1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoàn!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi huongtram, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể hỏi Starry-river 1 câu: Em nói những người tâm huyết với hoạt động Đoàn nhìn vào những Cán bộ Đoàn học tập không tốt thì nản chí à?
    hhahhahha.em cất dùm 2 chữ tâm huyết nhá,tâm huyết mà không thấy được dù những người CBĐ đó có thật sự không xứng đáng đi nữa thì chỉ là cá nhân,thế tại sao những ĐV tâm huyết đầy mình đó không lao vào hoạt động để góp sức,tân huyết như thế thì cũng = thừa !

    Kuja
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Em không fải là 1 cán bộ đoàn..nhưng muh it nhiều em cũng có liên quan chút chút...
    Em nghĩ khii đánh giá 1 chuyện nào đó ..thì fải xét mình vào trong hoàn cảnh của họ.
    Một cán bộ Đoàn ..em nghĩ rất cực .. Họ làm vì bản thân họ ư?? Chắc ai cũng hiểu không fải vậy . Không ai lại để thời gian quí báu của mình chạy lăng xăng chỗ này chỗ no. muh mọi người hay thường gọi là rỗi hơi đó để làm những chuyện vì tập thể , vì người khác..
    Anh chị cứ thử nghĩ coi để tổ chức ra 1 buổi hội thảo ....em mới chỉ nói là tổ chức thôi nha ..còn thành công không thì chưa biết nữa.. Vậy thì có bao nhiêu chuyện để làm ..nào là lo địa điểm ,thời gian ,lo liên hệ với khách mời .. Cái vụ này là căng nhất , còn kinh phí nữa ( ko fải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu) .... đó chỉ là ban đầu ..lo xem buổi hội thảo đó diễn ra như thế nào , chương trình ra sao ..sao thu hút được sinh viên .... Nếu là anh . là chị ở đây thì các anh các chị sẽ nghĩ sao..
    Mỗi nguời đều có khuyết điểm ( hehehe bệng nghề nghiệp hay triết lí...các bác thông cảm cho em nhé ) đừng quơ nắm cả đũa mà tôi nghịp những người khác , ko fải ai cũng chiều theo ý người khác được. Nếu 1 cán bộ đoàn không tốt , hay không trách nhiệm ..thì tự động sẽ bị tẩy chay
    Các anh cac chị đứng trên cương vị là những người mong mỏi được có những hoạt động bổ ích , đươc giao lưu tìm hiểu , được cham sóc bởi mình là 1 đoàn viên , được quyền đòi hỏi các bộ đoàn của lớp mình fải là người như thế nào.... Vậy thì ,,chẳng lẽ chỉ có đòi hỏi thôi sao ?? Sao mình không đóng góp.... Có người sẽ hỏi đóng góp bằng cách nào ...đóng góp cũng vậy à..có ai quan tâm đâu??
    Vậy thì em hỏi các bác ..nếu ko có quần chúng , ko có SV ,nếu ko ai đóng góp làm sao hoạt động Đoàn tồn tại đến giờ , fải có người ủng hộ chứ.
    Có lẽ mình hơi khắt khe , đòi hỏi hơi cao , sao không tự hạ bớt một chút xíu...
    Một cán bộ Đoàn cũng như em, như các bác thôi cũng có chuyện học hành, chuyện gia đình , chuyện làm ăn, chuyện bồ bịch nữa chứ. Nội mấy việc đó thôi mình cũng đã thấy mệt rồi . Bây giờ còn chuyện xã hội , chyện đoàn thể. Không fải ai cũng làm được đâu muh em nghĩ phải có lửa đó anh chị ạ. Đành rằng cũng có thể có lợi ích riêng trong đó ..ko trách ..bởi vì ai làm chuyện gì mà chả xuất phát từ lợi ích cá nhân ... song nhìn lại những gì muh từng lợi ích cá nhân đã làm , nó mang lại nhiều thứ cho những ai biết và quan tâm đến nó... Các bác nhìn đó không fải là một người ..mà có rất nhiều người..
    Hoạt động Đoàn rất có ý nghĩa. Thanh niên VN fải khẳng định rằng ..mình không những là người có trình độ cao , có chuyên môn tay nghề giỏi ..mà mình còn có lập trường , vững chắc hơn, cólý tưởng , có tâm huyết , sống có ý nghĩa hơn ...Và em nghĩ là Đoàn đang hướng thanh niên VN theo hướng đó.
    Tâm huyết và lý tưởng hơi cao nhưng không fải là không có .... có người không có ..nhưng có người lại có. Mình ko có..nhưng người khác lại có. Các anh các chị đừng nghĩ đó là những lời nói suông hay rỗng tuếch...

    Em chỉ muốn nói một câu ..không đóng góp nhiều thì đừng chỉ trích nhiều quá....

    Nãy giờ căng thẳng ha.... uống ngụm nước đã ... hihi MÁT QUÁ'''' !!!!'. Tự nhiên lúc này..em nhớ đến thầy Thảo dạy môn Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế ghê dzơ đó. hhi Giá trị của ly nước lạnh ..
    huh LSCHTKT hichic chit roiiiii em fải đi hoc bài thôi ...sắp thi rồi ..


    Được sửa chữa bởi - miah vào 28/05/2002 10:18
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    1. tôi k0 đề cập gì đến chuyện miễn giảm HP cả. cái số tiền còm ấy chẳng bù đắp được công sức và thời gian phải bỏ ra. nó được thầy Can gọi 1 cách chính xác là tiền trợ cấp trách nhiệm mà thôi. đã gọi là trợ cấp thì... chẹp chẹp... ai cũng biết, chờ mỏi cả cổ, lỡ đi nhận trễ thì bị chửi lên chửi xuống, nhận ra, quay đi quay lại hết cái vèo.
    2. tôi nói có người tham gia công tác Đ k0 hoàn toàn vô tư vì hăng say, vì yêu mến Đ, mà bên cạnh đó còn có động lực khác thúc đẩy. ai muốn hiểu động lực khácđó là gì thì tuỳ. bản thân tôi chẳng nghĩ gì xấu về cái động lực khác ấy, và cũng chẳng quy chụp, gán ghép cụ thể cái gì là động lực khác ấy. he he... tự mọi người suy diễn rồi nói lung tung, phản đối ầm ĩ nhé.
    3. tôi cũng chẳng nói là những người tâm huyết nhìn vào học lực của CB Đ mà chán nản. tôi chẳng bao giờ nghĩ gì về chuyện ấy. tôi thông cảm với các bạn ấy vì tôi cũng ở vào 1 hoàn cảnh gần giống như thế. đề nghị ai phản đối thì đọc lại bài tôi cho kỹ nhé. tôi chỉ bảo là bùn cười thôi.
    4. riêng tôi thì lúc nào cũng gương mẫu tham gia đầy đủ các phong trào. đối với những phong trào chỉ cần 1 số ít người tham gia thì luôn luôn có tôi trong đó. thậm chí có khi tôi còn còn hỏi xem có phong trào nào cần tham gia k0. về mặt này thì chắc chắn chảng ai có thể trách cứ tôi được.

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng
  4. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ngẫm nghĩ kĩ thấy em stary-river vẫn không ổn ! Là ĐV tâm huyết đến thế mà em chỉ cần làm đủ để không ai nói gì được em thôi à??? cũng lạ...

    Kuja
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    có gì mà k0 ổn nhỉ? thì chẳng phải Sta đang đóng góp cho Đ những ý kiến vô cùng quý báu đây sao? he he...
    còn chuyện đóng góp vào sự thành công của các phong trào thì lại càng ổn hơn nữa. các bác, à k0, các đồng chí cứ xem lại ý kiến của em miah đi: tham gia tích cực cũng là để góp phần cho phong trào thành công tốt đẹp đấy chứ. hi hi...
    còn đóng góp nhiều hơn hả? bít đâu tui có đóng góp nhiều mà các bác k0 bít thì sao?

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng

    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 29/05/2002 16:55
  6. huongtram

    huongtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    -" Lúc đầu Q định làm hết sức mình, làm thực sự. Nhưng sau một thời gian thấy..... bất mãn quá ( lắc đầu , bỉu môi, thở dài). Bây giờ Q chuyển sang hoạt động trong Câu lạc bộ KTKT, ở đây vui lắm, toàn những thành phần bất mãn trong Đoàn khoa không hà ."
    Đó là lời tâm sự của Q- lớp phó học tập lớp tôi đồng thời cũng là thành viên tích cực nhất lớp. Đến Q mà cũng nói như vậy thì tôi-một thành viên không mặn mà gì lắm với phong trào Đoàn cũng phải rùng mình huống hồ gì những người khác.
    Hẳn bây giờ chắc các bác đã biết chủ đề tôi đưa lên bị hiểu sai hoàn toàn. Ý tôi ở đây là BCH Đoàn khoa chứ không phải là Bí thư, Bí thư của mỗi lớp theo tôi nghĩ là quá tuyệt vời rồi. Dù sao cũng cám ơn sự quan tâm của các bác.

  7. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác "em" mới đi học về a !
    Hổm rày tui làm thinh theo dõi diễn tiến cái chủ đề này nó như thế nào . Có thể mọi người hiểu sai ý định ban đầu khi đưa ra chủ đề này của huong tram nhưng vô tình bác lại "gãi" đúng chỗ ngứa mà bấy lâu nay SV không có dịp thỏ thẻ . Cho nên chủ đề này nó hơi bị lệch âu cũng là chuyện tất nhiên , thế nhưng đã không bàn thì thui , bàn rùi thì phải bàn cho trót , làm cho ra nhẽ mới mong giải đáp mọi "ngứa ngáy" khó chịu .
    Dzô cái rồi lói tiếp .... Thật ra tui là người "trong chăn" mà cũng thấy ngứa ngáy , nhột nhạt thiệt . SR nói quả không sai điều nào nhưng bạn và mọi người có nghĩ là mình quá khắt khe đối với CBĐ hay không ? một khi quyền lợi của mình bị xem nhẹ thậm chí chẳng được dòm ngó tới hay chậm trễ một tí là các bác "gào" ầm lên là ...nào là BT chỉ biết có mình , vun vén cho bản thân , ham danh đoạt lợi , không đi sâu vào tâm tư tình cảm của quần chúng ... có đúng không các bác hay tui nói ngoa ?
    Các bác đòi hỏi người CBĐ phải hiểu các bác nhưng thật sự có ai chịu hiểu các bạn CBĐ ấy đang nghĩ gì hay không ?
    Cầm bảng điểm trên tay khi thấy mình bị rớt một môn thì lập tức sau lưng có tiếng rằng " đấy hậu quả ham làm cán bộ đấy , học chẳng hơn ai mà bày đặt ...." có ai hiểu cho lúc ấy tụi tui nghĩ như thế nào hay không ?
    Tất ta tất tởi cầm sấp vé số 1000 phòng học rao bán khắp giảng đường để ủng hộ , đã không ủng hộ thì tụi tui đâu có nói gì đâu , vậy mà quay lưng cái là có tiếng rằng " ra đường mà bán , để 2000đ uống nước còn sướng hơn " hay là " ai biểu BT ôm nhiều làm chi giờ ráng chịu" hoặc là như thế này mới đau " bán rồi mấy thằng Đoàn ăn hết cũng vậy " ... có đó các bạn ạ . Thế lúc đó các bác có hiểu cảm giác của tụi tui là gì không ?
    Còn nhiều rất nhiều chuyện thực tế khác nữa mà đứng trên cương vị CBĐ , các bác sẽ được thấy ..... Nếu thực sự các bạn chỉ cần hiểu dẫu chỉ một tí tẹo thôi cũng đủ kéo chúng ta lại gần nhau hơn , một mình đồng chí BT không thể làm nên chuyện nếu không có các bạn , vậy tại sao các bạn lại đòi hỏi BT phải làm thay công việc của bấy nhiêu con người mà không tự mình nhúng tay vào hỗ trợ , lại đứng nhìn rồi bảo là BT ôm đồm .
    Tui chỉ nói nhiêu đó thôi , chỉ mong các bạn nên nhìn lại mình trước khi "phán xét" kẻ khác . Đúng , CBĐ còn nhiều điều phải khắc phục hơn nữa nhưng mong các bạn đừng nhìn bằng ánh mắt quá khắt khe như thế , hãy cùng hợp tác , cùng hiểu nhau hơn là trách móc nhau để rồi thất vọng về nhau , vậy há !!!


    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  8. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chào!
    Nếu không lầm thì người bạn được đề cập đến là Hồ Đắc Quang ,đúng không?Nói thế để Starry biết rằng có những chuyện mà người trong cuộc hiểu rõ hơn người ngoài rất nhiều.Không thể không thừa nhận Q khá nhiệt tình trong phong trào nhưng hãy xem lại Q đã thật sự hoạt động với mục đích trong sáng chưa???
    khà khà, còn chuyện CLB KTKT toàn là những người bất mãn Đoàn khoa thì...e hèm...xin thưa toàn là những người nhiệt tình nhất trong hoạt động Đoàn ở đấy cả,hôm nào em rảnh thử ghé vào dòm dòm coi thật sự nó là thế nào nhé! Trăm nghe không = 1 thấy đấy em a.!

    Kuja
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hê hê... tui đã rút ra được 1 điều là nếu tiếp tục tranh cãi thì chắc chắn là tình hình cũng sẽ k0 thể cải thiện được tốt hơn vì mọi người đều đứng trên quan điểm cá nhân để mà bài bác hoặc là góp ý với người khác. tốt nhất là ai muốn hiểu rõ rận trong chăn là như thế nào thì hãy chui vào thử. đứng ngoài mà nói thì chắc chắn là nói rất hay rùi, như tui nè. hì hì...
    dù sao cũng mong các bác CB Đ bớt nóng, bớt cáu giận để chọn lọc ra những ý kiến có thể tiếp thu và sửa đổi nếu thấy cần thiết.

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng
  10. huongtram

    huongtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ----TO Kuja-H:
    Chị hãy đọc lại kỹ bài của em đi. Em không nói những người trong CLB KTKT là không năng nỗ với phong trào Đoàn, mà em nói những người này "bất mãn" với Đoàn khoa nên mới chuyển qua CLB đấy chứ.
    ----To tất cả các thành viên:
    Cuộc nói chuyện mà tôi nghe như đã đề cập ở bài đầu tiên hoàn toàn không liên quan đến những gì mà các bác đã đề cập. Nó hấp dẫn hơn nhiều, có thể tạo thành 1 vụ scandal được rồi. Nếu tôi nói ra thì uy tín Đoàn sẽ bị giảm sút, vậy thiết nghĩ im lặng sẽ tốt hơn. Như vậy có được không các bác?


Chia sẻ trang này