1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc thu Hà nội

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi loa_ken_den_si, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ...

    Bao nhiêu người đã viết về mùa thu
    Bằng truyện, bằng thơ, tản văn, âm nhạc...
    Nhưng mùa thu của mỗi người mỗi khác
    Mùa thu trong tôi chỉ của riêng tôi
    Một mùa thu chút nắng vàng xa xôi
    Cánh sen tàn lẻ loi soi mình bên hồ nước
    Tiếng thở dài bỗng thành quen thuộc
    Thoảng trong thoáng heo may
    Một mùa thu trôi dài qua kẽ tay
    Có hương cúc thơm trong chén trà độc ẩm
    Có bước chân lang thang trong ngõ vắng
    Tìm chút buồn vương của những ngày xưa
    Và ngày xưa ấy đã qua bao giờ
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Để nỗi nhớ cứ đầy thêm khắc khoải
    Không bởi vì em, hay vì em...
    Hà Nội mùa thu, hình ảnh đôi khi thành ước lệ. Có nhiều lúc đi trên đường bụi mù mà lòng vẫn nhớ về một mùa thu xanh. Một Hồ Gươm xanh. Một Hà Nội xanh. Người ta có thể yêu bằng tưởng tượng và bằng kỷ niệm lắm chứ.
    Kỷ niệm của tớ đầy ắp ấy. Nhắc lại đôi chút để nhớ cùng nhau. Cái đêm hoàng lan nồng nàn góc phố. Hay một buổi chiều vàng ngồi hát dưới bóng liễu Hồ Gươm, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Mùi cafe thơm trên zigzag.
    Nhớ nhất khoảng không gian giữa trời và nước, lênh đênh một con thuyền. Có hai kẻ bỏ đời ngồi dựa vào nhau, bởi chỉ còn biết dựa vào nhau, mà nghe sóng dập dềnh lên xuống. Cả một trời thu gói lại một buổi chiều.
    Dạo này không có ấy và cũng không có ai, đi nhiều hơn, một mình nhiều hơn. Yêu cái không gian yên ả nắng vàng, tiếng hát Khánh Ly. Cafe, nhạc Trịnh, quán vắng, chó ngủ dưới chân và mèo ngủ trên lòng, thế là bình yên ^^
    Cuộc sống của mình, rất cần những khoảnh khắc bình yên.
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 20/10/2006
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Đoá hoa vàng ....mỏng manh cuối trời ...
    Đã lại khá lâu tôi mới phải cầm vôlăng ... vun vút qua những đám khói lam chiều những tiếng gà dáo dác tranh ăn nơi cái máng cuối sân nhà ai ... mùi thoảng thơm của lửa rơm ... bồng bềnh , hơi mạnh ga chút ...loang loáng nơi phía trước ở đầu con đường này sẽ lại về với mùi hoa sữa ... chả biết còn sót lại chút hương nào không ??? thu Hà nội ơi ??? Yêu dấu ơi ....
    Lâu rrồi cũng ko chụp ảnh đêm ... Hà nội đêm thu nhá ...
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Buồn, lâu lắm rồi không gặp bác Loa Kèn để trò chuyện nhỉ?
    Thích mùa thu Hà Nội, lang thang Đinh Lễ, Tràng Tiền mua sách, ăn kem... Chỉ một mình, mình ta.
    Ngồi xe bus ngắm đường phố Hà Nội buổi tối, lòng thấy buồn...Chỉ một mình, mình ta.
    Hà Nội buồn quá! Sao thu mà thấy lòng mình lạnh giá.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chú Home à , bao nhiêu lần rẽ vào xóm nhà chú mà có biết Chú ở chỗ nào đâu , đận ni anh làm giúp cho thằng em cái nhà ở mạn đấy nên hay ra chỗ quán Bia to oành đấy ... mí cả lại có việc trên Phùng nên hàng ngày qua lại mạn đấy, nếu chú mua di điện rồi nháy anh phát để lưu số, đang định rủ chú đi Đông Hồ , chú đi ko ?
    Nhưng chả hiểu sao thấy nhớ mùa Thu Thanh Hoá thế này cơ chứ ... Loanh quanh Lê Lợi rồi Hồ Thành hay lang thang lên Rừng Thông mùa này hay phết ... hay xuôi qua đoạn Khu Gia Binh nhỉ ??? ...
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tự hỏi Trịnh muốn viết là "...nhớ chăng Hà Nội" hay "... nhớ trăng Hà Nội". Mình thiên về ý đầu vì cả bài hát có cái gì đó ngập ngừng, chập chờn hư thực. Cái gì cũng ngắn, không tròn đầy đúng như một đoản khúc, một tản văn. Phải như sống lâu lắm ở Hà Nội mới viết được "Nhớ mùa Thu Hà Nội" và phải như yêu lắm Hà Nội mới viết được "Đoản khúc thu Hà Nội" cảm xúc đến vậy. Hãy nghe "nhớ mùa Thu Hà Nội" để nhớ về quá khứ và " đoản khúc Thu Hà Nội" để thở âm hưởng của hiện tại.
    Xin rót mãi vào lòng 2 tuyên ngôn về mùa Thu Hà Nội này...
    Bởi vì....
    ....nhớ chăng Hà Nội... thu ơi...
  6. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Có một người (không phải bạn ) hỏi, mùa thu khác gì những mùa khác? mùa thu Hà Nội khác gì những mùa khác? ở nơi khác cũng có hoa sữa, có hoàng lan, có cafe, có đủ thứ v.v... mà người ta vẫn nhắc đến khi nói về mùa thu Hà Nội... chỉ khác có cái địa danh...?
    Nghe xong chán invis luôn
    Chỉ một câu đơn giản, người ta yêu bằng tâm hồn. Thế nào nhỉ, như hoàng tử bé nói, cái cốt thiết tinh thể, nó vô hình đối với hai con mắt, phải nhìn bằng trái tim. Nhưng kẻ nào mắt sáng mà trái tim mù thì nói nhiều phỏng có ích gì ^^
    Chỉ cần biết là mình yêu. Ah mà xét ra thì mùa đông Hà Nội mình cũng yêu.
    TÀN THU
    Chiều Hồ Gươm sương loang mặt nước
    Gió dịu dàng
    nghe trong lòng khẽ buốt
    Trong quán nhỏ tiếng dương cầm thổn thức
    Và cô liêu
    là nén lòng không khóc
    Chiều phố cổ một gam màu xám nhạt
    Mây bồi hồi
    tóc liễu cũng điểm sương
    Ngẩn ngơ tiếc đốm lửa hồng đã mất
    Ngón tay gầy dạo những phím hoang mang
    Chiều tàn thu cả đất trời chợt lạnh
    Lệ đọng mi như một buổi phân ly
    Bàn chân bước ngập ngừng trong hiu quạnh
    Thiên cổ sầu trong một khúc tình thi
    Chiều vụt tắt, và cung đàn cũng tắt
    Chút dư âm đọng lại chẳng ấm lòng
    Người nghệ sĩ cúi đầu
    Tiếng thở dài lẩn khuất
    Và lá mùa thu đã rụng giữa mùa đông...

    Chiều nay ngồi uống trà cúc và nghe gió thổi nao lòng
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thích mùa thu Hà Nội, lang thang Đinh Lễ, Tràng Tiền mua sách, ăn kem... Chỉ một mình, mình ta.
    cái đoạn này giống mình ngày trước
    thằng em còn trẻ mà sao ông cụ non thế
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 30/10/2006
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    ko rõ lắm mình yêu bằng gì ...
    chỉ biết là yêu thôi.
    Giờ thì ước gì được lênh đênh giữa hồ ...
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Có một con đuờng HN trong một tập truyện ngắn nào đó viết về 49 cây Cơm Nguội. Em cứ đoán bừa là đường Yên Phụ đó thôi, chứ thực ra em chưa đếm bao giờ...Người ạ...
    Nhưng hàng ngày vẫn đi qua và vẫn thấy mênh mang khi Cơm Nguội vàng uơm một góc phố...
    Sao vẫn luôn yêu mùa thu HN đến thế!
    Mùa thu năm nay thật dài...

Chia sẻ trang này