1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..Đoản khúc mưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..Đoản khúc mưa

    ....Ngày thứ bảy cuối tuần mưa rào... Đã rất lâu rồi, ta mới tìm được lại cảm giác ngắm mưa rơi rào rào, thật yên bình, nhẹ nhàng....cảm giác mà bao bận bịu đã làm quên mất trong phút giây tất bật. Xung quanh mọi việc vẫn tiếp diễn, chỉ có mình ta lúc này lặng ngắm cơn mưa với một niềm vui thích cũ càng mà mới lạ...Ta vẫn thích những ngày mưa dù rằng con phố yên bình sẽ ngập tràn nước, làm lũ trẻ nghịch ngợm sẽ tắm mưa thích thú. Vẫn thích cảm giác mặc áo mưa rộng rộng, đi xe đạp trên những con phố, nghe tiếng mưa đập vào áo mưa, không gian xung quanh mờ ảo sau làn nước (may mà không bị cận, nếu không chẳng thể đi lại như vậy nhiều và lâu). Cảm giác mọi thứ được gột rửa, cảm giác mưa làm mọi thứ sạch và mới hơn trước. Sau mỗi cơn mưa ta lại thấy mình có gì đó mới mẻ, trong sâu thẳm, trong trái tim, ấm áp lạ thường mà mọi muộn phiền không còn là quan trọng, muốn bắt đầu lại nhiều thứ. Trong mỗi cơn mưa, ta lại có thời gian nghĩ về mình, nghĩ về những người thân yêu, nghĩ và nhớ. Nhớ về nhiều điều. Và trong mỗi nỗi nhớ khi đó, ta tin là luôn có hình ảnh của em..., một hình ảnh vẹn nguyên và luôn ngập tràn niềm vui. Dù sau này, cuộc sống ta có đổi thay, xoay vần, thì hình ảnh đó sẽ luôn hiện hữu như một phần của quá khứ, của xa xôi, của hiện tại và biết đâu, chỉ vài tháng nữa nó sẽ là của tương lai nữa thì hạnh phúc biết bao.
    Nhớ đến mùa hè kỷ niệm, quen biết em. Nhớ những cơn mưa mùa hạ chợt đến chợt đi, những cơn mưa của ngày rét căm căm. Những ngày đó, ta vẫn thích thổi hơi vào không khí, như là đang hút thuốc vậy. Nhớ cảm giác những lúc được cùng em ngắm nhìn mưa rơi, đưa tay ra hứng mát lạnh. Nhớ đến em, một người giúp ta hiểu mình hơn, tự tin hơn để sống mạnh mẽ, tiếp xúc được với nhiều người, cởi mở sống như một người cá tính hơn trước, bỏ đi nhiều mặc cảm tự ti. BIết rằng mình còn phải phát huy nhiều giá trị mà nếu bỏ quên thì mọi thứ sẽ không dẫn đến đâu....Một phần của ta hôm nay có được do cha mẹ, do mọi người và do em nữa em à !!!! vậy mà liệu có bao giờ sau này em sẽ biết được không nhỉ, khi nào sẽ có thể ngồi cạnh em mà kể những điều này, nói những lời cảm ơn ko dứt, cười nói trêu chọc em như ta vẫn ước từ lâu..... Và rồi không gian, thời gian liệu có xoá nhoà, chia cách tất cả.....Nỗi nhớ luôn là thực, rất thật đến tha thiết....Chẳng có gì biết trước, chỉ cảm nhận được hiện tại.......mưa rơi...mưa rơi.....
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần
    Gió muốn nói điều gì tha thiết
    Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
    Lỡ mất chuyện tình không thể quên
    Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu
    Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
    Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần
    Gió đánh thức vì tôi ngủ mê
    Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu
    Chờ mong ngày mai khát vọng
    Và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm em
    Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi
    Như hạt sương, hạt sương bé nhỏ
    Gió sẽ hát rì rào
    Gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mình cứ nghĩ Baron phải đang ngồi cạnh người yêu chứ hoá ra ko phải!!!!!!!!! Những cảm xúc về mưa ngọt ngào quá.
  4. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì cắt ngang cảm xúc của bạn. Có nhiều người vẫn đội mưa đội gió của cái ngày T7 cuối tuần vì cuộc sống mưu sinh.
    Trong khi bạn ngồi ngắm trời mưa và chợt nhớ về ai đó thì ngoài đường hai chị hàng hoa mặc hai chiếc áo mưa gió ngồi trú mưa trên cầu bằng cách tựa vào nhau. Bác bán than vẫn cong mình cố đẩy xe than bùn ngày càng nặng vì ngấm nước...
    Cũng là mưa, mỗi người một xúc cảm.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó...cuộc sống mà. Có người thế này,có người thế kia. Có người luôn không bằng lòng với những gì mình có, có người lại luôn nhọc nhằn vất cả với cuộc sống...
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhớ đến một người. Ngày đầu tiên mình đi xin việc cũng mưa. Ngày đi làm cũng mưa. Làm việc cùng anh trong suốt mùa mưa.
    Anh và mình khoảng cách quá. Khoảng cách từ đâu mình cũng không biết nữa. Hôm nay, anh không đi làm. Chỗ đó vắng tanh.
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mưa, những làn mưa như những tấm lưới chăng trên thành phố . Những làn mưa như những nỗi niềm tâm sự chằng chéo đan xen vào lòng mỗi con người . Có lẽ trong tôi HN là chốn quê bình lặng nhất .Trong ký ức của mỗi con người luôn có một ký ức quê hương, còn ký ức trong tôi là những ngày mưa ....
    Tuổi thơ tôi gắn với những ngày mưa, nhớ những ngày mưa dông cả lũ con nít trần như nhộng hò nhau đi tắm mưa, bẻ ổi non, khế chua nhà hàng xóm, chia nhau những trái xanh, chát lè mà nụ cười chưa tắt trên môi.
    Lớn lên một chút tôi đã có thể cảm nhận được những ngày mưa HN . Những làn mưa phùn như sương không đủ để làm ướt áo,rồi những cơn mưa rào,rồi những ngày mưa rả rích ,tất cả như luôn có trong tim tôi.
    Rồi khi mùa đông đến, thành phố ngã mình trên những góc phố rêu xanh có nhiều lá vàng đang hồi sinh. Dấu hiệu đầu tiên của mùa đông là những trận gió lạnh nhẹ nhàng thăm viếng từng căn nhà nhỏ, góc phố nhỏ.Phố lắng đọng khi những dãi mưa phùn rây nhẹ, với những du khách đang thưởng ngoạn phố phường . Những nụ cười gần gũi nở trên khoé môi...
    Mùa đông cứ thả vào lòng phố một nỗi buồn vương vấn không ai có thể lý giải nỗi tại sao mùa đông ở đây lại buồn đến thế, khó quên đến thế . Để đến nỗi không có một ai khuấy đảo thành phố vốn bình lặng này ngoại trừ những cơn mưa . Những cơn mưa như hờn ghen trút xối xả như kéo theo đó muôn vàn uất ức, sầu tủi .Tất cả như chìm trong sự phẫn nộ của đất trời để một sớm nào đó bỗng hồi sinh . Trời đất cũng linh thiêng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đằm thắm, lắng sâu như thế.Mảnh đất này mách bảo cho con người ta cái chân thực sâu xa, cái thâm trầm kín đáo toát ra từ vạn vật . Và mùa đông chính là lúc tâm trạng con người lan toả thực nhất .
    Mùa đông đến, con người sẽ cảm nhận hết những gì sâu lắng, kín đáo mà thiên nhiên ban tặng cho . Đó là những đợt gió mùa,nhẹ nhàng,se lạnh.Tất cả như điểm tô thêm cho mùa đông...Mùa đông còn là mùa của lứa đôi, bàn tay tìm bàn tay che chở chút lạnh đầu mùa, để làm rung lên những con tim đồng điệu tìm về nhau .
    Mùa đông xuống phố, một tấm khăn choàng thêm một chút ấm . Chiếc áo ấm mỏng manh ai nhường cho ai mà ấm áp cả một con đường . Trong dòng người tất bật , mưa vẫn giăng đầy, bổng thấy nhớ, thấy thiếu một điều gì thơ dại. Nơi ngày xưa ai đó đã bắt đầu có chút hơi ấm cầm tay, ai đó đã có làn môi ướt trao nhau làm ấm thêm mùa đông ..
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....Những cơn mưa mùa hạ sầm sập nghiêng cả bầu trời đổ xuống từng khối nước, hình như giúp cho hàng cây xanh mướt dọc các con phố yên ả, hiền lành bật ra các chùm nụ màu cẩm thạch nhạt, trang nhã, lăn tăn, li ti, và khi đêm phủ bức màn voan đen trong suốt thì xoè nở những cánh mỏng bé xíu trắng dịu toả hương ướp cả không gian, quyện chặt mọi vật trong mùi thơm nồng nàn... Hoa sữa...
    Loài hoa riêng của nỗi nhớ em và Hà Nội trong tôi.
    Tôi đã có thật nhiều kỷ niệm đêm Hà Nội có em và Hoa sữa. Con đường Nguyễn Du, đường hoa sữa Hà Nội, sau mưa, trong đêm phố trong trẻo lạ lùng. Em như nàng tiên đêm thoắt ẩn, thoắt hiện, nửa gần nửa xa lẩn vào hương hoa sữa đậm đặc, làm cho tôi ngập ngừng vừa muốn chạm vào em cho ngọt bờ môi, lại vừa sợ nếu đụng nhẹ, em sẽ tan trong mùi hoa và biến mất vào đêm. Hương hoa sữa như một tấm lưới ôm lấy tôi và em, cho cảm giác say đắm dịu ngọt lâng lâng, mỗi bước chân, hương hoa cứ quấn em và tôi, buộc vào nhau trong vô hình như không cho xa.
    Đêm càng sâu, những chùm hoa sữa như sáng lung linh trong đêm phả mùi hương nồng hơn, đọng cả vào từng giọt sương, đọng cả vào ánh mắt đen thăm thẳm của em nhìn tôi với muôn vàn câu hỏi, mà tôi biết suốt đời tôi cũng không thể trả lời được câu nào cho em. Đêm như trôi trong vô tận của bát ngát mùi hương hoa sữa ngập đầy con phố. Những chấm sao nhấp nháy trên bầu trời càng làm cho đêm ảo mơ, liêu trai hơn trong mùi hoa. Một cơn gió mơ hồ thoảng qua, rắc lên em và tôi trận mưa hoa như những chấm sao rớt xuống, phủ lên mùi hương nồng say cuốn cả hai trong vòng tay, trong mắt trong môi nhau... Khoảnh khắc, tôi muốn hoà tan trong em để giữ em mãi mãi... Nhưng rồi chỉ dám ước hứng trọn hương hoa sữa ẩn sâu vào tim mình để nhớ đến em những ngày xa...
    Tháng Bảy, sau những cơn mưa dữ dội như trút hết nước của các đại dương lên mặt đất, hoa sữa hình như càng nồng đượm hơn, hương vắng toả mùi nhớ cho tất cả những ai có một chút gì kỷ niệm về Hà Nội... Và càng nhớ hơn khi kỷ niệm đó là một Tình Yêu...
    (st)
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Mưa....Mưa,Mưa,liên tục,mưa xối xả,mưa dồn dập.Mưa bay nghiêng nghiêng như một bức tường chênh chênh sắp đổ,mưa như làm đục mờ cửa kính,làm ẩm thấp một không gian rộng lớn,Mưa đôi khi gợi lên bao tâm trạng,đôi khi mưa lại xoá tan bao nhiêu nỗi muộn phiền,mưa đôi khi làm nhạt nhoà bao kỷ niệm,mưa khuấy quên bao ràng buộc giữa hôm qua và hôm nay...
    ...Cái cảm giác lành lạnh của buổi sáng sớm,một ngày mới đang bắt đầu hayy đó chỉ là sự kéo dài của một ngày cũ...?
    ..Thời gian!Thời gian sao trôi qua nhanh thế?....đã tháng 7 rồi ư?...Thời gian qua ta đôi khi tự hỏi,ta đã làm được gì đâu...???
    ...Mưa!Cái rỉ rê,tí tách của tiếng mưa rơi bên mái hiên,cái trầm lắng,bàng bạc trong không gian đùng đục nhờ hơi nước,cái im lặng bất chợt của một khoảng cách giữa những đợt mưa khiến cho con người ta dễ dơi vào suy tưởng một lung....
    .....Mưa vẫn rơi...
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Góp nhặt chút thơ về mưa nhé!
    RAINY DAY
    (a poem)
    A day without u
    hiding the sorrow among my fingers
    hidding myself in the porch roof
    watchin'''' the morning rain
    falling down
    and down
    wondering how it''''s getting
    colder now
    wondering how I''''ve let it through
    like water running out of my hands
    in the rainy day
    just found me here watching my fingers
    playing in the rain
    trying to catch dis moment
    and completly feel
    something''''s changed
    whisper your name
    again and again
    and suddenly i found
    how much i needed u now

    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 02/07/2007

Chia sẻ trang này