1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn thalagiotmua rất nhiều,thật sự vào đây càng ngày càng thấy cao thủ nhiều như mây,và lại thấy mình ngày càng học được nhiều thứ mà mình thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới,thật rất hân hạnh,hi vọng sẽ được kết bạn với mọi người nhiều hơn,đặc biệt thalagiotmua đã làm cho tớ hơi run run rồi đấy hì hì
    tớ xin nhận cả số cóc này về làm ruốc mà vỗ béo cho mình đỡ còi cọc hí hí
    bạn đã tặng tớ đoạn thơ kì
    lạ cái toàn đề thơ tớ ghi
    chà chà đằng ấy sao giỏi thế
    nghẫm lại thơ mình mới đáng chê
    đằng ấy có gì xin cứ phê
    bình qua bình lại chẳng sao..hề
    có ấy vào đây thêm khí thế
    mạnh tay phê nhé ấy đừng ghê
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NÉT XUÂN
    bỗng dưng trời lại thế này
    đang mưa bỗng nắng lại bày thêm sương
    hoá ra đông vẫn vấn vương
    giấu mình luyến tiếc mà thương đất trời
    mùa xuân xao xuyến chơi vơi
    để cho hoa thắm có lời nhớ nhung
    gió qua muôn núi chập trùng
    rủ mây mạnh dạn hãy cùng ngao du
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    HỒI SINH
    ta nghe những tiếng thì thầm
    của muôn vạn vật dưới gầm trời đêm
    ta ghe yên tĩnh đòi thêm
    những gì phẳng lặng bên thềm nhân gian
    sẻ chia đôi chút bình an
    tặng nhau khoảnh khắc an nhàn nội tâm
    ô kìa tranh đoạt lặng câm
    còn kia hiếu thắng âm thầm lặng im
    để cho ta được kiếm tìm
    những gì khao khát cho tim mỉm cười
    nắng vàng đậu cánh hoa tươi
    mới hay ngày tới gọi người hồi sinh
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    khí khí
    thật tình hâm mộ và vô cùng ngưỡng mộ bác điên điên này lắm lắm, may phước là tôi hổng đẹp trai , nếu không, dám viết về cái sự đào hoa của của mình lắm đấy, khí khí
    bác xời chắc hởng hết, sớt lại cho tôi với
    khặc khặc
    người rẫy ! người rẫy ! người rẫy !
    khớ khớ
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    ờ, mà wên, vote 4pác5* cho trọn nghĩa = hữu vì đã thuyết phục được tôi.
    khặc khặc
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ chẳng biết ý tứ của bác thế nào,nhưng đã vote cho cháu đây 5 * thì cũng cám ơn bác trước hí hí
    còn chuyện đào hoa hay không thì đó chẳng qua cũng chỉ là phù hòa cầm thôi,có nó tất nhiên là khổ hì hì,còn không có nó thì quả thật thấy thảnh thơi và may mắn lắm...ước gì... hí hí
    số đào hoa
    là khổ đã
    chắc gì đã sống được riêng ta
    muốn khóc òa...
    khà..khà..khà..
    nhường bác cả
    cái sự đào hoa của tạo hóa
    thảnh thơi ta...
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC HẸN
    buổi sáng ấy ta xa nhà đi học
    mắt đượm buồn và cũng ướt vì sương
    nhìn khung cảnh
    đâu cũng thấy thân thương
    vang khe khẽ trong ta
    bao âm hưởng
    bước ra ngõ
    dừng chân
    quay đầu lại
    dù sau lưng đưa tiễn
    chẳng một ai
    ta rằn mình
    và ước hẹn ngày mai
    vinh quang đến
    ta sẽ quay trở lại
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    VỮNG VÀNG
    ta đã bước chân đi
    khi đêm còn dang dở
    sương sớm cũng ơ hờ
    cảnh vật càng nức nở
    ôi!
    quê hương
    nỗi nhớ
    sao chẳng có bến bờ
    tuổi thơ
    như tan vỡ
    trốn sâu vào đêm mơ
    quằn quại miền kí ức
    đơn côi mình ta mang
    khuyên ý chí vững vàng
    xây tương lai
    tươi sáng
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Vote sao cho bài này vì cái khẩu hiệu quá hay!!! Anh boy điên chạy làm sao được. Thoát đằng trời. Hê hê!!!
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cám ơn HVO đã vào ủng hộ,còn cái chuyện chạy hay không,thoát hay không thì hồi sau sẽ rõ cả mà hí hí biết đâu:
    trời cao dung kẻ vô tình
    lững lờ mây nước thình lình thoát ra
    trách chi thế tục gây ra
    ngoảnh đầu quay lại khéo là..đã quên..[/green]

Chia sẻ trang này