúc người ta không cần đến nữa.
    Chỉ trách mình tại mình lại tiếp tục sai nữa thôi đáng ra mình ko nên .....................
    Mình không muốn nghĩ gì nữa tất cả lỗi tại mình .
    Đang lảm nhảm cái gì đây nhỉ .
    Nói đúng hơn người và tôi không còn liên quan.
    Nhiệm vụ trước mắt mình là phải làm cái gì đó giải quyết vấn đề này và phải thi cấm khóc .
    Tại sao phải khóc ,mày khóc mày là con lừa đấy .
    Phải đi cắt tóc ,tóc dài quá rồi nhưng phải thi song đã .Còn đốt những thứ kia đi chứ mà đốt sao được len mà.
    Thôi không đốt vì đốt nhưng..............
    Nhưng cũng muốn khóc thật đấy khóc cho nhẹ người .
    Admin delete bài giùm nha .thanks
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đêm trở lạnh...
    Những cơn mưa bất chợt đến chiều nay, báo hiệu sự thay đổi của thời tiết. Ngồi nhìn những giọt mưa rơi, chợt thấy lòng tiếc nuối một cái gì đó chưa làm xong cho mình. Rồi thấy đêm về thật nhanh trong làn gió như lạnh lẽo hơn. Có lẽ mùa Đông đang đến thật gần..
    Co mình trong mái nhà ấm cúng và lơ đễnh nhìn lên bầu trời xa xăm...Đêm hôm nay thật lạ, lòng cồn nên một thứ cảm giác khó tả, sau đó là những lúc bâng khuâng...Những suy nghĩ cuốn theo làn gió về một nơi bất định...
    Thế là đã gần một tuần trôi, những cái nắng cứ trải dài trên con phố quen từng ngày. Phố vẫn đông mà sao lòng thấy vắng. Một tuần trong im lặng, hình như ta đang thử lòng người. Một tuần và những đêm thật nhớ, có gì buồn hơn khi người ta cố kiềm chế lòng mình trong những cảm xúc chỉ chực trào dâng...Đêm đang trở mình trong cái lạnh đầu mùa. Đi trên con phố không còn bóng người qua, anh vẫn cố ngước nhìn về một nơi yêu dấu. Nơi ấy không biết đêm có còn thao thức?
    Được Donnacalf sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 15/10/2004
  9. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em hát bản tình ca này cho anh
    Vang vọng giữa núi đồi
    Chỉ tiếng lá rơi xào xạc đáp lại
    Tiếng hát buồn bay mãi
    Vút tận trời cao
    Những đám mây bất chợt giật mình
    Tan đi
    Rất vội
    Em viết bài thơ này cho anh
    Bài thơ có dòng sông trôi
    Giữa hai bờ cỏ dại
    Có chú dế một đêm hè quên gáy
    Nên không gian thinh lặng đến bồn chồn
    Có những ngày không được nghe anh nói
    Em lang thang
    Nghe gió
    Ngỡ anh cười
    Em khóc giọt nước mắt này cho anh
    Giọt này nỗi nhớ
    Giọt này niềm vui
    Giọt này đau khổ
    Và lại khóc cho giọt nước mắt bất hạnh
    Đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người
    Em giấu hết nỗi niềm đa cảm
    Thật sâu trong trái tim mình
    Chỉ xin yêu anh và dành cho anh những ngôn từ cháy bỏng
    Em đem đốt những bài thơ
    Lau khô nước mắt
    Và hát
    ?oVì tôi cần thấy anh yêu đời?
    Vì em cần thấy anh cười
    Nên xin anh đừng trách
    Những đau buồn không thể nói cùng anh

    ( www.hanoicorner.com )
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Có một lần anh đứng trước Đêm
    Chọn một vì sao gửi vào lời Ước
    Đêm nay lạnh, gió mùa về bất chợt
    Vắng trên trời đốm sáng nhỏ thân thương
    Anh đi tìm trên khắp những con đường
    Như sợ hãi một điều gì sẽ mất
    Gió và mưa cứa vào da lạnh buốt
    Tê tái lòng trong cảm giác cô đơn
    Anh xa em, sao trời lại thất thường?
    Trong lời Ước có điều gì chưa nói
    Hay vì sao đến hằng đêm rất vội
    Phải ước vạn lần mới đủ linh thiêng...
    Hãy chọn cho mình một khoảng trời riêng
    Khung cửa sổ và một vì sao nhỏ
    Em sẽ thấy bóng hình anh trong đó
    Vẫn mải miết tìm lời Ước tự ngày xưa
    (Đêm 15-10)

Chia sẻ trang này