1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    nếu anh biết
    có lần em hờn rỗi
    mà lôi thôi
    kéo tới tận bay giờ
    và anh biết
    nếu em chẳng lơ ngơ
    thì có lẽ bây giờ
    anh đã nghẻo
    anh cũng biết
    cái lần anh quay bước
    bé giả thua
    nhưng vẫn bướng vô cùng
    mặc cho anh
    chốn trong bọc ung dung
    bé lại dỗi để bắt anh
    lúng túng
    à chưa hết
    còn những lần bối rối
    tại anh đâu
    sao vẫn cứ buộc vào
    rồi hờn nghen tủi hận
    nối nhau trao
    eo khiếp thật
    ai bảo em dễ bảo
    giận nhau rồi
    có bớt nhớ nhau đâu
    mà có lẽ
    hằn sâu thêm một bậc
    ừ đã thế
    cứ trao tình lập cập
    để đêm về
    ngơ ngẩn nấp trong mơ
    bé nhớ nhé
    chỉ giận vờ thôi đấy
    không thật đâu
    kẻo vỡ cả tình đầu
    à có lúc
    anh giả làm kẻ xấu
    cấm bé về
    kết bạn với mưa ngâu
  2. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa mỗi lần mà em dỗi
    Anh vội vàng xin lỗi em ngay
    Anh nói đùa ơi cô bé tôi say
    Ánh mắt em từ ngày tôi nhìn thấy
    Giận chi em ? sao mà yêu biết mấy
    Miệng ai hờn cứ mím chặt lặng thinh
    Nói đi em câu chuyện của chúng mình
    Nhìn em hờn anh lại thấy xinh hơn
    Ghét anh lắm lên em cứ dỗi hờn
    Ừ giận đấy ! ai bảo anh cứ vậy
    Thấy em rồi mà giả bộ ngó lơ
    Đã vậy chứ anh còn giả ngây thơ
    Ồ cô bé hôm nay trời chuyển mùa
    Lên sắc hồng trên má còn đâu đây
    Làm anh như thể ở trên mây
    Này cô bé - giận anh sao ko nói
    Đôi mắt buồn trói cả một đời anh
    Cười đi em cho cây lá thêm xanh
    Xin bé đấy - anh sợ rồi hổng dám
    Chọc ai buồn rồi vội vã làm thân .
    ***
    lần sau chừa chưa làm ngưòi ta giận , uýnh chít đó
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hết giận rồi ôi cô bé thơ ngây
    ngắm lần nữa thấy em xinh thật đấy
    ơ ánh mắt chứa chan điều gì đấy
    ngó lại xem nào
    đã kịp thấy gì đâu
    thôi hết giận chúng mình cười lên nhé
    nào cười đi he hé nét môi xinh
    ối cha cha
    ai liếc mắt đưa tình
    mà tê dại trái tim người lãng tử
    ghét chi lắm để rồi yêu thương lắm
    tội nghiệp chưa
    vướng vất những hờn căm
    giả ngu ngơ với gương mặt hằm hằm
    để lại thấy trong mình đầy rối rắm
    ôi tuyệt thế trời hôm nay vào hạ
    bé của anh tươi thắm
    đẹp hơn hoa
    khắp nơi nơi mây gió cũng vui ca
    này cô bé
    hết giận anh chứ hả
    ê bé nhóc
    mắt buồn xinh hơn chắc
    ứ biết đâu
    nhí nhảnh tuyệt vời hơn
    kìa hình như hờn giận lại lên cơn
    anh xin lỗi
    bởi chưa là người lớn
    quân tử đấu khẩu không đấu chân tay hì hì,nên có tức cũng không được phạm luật đánh,cấu,véo.....
  4. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Anh nói em con gái
    Rất hay là vu vơ
    Tính tình ưa lãng đãng
    Sớm nắng chiều lại mưa
    Anh nói em con gái
    Dỗi hờn nhiều quá đi
    Anh mệt phờ năn nỉ
    Em cứ hay giận lỳ
    Anh nói em con gái
    Rứa hoài ghen nhiều ghê
    Nhéo anh nhiều, chi thế
    Chỉ mỗi em- anh mê
    Anh nói em con gái
    Đong đưa có và không
    Hay khiến anh bối rối
    Mần sao cho vừa lòng
    Ừ thì em thế đó
    Răng hoài mến người ta
    Người gì đâu thực lạ
    Lòng cứ hoài thiết tha
    ***
    rùi quân tử mà bị ăn nhéo đừng có mờ kêu
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ồ thì ra con gái
    rất chi là vu vơ
    lại còn hay giận vờ
    sớm chiều thay đổi khác
    ừ thật ra con gái
    dỗi hờn nhiều quá đi
    bực mình không năn nỉ
    lại trách rằng khác đi
    ơ thế ra con gái
    ghen chẳng cần đúng sai
    luôn bẹo má cấu tai
    vấn đề này nan giải
    hừ thì ra con gái
    đong đưa rất là tài
    biết rồi giờ chả dại
    để cõi lòng nhớ ai
    rõ ràng là thế thật
    mà vẫn mến người ta
    chốn đời sao kỳ lạ
    giận cõi lòng thiết tha
    cấu,véo...là phạm luật,vì như thế là dùng bạo lực để đàn áp đối phương,hòng giành thắng lợi không thoả đáng
    tiếp tục phản đối vấn đề dùng bạo lực này hì hì
  6. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    tiếp nè :
    Vì em là con gái
    Lên mọi cái đều hơn
    Lên tất cả giận hờn
    Gom vào anh hết đó
    Ai bảo anh làm gió
    Mãi cứ hoài lang thang
    Với em chỉ mình chàng
    Người ta lệ hai hàng
    Ghét anh ai bảo mang
    Tình cảm chi như thế
    Ghét anh sao ko thể
    chịu dỗ dành ngưòi ta
    Hôm nay ở rất xa
    Lên mỗi lần hờn dỗi
    Mỗi khi mà bối dối
    Em cứ gửi trang thơ
    Để giành đến bao giờ
    Em đòi anh một thể
    Tình yêu là như thế
    Hết giận rồi lại thương
    Cùng đi hết chặng dường
    Tình yêu mãi vấn vương .
    *****
    hii phản đối à ? về phản đối với má nhá
    Má ơi em ý cứ nhéo con ... hii
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    này tại sao con gái
    cái gì cũng đòi hơn
    thậm chí còn bặm trợn
    trao lung tung dỗi hờn
    bởi anh thương cơn gió
    lang bạt đó rồi đây
    không một chốn dựng xây
    mới ôm bừa vào vậy
    ơ thế yêu cũng ghét
    dỗi chẳng dỗ lại chê
    con gái mà như thế
    thằng trai nào cũng ghê
    này cấm không tính sổ
    bao cái đổ lên đầu
    ứ anh chẳng chịu đâu
    kẻo em thành đầu gấu
    phen này anh tranh đấu
    không có chuyện dưới cơ
    nếu cô em gà mờ
    chịu thua luôn đi nhớ
    hờ hờ vừa ăn cướp vừa la làng,đòi chặn họng á? đừng hòng
    đừng có mà o ép người ta nhớ,bực lên lại kiss cho cái bi giờ chứ lỵ hì hì
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    HỎI
    nóng rực mặt trời nung đỏ
    bừng bừng lửa cháy càng to
    hoảng loạn muôn loài cây cỏ
    lẽ nào số kiếp thành tro
    hừng hực trong lòng tức giận
    đứng nhìn bất lực chôn chân
    màu xanh mềm mại mất dần
    trơ trọi nương nghèo tủi phận
    còng lưng giep mùa từng hạt
    nghĩ mà đắng chát bờ môi
    tự hỏi vì sao nên nỗi
    đói nghèo ghì chặt xa xôi
  9. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Có một thời em cũng thích giận anh
    Trải dài yêu thương theo tháng ngày hờn dỗi
    Rồi 1 lần vô tình anh mắc lỗi
    Một lần thôi...mình mãi mãi mất nhau.......
    **
  10. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    TIẾP NÈ
    ừh em là con gái
    tất nhiên là phải hơn
    Lên mỗi lúc em hờn
    Anh lệu mà chạy nhé
    Anh này nói khe khẽ
    Kẻo bà kon lại cười
    Rằng có anh chàng lười
    Dỗ dành một cơn gió
    Và ấy là khi đó
    Giận hờn gió gọi mưa
    Anh chạy làm sao vừa
    Khi người ta nhỏ lệ
    Trách ai sao thật tệ
    Hổng bít nhường người ta
    Về mách má sẽ la
    Rằng con trai hư thế
    Giận hờn mà không thể
    Ghét nổi lại người ta
    Chỉ trách anh thật là
    Không bít em giận dỗi
    Là khi em bối rối
    Khi cứ nhìn người ta
    Má ửng đỏ màu hoa
    Bộ của chùa mờ kiss
    **
    hii có đủ bản lãnh kiss ko vậy ta

Chia sẻ trang này