1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc...Đêm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Điên biết đêm rồi biết đang say,, biết đang ko bình thuờng,, nhưng dù sao,, vẫn hiểu đêm nay 1 đêm ko ngu được nôn oẹ ,, khóc lóc,, và lọ mọ nói linh tinh,,,,,,,,,,,,, Why> pls don;t cry anny ,,
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Người thứ ba
    (tặng DP)
    Em kể cho anh về con người ấy
    Người thứ ba làm tim em thức dậy
    Nhưng mãi chỉ là một kẻ đến sau
    Trong cõi vui, em lại thấy buồn đau
    Có những mảnh đời không thể của nhau
    Khi số phận đã an bài duyên kiếp
    Em đừng nhớ, đừng thương kẻ khác
    Trái tim mỏng manh dễ vỡ vô cùng
    Hãy học cho mình cách sống dửng dưng
    Cái mình có luôn là điều tuyệt nhất
    Đừng xao lòng để rồi đánh mất
    Hạnh phúc chỉ còn khi ta chắc trong tay
    Chẳng thể nói rằng như thế không hay
    Trái tim yêu có bao giờ mang tội
    Nhưng cứ nghĩ đó chỉ là nông nổi
    Rồi ngày mai em trở lại là em
    Anh cũng chỉ là một kẻ qua đường
    Cũng xao lòng trước một người rất khác
    Là kẻ thứ ba nhưng muốn em lạnh nhạt
    Để hạnh phúc cười trong đôi mắt yêu thương
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết, em đi qua từng đêm
    Không lang thang, không kiếm tìm cảm xúc
    Không viết lên những dòng đoản khúc
    Bởi
    em
    không còn là em.
    Được DanhiPedersen sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 17/10/2004
  4. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại về lặng yên. Mình em cô đơn bên chiếc máy tính, mong chờ ai đó đến với lời chào quen thuộc. Anh bây giờ đang làm gì nhỉ? Đã hơn một tuần rồi không gặp, em cũng chỉ mong chờ như một thói quen cố hữu.Sự kiêu hãnh trong em đã không cho phép mình gửi cho anh một lời hỏi thăm dù là nhỏ nhất. Còn anh như nhận được sự thất bại chăng? Anh cũng không gửi đến một lời. Em giờ đây đang tâm sự với những dòng chữ, chắc chẳng bao giờ nó đến được với anh rồi. Trong những dòng chữ em đang viết có rất nhiều nỗi nhớ anh...
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh
    Lam Trường


    Người hỡi, giờ đây còn mình anh cô đơn giữa đêm hoang lạnh
    Nhịp chuông rơi trong đêm thâu, không gian quanh đây những mong sầu
    Nhìn đêm, ánh sao thầm mong em bên anh cũng như hôm nào
    Cuộc tình sao trôi qua nhanh, để giờ đây quanh ta bao nỗi hiu quạnh
    Ngày đó còn nhau, tình ta vút lên trời cao
    Trên vòm cây, tình như áng mây..nhẹ bước đi....
    Đã qua rồi giấc mơ xưa, tình yêu đó với dĩ vãng trôi nhạt nhoà
    Người như cánh chim mờ khuất.......
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Biển, em và tôi
    Anh ước mình là sóng
    Để ru mãi bến bờ
    Mỗi sớm mai thức dậy
    Nghe bờ kể giấc mơ
    Lại sợ mình vô tư
    Cả ngày theo nàng gió
    Đại dương xa cách trở
    Biết ngày nào bên nhau
    Nên ước mình là tàu
    Sóng có đi trăm cõi
    Tàu vẫn về bến đợi
    Nghe sóng cười yêu thương
    Nhưng sợ biển thất thường
    Một ngày nao bão nổi
    Sóng bạc đầu giận dỗi
    Tàu neo nhìn xa xăm
    Có lúc muốn là trăng
    Đêm nằm nghe biển hát
    Gối đầu lên con sóng
    Thảnh thơi cùng gió mây
    Rồi sợ biển thơ ngây
    Vô tình đùa với gió
    Sóng vỡ tan trăng nhỏ
    Thành muôn hình cô đơn
    Anh muốn ước nhiều hơn
    Cho tình yêu bất diệt
    Đêm một mình trước biển
    Tìm tình anh và em
    Tình yêu đâu có tên
    Cũng không là biển sóng
    Cũng chẳng là cát bỏng
    Và không là gió trăng
    Tình yêu là đợi mong
    Tình yêu là nỗi nhớ
    Tình yêu là cách trở
    Và tình yêu vô hình
    Anh chỉ có trái tim
    Biết đập lời yêu dấu
    Biết mong em thấu hiểu
    Tình anh luôn chân thành
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hận tình
    Anh cố thử một lần lừa dối em
    Tay trong tay với một người rất khác
    Những đớn đau biến thành điều lạnh nhạt
    Tặng cho một người không phải tình yêu
    Đêm trắng bên Hồ, gió lạnh đìu hiu
    Nụ hôn vội không mặn nồng nỗi nhớ
    Trơ như đá và nhạt mùi như gỗ
    Rả rích nhắc buồn, tiếng dế than van
    Giá khóc được cho lòng bớt héo tàn
    Anh sẽ gửi đến em thật nhiều nước mắt
    Sao không phải là dối lừa, bịa đặt
    Để nhẹ nhàng một cái gật: Chia tay!
    Có còn gì hơn, cho nhau đêm nay
    Nỗi đau về dày vò tim thương tích
    Nhạt nhẽo quá, những lời Yêu và Thích
    Anh nói với người không thể chết trong tim
    Đi đi em, đừng trở lại bên anh
    Dù chỉ là những bóng hình mờ nhạt
    Trong phút giây bên một người yêu khác
    Anh sợ quá rồi khi chỉ thấy bóng em...
    (chẳng biết mình vừa viết cái gì...hơ hơ)
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Anh gửi cho em nỗi nhớ
    Từ một nơi
    Cái lạnh về vắng tanh phố nhỏ
    Chân bước ngập ngừng dạ chợt bâng khuâng
    Đêm lạnh nghe
    Tiếng gió khẽ âm thầm
    Anh viết cho em từ một nơi rất gần
    Sao xa cách như đại dương thăm thẳm
    Đêm mờ mịt, ánh đèn vàng hiu hắt
    Cô lạnh trong lòng nỗi nhớ cũng lang thang
    Nếu một ngày em không thể đến bên anh
    Khung cửa sổ quen vắng bóng hình yêu dấu
    Đêm lạnh lẽo
    Một mình anh thức với đời khó hiểu
    Anh sẽ mỉm cười, ru nỗi nhớ trong tim
  9. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    oài sao ở đây toàn thơ vậy
    sao mấy bạn này lãng mạn thế nhỉ
    hình như hơi thiếu thực tế thì phải
    bỏ thời gian ra để ngồi chép đống thơ dài thế này
    phục
    tương lai của bạn nằm ở chính thời điểm bạn đang sống
    Được cold_man sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 22/10/2004
    Được cold_man sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 22/10/2004
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại về trên phố, những ngọn đèn đường vàng hắt một thứ ánh sáng nhợt nhạt trên bóng cây. Gió hiu hiu lạnh thổi vào không gian cảm giác của một ngày bình lặng.
    Ngồi nhìn những con chữ chảy dài theo dòng cảm xúc, không biết gửi gắm vào đó điều gì cho thật nhiều. Có những ngày thật dài, có những đêm thật lạnh. Những dòng chữ, những lời tâm sự đều viết cho một nỗi lòng. Cuộc sống cứ trôi đi theo từng ngày, mà mỗi ngày qua ta nhìn lại rồi tự hỏi: không biết đã làm được gì cho một ngày trọn vẹn.
    Con phố chiều nay đông hơn mọi ngày. Vậy là một ngày cuối tuần lại đến. Người ta vẫn bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa Thu. Mùa thu trong ta là nỗi nhớ, con phố cứ trải dài dưới cái nắng nhạt. Những chùm lá điểm sắc vàng rung rinh theo làn gió nhẹ. Cảnh vật chỉ khiến lòng người bâng khuâng.
    (dang dở)

Chia sẻ trang này