1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thương nhân đã ghé vào topic của tại hạ,và ban tặng cho tại hạ những lời động viên đầy nhã ý.Thật thấy cảm kích muôn phần.
    Trong topic có một ngôi nhà mới,BDB thấy TN quả là một người có chính kiến và nhìn nhận sự việc khá tinh tế,thơ của các hạ quả cũng có nhiều điểm đột phá mà tại hạ muốn theo cũng không kịp hì hì,nhưng dù sao ở chốn này cũng mong được giao lưu với các hạ và mọi người nhiều hơn.Rất mong được sự chỉ bảo của mọi người..
    Thân hữu
    nâng ly mừng ngày hội ngộ
    nụ cười như được điểm tô
    nào nào chúng ta chuẩn bị
    để gào những tiếng
    dzô...dzô...
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI CÂY
    ngẩn ngơ vẻ đẹp mùa thu
    bâng khuâng đôi chút mây đu trăng vàng
    trời cao mở cõi thênh thang
    cho sương chiếm cả mênh mang đất trời
    khẽ khàng hối hả buông rơi
    lá vàng như đã nói lời tử sinh
    cây nghiêng theo với chút tình
    gió như đồng cảm thình lình chẳng lay
    thế nhưng đông tới nào hay
    còn đem giá lạnh phủ dày khắp nơi
    cây gầy xơ xác tả tơi
    teo da xám thịt vẫn ngời hiên ngang
    vừa hay khi ấy xuân sang
    ban mưa tặng nắng chẳng màng thân sơ
    cây xanh đón lấy thời cơ
    vươn mình trổ lộc non tơ mượt cành
    hoa như vào độ nở nhanh
    khoe hương rộ sắc để giành cho nhau
    xuân bèn gọi hạ về mau
    để cho quả ngọt rực màu nhân gian
  3. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con người của núi rừng. thơ chỉ toàn cây với lá ..
    hì.. hì ..
    Điện biên ơi một lần tôi đến
    Khi đến rồi lưu luyến chẳng muốn xa
    Vì tình người sâu thẳm đậm đà
    Điện biên đó một khúc tình ca
    Con suối nhỏ xinh xinh từng đàn cá
    Núi rừng vang vọng một lời ca
    Bờ bãi nương dâu đâu đó quanh nhà
    Cảnh đẹp quê ta thật hài hòa
    Điện biên ơi! nơi này em đã
    Biết anh rồi cây cối cũng nở hoa
    Nên đến rồi em chẳng muốn rời xa
    Núi rừng quê ta -có em vui cả nhà
    **********
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chuyện,nguời yêu quê thì cây lá cũng có hồn,mà dân miền núi mới có thể tự hào thế này này:
    chân đạp bằng núi đá
    đỉnh đầu cham bao la
    dang tay ta với cả
    trời đất rộng nào xa
    đất nhờ cái núi rừng mới sinh ra cái khí phách đấy đấy hi hi
    điện biên tôi dẫu một lần người đến
    sẽ vẫn vương yêu mến chẳng rời xa
    những con người nồng hậu lại thật thà
    từng tấc đất là hào quang chói lọi
    những cánh rừng gói màu xanh sắc lá
    dòng suối trong nuôi tôm cá vẫy vùng
    lúa tốt xanh cả cánh đồng thung lũng
    vạn nhà xây ngập phố xá oai hùng
    điện biên tôi ở nơi này người đã
    yêu con người cho cây cối nở hoa
    nên đến rồi tất chẳng muốn rời xa
    hoà nhịp bước trong thiên nhiên yên ả
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ĐÔNG
    sương ơi trĩu nặng điều gì
    mà thành mưa rỏ tan đi đất trời
    mịt mù cây cỏ muôn nơi
    hoà âm tí tách cho đời vỡ tung
    gió tan vào cõi mông lung
    khiến màn đêm phải hãi hùng tỉnh mơ
    trang cao phút chốc bơ vơ
    nghẹn ngào trước cảnh u mờ thế gian
    dế bèn im bặt tiêng đàn
    còn hoa khép cánh để van sương dưng
    mùa đông nhếch mép dửng dưng
    quay sang băng giá quát:"Đừng nương tay!!!!"
  6. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    bạn
    Hôm qua biết tin bạn rồi
    Nghe tin tôi thấy rối bời tâm can
    Bạn ơi cuộc sống gian nan
    Bạn ơi hãy cố đừng than chi đời
    Rồi đây chắc sẽ có thời
    Bạn ơi ! sẽ có một đời thảnh thơi
    Tai nạn thì cũng qua rồi
    Mạnh khỏe bạn nhé nơi đây tôi cầu
    Cho dù vất vả đến đâu
    Bạn ơi hãy cố đừng xầu riêng ai
    Tất cả cho một ngày mai
    Tất cả cho một tương lai xa mờ
    Cho dù có chút bơ vơ
    Cho dù có chút mộng mơ ở đời
    Tôi - bạn chẳng xa rời
    Vẫn luôn mơ ước vùng trời bình yên
    Mạnh khỏe nhé bạn hiền
    Cầu cho bạn chẳng buồn phiền điều chi
    Bạn ơi vững bước mà đi
    Phương trời xa ấy nghĩ gi` tương lai.
    *******HN*
    tặng chú ...hì.. hết stress chưa hả chú iu
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Vâng , chào boydienbien(xin lỗi vì lần trước tôi đánh thành boydiendien:) bạn khách sáo thế ai dám nhận sự khen ngợi của bạn :) nó vượt quá sự mong muốn của tôi .
    hy vọng bạn sẽ luôn vui và có những bài thơ hay, đầy khí chất điện biên .
    thân ái.
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì hì trước hết gửi tới bạn thương nhân lời cảm ơn,nhưng mà hình như thương nhân khách sáo chả kém gì boyđiênđiên(gọi thế cúng chẳng sao,miến là không nhầm với người khác là được roài hi hi),ứng hoạ một bài tặng bạn vậy,hi vọng sẽ được làm bạn với thương nhân...
    thương người như thể thương thân
    buôn nhân bán nghĩa vạn phần xấu thay
    thế nên thiên hạ phơi bày
    nghĩa tình chân thật muôn ngày chẳng phai
    giờ xin phép trả lời gió cái nhỉ hì hì
    cảm ơn gió đã quan tâm
    đọc xong mà chẳng thể cầm lệ rơi
    nghĩa tình chân thật ở đời
    nào ai có thể cắt rời lìa xa
    cũng may nạn đã can qua
    cũng may tớ khoẻ,khéo là hơn xưa
    cũng may thời thế cũng ưa
    thế nên gặp gió tớ vừa rung rinh
    nam nhi vất vả thường tình
    càng không vì thế một mình sầu riêng
    ngày mai khát vọng thiêng liêng
    vinh quang tớ quyết đi khiêng nó về
    bơ vơ có lẽ đáng chê
    mộng mơ vui vẻ đã kề bình an
    bạn bè ai nói li tan
    hãy cho đơn lẻ cơ hàn lặng thinh
    tớ đây vui khoẻ thật tình
    cám ơn bạn đã khuyên mình tự tin
    tương lai hướng trước ta nhìn
    bao nhiêu trong sáng giữ gìn cho nhau...
    cảm ơn đã cổ vũ và động viên tớ hì hì

  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG
    ta thương cho những cuộc đời
    đói ăn
    rách dưới
    chịu lời rẻ khinh
    ta thương những kẻ an bình
    sầu
    thì chẳng tới
    vui
    thình lình quên
    ta thương những kẻ tầng trên
    thiếu
    mà không biết
    no
    cho cũng lười
    ta thương tất cả mọi người
    bo bo
    cái tốt
    dối lừa sẻ san
    ta thương những kẻ bần hàn
    cũng thương những kẻ an nhàn thảnh thơi
    ta thương ta
    khoảnh khắc rơi
    lẽ nào lại chỉ nhìn đời thế thôi...
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    LẠ
    nghe trên trời
    những tiếng lá lao xao
    như tan vỡ
    như thét gào cuộc sống
    như phút giây
    một chút hồn xao động
    ước ngập tràn
    những tia nắng mênh mông
    thời gian cào đâu đó khắp hư không
    cho khao khát đi kiếm tìm
    ảo mộng
    màu mây xanh
    mà cũng thành sống động
    lại nhuộm mình vào khắp cả quãng sông
    có lẽ nào nơi đó cũng hư không...
    nhớ,
    ngóng,
    trông,
    vắt mình qua kí ức
    neo mình vào
    cô quạnh
    bến
    bé teo.
    hương loài hoa vội vã ngả mình theo
    một cơn gió
    đang thổi vèo chiếc lá
    ồ thiên nhiên
    cũng có điều khác lạ
    núi nghiêng mình
    nghe những tiếng mưa xa...

Chia sẻ trang này