1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc...Đêm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trong box tâm sự này thì nguyenconuong không còn là một nguyenconuong như đã thấy ở bên các box kia nữa nhỉ, trở thành một người hoàn toàn khác, hay thật đấy.
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích cái tên topic của anh, có lẽ vì thế mà mới nhớ được cái nick. Em có thói quen là chỉ đọc bài sau đó mới đọc đến nick , nếu không thấy cách viết gây chú ý thì có lẽ em cũng chẳng quan tâm xem ai là người viết mất.
    Đoản khúc đêm ....... nghe như những khoảnh khắc giữa đêm, tưởng tượng ra bóng tối bao trùm, điệu nhạc yêu thích du dương, giống tiếng gió đang len ngoài khe cửa, giống niềm vui hồi sáng còn đọng lại sau một ngày, giống như tiếng ai đó thì thầm. Nhưng dường như nó cũng u buồn lắm thì phải khi mà lòng người chẳng phẳng lặng, chút bão, chút mưa. Cũng lâu rồi em chẳng viết về những ngày mưa.
    Nghe tin Hà Nội đã lạnh, em lại sung sướng, không phải vì mùa đông sắp tới rét mướt kia mà đúng như em biết, hàng năm, thời điểm này, Hà Nội sẽ trở mình, trầm lặng, âm u một chút với cái lạnh ngòn ngọt đầu mùa. Cảm giác mà đầu thu ở đây em chợt giật mình ........ thấy giông giống cái đầu mùa đông ở nhà. Những cảm xúc của đêm, ngày xưa có lẽ em ít thức lắm, chỉ giỏi ngủ là nhanh hay nếu có chắc là vì bắt buộc. Bây giờ thì, cứ như con vạc con bắt đầu lớn, đi qua đêm, vui có buồn có. Hiểu thêm cái cảm giác người ta sống về đêm thế nào, những nghĩ suy, những điều trằn trọc.......lại nghĩ về những đêm trắng của mẹ. Nhưng em vẫn chưa được một lần thử Hà Nội về đêm, đó là điều còn vương vấn và cũng là ước mong, em từng ước ngày trở về, sẽ được sống những đêm Hà Nội, cùng ai đó kia đi qua đêm để cảm nhận Hà Nội theo một cách khác, để thấy hơi thở và cuộc sống Hà Nội về đêm cũng là một khúc ca lạ kỳ và lý thú.......
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi anh không viết những dòng đoản khúc...không có nghĩa là những vui buồn không còn về trong anh hằng đêm. Những tiếng lặng của cõi lòng chìm trong cái lo toan đời thường của cuộc sống. Cũng thật là lạ khi cuộc sống như muốn bày đặt sự trớ trêu để thử thách tình cảm của con người. Những lúc anh cảm thấy tình em nhiều nhất, thì anh lại không còn có được cho mình một góc riêng mà hưởng trọn niềm vui hạnh phúc.
    Từng Đêm, từng đêm cứ qua...dòng chảy thời gian vô tình đem tất cả giấu vào trong một thứ vỏ bọc khó hiểu. Ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu hết mình đang nghĩ gì nữa. Tình yêu vẫn đong đầy trong cơn mơ, nỗi nhớ cứ cồn cào mỗi khi chiều xuống. Khi ráng chiều buông trên góc phố, khi con người ta thở một cái nhẹ nhàng nhìn lại công việc của một ngày...trong ý nghĩ của anh lại gọi về hình ảnh yêu thương. Đi một vòng trên những con đường quen, anh hít hà những hương vị nồng nồng của gió...đón màn đêm buông dần trên bóng cây. Có cái gì nao nức trong lòng để rồi lại vụt tắt khi anh về ngõ nhỏ.. Tiếng phố đêm trầm lặng, lạnh lẽo...ánh đèn đường hiu hắt vương vào lòng những bâng khuâng.
    Không còn có nhiều cho mình những khoảng thời gian để, nghĩ để buồn. Mỗi lần bình yên ngồi trước chiếc máy, anh chợt nhận thấy sự trống rỗng...cuộc sống đang làm cho anh thấy cảm giác mệt mỏi. Em có biết hơn lúc nào hết anh cần có em..anh cần một người có thể chia sẻ với anh những cảm giác ấy. Đã tự lâu rồi em cũng biết...với anh, em luôn mang lại niềm vui bất tận và sự háo hức cho một ngày mới. Có phải chăng là sự trớ trêu, hay là cái gì đó anh không thể hiểu. Anh chỉ biết là mình đang rất cần em...

Chia sẻ trang này