1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc thu Hà nội

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi loa_ken_den_si, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    xúc tiến đê bác ..
    có mơì em ko?
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thu cũng đi qua lâu rồi , giò chỉ còn là những dợt gió mùa gay gắt lạnh , mọi hình hài như xù ra bởi cả đống chăn bông chăn chiên khoác lên mình mà quên rằng tấm thân hình hài thifnhư co lại bé đi ... Một đêm lang thang Hà nội dưới cái rét 14 độ dưới ánh đèn vàng vàng xeo xéo bởi những hạt mưa bụi mờ , góc ngã tư nghi ngut hơi từ hai chiếc xe Khoai Ngô Sắn nóng ....."nào biết nơi đâu là ..." , dừng xe và đẩy em nó đứng giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn , lôi từ cái túi da của em Pe ra chai Bầu đá, câu chuyện với người Khoai nóng cũng đã xoá đi 1 đêm đi hoang !
    Được Loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 15/12/2006
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng Trịnh ca là 359 Cơ mà theo lời blue thì quán này không có rượu ngon Chắc mải đầu tư tâm huyết vào trà của bác.
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Sota là ai nhỉ? Quen quen mà ko nhớ ra.
    Ới, quên mượn topic này của bác Loa chúc mừng sinh nhật bluemountain1 cái!
    Happy birthday
    Cám ơn vì đã mời rượu!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Xin cảm ơn tinh thần ủng hộ của các bạn khi chúng tôi đưa ra chương trình ...
    Chúng tôi đã và đang xúc tiến chương trình liên kết giữa các quán bán hàng có chung một niềm yêu thích và đam mê nhạc Trịnh tại Hà nội. Sẽ thường xuyên hàng tháng luân lưu tổ chức 1 chương trình ca nhạc do chính những khách hàng Yêu Trịnh thể hiện tác phẩm của ông. Xen kẽ là những phần giới thiệu hoàn cảnh xuất xứ sáng tác ca khúc đó, những ca sỹ nào đã thể hiện tác phẩm đó , ai được đánh giá là thành công nhất ... và những đóng góp chia sẻ những mẩu chuyện, những giai thoại liên quan tới tác phẩm và ca sỹ , nhạc sỹ của từng tác phẩm . Tất cả được một "thư kí" chép lại và luân lưu qua các quán khác trong những buổi Ca nhạc kì sau ...
    Sau khi đã hội đủ những điều kiện cần thiết , chúng tôi sẽ có thư mời tới Quản trị viên của BoX ở diễn đàn chúng ta cùng toàn thể các bạn . Ngoài ra chúng tôi còn mời các bạn yêu Trịnh ở các diễn đàn khác và công chúng , khách hàng cùng tới dự !
    Chương trình sẽ đầu tiên sẽ được tiến hành vào đầu tháng 1 năm 2007 như một lời chào mừng năm mới tại Trịnh Ca _ 359 Nguyễn Khang_ Cầu Giấy _ Hà nội !
    Mến !
  6. Htha

    Htha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn sáng tác mấy bài về Thu Hà Nội hay quá
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    NGHE LÁ THU MƯA
    Em xa rồi, Hà Nội có nhớ không
    Nắng vẫn vàng trên những con đường cũ
    Mùa thu vẫn xanh Hồ Gươm liễu rủ
    Góc phố còn thơm hương hoàng lan
    Tôi hứng ánh trăng trên cỏ miên man
    Quay sang hai phía đều thấy là khoảng trống
    Nhánh cỏ mềm trên bờ môi sương đọng
    Tiếng em cười trong vắt cuối trời xa
    Hà Nội giờ vắng bước em qua
    Vắng mắt em buồn vắng môi em khóc
    Những đại lộ thênh thang
    lá rơi xao xác
    không ai nhặt để lá buồn ngơ ngác
    Người phu quét lá bên đường
    quét cả nắng vàng
    quét dấu chân em
    Em xa rồi, thành phố có gọi tên
    Quán cũ đường quen nao nao kỷ niệm
    Có thể nào em cũng xưa như Diễm
    Xin nguyện làm sỏi đá nhớ thương nhau ..
    -Sota-
    Tàn thu lâu rồi, mà sao vẫn nhớ đến thế..
    @Home: cảm ơn nhiều! sẽ có hôm nào đó mời riêng Home nhé
    Được bluemountainno1 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 21/12/2006
  8. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gửi chút nắng về đây cho cảm giác ấm áp cùng ... Lạnh quá !!!
    Được lutraquan sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 21/12/2006
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhìn thấy bác Loa trên TV, hehe, vuỡn thế !
  10. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Hết mùa thu rùi,em đề nghị chuyển san:Đoản khúc mùa...đông,thì hạp lý hơn nhỉ

Chia sẻ trang này