1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hoa phượng ngày xưa không còn rực cháy
    Lửa tình yêu không đốt chọn một đời
    Bây giờ chỉ còn mùa thu thôi
    Giá buốt con tim trong từng trang ký ức
    Những vần thơ em còn chưa ráo mực
    Sao thu về thổn thức một tình yêu
    Con đường cũ mình em bước liêu xiêu
    Lá thu rơi trong nỗi nhớ mỗi chiều
    Anh có biết gió thì thầm khe khẽ
    Gửi nỗi nhớ về ai khi lẻ bạn chiều nào
    Anh có thấy làn mây nào lao xao
    Vờn lên tóc mỗi lần anh xuống phố
    Bây giờ ở nơi xa anh có nhớ
    Nhớ về anh , nhớ về mùa thu ấy
    TRong chiều thu lửa lòng rực cháy
    Như tình yêu ngày nào ta trở lại ngày xưa.
    ***********HN *
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ, nhưng xin từ chối hai chữ "tiên sinh", tại hạ chưa xứng.
    ...........
    ĐẾM
    Một ngày
    hai ngày
    ba ngày
    .....
    Một tháng
    hai tháng
    ba tháng
    .....
    Một năm
    hai năm
    ba năm
    ......
    Ta ngồi đếm thời gian trôi
    ồn ả
    với những thăng trầm
    thân phận người
    XÓT
    thương tất cả
    thương ta
    Ngày sau trả lại xác thân này
    dẫu nợ đời chưa dứt
    Nên ta vẫn còn trần tục
    Ta xót thương ta đến não lòng
    hai chử NHÂN SINH
    .....
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hoa phượng đã không còn cháy nữa
    lừa tình yêu không đốt trọn đời
    mùa thu yên ả êm trôi
    từng trang ký ức qua rồi người ơi
    những vần thơ xen vào háo hức
    để thu về thổn thức tình yêu
    con đường cũ dáng bước liêu xiêu
    lá cứ rụng trong mỗi chiều nỗi nhớ
    anh cũng biết gió thì thầm se sẽ
    gửi nhớ mong thương lẻ bạn một chiều
    anh cũng biết áng mây trời lạc điệu
    lại cùng anh trong một cõi phiêu diêu
    nơi xa ấy bây giờ em có nhớ
    thương về anh đừng nức nở thu xưa
    nhớ sao những buổi chiều mưa
    cầm tay hai đứa say sưa nụ cười....
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    danh hiệu là do người đời đặt ra và xưng tụng,tại hạ kêu ASL một tiếng tiên sinh ắt hẳn không có gì là vô lý cả hì hì
    đếm
    một giây
    một phút
    một giờ
    ...
    một ngày
    một tháng
    ta mơ một thời
    ...
    một năm
    một kiêp
    sắp rồi
    ...
    ta ngồi con mắt trong trong
    rằn rỗi
    cơ cực những thăng trầm sớm tối
    những phận người
    THƯƠNG
    ôi tất cả
    bao gồm ta
    đợi ngày trả lại xác gầy
    thà rằng tiếp tục đi xây cuộc đời
    ai mà chẳng muốn thảnh thơi
    ừ xa bĩ cực
    đón đời NHÂN SINH
    .....
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    MẠNH MẼ
    vội vàng chi đấy người ơi
    vội vàng chi để thấy đời dở dang
    trời cao muôn cõi mênh mang
    tài năng chưa trổ đã hàng rồi sao
    lắng nghe đi tiếng thì thào
    màn đêm gió thoảng ghi vào tâm can
    chẳng mơ một kiếp an nhàn
    cũng nên nỗ lực đánh tan u sầu
    dù cho kiếp sống nơi đâu
    con người cũng muốn ngẩng đầu cười vang
    thế nên ta hãy hiên ngang
    để cho yếu đuối cúi hàng trước ta
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    KHINH
    giả dối
    trao nụ cười thật vội
    rồi bước qua
    trả lại cho chính mình
    nỗi đau vừa hồi tỉnh
    nhớ ngày xưa
    hai đứa bên nhau thề rồi hứa
    "một nửa con tim này
    là người kia nhất đinh!"
    nào ai mua bán cuộc tình
    nhưng ai chẳng muốn cho mình giầu sang
    một người chợt bước sang ngang
    một người lặng lẽ bàng hoàng đớn đau
    ...
    con đường xưa chợt gặp nhau
    người thì cúi mặt kẻ mau liếc nhìn
    éo le nhưng vẫn phải tin
    ngày xưa người ấy như in vào hồn
    chôn chân
    ta đứng lặng im
    mỉm cười người bước
    đi tìm niềm riêng
    tình mà cao quý thiêng liêng
    thì saolại phải giữ riêng cho mình
    lặng thinh
    ta cứ lặng thinh
    thình lình nhoẻn miệng
    cười khinh cuộc tình
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    XAO ĐỘNG
    tôi chợt thấy tâm hồn mình xao động
    có chút gì sâu thẳm ở tâm can
    cố giãi bày mà chỉ thấy xốn xang
    bởi có lẽ chỉ đi qua một thoáng
    sắp đến lúc mỗi người đi một xứ
    liệu gặp nhau quá khứ có cồn cào
    và tâm hồn liệu còn nữa xuyến xao
    khi chia cách không ai còn muốn bảo
    giông bão nổi lên giữa trời trao đất đảo
    người ra đi kẻ oán hận vì sao?
    những khờ khạo của những người rất trẻ
    đã chia rẽ mỗi người
    ngay từ trong tâm khảm
    không lẽ cứ đành cam.
    ...sắp đến rồi cái rét cuốn đông sang
    và chúng ta là lá cây vàng vọt
    xoay xoay mãi rồi bỗng dưng đứt..vọt..
    lao mình đi mặc giông bão cứ còn....
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG VỀ
    ô kìa trước mắt của ta
    núi xanh như bỗng nhập hoà với sương
    nhà tranhchót vót trên nương
    dốc cao khéo vẽ con đường giấu chân
    ngước ra xa,ngó tới gần
    núi cao vực thẳm bần thần tâm can
    có đi mới biết gian nan
    có đi mới thấy hiên ngang giữa trời
    hoa rừng thắm nở muôn nơi
    giơ tay chạm tới mây trời nào hay
    ngắm quê hương...nước mắt cay
    ngàn năm thành phố giãi bày biên cương
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, đọc bài "Đường Về" mà sao không thấy gì là về mà chỉ thấy toàn đi và ... xa thôi. Hay là cảm nhận của mình quá kém ????
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 23/12/2005
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì hì có lẽ tại quê của boy tại hạ và quê KPY không giống nhau,đó có thể là điều xa cách về cảm nhận,và suy tưởng của chúng ta thôi hi hi
    đã bao giờ KPY lên tây bắc,tới điện biên chưa???một nơi mà trên đường đi núi non trùng điệp,thình thoảng trên đường đi mới có một ngôi nhà chơ vơ trên núi,mây lúc nào cũng trên đâu,vực lũc nào cũng dưới chân,từ hà nội lên đấy mất 1 ngày đi từ sáng sớm,sương chả kịp tan vào buổi trưa mùa đông....vượt qua tất cả,qua những rặng núi cuối cùng mới thấy được cái thành phố bé tẹo nặm trong môt lòng chảo xung quanh là núi...nó thật xa và heo hút hì hì
    thật sự là văn cua tại hạ kém không thể tả hết,lên có sự hiểu nhầm mà thôi,chẳng qua sắp đến tết muôn về nhà mà tưởng ra rồi viết vậy hi hi thông cảm
    mong một ngày nào đó KPY, rảnh rỗi muốn khám phá sẽ ghé lên quê của tại hạ,chắc sẽ có cảm nhận nào đó dù có xa vời mà vẫn thấy mình chơi vơi giữa núi rừng thôi
    hoan nghênh ghé thăm,và đóng góp,chân thành cảm ơn!!!!

Chia sẻ trang này