1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoán tính tình, hoàn cảnh qua nick, avatar và signature....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi PQKHOA, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hêy , mình cũng bon chen, bạn gì gì ơi , coi cho tớ với
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    cười vỡ bụng mất , đúng là các anh chị vẫn yêu đời thật , ngồi từ tối đến sáng mới cười được một tí , vote hết tất cả các anh chị bói nhé,
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bói cho em với các đồng chí ....huhuhu....xin bói giùm từ đầu với bạn pqkhoa mà bạn í chả thèm ngó ngàng gì đến mình.....tủi thân quá......các anh các chị bói giùm em với, em cám ơn nhìu nhìu
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chú pqkhoa đâu roàiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
    -> Ta cứ tạm thời bình loạn dzị.
    Thành viên hduybang:
    1. Nick là tên -> không bình loạn (ai có nhu cầu phân tích tên thì tính sau).
    2. Title M.K.N có nghĩa là Em Ka En, có xuất xứ từ Em Can Anh (mà anh không nghe! ) , và Em can ăn, (bất cứ món gì...)...
    3. Avatar và status:
    Bạn này khá kỹ tính và hơi quan trọng hoá các vấn đề gặp phải.
    Việc chọn lựa những cánh hoa để thể hiện avatar, đặc biệt bông trắng nổi bật trên nền vàng (vốn đã nổi bật), hay dòng chữ đậm, tỉ mỉ từng màu sắc... cho thấy kết luận trên.
    Như vậy là ưu điểm trong việc sắp xếp sinh sống, học tập, làm việc và cả giao tiếp.
    Tuy nhiên, đây là dạng người không có nhiều năng khiếu hoạt động tập thể, mà thường có thể làm tốt các việc riêng hơn.
    Do đó, cũng hơi bị khó tính đấy - nhưng không nguy hiểm lắm. Nếu những người thân biết cách xử sự với bạn này, thì họ đã có được một người có thể có ích cho họ.
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thành viên Rose121181:
    1. Nick -> Thật cụ thể thì là sinh ngày 12 tháng 11 năm 1981 - thích các loại hoa, đặc biệt hoa hồng.
    -> Là người có tính hơi "mềm", nghĩa là không thật kiên định khi làm việc, suy nghĩ,... và có thể dễ bị tác động từ người khác. Tuy nhiên đổi lại là người có thể dễ dàng hoà nhập với nhiều người.
    2. Title: Dạo này tớ ứ thèm đi nữa, chi? lăn thui......hehehe: Một câu viết khá ngộ -> cũng thích vui và thân thiện với nhiều người (có liên quan đến ý 1 ở trên).
    Một vấn đề khác có thể thấy ở bạn này là đôi lúc làm việc không cẩn thận đủ -> cần thêm 1 tí để ý theo kiểu tôi vừa nói về bạn hduybang ở trên.
    3. Avatar: Vẫn là thể hiện của ý 1, tức là thích hoa, nhưng không như bạn hduybang với hoa khá "chặt chẽ", thì bạn này khá đơn giản, quan trọng nghệ thuật ở chỗ cánh hoa thay đổi hơn là sự phối hợp tinh tế màu sắc, vị trí, kích thước hoa --> vẫn giải thích cho cái mà tôi gọi là "mềm tính".
    Tuy nhiên: Đây là người lại có lúc có suy tư riêng, nghĩa là có đấy cái gọi là tư duy triết học.
    4. Status: Đoạn thơ khá hay, tôi không dám phân tích đoạn này. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là 1 đoạn thơ của 1 nhà thơ nào đó nhưng không phải của bạn này. Bạn này chỉ dùng vì thấy gì đó hợp ý mình, hợp tâm trạng mình (và logic thì tâm trạng đó khá gần những ý tôi nêu ra ở trên).
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là vote 5* cho bác . Ko biết bác pqkhoa coi bói thì ra sao , nhưng tớ khoái cách coi bói của bác
    1. Đúng rùi .
    2. Sai be bét , hơn nữa title nè mới có . Mấy bữa trước nó khác .
    3 . Ko còn gì để chê , nhưng vẫn sai tí ti he he
    Ưu điểm trong giao tiếp ?? Chắc ko có đâu , nếu mà có thì làm gì lại ko có năng khiếu hoạt động tập thể .
    Ah ! coi ngược lại thử nhỉ ? bác là người sâu sắc .. tạm thế đã nhỉ
  7. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Coi cho tôi với
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Oái! Các nick mình lạ thật! Mấy năm roài, ai vote cũng thế là sao nhỉ? Chẳng thêm số người bình chọn, hehe -> Xin các bạn không phải vote cho mình nha cũng đừng chỉ trích mình nhìu, sợ lắm! - Chủ yếu mình post cho vui, kèm một tý suy nghĩ...
    Thành viên sadface:
    1. Nick... vừa đọc lên, tôi liền muốn đặt câu hỏi với bạn: Bạn tự thấy bạn mang theo mình một khuôn mặt buồn - suy tư? hay: Ai đó bảo rằng tôi mang dáng vẻ buồn? Hay... tôi là người bị đánh động trước cái gọi là buồn, nhất là ở khuôn mặt.
    Nếu bạn tự đánh giá đó chính là thực tế của bạn -> bạn là người không hẳn có khuôn mặt buồn, mà chính là bạn không đủ tự tin với chính bạn (về 1 cái gì đó).
    Nếu ai đó bảo bạn có vẻ buồn - tôi chắc bạn khó mà chịu gắn cho mình cái nick này - nếu đó không phải là một người có tác động khá đặc biệt với bạn.
    Còn bạn là người có tâm hồn đa cảm trước vẻ buồn... tôi nghĩ xác suất này cao nhất. Nhưng, như thế khó để nói về bạn đấy. Chỉ biết rằng... bạn có thể sẽ dễ chi phối bởi một số "năng lực" nào đó, chẳng hạn như "làm sao để thế này, làm sao để cư xử thế kia, sao người khác lại làm thế nọ" - nói chung là tâm chưa tĩnh!!!
    2. Tiếp theo nick là title cũng cùng 1 vấn đề, tuy nhiên gợi mở một cái nhìn hy vọng. Tuy nhiên:
    3. Avatar cho thấy bạn không dám tự mình hoàn toàn control mình. Đâu đó phía trước của cái mờ ảo đằng sau, bạn cần một bàn tay - dù rằng hình chỉ là bàn tay của ngay chính đương sự, nhưng vấn đề không phải là thế!
    Một bức ảnh (có thể cắt từ ảnh chân dung), mà bạn bị đánh động không chỉ bởi khuôn mặt như nhìn xa xăm, mà còn vì bàn tay!
    2 vòng màu vàng ở cổ và tay, nếu không có chúng thì hình có vẻ "huyền ảo" hơn, nhưng xám xịt hơn. Nó không chỉ là đồ trang sức, nó còn là những ràng buộc mà bạn có thể bị chi phối!
    4. "Just walk away..." dòng chữ màu hồng, vẫn rất nhẹ nhàng - hầu như gam màu bạn này đều là gam màu nóng, nhưng không rực - Liệu bạn chỉ là bước đi không, hay còn gì đó vướng bận.
    No answer!
  9. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vote bạn sao rồi mà sao ch8ảng thấy sao lên
  10. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    bác nói về nick của tôi đúng chóc luôn. nhưng mà hay bị người ta hiểu lầm là hoa không tim, tim đã trao ai rồi nên không còn... nhưng mà mà cũng muốn giống nàng Mona Lisa, có nụ cười bí ẩn, không ai hiểu và cứ cười ( nghĩ kĩ giống như hơi bị mát vậy)
    mà bác nói về avatar của tôi cũng chẳng trật đi đâu cả. ái mộ... ái mộ
    nhưng mà có thể lúc bác bắt đầu bói cho HKT tôi thì các chữ kí đã bị del rồi, đang suy nghĩ gắn chữ kí mới, khi đó bác nhớ nói tiếp nha. đa tạ... tôi là người từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên thấy 1 người nói hay vậy đó,
    tặng bác bài ca mặt trời nè ^_^

Chia sẻ trang này