1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHÔNG YÊU
    giận nhau cả một ngày trời
    mà sao ấy chẳng ngỏ lời trước đi
    mặt xinh đanh lại lầm lì
    ngó vào thấy sợ...người gì...khó yêu...
    hay là lại dở thói kiêu
    được rồi tý nữa tớ liều hỏi xem
    vu vơ nhận lỗi ai thèm
    ít ra cũng phải đi kèm ăn năn
    ơ kìa! mặt mũi lại nhăn
    băt đầu tráo trở lăn tăn bực mình
    rõ là hai cái bóng hình
    kề bên nhau nói chuyện tình lẳng lơ
    được thôi, tớ sẽ tảng lờ
    mặc cho đằng ấy giả vờ...vô tư...
    mặt trời xế bóng đỏ lừ
    ngượng vì bốn mắt...từ từ...tìm nhau...
  2. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em giận đấy nếu chiều nay lỡ hẹn
    Anh để em bơ vơ buổi chiều nào
    Ánh mắt ai chẳng còn lấp lánh những vì sao
    Để ai ngắm hoài mỗi khi em hờn dỗi
    Bình mình đâu có hiện lên những nông nổi
    Của dại khờ thời con gái ngây thơ .
    Lỡ hẹn rồi chỉ dang dở vần thơ
    Ai bảo thế anh còn mê wolrd cup
    Câu hẹn hò theo trái bóng bay xa
    Nhìn con đường sao chỉ có bóng ta
    Mắt lệ nhòa hay hạt bụi vừa sa ?
    Làm cay mắt tự nhủ đâu mà khóc
    Anh làm chi để buồn cho một nhóc
    Rất hay cười mà khóc thật dễ thương
    [​IMG]
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    giận chi thế cô nàng quen mít ướt
    lỗi hẹn rồi sướt mướt có được chi
    nào cười lên quên khoảnh khắc kia đi
    hờn dỗi mãi chỉ buồn thêm ấy nhỉ
    anh đã chẳng quý em bằng wordcup
    trách gì cơ? sao chụp mũ lẳng lơ
    bọn con trai cả thế giới bi giờ
    như anh cả có gì sai chứ nhở
    thơ chưa viết chẳng lẽ là dang dở
    vội vàng chi đã nức nở thế cưng
    cười lên đi cho thế giới vui mừng
    còn wordcup chẳng ngỡ ngàng..chưng hửng..
    ảnh của cậu đưa lên bé tý,chả nhìn thấy mặt mũi ai cả hì hì(khi nào rảnh vào giới thịu từng người một nhé hi hi )
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    LẶNG THINH
    đêm mùa hè
    ta lắng nghe
    tiếng mưa rơi khe khẽ
    trời mát mẻ
    hồn lặng lẽ
    để tô vẽ
    niềm vui nào vừa ghé
    không thể khoe
    cảnh tịch mịch
    ta vốn thích
    chỉ mưa rơi lịc bịch
    và lặng thinh...
  5. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia cùng các bạn nhé. Mượn tạm những vẫn thơ giận hờn
    Sao em giận anh ?
    Quên cả một trời thương nhớ
    Những sáng anh đánh thức
    Giấc ngủ em nồng say
    Những trưa hè nóng nực
    Mỗi tối thong thả ven hồ...
    Đã khi nào em bơ vơ
    Giữa trời,giữa hoa và lá
    Cánh đồng lộng gió
    Cánh rừng tràn ngập tiếng chim
    Nơi nhộn nhịp tiếng cười
    Chốn bình yên mình đôi ta
    Chưa khi nào phải không em ?
    Sao em có thể buồn ?
    Khi những chặng Net chết
    Anh không thể access
    Down làm sao được ?
    Nếu slots đã đủ 200
    Sao em có thể buồn
    Khi anh chưa bao giờ
    Để em buồn....
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    tớ rất hoan nghênh bạn N_L vao đây tham gia,hãy viết những gì mà bạn thích,hoặc chê những gì mà bạn thấy ghét ở đây hì hì,nếu bạn ngại lập topic thì có thể dùng tạm cái của tớ luôn cũng được he he hi vọng những phút giâyt vui vẻ sẽ được chia đều cho tất cả mọi người nhé
    BUỔI SỚM
    te te gà gáy ở đầu non
    lửa lụi theo đêm sắc cũ mòn
    cựa mình phiến lá sương rơi tỏm
    hớt hải mây bẹn đứng lại nom
    lờ mờ đáy vực vài ba xóm
    lác đác ven sông độ mấy chòm
    nương xanh khoe đá xoè ra chỏm
    khấp khểnh người đi cúi lom khom
    giật mình tia nắng về sâu hóm
    hiển hiện bình minh đã chín mòm
    ngước lên bắt gặp ta lọt thỏm
    bật cười nghe thác dội om om
  7. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    mình có thêm một cảm xúc muốn đóng góp :D
    Em đang làm gì ?
    Khi anh xa vắng
    Lòng anh cồn cào
    Nỗi nhớ không nguôi
    Em đang ở đâu ?
    Có nhớ anh không ?
    Có tin miền nhớ
    Có chung tình anh ?
    Chiều anh viết thư
    Gửi em nơi đó
    **** bay, chim hót
    Thư tình vấn vương
    Thơ anh mộc mạc
    Hồn anh đơn sơ
    Hạnh phúc với anh
    Khi em bên cạnh..
    Anh được điểm một
    Giữa muôn mọi người
    Nhưng thật không vui
    Vì em vắng mặt
    Em đang ngủ ư ?
    Ăn có nhiều không ?
    Có thay đổi gì..
    Anh mong gần quá.
    Đừng hư như trước
    Vì tình anh đó
    Em bắt nó rồi
    Hãy yêu nhiều nhé !!!
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    để tớ đóng gải cô gái trả lời tình tự của cậu nhé hì hì
    chả biết đang làm gì
    chỉ biết là rất nhớ
    ơ! người nơi đâu nhở
    để riêng mình bơ vơ
    cứ ở gần bên nhau
    lại nói lời nghi ngại
    tình ngày xưa xích lại
    nên chắc là không phai
    vớ vẩn cái lá thư
    đọc thấy ngố bỏ xừ
    nghĩ ra càng khó xử
    ai hại mình tương tư
    viết thơ thì phải khác
    mộc mạc cũng đủ rồi
    nếu biết rằng nói dối
    sẽ hại hồn đơn côi
    eo viết gì dài thế
    đọc xong thấy não nề
    điểm một..ừ thế nhể..
    riêng góc trời giỏi ghê
    nói thế mà bảo hư
    đã vậy đợi đấy,hừ
    tình tang gì cơ chứ
    ném ra đời vỡ tư
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    MÙA HÈ
    xám xịt bầu trời xẩm tối
    mây đen quần tụ chẳng trôi
    nghẹn ngào sét gào tức tối
    ném mưa về khoảng xa xôi
    chắc là mùa hè giận dỗi
    cố tình làm nũng đấy thôi
    bởi vì nó cần trốn tội
    làm nên nóng nực liên hồi
    tự dưng bầu trời trống hoác
    gió về xé toạc mây ra
    thế là muôn loài vội vã
    tranh nhau tia nắng sáng loà
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    DAO
    dao dù là rất sắc
    vẫn cần phải có chuôi
    người chưa tài đã đắc
    như dao sắc quên chuôi

Chia sẻ trang này