1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhTrang_number_one

    LinhTrang_number_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh ơi, em chẳng còn chờ đợi
    Như sa mạc khô cằn hi vọng một trận mưa
    Anh bây giờ đã đến hay là chưa?
    Em chẳng đợi!anh ơi, em chẳng đợi...
    Anh với em tưởng gần mà xa vời vời
    Như mưa đầu mùa cứ chợt đến rồi đi
    Thế thì em chờ đợi làm chi?
    Để cho nỗi nhớ, nỗi mong thêm dài
    Thôi tất cả hãy như giọt sương mai
    Để em nhớ mãi một thời vu vơ....
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì hì thơ ca là sự sáng tạo không phải cảu một người,thế nên cậu thích sưa thế nào cũng được,bởi với cậu như thế là hay,nó cũng là một cái nhìn từ khía cạnh khác,chứ thơ mà chỉ áp đặt,rồi độc đoán thì khác gì đem độc giả đi khoét mắt nhỉ hì hì
    chúc cậu luôn sáng suốt ở bất kì hoàn cảnh nào,và cậu có thể viết lại bất kì bài thơ nào của tớ theo ý cậu
    xin chân thành cảm ơn cậu đã bỏ thời gian ra đọc thơ của tớ,và lại còn cho thêm cả ý kiến đóng góp nữa
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chẳng chờ chẳng đợi thì thôi
    cớ sao lại dắt tình tôi theo người
    quay lưng cho mất nụ cười
    ngày qua tháng lại hoa tươi cũng tàn
    thôi đành chấp nhận ly tan
    như mưa chợt đến liên hoan khoảng trời
    tâm tình não nuột buông rơi
    chẳng mơ đăng ấy có lời yêu thương
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NHÓC
    mang trong mình một tính cách trẻ con
    nhóc cư xử theo cách mình đã chọn
    cứ vui vẻ rồi hân hoan chào đón
    nụ cười anh hư ảnh mãi còn
    mang trong mình một tính cách trẻ con
    nhóc đưa tim đòi chắn đường tên nhọn
    tình khiêu khích chính em là người chọn
    đòi hạ anh để bỏ tiêng nhóc con
    cách cư xử trẻ con không còn nữa
    tự hiểu ra đứng đắn cũng chẳng thừa
    trái tim anh em mang về một nửa
    giữ bên mình xin xỏ cũng không đưa
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    GẠCH NỐI
    đứng trên núi ta lại trông thấy núi
    chẳng buồn đâu lòng dạ lại thêm vui
    ý chí cao quyết tiến chứ không lùi
    ngâng kiêu hãnh quyết không bao giờ cúi
    đứng trên núi ta lại mong là núi
    cứ bình yên vững trãi hưởng niềm vui
    ở nơi đây nắng ấm chẳng chịu vùi
    còn băng giá đôi khi tàn lụi hẳn
    đứng trên núi ta thấy trời chẳng ngắn
    rộng dài hơn vầng trán cũng chẳng nhăn
    và đường như xoá bỏ mọi cách ngăn
    gần gũi cả đất trời--ta gạch nối
  6. LinhTrang_number_one

    LinhTrang_number_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì nhóc rất trẻ con
    Suốt ngày chỉ biết véo von hát hò
    Trái tim ai lấy mà cho?
    Sao anh lại giữ bên mình làm chi?

    Ừ thì nhóc vẫn trẻ con
    Nên ko hiểu hết "ý đồ" của anh
    Nhưng mà nhóc rất tinh ranh
    Sợi dây tình ái còn treo trên cành (cây)
    Dù gì nhóc cũng trẻ con
    Xin anh đừng để nhóc "buồn" làm chi
    Đừnglàm giọt lệ hoen mi
    Để tim nhóc chẳng thanh thơi chút gì!!??
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    trẻ con đú đởn làm chi
    học hành đi ạ tham gì yêu đương
    kẻo không hỏng hết mọi đường
    mẹ cha chán ghét người thương chối từ
    trẻ con không được ậm ừ
    lèo bèo mọi chuyện lừ đừ thi đua
    bé ngoan phiếu chẳng bán mua
    nếu còn mơ mộng thì thua chắc rồi
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    GỬI ĐI NIỀM KHÁT VỌNG
    bố mẹ ạ!
    khi lớn lên
    con sẽ mang đất nước đi xa
    lừng lẫy bốn phương trời lạ
    để cha ông còn có ngày hả dạ
    còn con cháu chúng ta sẽ mãi phải ngợi ca
    chẳng có gì là lạ
    khi đất nước chúng ta
    đang từng ngày thay da đổi thịt
    con vẫn biết công sức của mình bỏ ra còn ít
    nhưng sẽ góp phần
    làm cho tổ quốc chúng ta
    trở thành bất diệt
    sẽ có ngày
    người dân nước Nam
    ngẩng đầu hãnh diện
    và cả thế giới ngẩng đầu giơ tay với
    ơi! Việt Nam đổi mới hùng cường
    mỗi bước con đi
    là ngắn lại con đường đã định
    quyết hi sinh vì Việt Nam kiêu hãnh thanh bình
    Ôi! Việt Nam quang vinh
    bố mẹ có hiểu không?
    khi chí lớn trong người con
    bỗng vươn mình trỗi dậy
    con ôm lấy rồi cúi đầu bãi lậy
    để từ đây con thoả sức vẫy vùng
    cùng đất nước
    cùng bao điều mơ ước
    trưởng thành lên với được những thành công
    Ôi! Viêt Nam
    Ôi! núi sông tổ quốc
    từ ngàn xưa đã buộc chặt hồn ta
    nối khí phách cha ông
    để không phụ lòng bao thế hệ
    con xin thề
    con sẽ làm tất cả
    để Việt Nam
    đất nước chúng ta
    vươn xa
    vượt ra ngoài lãnh thổ
    ngoảnh đầu hoài cổ
    rồi nâng tổ quốc lên
    vượt trùng mây tung cánh vẫy vùng
    Ôi! tổ quốc cảu ngàn năm anh dũng
    đất Việt Nam
    đất nước anh hùng
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    THỰC
    trời đêm dần dần phai
    ngày dài mới bắt đầu
    một giờ hai mươi phút
    thời gian từ từ trôi
    ta nghĩ về người thôi
    nghĩ đi rồi nghĩ lại
    nghĩ hoài rồi nghĩ mãi
    sao người trong tim ta
    ngôi ta đếm thời gian
    mong cho trời mau sáng
    những than ôi đợi mãi
    ngày dài đêm dài theo
    cố ru hồn ta ngủ
    ta hãy ngủ đi nào
    có bao điều muốn trao
    đợi ngày mai sáng đã
    ta kiếm tìm giấc ngủ
    chợt gặp người trong mơ
    ngỡ ngàng ta thức giấc
    lấy bút viết thành thơ
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    TÀN ĐÊM
    trăng trên cao
    gió lao xao
    rộn rã lòng ta ước muốn trao
    hiểu thế nào
    mây phiêu du
    sương mịt mù
    thử hỏi chốn nào dìm vui thú
    là hoang vu
    cất tiếng ca
    vọng vang xa
    phá tan yên tĩnh của đêm và..
    bình minh ra
    đêm tối qua
    ngày mới ha
    niềm vui hồn nhiên đã
    chiếm hồn ta

Chia sẻ trang này