1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoạn tuyệt với quá khứ -

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mintee

    mintee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đoạn tuyệt với quá khứ -

    1 quá khứ không mấy tốt đẹp và trong đó mình đã làm nhiều chuyện đáng xấu hổ lương tâm.
    Đoạn tuyệt nó = cách nào ?
  2. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Quên nó đi;tất cả chỉ là giải pháp tạm thời; tất cả sẽ trôi đi như hoa sắp tàn như mùa sắp chuyển; thật ra thì những việc bạn làm chưa xấu xa như bạn nghĩ đâu
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn còn nhận ra được điều ấy nghĩ là bạn không thể quên quá khứ .
    Khi bạn không còn xấu hổ vì những gì đã làm có nghĩ là bạn sắp làm những điều đáng xấu hổ tiếp theo
    Do đó không nhất thiết phải quên đi quá khứ,quan trọng là mình được gì từ quá khứ mà thôi,bạn ạ.
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ko có ai đứng đằng sau những chuyện xảy ra đó cả!
    Bạn chỉ cần nhớ rằng và hiểu rằng và thấy biết rằng giải pháp đoạn tuyệt với quá khứ của bạn CHÍNH LÀ NHẬN RA RẰNG KHÔNG CÓ AI ĐỨNG ĐẰNG SAU NHỮNG CHUYỆN XẢY RA ĐÓ CẢ!
    Hay nói một cách khác, đừng tạo ra một câu chuyện nào với một ai đó đã từng chịu nhận hay trãi qua các hoàn cảnh và sự kiện nào đó vào thời điểm nào đó và ở nơi nào đó!
    NÓ CHỈ ĐƠN THUẦN là đã từng có các sự kiện và việc làm đó và chỉ có sự làm mà ko có ai ĐÃ TỪNG LÀM!
    NÓ CHỈ ĐƠN THUẦN là đã qua đi, các sự kiện và việc làm đó, mà ko có thực trong CÁI NGAY BÂY GIỜ VÀ TẠI ĐÂY! Bạn thử chú ý toàn triệt vào cái Ngay Bây Giờ và Tại Đây xem, xem những việc đó chỉ diễn ra trong đầu bạn và suy nghĩ, tưởng nhớ của bạn mà thôi, nó ko có thực! Do đó, hãy quên đi rằng bạn có một cái Tôi nào đó và đã từng hứng nhận những chuyện nào đó, mà nó chỉ đơn thuần là những chuyện đó mà ko có ai đứng đằng sau với một câu chuyện do bạn dựng lên, nó chỉ đơn thuần là đã diễn ra mà ko có thực trong cái Ngay Bây Giờ!
    Bạn hãy tập trung vào khoảnh khắc của cái Ngay Bây Giờ! Và vẫn cứ tiếp tục sống thật tốt đẹp hướng về phía trước, đừng để điều gì trong Tâm thức của bạn phải dằn vặt bạn!
    Thân mến!
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự tin bác ạ. Những điều đáng xấu hổ tại sao vẫn làm, tại vì lúc đó nhận thức của bác cho điều đó là đúng, có ai trách trẻ em vì chúng nghịch hoặc phá hoại đâu? Hoặc có thể lúc đó bác cũng nhận ra điều đó không tốt nhưng vì một lí do nào đó, có thể vì ham muốn, hoàn cảnh, thói quen, dùng chất kích thích, bị kích động,.. tất cả những cái đó có thể khiến bác hành động đáng xấu hổ lương tâm. Nếu thế thì có sao đâu, bởi vì ai ở trong điều kiện đó chẳng phải hành động như vậy? Vậy có gì phải trốn tránh nó, hãy dũng cảm chấp nhận nó là quá khứ của mình, tốt nhất, hãy tâm sự cho những người không quen biết trên mạng ảo này xem. Khi bác nói ra được, nghĩa là chấp nhận được, chấp nhận được, có nghĩa là không còn mặc cảm nữa.
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1. chưa trải nghiệm đủ nó mà đi qua nó thì sáng ngày mai bước ra cưả sẽ lại thấy nó lù lú ngồi đó với nụ cười rệu rạo .
    nếu tự bản thân cảm thấy trải nghiệm đã đủ thì sẽ tự nhiên bước qua nó
    2. do thích gì nói đấy thích gì làm đấy, cộng với thường xuyên ngẫu hứng lại chẳng sợ cái gì nên cảm thấy những gì đã qua không ít biến động
    quan trọng nhất là chăng bao giờ mình trách minh
    "chỉ những thằng vớ vẩn mới tự trách mình" ( trong rừng nauy)
    3.tội lỗi là gì?
    tội lỗi là còn cảm thấy tội lỗi
    khi sống trong tội lỗi hay không thoả mãn với bản thân mình, người ta thường có thói quen ăn thịt mình, sinh sự với cuộc sống
    hay tự làm cho mọi việc vốn bình thường rối tung cả lên
    4. "dẫu anh có làm gì anh cũng chỉ phục vụ chính anh"
    khi anh phục vụ ham muốn của mình mà đem lại cho người khác cái tốt>>>anh là người tốt và ngược lại
    5.kí ức hay sự thật mà chỉ làm người ta đau đớn chẳn giải quyết đc gì thì đó la kí ức chó gặm, chỉ có vứt đi mới đem lại ý nghĩa cho nó.
    "người mạnh mẽ nhất sẽ phải là những người đạp lên mình nhiều nhất"
    " anh làm "bia mõm" cho cu đời phọt phun "
  7. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Làm việc tốt để bù đắp lại, bạn sẽ thấy lòng than thản hơn.
    cheers
  8. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đặt ra câu hỏi:
    Thứ nhất, bạn có cần thiết phải trả giá cho tội lỗi trong quá khứ không?
    Thứ hai, bạn có thể làm gì để cảm thấy thanh thản hơn với lương tâm?
    Nếu cắn rứt đã không còn giá trị, bạn hãy tạm quên nó đi, làm những việc tốt đẹp hơn để bù đắp lại, làm mới chính mình. Đoạn tuyệt với thứ gì đó cần thời gian, không phải thứ thời gian vô nghĩa, mà khoảng trống không có ám ảnh của những gì đã qua nơi bạn có thể biến bản thân thành một con người hoàn toàn mới. Sau khi thành công hãy nghĩ lại quá khứ bạn sẽ thấy nó chỉ như một thước phim mà thôi. Cách này tôi liên tưởng đến thiền của Osho, đó là trỗng rỗng mà lại không rỗng chút nào. Bạn thấy được bạn là ai, nhưng bạn không đồng nhất với người đó.
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ như giấc mộng, nó đã trôi qua rồi, chỉ có người ở đây, là chưa chịu đoạn tuyệt
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nó đã trôi qua!
    Tuy nhiên, do hễ là con người hay bất kỳ một sinh vật nào, cũng đều có cái gọi là Trí Nhớ trong bộ não, nên quá khứ đó đã trở nên hết sức sống động mỗi khi được nhắc lại hay được "chủ thể" nhớ lại.
    Cái gọi là Trí Nhớ đó có một phản ảnh mờ nhạt của cái gọi là A-lại-đa thức (tàng thức, thức tàng chứa tất cả mọi kinh nghiệm, cảm xúc, mong ước, kiến thức, hành động, sự kiện, sự vật,... của thế giới bên trong và bên ngoài của con người) theo Duy thức học, một trong những trường phái giáo lý của Phật học !
    Chính vì thế, khi con người đã có thể từ bỏ bản ngã của mình, thì mọi chuyện ở "quá khứ" đều ko lấy đó làm "cái Tôi" của mình! Tuy nhiên, chính vì bạn chủ topic ko thể biết đến sự thật là bạn đang ko hề sở hữu một Tự Ngã nào, nên luôn luôn nhớ lại quá khứ và nghĩ rằng ĐÃ CÓ NHỮNG SỰ KIỆN NÀO ĐÓ VỚI MỘT NHÂN DẠNG NÀO ĐÓ TRONG MỘT CÂU CHUYỆN NÀO ĐÓ ĐÃ XẢY RA.
    Nhân dạng đó chính là cái Tôi ảo tưởng mà bạn chủ topic chưa thể giải trừ sự đồng hóa với nó!
    Chính vì thế, chỉ cần biết rằng, CHỈ ĐƠN THUẦN là có những sự kiện nào đó với một câu chuyện nào đó đã xảy ra, nhưng KO CÓ AI ĐỨNG ĐẰNG SAU câu chuyện đó đã từng hứng nhận những sự kiện đó đã xảy ra, thì có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, khi dần dần thấy biết ĐIỀU CHÂN THẬT này đã trở thành tự nhiên mà ko còn cần phải ghi nhớ những gì mình nói ở đây nữa!

Chia sẻ trang này