1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    bác có bao giờ viết những cái gì đó khôi hài một tý không ạ? em thấy nó chính là câu vừa rồi đấy,cảm ơn bác đã "xửa" cho iem,nhưng mờ em lại đang muốn giữ nguyên cái "lia" như thế,bác đừng giận nhớ hờ hờ
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI THUA CUỘC
    cười lên rạng rỡ đi em
    thấy anh việc gì phải thế
    đi cùng người thương hãy kệ
    mặc anh lẻ bóng bên lề
    khoác tay người ấy đi em
    liếc anh làm gicờ chứ
    trái tim không cần phép thử
    yêu mà xin cứ vô tư
    bước theo người ấy đi em
    kẻo hắn lại ghen thì khổ
    thương anh làm gì vô bổ
    một mình với phố thành quen
    rời xa chốn cũ đi em
    người mới chẳng thèm nó nữa
    kỉ niệm dường như khép cửa
    hoang tàn đổ nát buồn chưa
    thôi đừng đứng lại nhìn anh
    quay đi sẽ càng thanh thản
    thấy không phố dài ngăn cản
    qua đường tâm sẽ bình an
    cớ sao em cùng kẻ đó
    song hành bước lại gần anh
    tiếng cười bật ra lanh lảnh
    "kia rồi,chắc chắn mà anh"
    ngắm nghía cười tươi hóm hỉnh
    gã kia nói rất vô tình
    "người yêu của em đấy hả?
    bây giờ anh biết đã thua..."
    Được boydienbien sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 18/05/2006
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    KHỜ
    hôm qua sóng bước với nhau
    mà nay ấy đã mặt nhàu khó ưa
    giận ư? tớ đã biết thừa
    cần chi cứ phải mắt đưa làm gì
    tức nhau thì cứ nói đi
    hằm hằm cái mặt trơ lì xấu kinh
    nhìn thôi tớ đã bực mình
    nguyên do đâu chứ nội tình làm sao
    điên chưa chả nói câu nào
    cũng không nhỏ lệ khóc gào bi thương
    hôm nay rõ thật khác thường
    tự dưng sao lại ẩm ương thế này
    mọi khi tâm sự dãi bày
    thế nhưng giờ vẫn chau mày nín thinh
    đúng là có chuyện bất bình
    cũng không nên để cho mình phân vân
    rất lâu ấy mới đến gần
    cười duyên và bảo:" em cần quan tâm
    nhưng mà anh cứ lặng câm
    đứng trơ như phỗng,lặng câm...đồ khờ..."
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG
    lao xao kìa tiếng lá
    có phải mùa hè ra
    giật mình ta ngoảnh lại
    thấy ngập tràn cỏ hoa
    bóng chiều sao cũng lạ
    mây trăng khoe màu ngà
    mới chớm đêm mà đã
    có trăng vàng hiện ra
  5. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Đánh thức hạ
    **
    Anh có nghe hạ nói gì không
    Trong màu phượng nồng nàn sắc đỏ
    Trong trang vở học trò còn bỏ ngỏ
    Anh có nghe lời thì thầm nho nhỏ
    Khi hạ về rực rỡ nắng ban trưa
    Khi cái nắng chạy cơn mưa vội vã
    Anh đừng nhìn mùa hạ trong xa lạ
    Để khung trời thảng thốt lá me bay
    Anh hãy nhìn bầu trời buổi chiều nay
    Anh sẽ thấy những ký ức ngủ say
    Vẫn cuộn mình trong tán phượng rực rỡ
    Hãy nhìn hạ bằng cái nhìn bỡ ngỡ
    Như lần đầu nhìn em
    Và bên kia mùa thu ấy đã đem
    Lá thu xa đã xem là ký ức
    Nắng hạ rong chơi là hiện thực
    Hạ đến rồi anh thức dậy đi anh
    Và trên kia trời bên ấy rất xanh
    Anh thấy ko nụ cười em vào hạ .
    Được congiodem sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 20/05/2006
  6. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Giận anh đấy nếu ngày mai không đến
    Mình em buồn cây lá cũng chẳng xanh
    ánh nắng hạ cũng thế sao hao hanh ?
    Có phải vì anh ko đến
    Khung trời buồn thoảng chút rất mong manh
    Chờ anh hoài đã tàn hết năm canh
    Trang nhật ký tên ai em viết kín
    Nhưng có một điều anh ơi ko thể nín
    Đó là nỗi nhớ cứ xôn xao
    Ngoài kia cơn gió đêm thổi ào
    Chợt cuốn đi những gì còn sót lại
    Anh lỡ hẹn rồi có phải là mãi mãi ?
    Chút tình riêng em nhặt lại cho mình
    Trách anh hay trách chuyện chúng mình
    Là hư ảo trên ráng chiều vụn vỡ
    Lỡ hẹn rồi - câu chuyện tình dang dở
    Anh ở nơi nào giữa trời đất bao la ?
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đừng giận chứ
    nếu chiều anh không đến
    bởi trên trời nắng hạ cũng hao hanh
    mùa hè ư?
    đang đốt những lá xanh
    còn hoa phượng vẫn khoe mầu lóng lánh
    khung trời này anh đến
    chẳng có em
    dòng nhật kí viết tên còn quá kém
    tim anh đấy
    tiếng yêu nào dấu nhẹm
    chứ đâu thèm
    nỗi nhớ chẳng thốt ra
    lỡ hẹn rồi
    anh cũng thấy xót xa
    đừng trách nữa ngày mai còn phôi xoá
    hãy cười lên cho mặt trời chói loá
    in bóng hình
    đôi lứa chẳng mình ta
    khi anh về
    nỗi nhớ sẽ đi qua...
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG
    tôi thương những kẻ bần hàn
    kiếm ăn chẳng đủ khóc than gọi sầu
    tôi thương những kẻ sang giầu
    chỉ tham danh lợi chìm sâu chính mình
    tôi thương những kẻ trung bình
    nghèo không giúp được giầu khinh ngạo đời
    tôi thương những kẻ chơi bời
    dấn thân mê loạn tìm nơi thác hồn
    tôi thương những kẻ ôn tồn
    ghét thì dấu nhẹm đau dồn vào trong
    tôi thương những kẻ **** ong
    ái tình cố níu hoài đong chẳng đầy
    tôi thương những kẻ bầy nhầy
    danh thì bỏ xó mặt dầy vênh vang
    tôi thương những kẻ nghênh ngang
    sống nay chẳng liệu mai tang trắng đầu
    tôi thương họ lẽ vì đâu
    tôi thương họ để tìm câu trả lời
    từ khi đứa trẻ chào đời
    đến khi đầu bạc có rơi tâm mình
    bao dung cả những bất bình
    để rồi thấm thía lý tình là đây
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    THĂM 36 PHỐ
    ba sáu phố phường hà nội
    chỉ toàn chật níc người thôi
    buôn bán cò kè bức bối
    rõ là chỉ biết cái tôi
    nhìn ngắm muôn nhà một tý
    linh tinh kiến trúc nhằng nhì
    giống hệt mặt người bí xị
    bon chen ganh ghét chi li
    dạo quanh phố phường trật trội
    chồng xiên cắt chéo quy hồi
    khiến mấy thằng tây bối rối
    xì xồ định bước lại thôi

Chia sẻ trang này