1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc ẩm ?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi quai_quy, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Các hạ đừng có quấy rồi và làm nhiễu loạn tinh thần của thần dân. Có lòng thì vào, ko có lòng thì xin mời đứng xem ạ.
    Theo như đệ HTAS@ thì độc ẩm có nghĩa là thất tình ==> điều này cũng chỉ đúng một phần thôi. Tỷ đây cũng suốt ngày phải độc ẩm đây này. Một phần vì dậy muộn, một phần vì ăn muộn, ko ai chờ nên mình đành phải là người độc ẩm. Nhiều lúc nhâm nhỉ một mình, cũng thú ra phết. Nhưng mà tuyệt đối hầu như ko bao giờ độc ẩm ngoài hàng quán cả. Ko hiểu tại sao nhưng độc ẩm ngoài quán thấy cứ ngại ngại và thiếu thiếu sao ý. Có ai thấy ngại như bổn cô nương đây ko vậy?
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Độc ẩm là khi vào quán cà fê một mình ....khi có tâm sự ..chẳng phải thất tình( chưa có tình mà thất cái nỗi gì ) ...một mình nhâm nhi cái chất đắng ngắt đó một lần đến giờ vẫn sợ ..thơm thì có thơm ..mà sao đắng thế ....Cái cảm giác cô đơn ..thiếu thiếu khi độc ẩm ở quán là chính xác đấy tỷ tỷ à ....nhưng có những lúc như vậy ta mới thấy thú vị ....cảm giác ấy đôi khi cũng làm ta nhìn lại mình ....khi đông vui ..khi cô quạnh ..... bên li cà fê ..bên li rượu nồng .... suy nghĩ vu vơ ...nghe một bản nhạc buồn .....khoảnh khắc ấy có ai tự cười mình điên rồ hay qúa lãng mạn ......đã hơn một lần tôi như vậy ....trước mặt li cà fê đen ....đối diện là bức tường .....thoảng bên tai là những giai điệu trầm buồn của tiếng kèn saxophone ......Trong góc quán vắng ...có người ngồi buồn một mình ....

    I runaway myself to loving you !!!

    Chu Minh Ha
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Độc ẩm là lúc mình vui chẳng có thằng bạn nào cùng chia sẻ ------>uống 1 mình
    Độc ẩm là lúc mình buồn chẳng muốn gặp ai để tâm sự ------->uống 1 mình
    Nhiều khi muốn suy nghĩ lại về mình về bản thân --->uống 1 mình
    Độc ẩm cho ta những khoảng lặng cho riêng mình
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trước anhdialan có hai người bạn lớn bé to nhỏ chuyện gì cũng có nhau , kể đến một thằng cưới vợ , đêm tân hôn cô dâu chú rể vào phòng mình mà phát hoảng , thằng bạn chí cốt của chồng mình đang ngủ quay táng giữa nhà vì say . Rồi thời gian trôi qua ,thằng vào Nam thằng ra Quảng Ninh , bao năm không gặp khi thằng miền Nam về đến quê nhà thì nghe tin thằng ra đất Quảng bị bạo bệnh mà chia tay với đời , khi tuổi đời chưa đến độ chín của một thằng đàn ông .anhdialan biết được cách độc ẩm cổ quái này khi vô tình Thanh minh năm trước qua mộ bạn thắp nén nhang .
    Người hắn ướt sượt sương đêm vì ra mộ từ đêm trước , mới lờ mờ sáng anhdialan thấy một đống lù lù bên mộ , trong thâm tâm cũng có chút kinh hãi rồi tò mò , đứng hơi khuất đủ nhìn thấy cái bóng hắn còm cõm , phạc phờ vì thức đêm , vì rượu và có lẽ cũng vì nhớ bạn .Tiếng hắn lạc đi hoà quyện vào cái gió nghĩa trang nồng nặc mùi đất ẩm , mùi rêu phong , mùi chua nồng của những ngôi mộ mới đào chưa người nhận :
    -Chung ơi ! chai này cho mày vì chưa nếm hết vị ngọt đắng của đời người ! Hắn đi vòng quanh tưới lên trên cỏ đã sũng ướt vì cốm mới .
    - Còn chai này cho tao vì không nhìn được cái mặt buồn thiu của mày khi từ giã bạn bè ! hắn dốc ngược chai cốm mới tu ồng ộc như kẻ đi giữa sa mạc gặp nước . dòng rượu cứ nhè ra khỏi hai mép hắn trào trên cái ngực trần trục bóng nhẫy.
    Rồi những cái ''''Vì'''' của hắn còn tiếp diễn nếu tôi không ra cản . 27 chai tất thảy , hai bảy tuổi đời một con người , hai thằng nó chia nhau như thế .
    anhdialan nghĩ đó là một kiểu độc ẩm bởi vì hiện hữu chỉ có một người .
    Chưa bao giờ anhdialan chứng kiến một cuộc rượu thẫm đẫm tình người như thế , nó nghẹn ngào , và nao nao lòng .
    Thanh minh vừa rồi thì hắn không có cơ hội để một mình với Chung , bởi đã thêm mấy đứa chúng tôi góp mặt . Vậy mà , kiểu gì hắn cũng mò ra trước và chước thằng bạn vô cùng yêu quý của mình đôi chai.
    Góp với Quỷ lão và các bạn chút độc ẩm này ,mong là lần sau anhdialan có qua đây sẽ nhiều chuyện vui hơn về cái thú này !



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  5. quai_quy

    quai_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng khùng đất Quảng đó sau vụ tự sát bằng rượu vẫn chưa bục dạ dày sao ADL.? Quỷ quái ! bao giờ về đất Mỏ cho Quỷ lão gửi thăm hỏi đến vợ con hắn nhé ! Bảo Hùng còn thích đối ẩm ở chỗ thằng Chung thì phone cho lão , địa chỉ vẫn thế , Về Phòng rồi , chán độc ẩm rồi , Đối ẩm nó phê hơn chú nhà lan nhảy ?Nhớ đấy , khi nào buồn điện cho lão !
    Vẫn ngàn năm dẫu mắt hồ .
         
  6. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Nói như mọi người cứ độc ẩm là phải thất tình, là phải có chuyện buồn à? Thế những người học xa nhà, ở một mình ngày nào cũng phải độc ẩm một mình thì sao? Ko tính à. Hoặc như tớ đây, thỉnh thoảng đi học về muộn, cả nhà ăn hết rồi, một mình thu lu ngồi chén cũng là vì buồn, vì sao ư. Căn bản là các bạn nghĩ độc ẩm về một khía cạnh khác, một khía cạnh mà cuộc sống buồn hơn. Hãy cứ vui lên thì độc ẩm chẳng là cái đinh gì cả. Phải thế ko nhỉ?

Chia sẻ trang này