1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ko giận hờn ứ phải là con gái
    Ko giận hờn anh chảng còn ní do gì lên đây viết thơ
    Giận thì giận mà thương thì vẫn thương
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    VUI CHUNG
    rừng thiêng nước độc đèo cao
    vực sâu ngăn cách thác gào bơ vơ
    sương mù che dẫy núi mờ
    mây bay qua cũng tảng lờ như không
    nào ai dõi mắt mà trông
    lối hoang cỏ kết thành đồng mượt xanh
    lá vàng trơ khấc trên cành
    lô nhô phiến đá yên lành ngủ quên
    bàng quàng gọi một cái tên
    để nghe tiếng vọng kề bên tai mình
    quê hương gian khó thường tình
    thế nên đừng có oán khinh vội vàng
    học hành chớ luỵ giầu sang
    hồi hương nghĩ cách mở mang quê nhà
    đói no cùng với sơn hà
    vẻ vang đất Việt sẽ là vui chung
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thơ trong sáng ghê nha - hay lắm đó
    Săn tay áo ngó tứ tung
    Đều gì làm được cứ mong tay này
    Trên đầu đầy những mây bay
    Bên trong chứa đựng đủ đầy nghĩ suy
    Chân bước đến đâu bất kỳ
    Đường dài hay ngắn - hì hì ...nhỏ thôi
    Hiên ngang chẳng có cái tôi
    Mà hơn cả những - than ôi nhiều người
    Mới hay đương sự khơi khơi
    Người rừng đấy nhá - đang thời liệt oanh

  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ác nha hì hì lâu mới thấy chị ngọc nghé chơi,thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi mời chị vào đây chát chít cho vui chi nhỉ hì hì
    sinh ra đậm chất người rừng
    hâm hâm man dại tửng tưng ấy mà
    điên điên viết chút gọi là
    xa quê có chỗ la cà vui chơi
    nào đâu nói chuyện thế thời
    nào đâu iem dám khơi khơi chút gì
    mấy trời lặng lẽ trôi đi
    còn iem lặng lẽ buồn khi nhớ nhà
    cám ơn chị ngọc ghé qua
    hoa này có chút gọi là cảm ơn
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NĂN NỈ
    ngúng nguẩy ạ, đừng có hờn ghen thế
    tớ chịu thua, con gái chóng giận ghê
    mới cười vui hai đứa bước đi kề
    đùng một cái tìm lối nhau để kể
    trách gì thế? tớ liếc nhìn đâu chứ
    vậy mà sao đằng ấy bảo tớ hứ
    khen ấy xinh..tớ..không chối chẳng từ
    còn bạn ấy..chỉ..như là..cá sấu
    tớ nói thật,chả bao giờ thèm giấu
    ấy bực mình cấu tớ cũng chẳng sao
    nhưng đằng này..lại ra vẻ làm cao
    quay sang bảo:" chào cô ta đi chứ!!!"
    biết vô tội mà tớ đằng ngắc ngứ
    hễ mở lời là ấy cứ quay đi
    thanh minh mà chẳng nói được điều chi
    đành lặng lẽ làm cái đuôi..năn nỉ..
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    TRÒ CHUYỆN
    bỏ thị thành về với chốn nông thôn
    tôi không tiếc chút gì đâu anh ạ
    quê hương ta chứ nào đâu xa lạ
    ruồng bỏ ư? có tội với ông cha
    nếm nhọc nhằn cùng với tháng năm qua
    tôi hãnh diện thấy trưởng thành thêm quá
    ngô, khoai, sắn mọc từ trên sỏi đá
    ruộng bậc thang khoe sắc lúa chuyển ngà
    mấy năm trời rèn luyện ở nơi xa
    học tri thức, đấu tranh cùng tha hoá
    nhiều khi nản muốn quăng đi tất cả
    lại vươn mình đối chọi với phong ba
    về quê rồi chẳng mơ ước cao xa
    tôi cống hiến những gì tôi đã học
    tại sao anh vẫn còn ngồi trằn trọc?
    sợ khó ư? hay khóc bởi..từ quê...?
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    GẶP MA
    nửa đêm gió quật mưa gào
    bỗng đâu bóng trắng lướt ào qua sân
    giật mình sửng sốt phân vân
    phải chăng ma quỷ hiện thân chốn này?
    lập loè ánh chớp phô bày
    dáng người tóc xoã mặt gày quắt queo
    bàng hoàng dụi mắt nhìn theo
    chỉ còn đêm tối vắng teo mịt mù
    lại nghe loạt xoạt vù vù
    hoà trong tiêng khóc hu hu tội tình
    ngó sang dựng đứng thần kinh
    con ma vừa mổ bụng mình vừa rên
    bật lùi hốt hoảng hô lên
    "ai kia? sao chẳng xung tên giãi bày?"
    tức thì nó vội biến ngay
    vẳng cười khanh khách:"thằng này cứng gan!"
    tiếng gà báo hiệu đêm tàn
    chỉ còn mưa xối vỡ tan đất trời...
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ..X..Ấ..U..X..Í..
    chú vịt con xấu xí
    lầm lũi từng bước đi
    tại sao như thế nhỉ?
    bị rẻ khinh ấy mà
    xấu? vì sao mà xấu?
    vịt nào chẳng như nhau
    lông vàng, xám, trắng phau
    lạch bạch, nhìn rất kháu

    nhưng mà không phải vịt
    bị tráo lầm vào thôi
    trông chú ta thật tội
    cổ cao cúi xuống rồi
    cậu biết thiên nga chứ?
    nom nó đẹp mê đi
    trong mắt bọn vịt thì..
    đấy là loài xấu xí
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    VÔ CỚ
    tớ..rủ ấy đi chơi nhé
    nhưng mà..ấy phải ừ cơ
    khoan đã..từ từ..ngượng nhở..
    tự dưng bảo thế bao giờ
    hay tớ..mua quà tặng ấy
    nhưng mà..có dịp nào đâu
    nhỡ gặp phải người ác khẩu
    mắng cho lại chả điên đầu
    ước gì ấy mà hiểu được
    mở lời nói trước một câu
    để cho tớ thôi bôn tẩu
    loay hoay nghĩ cách nhiệm mầu
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    GÉT YÊU
    nhớ! nhớ lắm, như là tương tư ấy
    suốt ngày dài sao lại cứ bủa vây?
    dẫu tâm hồn chẳng lơi lả một giây
    mà vẫn nhớ, cứ như là yêu vậy
    kệ ấy đấy, tớ bắt đền ấy đấy
    tại vì ai mà tớ lại tương tư?
    không bâng quơ, không lí luận, không ừ
    mà phải nói tại sao như thế chứ
    ứ cần nhớ, ứ cần nhìn ấy nữa
    ngoảnh mặt đi như thế đủ quên chưa?
    tớ quyết rồi, ấy gọi chẳng thèm thưa
    và sẽ dỗi cho ấy chừa tán tỉnh
    nhưng lạ lắm vẫn thấy lòng nhơ nhớ
    vẫn thương thương, mến mến với đợi chờ
    biết bao giờ tớ có thể thờ ơ
    để không nói:" này ấy ơi! yêu nhở!"

Chia sẻ trang này