1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc thu Hà nội

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi loa_ken_den_si, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, lục tìm lại ngăn tủ quá khứ, những vần thơ của ai đó viết cho mình:
    Người hạnh phúc và giờ ta đã cũ
    Thôi xin đành làm cái đã qua
    Đông nối về cho thu quên mùa hạ
    Ta xin đành làm vạt nắng xa
    Người vẫn thế và giờ ta vẫn lạ
    Cái đầu tiên có gặp cái cuối cùng?
    Ta vẫn giữa hai người đôi ngả
    Không thấy gì ngoài chuỗi nửa ngày đêm
    Ta bồng bềnh trong một cõi đứng yên
    Người lang thang bốn mùa khô mái tóc
    Có ai về không hay chỉ mùa xuân biền biệt mất
    Đông khoác áo mềm mùa thu lạnh co ro
    Chiều hôm nghiêng đêm phiêu diêu chờ
    Cơn gió đến cho tàn thu đẹp thắm
    Đừng nhớ ta buồn đừng quên người hạnh phúc
    Khác đôi lòng như thế cũng tự nhiên
    Những đến đi như nước chảy cuộc tình
    Mây thu ngắm hoa trôi dòng sông buốt
    Ừ đông nhỉ như ta mùa đông trước
    Người đứng nhìn xa lắc những mùa xưa
    " Người đứng nhìn xa lắc những mùa xưa..."
    Bốn mươi chín cây cơm nguội bốn mùa thay lá...người còn chờ đợi ai...
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn viết về anh, người có dáng như cây mùa thu vậy. Tâm hồn ấy đã rung lên với những ý thơ để cho ai đó mỗi lần nghe ca khúc do anh sáng tác cũng gai gai người. Hôm rồi nghe nói anh phải chuyển nhà , bận, nên tôi không giúp anh được , nhưng tôi vẫn như thấy bàn tay ấy đang ôm chồng lớn chồng bé sách cổ sách kim chất lên cái xe cải tiến mượn của cánh xe tay ...
    Anh kể rằng nơi anh sắp đến là 1 cái tum của ngôi nhà 3 tầng mái tôn , anh ở trên mãi tít cao này để đàn ca sáo nhị ko ảnh hưởng tới ai , nhưng bọn tôi thừa hiểu rằng anh vẫn hay dí dỏm vậy do diều kiện tài chính , chậc ! Nhưng tôi thấy đôi mắt anh thật vui khi mường tượng cảnh anh em kề cà nhâm nhi chung rượu nơi "gác trọ" đó mà phóng mắt ra không gian hồ Ba Mẫu ...
    Chia sẻ với các bạn............ca khúc của anh
    Thu Hà nội ( tiêu đề bài hát do chính tôi được hân hạnh đặt )

    Hà nội bây giờ không còn nắng đâu em
    Thu lang thang trên bờ vai tóc rối
    Phố rưng rưng đợi là vàng khắc khoải
    Riêng mình em một lối đi về
    Em cô đơn giữa những chiều tan học
    Giận hờn mà chẳng biết hờn ai
    Để khóc một mình đếm tháng năm qua
    Anh đi ... anh đã đi để lại trong em tận cùng con gái
    Một nỗi nhớ mồ côi
    Xin đừng về ôi kỉ niệm xa xôi
    Em độc thoại giữa vô cùng với gió
    Đêm lang thang bên vầng trăng hao khuyết
    Khóc một trái tim lạc lối ... Chưa về ( nguyên tác là không về )
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là cái bài bác suốt ngày post
    vậy Anh ở đây là ai hả bác?
    Mà bài này em chưa nghe bác hát bao giờ!
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hê hê ... Chào em ...Tình hình thế nào khoẻ đẹp chứ hề ?
    Anh Em thì anh nào chẳng được , em nào mà chẳng được !!!!
    Vàng thu kéo lá về nguồn
    Em trở lại với nỗi buồn trong anh
    Góc vườn chẳng tiếng yến oanh

    .........................................
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Dạ , cảm ơn bác! iem vẫn khoẻ ạ, còn đẹp thì chắc phải vài tháng nữa mới đẹp ạ
    À, ý em hỏi "Anh là ai ? " tức là mún bít tên tác giả bài thơ thôi mà.
    Thế còn bác, dạo này quán xá có lám ăn phát đạt ko ạ?
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    THU 1
    Mùa sấu
    Mùa bàng
    Mùa cơm nguội vàng
    Mùa hoa sữa
    Cốm Vòng màu cỏ
    Mùa hôn phối lá bay...
    Nắng heo may
    Sương heo may
    Đời người mấy độ?
    Cuộc đời tư lự
    Ta đi tìm phố
    Phố bỗng vào thu
    Ta đi tìm thu
    Thu vờ xào xạc
    Mênh mang câu hát
    Ươn ướt cúc vàng
    Mùa sang mùa sang
    Màu xưa cổ tích
    Môi ai thầm thốt:
    Hà Nội... thu ơi....!!!!
    THU 2
    Thơ - Con gái - Mùa thu
    Muôn đời quyến rũ
    Từ trăm năm trước
    Để lại cho ta
    Tết buộc vào hoa
    Đan cài vào gió
    Thả vào đâu đó
    phía ngàn sau
    Thơ thì heo may
    Em thì lộng gió
    Đi về muôn phố
    Đi về muôn cây
    Thu sang bồi hồi
    Bùi ngùi đôi mắt
    Một mai xin ước
    Giây phút ta nằm...
    Hữu ý vô tình...
    Khoảnh khắc vào thu...
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    bài này được tận mục sở thị bác Loa hát mấy lần roài ...
    có vẻ hợp với giọng ca vàng của bác đấy ạ.
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng trách em nhé, em hơi bị mắc bệnh "ngôn ngữ" 1 chút. Bài này của bác Loa được cái nhạc, nhưng lời thì đơn điệu rời rạc quá, đạt mỗi câu: ......tận cùng con gái.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thu ơi sao lá không vàng
    Để cho thơ phải bẽ bàng với Chung?
    Thơ ơi sao há "tận cùng "?
    Để "con gái" mãi đến chung chiêng lòng
    "Bờ vai" "khắc khoải" mùa đông
    "Trái tim lạc lối" những mong ..... kiệm nhời !!!!
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có khi bội thực !
    Chương trình hoành tráng của Đài , chuwong trình nghĩa cử của BOX èo......
    Nhưng vẫn cứ xúc tiến , chương trình của .... tại Lư trà ở Vô Thường Cốc vẫn cứ tiến hành , dự kiến thôi là khoảng cũng 100 hay 200 vé mời ...ặc ặc chỉ mời thôi , mệt nhỉ ? Có hâm không ? mùa thu ơi ...
    ..............................

Chia sẻ trang này