1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc thu Hà nội

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi loa_ken_den_si, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mong lắm một lời thiên thu gọi, mà chạy xô mãi cũng chả có nơi nào ca bài đó , nịnh đủ người ... thôi tạm giữ cho riêng mình , coi như không còn đoản khúc nữa mà Thu đã vẹn ...
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại....
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đầu thu ,không có nắng trời vẫn nóng nóng hơn cả đầu hè .Một mùa thu nữa ai ra đi ai ở lại còn chăng mùa thu cũ không .Có một bài hát của doàn chuẩn về mùa thu .Chiều cùng bạn cũ đi ra phố lâu rồi phố Hà Nội vẫn thế chợt ngạc nhiên một cô bé nhỏ thôi đi bên mình hát ngêu ngao ''bởi vì mùa thu tôi ở lại ''" ....Tự nhiên thấy khác lạ hơn .Những thứ đã qua có lẽ không thể nào có lại được ,con người đâu đó cũng cần một khoảng lặng nhỏ để nhìn lại.
    Đêm có gió và có trăng ,trăng HN đầu thu.Một chuyện bất ngờ chợt đến mà mình không lường trước cũng là một phần của cuộc sống của thu HN.
    Mẹ không có mùa thu và cũng không biết thu HN .Mùa thu tôi ở lại ,chắc chắn không phải vì em .Nhớ một lúc nào đó mùa thu đẹp hơn .Thức và yên tĩnh nhạc nhẹ ,để mai lại thấy thu HN ở một góc độ khác .Góc độ của nhịp sống của bộn bề của ách tắc.
  4. hoasonca08

    hoasonca08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu tự bao giờ nhạc Trịnh đã ăn sâu vào tâm hồn mình, bám rễ ở đó. Và cũng ko hiểu tự bao giờ quan điểm sống của mình lại thay đổi theo chiều hướng là: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... mà chỉ để gió cuốn đi.
    Và để nhận ra Cuộc sống là Vô Thường.
    Đã có lúc tự bảo mình thôi, ko nghe nhạc Trịnh nữa, và nói chuyện với 1 vài người bạn, Từ hôm nay ko nghe nhạc Trịnh nữa. Đứa bạn bảo, cứ nghe nhiều nhạc Trịnh quá, nó vận vào mình. Cũng chẳng biết vận vào mình cái gì nữa. Nhưng cứ thử xem thế nào. Được khoảng hơn 1 tuần thì ko chịu được, bảo đứa bạn: Tái nghiện rồi, chắc ko bao giờ cai được. Có thể nghe ít đi và nghe thêm các thể loại nhạc khác, chứ ko thể bỏ được. Nó đã trở thành thói quen ko bỏ được rồi. Chắc chắn là vậy.
    Nhạc Trịnh.
    Nghe nhiều, tất cả các thể loại, từ phản chiến đến tình yêu.
    Thích nghe bài Kinh Khổ, và mới rồi nghe bài: Chiều trên đường Hồng Thập Tự - cũng thấy hay.
    Nhiều đứa bạn đến nhà chơi, lúc nào cũng thấy mình đang nghe nhạc Trịnh, bảo, đề nghị chuyển bài vì ko chịu được sự da diết và buồn của nó. Mình bảo, chẳng biết cho khách nghe nhạc gì nữa cả. Vì các thể loại như Vầng trăng khóc hay cầu vồng khuyết gì đó, mình nghe chỉ thấy nổi da gà mà thôi. Đành chiêu đãi bạn bằng dòng nhạc ko lời vậy. Nó dễ chịu cho cả khách và chủ.
    Thời gian này đang buồn và có nhiều tâm sự. Nghe cả ngày bài Để gió cuốn đi. Cuốn đi niềm đau của mình. Và
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trái tim mình đang buốt và đang nhức nhối nhg dù sao thì vẫn phải:
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
    Biết là biết vậy nhg mới khó làm sao. Khó làm sao.[/blue][/size=4]
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này để bọn anh thả tí hồn cho vui .Chú mày viết anh đọc mất cả hứng.Thứ mà chú nghe là nhạc Trịnh hả,bài hát còn không rõ mà cứ làm như là tín đồ tín dụng gì của TCS vậy,vớ va vớ vẩn
  6. hoasonca08

    hoasonca08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

  7. hoasonca08

    hoasonca08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác này khó tính thế. Ai chả biết KINH KHỔ của TRẦM TỬ THIÊNG.
    Thế bác đã nghe Khánh Ly hát bài này chưa. Iem là iem thích bài này lắm kơ.
    Dĩ nhiên nhạc Trịnh vẫn là nhất. Mà chả hiểu là ai hơn ai đâu nhỉ.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Linh hồn hỡi đi về đâu xa lắc ?
    Thu sang rồi trúc trắc mãi vần thơ!
    Nắng khuya lên đợi chờ đêm thành phố ....
    Hoang hoải hương hoa sữa gác chuông chùa ....
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh hơn thua với cu làm gì.Chẳng qua có con muỗi ngốc nó bay vào mũi, anh hắt hơi cho nó đỡ ngứa vậy.Này thì hắt xì hơi này !
  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng đi làm có gió lạnh, là gió mùa thu ...
    buổi sáng quàng khăn mỏng, gió heo may..
    trong đầu ám ảnh một câu hát của Quang lý: "mùa thu này những đôi lứa biết yêu nhau..."
    @ bác Loa: em cũng thích Lời thiên thu gọi, nếu mùa thu này có lúc nào tao ngộ, em sẽ hát tặng bác :)

Chia sẻ trang này