1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhìn em mỉm cười
    Và trêu em xinh đẹp
    Vì em chưa đủ lớn
    Để nói lời yêu anh
    Đừng gạ gói ô mai
    Gừng cay em không thích
    Mặc dù em rất thích
    Làm một miếng nhỏ thôi
    Khi chiều em tan học
    Anh đừng mang xe chờ
    Bọn bạn mà biết được
    Nó sẽ bắt em khao
    Đừng về mách mẹ em
    Hay đánh nhau ở lớp
    Học toán toàn điểm dốt
    Mẹ sẽ cho no đòn
    Lại còn tội chốn học
    Suốt ngày chỉ rong chơi
    Cha em mà biết được
    Chắc nhịn quà mất thôi
    Vào đây em hối lộ
    Cái kẹo mút ngọt xinh
    Em bỏ tiền mua đấy
    Ăn vào không chết đâu
    Em thấy mình thật xấu
    Không đáng được anh yêu
    Nếu thấy chị lớp trên
    Xinh hơn em thì bảo
    Em sẽ là tình báo
    Hoặc gián điệp tình yêu
    Giúp anh đi cưa đổ
    Dễ ợt thôi đấy mà
    Mai này em lớn lên
    Hứa với anh một điều
    Tình nguyện làm bảo mẫu
    Bế con giúp hộ anh ...
    [/quote]
    chẳng dám nhìn em cười
    vì biết rằng em đẹp
    gan anh chưa đủ lớn
    để nói lời cám ơn
    chuyện ô mai,đưa đón
    đừng chối từ được không?
    bạn bè em một đống
    cũng không vấn đề gì
    chuyện học hành,đi thi
    anh cũng không giỏi nhé
    đánh nhau giúp bạn bè
    là luyện rèn sức khoẻ
    chốn học thì không được
    như thế là rất hư
    quà bánh gì cơ chứ
    lông bông chán bỏ xừ
    hối lộ anh kẹo mút
    là cái ý gì đây
    hay là cho anh thấy
    mật ngọt ruồi phơi thây
    biết xấu là tốt đấy
    đáng yêu là ở đây
    mấy chị lớp trên ấy
    thua em cả một bầy
    thôi chẳng cần tình báo
    láo nháo về tay không
    cô em cứ ở đấy
    đợi con anh bế bồng
  2. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đọc bài thơ này của cậu , tôi chợt nhớ đến bài thơ của Phương Tuấn Linh
    hai bài thơ là một cuộc đối thoại của cùng một tác giả "Ai cũng có giây phút yếu lòng như thế"..................
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã ghé qua
    xuề xoà nhận xét thế mà em vui
    yếu lòng phút chốc ngậm ngùi
    hai người như một úi trùi hãi ghê
    hề hề
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    LÀM HOÀ
    kìa cưng thôi đừng giận dỗi
    lỗi này chẳng phải tại anh
    chẳng qua trái tim đỏng đảnh
    đam mê trái ngọt trên cành
    anh thề không nhìn bạn ấy
    thật mà đừng nghĩ linh tinh
    duyên dáng gì đâu cơ chứ
    ứ so được với "mình" xinh
    cái chuyện đi cùng hôm trước
    vô tình chẳng có gì đâu
    chắc là bạn bè xào nấu
    thử lòng ghen tức tới đâu
    thôi mình làm hoà cưng nhé
    giân hờn hoạnh hoẹ làm chi
    yêu thương thật lòng chung thuỷ
    đâu cần xét nét chi li
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    BẠN TÔI ỐM
    đất khách hai thằng trọ học
    chung nhau cả cái ước mơ
    khó khăn không lời than thở
    đôi khi nhạo kiếp vật vờ
    mạnh mẽ vui cười hóm hỉnh
    sống không chỉ nghĩ riêng mình
    có khi nửa đêm chợt tỉnh
    nhớ nhà tiếng khóc lặng thinh
    sáng nay bạn tôi mệt lắm
    mê man cơn sốt li bì
    có gắng thở ra từng tý
    cười nhưng nước mắt hoen mi
    có phải giờ này nó nghĩ
    ước gì bố mẹ ở bên
    được nghe đôi lời thường mến
    dù là chỉ gọi cái tên
    điện thoại cầm lên đặt xuống
    thẳm sâu đôi mắt đượm buồn
    chẳng gọi về nhà dẫu muốn
    sợ rằng bố mẹ sầu tuôn
    chúng tôi vẫn thường như thế
    giữ riêng gánh nặng cho mình
    chẳng để tâm hồn toan tính
    vội vàng quyết định ngày mai
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    CHỢ PHIÊN
    nhà tranh vách nứa thật đơn sơ
    sương trắng trùm lên dãy núi mờ
    khiêu khích đèo cao đòi ngăn trở
    đường mòn quay quắt nỗi bơ vơ
    nhỏ bé vô cùng giữa mênh mông
    má cô sơn nữ vẫn rực hồng
    e ấp bờ môi tràn sức sống
    ngượng ngùng cúi mặt trước người trông
    đấy chợ phiên kìa tấp nập chưa
    người mua kẻ bán cũng đong đưa
    tình trao ánh mắt nghìn chan chứa
    chỉ đợi chung đường lúc chợ thưa
    bóng chiều vội vã về sau núi
    ngựa cõng dồn chân với kẻ gùi
    bập bùng ánh lửa vương mùi củi
    rộn ràng quanh bếp tiếng cười vui
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NHỊP SỐNG
    quê hương tôi nơi địa đầu tổ quốc
    oanh liệt vô cùng kiêu hãnh với tương lai
    ở nơi đâu rừng núi cũng chen vai
    rực hoa thắm khiến trời xanh mê mải
    dòng sông nhỏ uống mây trời từng dải
    cánh đồng đang rộ sắc gọi ngày mai
    bác trâu già thư thái vẩy đôi tai
    giương mắt ngắm máy bay dần xích lại
    muôn phố xá rộng dài trong ồn ã
    nét phồn hoa phong hoá chốn thị thành
    xe với người vội vã lướt qua nhanh
    nhà san sát á âu nhiều góc cạnh
    đêm trùng xuống sương theo về rất lạnh
    ánh đèn khuyan xé rách cả thinh không
    tiếng ồn ào rộn rã khắp quán đông
    như hối hả nối đêm ngày nhịp sống
  8. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    TA &HẮN
    Điểm chút son lên môi
    Đánh màu hồng lên mắt
    Thêm một chút phấn nữa
    Chắc hắn phát ghen thôi
    Thế còn nụ cười xinh
    Dâu'' đi đâu được nhỉ
    Thôi thì cứ mặc kệ
    Để ai thích cứ nhìn
    Còn mái tóc lả lơi
    Bay theo gió dập dìu
    Có buộc lại không nhỉ
    Sợ hắn lại không vui
    Lại còn chiếc áo đỏ
    Sao mình thích lắm ghê
    Nhưng hắn cấm không mặc
    Khi hắn không đi cùng
    Biết làm sao bây giờ
    Thôi ta đành phải chốn
    Nhởn nhơ chơi dạo phố
    Rủ nắng cùng đi theo
    Mặc hắn mà trông thấy
    Cho dù có đuổi theo
    Ta cứ lẳng lơ cười
    Để trêu cho hắn tức
    Nếu mà hắn tóm được
    Ta sẽ lại thanh minh
    Em không bằng THỊ NỞ
    Việc gì anh phải ghen ...
    hì hì chốn thôi ...
    ----------------------------------
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ghen quái gì cơ chứ
    mắt xanh mỏ đỏ đầy
    kệ xừ nhà đằng ấy
    bây giờ tớ đi đây
    có nụ cười te tởn
    như ma quái chờn vờn
    nhìn hàm răng trắng ởn
    ngậm vào,tớ cám ơn
    còn mái tóc bù xù
    thằng nào nhìn chả cú
    buộc lại còn chả đủ
    đòi theo gió hoan du
    riêng chuyện chiếc áo đỏ
    dành cho bọn đấu bò
    nếu ấy thích thì xỏ
    tớ không hờn khỏi lo
    buổi chiều đi dạo phố
    cố bắt người ta nhìn
    nhíu con mắt tin hin
    chê mặt trời cũng chín
    có một đứa viển vông
    nghĩ mình hơn hết thảy
    khi đêm đã gọi ngày
    lẳng lơ ngồi áy náy
    rõ là đồ thị nở
    dưa bở chính hiệu kìa
    thanh minh làm gì thía
    chắc mặt bằng cái lia
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Viết ngọng roài, cái nia chớ...

Chia sẻ trang này