1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cái clip tàn bạo nhờ hờ hờ,cấm các chị iem học tập cái ton bé áo đỏ đanh đá ấy hí hí
    túm đầu giật tóc con trai
    hoá ra con gái là loài du côn
    yêu nhau thì phải ôn tồn
    chớ dùng bạo lực vùi trôn ngôn từ
    yêu nhau đâu cấm từ từ
    chẳng qua không được ậm ừ mà thôi
    thế nhưng lại thấy phúc hồi
    khù khờ ú ớ để rồi tương tư
    muốn gì đây hả bé hư
    muốn yêu hay thích lão trư qua đường
    thuỷ chung hay muốn một phường
    trêu hoa ghẹo nguyện vờn hương trên trời
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bặ Vặ
    nặỏằ>c chỏÊy xô ghỏằnh 'Ă
    hoàng hôn chỏch bóng tà
    'ỏm say hặặĂng sỏc lỏĂ
    'ặĂn lỏằ cĂnh chim xa
    giỏưt mơnh nghe tiỏng gió
    xa xôi quĂ con 'ò
    bên sông chiỏằu thu nhỏằ
    thặặĂng cĂnh diỏằu co ro
    ỏân sÂu vào 'êm tỏằ'i
    Ănh trfng rỏằi bên 'ỏằ"i
    mÂy xô mơnh thêm vỏằTi
    cài tÂm tơnh xa xôi
    hoang dỏĂi miỏằn kẵ ỏằâc
    bÂng khuÂng chỏằ'n khôn cạng
    thỏƠy ngặỏằi ta xum hỏằp
    riêng bóng mơnh chặĂ vặĂ
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    LẠC
    anh
    chẳng
    biết
    nên gánh mùa bỏ chạy
    mặc thời gian van lạy đứng ngồi trông
    mùa bây giờ ngập nỗi nhớ mênh mông
    hoang hoải lắm
    giữa bàng hoàng giấc mộng
    cô đơn khóc
    vọng cõi lòng bỏ trống
    riêng người dưng ôm mộng ở trong lòng
    họ đợi chờ tan hẳn những nhớ mong
    rồi mạnh mẽ
    trao cõi tình ấm nóng
    ...phương nào là phía ấy
    tình xưa ngỡ xa rời
    ánh trăng giờ vời vợi
    cho bóng tình buông rơi
    buồn vui xua kiếp sống
    dửng dưng cố lặng trồng
    bình yên lòng trống rỗng
    cõi vô tình hư không...
    gọi người xưa
    trong nỗi nhớ vu vơ
    để nén lại tâm hồn không nức nở
    cõi trần ai một lần tan_lỡ_dở
    nay lạc về
    xứ xở lạ
    tìm
    nhau
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NÍU
    nhớ lại ngày xưa khi bé thơ
    ngôi nhà dột nát đứng chơ vơ
    cha mẹ tảo tần từng hơi thở
    bữa cơm rau muối đủ qua giờ
    nhớ những ngày xưa nắng cháy da
    tựu trường trưa hạ thích la cà
    quãng đường rất ngắn thành xa quá
    muốn giờ đứa chạy đứa gào la
    nhớ cả con trâu kéo chiếc xe
    lê chân từng bước thở nặc nè
    ông lão vung roi rồi quất nhẹ
    đám trẻ theo đuôi cũng hậm hè
    có phải bây giờ ta lớn khôn
    bao nhiêu lo lắng lại theo dồn
    rảnh rỗi tâm hồn bèn bỏ chốn
    níu thời thơ dại khỏi vùi chôn
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    TỰ CẢM
    họ tài giỏi
    nên đến miền siêu thực
    ta ngu đần
    quanh quẩn chốn ung dung
    chẳng ham chi phút chốc đã oai hùng
    mà giấu nhẹm
    trí quần hùng nô nức
    là người việt
    tớ yêu quê chân thực
    những đổi thay náo nức cả tâm hồn
    nơi này đây xưa cũ đã vùi chôn
    chỉ hiện diện những con người khiêm tốn
    thế nên đừng bỏ chốn
    quay lưng với quê mình
    ơi bạn tôi
    kệ năm tháng mưu sinh
    ta hãy sống như những người kiên định
    đem mộng ước
    biến thành muôn kỳ tích
    đổi thay quê
    thoát xác thật tài tình
    yêu quê lắm
    để bây giờ khẳng định
    việt nam mình
    sẽ toả sáng lung linh
  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh boy điên về đây, thơ hay hay dở cũng đi về đây. Khổ quá, thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào là làm sao... về đây dồi em dắt các Nàng thơ nhà em qua chơi... [
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn HVO đã bớt chút thời gian vào đây,làm boy tịa hạ áy náy quá,bởi thời gian ấy mà đi đong trai thiên hạ,chả được ối cha ấy chứ hì hì,dẫu sao cũng vẫn xin cảm tạ cái tấm lòng của Hoa các hạ...
    THÔN QUÊ
    thoai thoải triền đê xanh mượt
    cỏ non tươi ướp vị sương
    chú trâu to phình ngất ngưởng
    thong dong dạo bước trên đường
    đứa trẻ mục đồng nho nhỏ
    giấu mình sau chiếc nón to
    tay chão cầm nguyên chẳng bỏ*
    tay kia cầm đó nặng đầy
    luỹ tre đầu làng vẫn vậy
    yên bình xanh mượt cả cây
    để cho lúa non trông đấy
    noi gương sức sống căng đầy
    hoang hoải ráng chiều đọng lại
    thu mình theo khói rơm phai
    đêm về ánh trăng mê mài
    rong chơi khắp cánh đồng dài
    * "chão" là cái dây xỏ vào mũi để dắt con trâu ,hôm trước thế quái nào iem lại đánh sai dấu thành ra từ cháo,đọc giật cả mình hì hì
    Được boydienbien sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 22/04/2006
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    LỜI HỨA
    con sẽ về thăm lại chốn quê xưa
    nơi mẹ cha vẫn trong đèn đợi cửa
    ôi tình thương với muôn ngàn chan chứa
    đứa con này đã đáp lại được chưa
    con đã khóc khi nghĩ về điều đó
    bởi riêng mình đầy ắp những ấm no
    cha mẹ già chỉ vun vén rồi cho
    không giữ lại cất riêng mình phần nhỏ
    năm tháng trôi thấm mồ hôi cha rỏ
    mẹ tảo tần sương gió chẳng nề chi
    giục con trai phải quyết chí ra đi
    để học hỏi những gì tinh tuý nhất
    con thấu hiểu những tình thương chân thật
    từ máu mình chảy suốt tận về tim
    phút giây này con thảng thốt lặng im
    rồi nghiền ngẫm kiếm tìm trong suy tưởng
    con bắt gặp chính hồn mình vất vưởng
    nợ tang bồng phiêu dạt tới muôn phương
    ái tình ư?vứt bỏ chẳng vấn vương
    và quyết chí lao theo đường đã định
    con cha mẹ chẳng bao giờ yếu đuối
    cũng không vì gian khổ sẽ buông xuôi
    xin hữa cùng nỗi nhớ chẳng ngoai nguôi
    giành chiến thắng mừng mẹ cha thêm tuổi
  9. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    THƯƠNG ANH
    Thương anh nơi phương xa
    Em mang chia nỗi buồn
    Một nửa gửi trong gió
    Một nửa chôn trong tim
    Chia cả cuộc đời em
    Nụ cười và nước mắt
    Niềm tin yêu góp nhặt
    Vơi đầy theo tháng năm
    Gửi về anh câu thơ
    Hòa trong dòng nước mắt
    Là muối mặn đời em
    Bão táp cùng son sắt
    Thương anh nơi phương xa
    Mang tâm hồn lạnh giá
    Đêm đông về khắc khoaỉ
    khao khát vòng tay ai
    Ðêm nay nơi phương ấy
    Lá có rụng nhiều không
    Hoa có còn nở thắm
    Giấc mơ về vui không ?
    Trắng đêm em thao thức
    Nhặt bông hoa cỏ may
    Khâu lời thề chia cắt
    Khâu cuộc tình rời xa .
    ----------------------------------
    Một đêm thao thức với gió trăng Một đời lẻ bóng với thiên thu Một tình bất tận với ngàn năm Một kiếp phong trần ta với ta ...
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cái này cho boy nhé, chúc vui!

    Mưa
    mưa ào giữa đêm trong tối tăm
    và ngẩn ngơ không thấy đường rớt xuống
    hàng tỉ giọt va vào nhau, luống cuống
    a, còn đường ! mưa đổ sập trong anh


    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 22/04/2006

Chia sẻ trang này