1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    CUỒNG NGẠO
    một khuôn mặt lạnh lùng
    một cánh tay buông thõng
    một dòng máu nóng
    chiếc khăn buộc vội vàng....
    hiên ngang
    đứng nhìn kẻ thù kinh hoảng
    xô nhau chạy cuống cuồng
    buông dao...
    nhếch môi
    không phải là nụ cười
    lộ rõ phần khinh bỉ
    chầm chậm
    quay mình
    bước đi....
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Một lần tri diện, thấy nghĩa đồng môn, nhiều điều muốn nói nhưng thời gian quá ít, hi vọng sẽ có dịp ngồi với bạn lâu hơn.
    Tặng bạn mấy dòng:
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 27/09/2006
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đã là nghĩa,lại có đạo, lấy tâm để hiểu lòng vậy thì cần chi phải khách xáo, cám ơn vì QDN đã nghé qua một nơi mà chỉ còn cỏ với cây là có tình, hi vọng sẽ codíp gặp lại....
    đạo nghĩa ở đời không phải diễn
    thật giả nhìn qua đã thấy lòng
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    CÔ GIÁO VÙNG CAO
    (hoài niệm thời thơ dại)
    ngày đầu tiên đến lớp
    cô dạy em từng lời
    dạy cho em biết viết
    dạy em đọc từng câu
    khâu áo em bị rách
    cô giáo như mẹ hiền
    cô giáo của chúng em
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    KHINH MIỆT
    bọn thợ xây ở quê ra tỉnh
    chúng chọn nơi hè phố phơi mình
    bìa các tông trải mộng phiêu linh
    bao xi mang gối đầu chắc nịch
    dáng ve ngoài muôn phần cục mịch
    mở miệng ra ngọng líu ngọng lô
    nói với nhau toàn chuyện điên rồ
    chốn thanh lịch phả cười hô hố
    trua nóng nực mồ hôi tuôn đổ
    vẫn nằm in khắc khổ vệ đường
    dân thành thị chúng chẳng thèm thương
    chỉ muốn đuỏi mấy thằng vất vưởng
    nơi quê nhà mẹ cha chúng tưởng
    những đứa con đang hưởng phúc lành
    đi làm xa có thịt có canh
    tiền kiếm được để giành dựng nghiệp
    tiếng phố xá ồn ào khác biệt
    bỏ quên luôn mấy kiếp tầm thường
    bọn nhà quê dở dở ương ương
    hoá khói bụi công trường khinh miệt
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNH KHẮC YÊU
    chiều đang đỏ ráng má hồng
    em tôi e lệ mà không nói gì
    ngập ngừng nước mắt hoen mi
    yêu thương giây phút chia li ngại ngùng
    vệt dài nắng lẹm không trung
    nghẹn ngào nín lặng mông lung ngắm nhìn
    dáng hai người đã hằn in
    tạc vào kí ức niềm tin đợi chờ
    nắm tay khoảnh khắc bất ngờ
    con tim trỗi dậy niềm mơ bên người
    thẹn thùng nhận đoá hoa tươi
    hình như ta có nụ cười phải không?
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Boydiendien có nhiều bài thơ đọc ngố cực. Nhưng mà rất dễ thương. Cơ mà như bài này thì ngố quá.
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    bài này thì ngố thật, nhưng mà cậu có biết là tớ làm bài thơ nay năm lớp 3 không hi` hi`, hôm đấy làm trong giờ học bị cô giáo tóm được còn mời mẹ tớ đến để nói chuyện về mất tập trung đấy he he, tuổi thơ quả là ngố ngọng và phức tạp thật
    cám ơn bạn HH đã ghé qua và có lời nhận xét nhé, chúc bạn vui
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    VỀ
    lá rụng mùa sang có phải không?
    gợi nhớ sương buông phủ trắng đồng
    muôn nhà ken chặt nhìn như rỗng
    mịt mờ quê cũ ngoảnh đầu trông
    hoang lạnh đường xa một lối về
    ngập ngừng khơi lại những đam mê
    li hương năm tháng nào mong kể
    chỉ thấy tình thương thật cận kề
    vách đá đường cua suối nước reo
    rộn rã cùng mây bước vượt đèo
    mới biết chân mình nay vẫn dẻo
    bật cười nghe tiếng núi cười theo
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VỀ
    Dừng xe...ngơ ngác lối đi về !
    Hẻm cũ rào thưa đã khác xa !
    Mái lá ai thay lên ngói đỏ !
    Rào xây đường nhựa thoáng xe qua !
    Vẫn bước chân quen... lại ngại ngùng !
    Nhà bên cữa hé ngó người dưng !
    Hỏi ra mới biết là hàng xóm .
    Lớn tõng thế kia !...ái ngại mừng !
    Í ới gọi nhau túa ra đường ..
    Cậu dì em cháu...đón người thân .
    Tự dưng mình lọt trung tâm điểm !
    Lời hỏi câu chào dồn dập tuông !
    Những người xưa ấy chừng mang máng !
    Đã mấy mươi năm có còn gì !
    Bao nhiêu hình ảnh thời xưa ấy .
    Bỗng kéo nhau về..vướng bước đi...!
    Ô kìa ! thấp thoáng mấy dừa cao.
    Mấy bụi tre xanh với cổng vào ..
    Mái ngói âm dương,Chòm bông giấy..
    Bao năm nhà Ngoại vẫn thế sao !!
    Không còn Ngoại ! chừng Ngoại vẫn còn !
    Nhai trầu bồng cháu đứng bên hiên .
    Vắt vai khăn chéo màu nâu thẫm !
    Chiu chít ngoài sân đám gà con !
    Ngày xưa Ngoại cứ khen con giỏi .
    Bảo hẳn mai sau sẽ nên người .
    Bao năm lăn lộn không trồi nổi !
    Vãn cứ bềnh bồng mãi Ngoại ơi !!!
    ..............Hoàng Thị ...................
    ** boydienbien ! ghé thăm topic cậu thấy cậu viết bài "VỀ" mình cũng " tức cảnh" viết một bài về đề tài ấy, tặng cậu đó !/Mến .

Chia sẻ trang này