1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản văn -Xe tập lái

Chủ đề trong 'Văn học' bởi GauTrangBC, 13/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GauTrangBC

    GauTrangBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đoản văn -Xe tập lái

    Em lập topic này nhằm thỉnh thoảng vào đây viết vài đoạn văn ngắn ,một kiểu học làm văn.
    Nếu ai có hứng thì viết nhé để mọi người cùng đọc.

    Gấu
  2. GauTrangBC

    GauTrangBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối ,tôi chờ bạn trong một khu phố ,nhà cửa san sát nhau,dây điện chằng chịt,thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng cọt kẹt của cửa nhà ai đó mở ra.
    Chỗ tôi đứng ,ngôi nhà 4 tầng sơn màu xám ,bên ngoài treo tấm pano công ti bánh kẹo KinhĐô ngả màu.Bà chủ nhà trạc tuổi 55 ,tóc bối ,mặt phì ra nhăn nheo đang tiếp khách.Họ ngồi ăn củ đậu và hàn huyên ,thỉnh thoảng ngó ra chiếc xe Future ghẻ dựng ngoài ,chắc sợ tôi lấy mất.
    Trong khoảng tranh tối tranh sáng chắc tôi khá bí ẩn ,lũ gái trẻ nghĩ tôi làm mật vụ chứ chả chơi.Thật vậy ,họ liếc nhìn nhanh và đôi chút tò mò.
    Đầu phố 3 đứa con gái khoảng lớp 9đang tiến tới ,chúng chắc nhà quê ,con gái tóc dài kẹp theo kiểu cổ ,khá rối ,chân đi dép tổ ong ,cầm bánh ăn và đi lật bật nghiêng ngả và luôn nhìn xuống mặt đường.
    Ngược lại chúng ,con bé cũng chừng ấy ,đi giày convest xanh navy ,quần bóp ống ,túi xách da ,đầu được cắt kiểu -ngắn và rất đẹp.Cũng cầm bánh ăn ,dáng đi nhanh ,thẳng và nhìn về phía trước.3 đứa kia không cảm nhận được ánh mắt của tôi ,con bé này trực giác khá mạnh ,ném cho tôi một cái nhìn xuyên thấu.
    Xong rồi ,một người điên trẹo chân, đã vậy vừa đi vừa hát khoa chân múa tay.
    Ánh đèn hắt xuống những tia sáng não nề.Nhà ai đó lại mở cửa ,nghe tiếng ke.........t'' ..kéo dài ...
    Vị khách trong nhà do chắc hết củ đậu,chào bà chủ ra về.
    Chiếc xe Future đời cũ đưa vị khách đi mất hút
    Bạn tôi cũng đã ra.
  3. GauTrangBC

    GauTrangBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    12h 30
    Tôi loàng quoàng bò dậy ,vội vã nhấn cái rụp nút nhấn đồng hồ cho nó ngậm miệng lại.Với nhiều động tác vội vã khác cộng với nhiệt tình tuổi trẻ cuối cùng tôi có thể tiến đến giảng đường -nơi của tri thức và nhân nghĩa.Dĩ nhiên ,khi qua gương vẫn không quên ngắm nghía cơ thể ,thủ tục làm tăng hưng phấn cho cuộc sống.
    Thầy giáo mặc áo bành tô đen ,cao lớn,mặt chữ điền ,nghiêm khắc ,dáng vẻ quân nhân đó thật phí phạm khi hằng ngày lên trường và dạy dỗ rặt một lũ nhóc ăn bám chán ngắt.
    Khi nói đến điều gì đó theo ý thầy -nó hay ho , bắt chúng tôi phải vỗ tay.Lũ lợn trong lớp được thể ,mỗi khi thầy đọc từ tiếng Anh ngắn ,chúng cũng vỗ tay đôm đốp.Thằng B vắng ,thầy hỏi thăm sao vắng ,thằng C bảo nó trốn học và đọc rõ tên tuổi ,thầy bảo C du đãng ,bán đứng bạn bè.Cả lớp vỗ tay.
    Đôi khi có những khoảng yên tĩnh ,chúng tôi đơ mặt chép ,còn người ta cứ nói.Cho đến khi hết giờ.
    Các bạn biết đấy ,đi học không phải học mỗi kiến thức ,chúng tôi được dạy dỗ về sự chịu đựng.Bạn sẽ biết nhẫn nhục chịu đựng như một con chó ngoan.Nói gì cũng phải vẫy đuôi ,vâng dạ.Giả sử bạn muốn khác đi ,con gà hay lợn còn tạm được ,làm con sói sẽ trở thành lạc lõng.
    Bài học thứ nhất.
    Điều quan trọng bạn biết mình là chó.
    Bài học thứ hai
    Hãy là chó dù bạn là sư tử
    Bài học thứ ba
    Là chó nếu không bạn sẽ là không gì cả
  4. GauTrangBC

    GauTrangBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ôi ,giá như tôi được về nhà ngay lúc này
    Lotus

Chia sẻ trang này