1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc dzề con trai ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn thật . đi tìm thông tin trên baó mà bảo là chuyện hiếm xảy ra ,Sao bạn ko tìm trong thực tế .
    vả lại nếu muốn nói ai cứ nói thẳng cần gì úp mở chi cho mệt óc không ?
    hay la có những girl quá thực dụng đi tìm tình yêu như tìm vật chất .
    bó tay luôn

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đó ko phải là chuyện hiếm xảy ra, rất thường xảy ra đó chứ, ở đây búp bê chỉ nói chung chung, ko hề nhắm tới 1 người nào cả, chỉ người nào có tật mới giật mình thui hè... cuối cùng, con gái cũng như con trai, có người tốt có người xấu, topic này chỉ muốn nếu lên 1 ít điểm đáng ghét cũng như đáng yêu của con con trai trong mắt con gái thui, nếu ai đó có ý định làm 1 cái topic khác để tổng xỉ vả con gái thì tuỳ , búp bê sẽ vào ủng hộ , cuối cùng, con trai ko nên nóng tính như break2@ , nói chuyện chẳng hề gây cảm tình cho người khác phái tí nèo
    [​IMG]
  3. Heo_gd

    Heo_gd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không phải dại mà là ngu,ngu quá là ngu
  4. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    gì mà chửi nhau rùi.
    No thing gonna change my love for you........
                              Because I love you.
  5. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    vậy búp bê muốn làm sao để gây tình cảm trong khi ác cảm với Boy của Bup bê quá ư là Nặng .
    break2 thì thường ít nói ,chỉ khi nào thấy không thích lắm mới lên tiếng thôi . Ở Đây lúc đầu bup bê đả nêu đoản khúc về Boy .
    nhưng hình như chĩ nêu ra những tật xấu thôi mà lại là nhửng chuyện đọc trên báo .
    thứ hai Break2 nóng giận ở chổ nào . break2 có suy nghĩ khác ,Đừng nói với ai khác chi cho mệt . con người thường có bất công với chính bản thân mình lắm . Mình củng là Human ,người ta cũng là Human .,sao mình có cái quyền nói về họ như thế . Nhất là khi không là Đối tượng đề cập thử hỏi có đúng không?
    còn điều nửa là không phải Boy nào cũng vậy . sao lại nói là một chuyện không hiếm xảy ra . không hiếm tức là Nhiều ==> là đa số . thử hõi ngụ ý gì chứ ,
    làm một chuyện nonbenefit ,tốt nhất đừng gây nên để mọi người chứ ý vào mình quá nhiều .
    nếu coi đó là quan niệm bảo thủ của break2 thì xin thưa là break2 này rất khách quan .
    thôi nói nửa cũng bằng thừa chi bằng lock cái topic này thế là xong .
    quan điễm của break2 là vậy . Mod nào thấy thì góp ý vậy . Break2 xin nghe .

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp... búp bê chưa hề nói cái gì xúc phạm tới boy quá thể nha, những chuyện búp bê post lên cũng ko ko phải lấy tủ trong báo ko, mà toàn thực tế mà búp bê đã gặp hay chứng kiến thôi , và có lẽ trong 1 phút quá khích chúng ta đã ko tự kềm chế nỗi mình khiến break nghĩ rằng búp bê chẳng hề có 1 chút cảm tình nào với boy, thật sự búp bê thấy mấy boy có nhiều người rất dể thương, ví dụ như các boy trong box 83 này và búp bê cũng nói rồi, chủ đề này chỉ nêu lên những tính cách của boy mà girl ko thích và hi vọng các boy đừng phạm phải thôi, nếu có ý gì xúc phạm các boy thi búp bê xin lỗi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này