1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    CHÓ SÓI
    chó sói
    không chịu đói
    săn mồi không mệt mỏi
    đói đẩy lui
    chó sói
    thường ít nói
    im lặng săn mồi lặng lẽ
    sẽ thành công
    chó sói
    không trói buộc
    tự do tung hoành bốn cõi
    mỏi gối phi
  2. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa từ xa
    Đổ nhạt nhoà
    hoang vắng
    Nỗi nhớ như mưa nắng
    mênh mang
    Chút kỷ niệm chót mang
    Bẽ bàng
    Chợt tiếc
    Tuổi hòn nhiên
    Triền miên trong ký ức
    Điều rất thực
    đã xa
    Nhạt nhoà .. lại nỗi nhớ
    **
    hixx.. buồn wa'' ..làm gì đây ??
  3. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    THU VỀ
    Sao người vội bỏ đi cùng năm tháng
    Để thu về thấy mình như mắc lỗi
    Hoa sữa nở lá không còn xanh nữa
    Vô tâm thành dấu hiệu của chia xa
    Anh tiếc gì...Những ngày tháng trôi qua
    Khi trong em thu không còn đẹp nữa
    Anh lặng im để tim em òa vỡ
    Hòa tan vào sóng nước buồn mênh mang
    Nửa vui mang nửa buồn anh bỏ lại
    Hạnh phúc còn không khi vằng trăng khuyết
    Trước biển đời em là sinh linh bé nhỏ
    Bị sóng anh đánh gục mât'' nơi nào
    Ngày mai kia khi mình gặp lại nhau
    Những khát vọng có còn cháy trong mắt
    Hay chỉ còn mưa nguồn và nắng gió
    Hay chỉ là cái mỉm cười vu vơ
    Có thể một ngày em sẽ có được anh
    Em vẫn tin tình yêu là như thế
    Anh sẽ đến như buổi đầu mới mẻ
    Vì hạnh phúc trong tay hai ta cùng nắm mà ...
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    VÌ NHAU

    cơn mưa xa
    vỡ oà trong kí ức
    chút nào là sự thực
    nhớ mênh mông
    không
    chẳng có gì nuối tiếc
    bởi ta biết
    bất diệt ở tim nhau
    xua buồn đau
    vui đến mau
    kìa thế gian nổi cáu
    ta vì nhau....
    khi nào buồn,hãy gọi tên người mà mình yêu thương nhất....
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    vô tâm cùng năm tháng đến nơi xa
    để thấy được
    chính mình không dối trá
    xin đừng trách
    người xưa giờ xa lạ
    mà mỉm cười
    với một kẻ đi qua
    anh chỉ tiếc những gì không có thật
    mất niềm vui
    khi chất ngất nụ cuời
    hạnh phúc ư
    chốn nào là tức tưởi
    lẽ nào đời không nở rộ hoa tươi
    nếu
    một ngày không thể ở bên nhau
    vùi đau xót
    niềm tin còn ẩn náu
    xin tuổi trẻ bừng lên đừng nổi cáu
    tặng cho người
    năm tháng mộng ngày sau...
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG CẢM LÝ CHIÊU HOÀNG
    một vị nữ hoàng bé tỉ ti
    lo việc nhân gian đã biết gì
    mặc cho thiên hạ về sau nghĩ
    tán bàn về một cuộc thịnh suy
    hoàng đế trẻ con lại nữ nhi
    ngồi lên cũng thể chỉ là vì
    anh hùng họ tộc đâu hết nhỉ
    để cho chiều lý phải suy vi
    bạn hỡi giờ đây hãy nhìn đi
    và xem sử sách đã viết gì
    bao nhiêu người đã giơ tay chỉ
    để rồi lên án một nữ nhi
    chẳng hiểu sao tôi lại cười khì
    nghĩ vêg quá khứ một đôi khi
    để rồi lại nghĩ là ta nhỉ
    nếu bé tỉ ti chửa biết gì
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NỘI TÂM
    đêm lạ
    vô tình quá
    lẽ nào ta...
    ngỡ ngàng
    nhưng hiên ngang
    điều ta mang...
    lặng câm
    nín lặng thầm
    nội tâm....
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI
    người đợi người ngày qua tháng lại
    tình mong tình từ dại lên khôn
    xa nhaumong nhớ bồn chồn
    tình hờ nhưng để một hồn chia hai
    nói yêu thì bảo rằng sai
    không yêu thì kể cả hai không đành
    xa xôi em ạ kệ anh
    tình yêu giữ lại để giành mai sau
    xa thì mới biết nhớ nhau
    đợi thì mới biết ngày sau lên tình
    âu thì cũng bởi duyên mình
    có xa mới hiểu chung tình em ơi
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    CHINH PHỤC
    vọng cảnh xa
    lòng nhớ nhà
    nội tâm thực của ta
    thở dài..hà..
    tung cánh hoa
    gió cuốn xa
    biết dừng nơi nào hả
    thân phận ta
    khung cảnh nhoà
    bởi phong ba
    mọi thứ đều nghiêng ngả
    thử thách ta
    thoáng rùng mình
    hồn thất kinh
    chế ngự là nhất định
    ta chứng minh
    đón đầu gió
    xuyên bụi đỏ
    cảnh huy hoàng nhìn rõ
    tương lai đó
    đứng vững vàng
    niềm vui mang
    tương lai càng tươi sáng
    bước hiên ngang
    khải hoàn ca
    trở về nhà
    muôn chiến thắng xông pha
    ngập đời ta
  10. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi NGƯỜI RỪNG cho phép mình đảo lại chút nhé???

    CHÓ SÓI
    Chó sói
    Không chịu đói
    Săn không mệt mỏi
    Đẩy lui đói!
    Chó sói
    Thường ít nói
    Lặng lẽ săn mồi
    Thành công!
    Chó sói
    Không trói buộc
    Tung hoành bốn cõi
    Tự do phi!
    Nếu có gì chưa đúng ý, mong boy bỏ qua cho mình nhé???
    Chào bạn!

Chia sẻ trang này