1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc thu Hà nội

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi loa_ken_den_si, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Về trên phố xưa ....
    Cô Sơn , độ rày cô nàm việc mãi đâu ? Chú Bình học trò tôi mới có cái quán diệu ngon cực ...
  2. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    em ghé rồi, Thiền Quán hả
    có điều chưa thử riệu thoai
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Quen rải tán, một số bạn bè rải rác, Thu đi, Thu đến .... Minh Thu của tôi...Mùa Thu trong sáng....
    Nhiều quán Trịnh quá ...
    Hà Nội chỉ có vậy thôi sao????
  4. nth_nth_bk

    nth_nth_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hà nội mùa thu................
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trôi tận cuối trời
    Còn làm mưa mãi trên vai
    Trời nay rả rích cho ai cuối trời
    Phập phồng bong bóng con ơi
    Phận má hồng ám ảnh đời mẹ đây
    Sợi mưa dệt mãi nên dầy
    Sự buồn xếp mãi trong ngần này tâm
    Lẽo lòng giữa hạ khóc câm
    Dáng cò đổ bóng âm thầm dọc mom ...
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    VÔ THƯỜNG LỜI RU
    Ngủ đi em hỡi yêu thuơng
    Vòng tay anh mãi như dường ru em
    Ngủ ngon quên giấc đoạn trường
    À ơi ru giấc vô thưòng cho nhau
    Chìm sâu mãi tận lòng nhau
    Nhé em yêu mãi anh dầu có sao
    Sương đêm rớt tựa lòng trào
    Vẫn mình bóng lẻ in vào khoảng không
    Ta từ chốn vắng bóng hồng
    Đến đây ta vãn hư không đoạn trường.........
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Có lẽ trời sắp sang thu ...
  8. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Từng cánh lá xoay xoay
    Gío se lạnh thu về
    Trước thềm nhà những ngày trở gió... dưới tán hoa sữa, trứng cá... những cánh hoa trắng mỏng manh, lá vàng rơi đầy.... Thu về?! Thấy thanh thản lạ. Những ngày nghỉ có nhiều thời gian hơn, tự cho phép mình sống chậm hơn, cảm nhận được tưngf hơi thở cs tốt hơn. Thanh thản hơn nhưng ...
    Buồn ngơ ngác bóng chim bay
    Lê từng bước khó nhọc. Có thuốc đấy mà đâu dám lạm dụng nhhiều! Bs cũng đâu có chữa được... u vẫn khoẻ nhưng cái chân kia bắt đầu tập tễnh, cả những đêm trắng...!!!!!!! Tớ còn biết làm sao. Cứ thế ngày trôi. Chưa từng nghĩ một ngày u yếu. Ngày vắng u không biết bao cuộc đt, ngày vắng u thấy nhà hoang vắng hơn...
    Tớ đã cố về sớm để đi bộ tối đều đặn với u nhưng 2 tháng ở HP u ngại đi. Tớ đã đt mà u đâu có chịu... Nỗi đau bắt đầu từ đây!
    Tối nay, tối heo may, mới chập tối tí thôi thấy sợ vì vẫn ngoài đường, vì quá giờ ăn với u, quá giờ trông bé (Mình đây ư?!).
    U vẫn bảo lấy chồng đi. Làm sao yên tâm lo cs riêng được khi mà ngay cả mong ước bao lâu nay vẫn cứ nằm đó ấp ủ, tới giờ thì quá muộn. Hoang mang.
    Tớ đủ khả năng lo cho mình cs đầy đủ, tớ phải vui nhưng sao... để rồi hnay cứ ngồi đây Thương một người. Một mẹ, một chị, một anh, một cháu... một đời
    Mùa thu ơi
    Gío vẫn vô tình đùa với lá rơi
    Với nỗi buồn đau hoang dại
    ...
    Tiếng khóc tiếng cười không hẹn
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đời buồn tênh!
  10. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    - Nó yếu quá, anh thả ra sông rồi.
    Một ngày thu hn biết tin. Mừng. Một ngày tình cờ được cá quý, rất quý - chủ đề bàn tán cả gđ. Mừng, ai cũng mừng. Cá quý, lại rất to, trị giá hàng chục tr. Nuôi khó lắm, biết đâu kẻ xấu nó biết trộm mất! Thôi thì bán!!! Cả gia tài!!!!!!
    Ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa

Chia sẻ trang này