1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Lại hí hí.
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cười thì sao???liên quan gì đến HVO đâu,vui thì phải cười chứ hì hì
    câu này vừa trả lời bên kia xong hờ hờ,vác đi khắp cả diễn đàn có 2 câu thơ thôi à--->chán nhờ
    trả lời lại vậy...
    vội vàng chi nắng mới ra
    vội vàng chi để cho hoa chóng tàn
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký mới của người ta đấy. Rõ là người rừng !
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    GIÁ LẠNH
    ta thả mình vào trong cõi mênh mang
    để thấu hiểu
    nhân gian là có thực
    những tranh chấp
    những bon chen
    quyền lực
    cũng dần xa trả lại cõi hư không
    tuổi trẻ ơi
    bao khao khát tang bồng
    đang giết ta
    và giết dần cuộc sống
    ôi hiện thực cũng chỉ là ảo mộng
    tham vọng ư?
    hơn thiệt?
    não nề không?
    im lặng đi và ngắm nhìn cuộc sống
    nơi yên bình
    ta trả nợ non sông
    bố mẹ ơi
    quê hương ơi
    có hiểu
    những tiêu điều của tranh đoạt vây quanh?
    ...thế cho nên
    thèm khát một trong lành
    để thấy được tâm hồn không giá lạnh...
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ĐẶC TẢ ĐÊM
    nắng chiều tấp nập nối theo nhau
    vầng mây đỏ náu mình trôi thật khẽ
    cây cối đứng xoè bóng che buồn tẻ
    mặt trời đi cho đêm xé ngày tan
    bãi cỏ mềm ngập tiếng dế bi than
    còn đom đóm rủ nhau tìm chúng bạn
    mặt trăng đến để khoe mình khệnh khạng
    khiến sao trời cũng được thể vênh vang
    chẳng dấu mình trong vỏ bọc xốn xang
    hoa khép cánh mặc ong còn lảng vảng
    chú kiến nhỏ vẫn chẳng hề chểnh mảng
    lão chuột già tính kế choảng mèo con
    bỗng giật mình..gà trống gáy véo von
    thằng lợn ỉn phàn nàn mơ chẳng trọn
    đốm lửa bực vươn mình cao có ngọn
    chó vui mừng đứng dậy chạy lon ton
    bình minh cười tung tẩy dạo trên non
    đêm héo hắt vo tròn trong một khoảng
    mặt trời lên nó bắt đầu kinh hoảng
    rúng rúng mình chủi lủi khắp nhân gian
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    BÂNG QUƠ
    dường như thấy được mùa sang
    dường như có được mênh mang đất trời
    nỗi buồn theo gió xa khơi
    nghênh ngang nhung nhớ nói lời biệt li
    yêu thương giấc mộng là chi
    nỗi buồn xa vắng biến đi thật rồi
    thế là đêm lại đơn côi
    nên loài cây cỏ cho tôi thấy mình
    xa rồi năm tháng vô tình
    lá vàng quạnh quẽ hồi sinh đất cằn
    bây giờ hơi lạnh quấn khăn
    bình yên nỗi nhớ nhọc nhằn bâng quơ...
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    TỰ RĂN MÌNH
    hay không tin là dở
    dở không chừa là ngu
    sống chớ kết oán thù
    người sai ta tha thứ
    chớ khinh điều thiện nhỏ
    tôn sùng cái ác to
    hãy xét thân cho tỏ
    khiêm nhường xin nhớ cho
    thấy lợi chẳng hại người
    lòng tham ta tuyệt diệt
    nhân đức xua hơn thiệt
    tự phụ ắt suy vong
    thương người người thương lai
    kính người người nể ta
    ghen ghét phải bỏ qua
    cầu cạnh là tâm nhục
    giữ trong lòng điều phúc
    hung hăng trục khỏi mình
    đa nghi tu tâm tịnh
    biết phải ắt thân vinh
    bại hoại đừng xu nịnh
    giả dối bị người khinh
    quân tử thấu lý tình
    sửa thân là nhất định
    cứng quá cần nên tránh
    mềm quá việc khó thành
    trung dung là đức hạnh
    bất nhẫn quả báo nhanh
    thuốc đắng thì dã tật
    thẳng thắn bị oán hờn
    chê người ta nên tránh
    cẩn thận lời phát ngôn
    anh hùng khinh thành bại
    hiền nhân trọng kẻ tài
    đó chính là lẽ phải
    hướng ta về tương lai
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    mạng với chả mọt,thành ra mình đưa 2 bài một nội dung hì hì dành phải xoá đi vậy hị hị
    Được boydienbien sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 11/02/2006
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    SỰC MẠNH
    chặt đứt cả trời cao
    xé mây quăng xuống đất
    như một tia chớp giật
    chém tan thây mặt trời
    vượt ra ngoài khuôn khổ
    khuấy đảo cả càn khôn
    vạn thiên hà xáo trộn
    thế giới như vùi trôn...
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NHẮN VÀO TÂM CAN
    bán mua gian dối lọc lừa
    làm sao có thể như chưa lãi lời
    lẽ nào tâm địa đánh rơi
    để cho cái ác có nơi tung hoành
    giết đi tất cả tài danh
    bán đi tất cả đua giành thế gian
    ta mua lấy chữ an nhàn
    và mơ tới thủa cơ hàn thiếu niên
    có tiền đã thực thành tiên?
    có tiền ta thấy não phiền muôn nơi
    bỏ đi danh lợi trên đời
    chẳng qua cũng chỉ là lời phù du
    sao người cố gắng tận thu
    sao người cố gắng bỏ tù nhân tâm
    giầu sang dẫu có được cầm
    tình người xa cách lặng câm cái nhìn
    dỗi theo một gã ăn xin
    xem bao nhiêu kẻ cho vin chút tình
    đói lo rách rưới riêng mình
    thế nhưng có được muôn hình thế gian
    vậy thì ta hãy xẻ xan
    chút tình chút nghĩa cho tràn niềm thương
    quyết tâm bỏ những vấn vương
    để mà có được muôn phương nụ cười

Chia sẻ trang này