1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc những đêm mưa

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NZuyeNcoNuoNZ, 16/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc những đêm mưa

    Hà Nội - mưa. Những ngày mưa nhiều đến thế, lòng buồn buồn hiu quạnh. Mưa ướt, đường phố hiu hắt, vắng vẻ. Mưa làm cho con người lặng lẽ hơn, dòng người như hối hả lướt nhanh hơn để tránh những đợt rét cắt da cắt thịt.
    Sáng, chẳng muốn thức giấc vì lạnh. Ngó qua khung cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều, đều đều. Chẳng to, chẳng như bão táp, chẳng ào ạt như trong mùa hè oi ả. Mưa cứ thấm dần thấm dần, lất phất hay như phù dung ướt áo người qua. Càng đi mưa càng làm con người thêm cảm giác sắt se nơi những con phố vẫn đông vui nhộn nhịp từng bước chân người
    Đêm ... gió lùa vào từng khe cửa, lỡ khép hờ sẽ làm cảm giác lành lạnh lan tỏa khắp phòng. Mưa vẫn rơi, chùm chăn kín mít vẫn chẳng muốn nghe mưa. Ngoài sân, ướt nhèm nhẹp, nhà cửa ẩm thấp, trật trội, cảm giác một cái gì đó khó chịu...
    Bước xuống đường, hoà vào dòng người, chẳng một manh áo mưa bao bọc, mưa rơi... ướt áo... ướt đẫm.. vẫn cảm giác như mặt chẳng vướng một chút làn hơi nước nào đang long lanh đọng lại trên khuôn mặt.
    Vẫn cứ đi, và mưa, và đêm, và những đèn đường chiếu toả một vùng không gian mờ mờ ảo ảo... Đường phố ấm áp và náo nức hơn, dù mưa vẫn đang rơi nhẹ ...
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, cái này với Một mình thì khác gì nhau??? Nguyenconuong cẩn thận mắc phải một căn bệnh người ta gọi là trầm cảm đấy...........
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ốm chưa khỏi hẳn nên nó vậy,khổ thân.
    Nhắn dc Win: phải qua 26-3 thì tớ mới xắp xếp dc cho bạn,dạo này bận túi bụi,phải làm cả đêm nữa,dc ráng chờ nhá
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Có người đã ví mưa SG giống như người SG: hời hợt, chóng quên. Mình sẽ chẳng dám bình loạn ở đây để mất công bị phê bình là phân biệt vùng miền. Chỉ dám nói ai đã một lần đi xa HN, đang sống xa HN sẽ nhớ lắm, nhớ day dứt, nhớ cồn cào cái mưa và cái rét của HN.
    Chẳng vội vàng như mưa SG, mưa HN cứ thong thả đến. Dù có là cơn giông cuốn vội thì cũng đã có gió cát bụi mù báo hiệu. Mình vẫn nhớ các cụ có câu:
    Mưa đằng Đông vừa trông vừa chạy
    Mưa đằng Tây mưa giây bão giật
    Mưa đằng Nam vừa làm vừa chơi
    Mưa đằng Bắc lắc rắc vài hột
    Hì hì, nhưng so ra chẳng đúng với mưa SG. Cơn mưa nào trong thành phố HCM cũng ập đến bất ngờ, ráo hoảnh. Mình rất thích dùng từ "ráo hoảnh" chứ không dùng từ "lay phay"... như nhiều người dùng. Nó thực sự ráo hoảnh. Mưa mà vẫn nắng. (Híc, hơi lạc đề một tý. ) Ngay cả về đêm cũng vậy. Chẳng dầm dề,lai rai, ướt át như mưa HN.
    Về lại HN đúng dịp xuân về. Xuân đến trước Tết. Cái không khí đặc biệt ấy làm cho khí trời cũng thật đặc biệt: Mưa xuân. Nhiều người ghét cái ướt át ấy lắm. Có lẽ mình cũng thế nếu phải giặt cả chậu quần áo ngày không nắng. Nhưng cái cảm giác sung sướng đến mê người trước sương và mưa sương thật tuyệt vời. Thời tiết HN mùa xuân có lẽ đặc biệt là thế. Sương đặc quánh để rồi mưa trĩu hạt. Những hạt mưa ngây ngất lòng kẻ lãng mạn, làm nhăn nhó người thực tế. Đêm HN đầy sương được lao ra ngoài đường thật tuyệt. (Với điều kiện đừng quá phấn khích mà không nhìn thấy đường và gây ra tai nạn, hehe... ) Không khi ẩm ướt, mát dịu. Và mưa xuống. Chẳng đủ ướt sợi tóc (híc, nhưng đủ để ngứa da đầu. Dáng kể là hồi mười mấy năm trước là cũng đầy chí nhớn rồi đấy. ) Cũng chẳng đủ ướt sũng người. Chỉ áo thôi là ghi dấu xuân lại. (híc, và kính nữa )
    Đêm về nằm thao thức chỉ vài giây phút thôi mà nghe xót lòng tiếng mưa đang nằng nặng dần sau mỗi tiếng xe vụt qua. Nghe xót lòng tiếng rao đêm như muốn tắt lịm.... Híc, và nghe xót nữa nếu cả dây đang phơi quần áo của mình, oa oa oa...

Chia sẻ trang này