1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc bài này xong rồi, cho mình hỏi 3 câu hỏi nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi partypooperz, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hì, bạn vẫn nên gửi bức thư này dù cho cô ấy có bị shock hay tình cảm sẽ giảm đi,đây là việc nên làm trong lúc này. Có thể cô ấy sẽ hiểu ra và sẽ trân trọng tình cảm đvới bạn hơn thì sao,cũng ko tránh khỏi đâu. Hãy gửi,vậy thôi
  2. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Rất nên gửi, bức thư này đ/c phân tích vấn đề rất chính xác, việc sống và làm việc tại nc ngoài không hoàn toàn đơn giản như một số người thường nghĩ.
    Còn cô ấy thì chắc chắn sẽ shock và chuyện tình cảm thì cũng sẽ giảm di đôi chút, nhưng nếu cô ấy là người hiểu chuyện thì sẽ hiểu những gì đ/c nói.
  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Loại gái kiểu này anh em ta té cho lành .
    tốt nghiệp PTTH chưa, nghề nghiệp kô có, qhệ bừa bãi (đoán thế vì cưới hụt 3 lần, và đã sống như vợ chồng với chủ topic ) và thực dụng ở chỗ : sống ỷ lại .
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Để Juri trả lời giúp 3 câu hỏi của bạn nhe:
    Câu hỏi 1: Juri xin khẳng định một điều đã tỉnh táo thì sẽ không thể có hời hợt. Vì người hời hợt thì không đủ tỉnh táo để suy xét sự vệc. Vậy xem ra chủ topic nên đánh giá lại mình xem là loại người nào: "hời hợt" hay "tỉnh táo". Vả lại hình như là chủ topic cũng thuộc trong vòng người "hời hợt"; thế thôi thì nồi náo úp vung đó thôi. Do vậy Juri xin mạn phép đề nghị chủ topic nên lấy tay che mặt lại chứ sao lại dở áo để khoe ghẻ cho người xem lưng.
    Nếu chủ topic không tin thì cứ ngẫm lại trong thư này xem chủ topic đã kể về câu chuyện tình 1 đêm của chủ topic với cô gái ở club; mà mới quen --> đối xử như người yêu thì thật... Chủ topic có 7 năm sống ở Mỹ chắc chủ topic cũng nên hiểu như thế nào là "an toàn trong ********" chứ phải không nhỉ!
    Câu hỏi 2: Chủ topic đã chê cô ấy: nào là hời hợt, nào không hiểu... Vậy chủ topic quan tâm tình cảm cô ấy làm gì? Từ xưa đến nay người ta vẫn hay nói đó là "trời sanh tính". Tính nến là do trời sanh ra do đó hời hợt thì dù chủ topic có "dậy dỗ" ngàn năm cũng chả khôn lên được tẹo nào đâu, thế nên nuối tiếc làm gì. Với khả năng "cưỡi mây đi Mỹ" 7 năm như chủ topic chẳng lẽ không xắm nổi cho mình 1 người xứng hơn. Thậm chí cô ấy còn ko hiểu nổi chuyện là phải biết quan tâm, hiểu biết, lắng nghe, hy sinh ... cho người yêu thì Juri nghĩ tình này chẳng bền đâu. Thôi thì "xôi thịt xong rồi" bỏ quách đi chủ topic ạ.
    Câu hỏi 3: Juri xin hỏi điều là chủ topic đã đủ can đảm để gửi không hay chưa dám bỏ vì mục đích gì đó mà vẫn "cố đấm ăn xôi". Nếu chủ topic cho Juri biết câu trả lời thì chủ topic sẽ có được câu trả lời trên.
    Ngoài ra thì juri cũng xin mạn đàm thêm ít thông tin bên lề từ cái chỗ vàng vàng của bức thư tình nói trên.
    Loài người nó khác loài vật ở chỗ là biết lao động. Loài vật nó chỉ cần biết đủ ăn hôm nay là đủ không cần biết ngày mai của mình làm gì cả. Và nó cũng chẳng cần cái gọi là cầu tiến.
    Tuy nhiên thì theo những gì chủ topic nêu ở chỗ vàng vàng ở trên thì Juri nghĩ chủ topic cũng nên năng vận động chút. Vì sao ưh? Vì nếu chủ topic không lao động thì chừng không lâu nữa đốt sống cuối cùng của chủ topic sẽ mọc thành đuôi đó.
    Juri nghĩ những người bị gọi là không có học thức có lẽ họ vẫn là những người được giáo dục tốt. Chẳng hạn như bác học Edison, hay H.Ford, Toyota... họ đều chẳng ai có lấy nhiều bằng này bằng nọ và cũng chắc rằng họ sẽ không có thời gian để vi vu tận qua Mỹ 7 năm chỉ với mục đích điều tra Kĩ về đời sống như chủ topic.
    Tuy nhiên thì chắc hẳn sẽ không có ai trong ttvnol này dám bảo họ sẽ bị lão hóa ở đốt sống cuối cùng này thành đuôi đâu chủ topic à. Do vậy, juri mong chủ topic suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn: "vì chỉ có kẻ lười mới đáng bị lên án chứ chẳng có công việc nào là thấp hèn cả".
    Nếu chủ topic không tin thì cứ ra trước cửa gây với cô đổ rác nhà mình và bảo là "cô là kẻ thất học" thử xem nhé.
    Hy vọng là với những tâm tư, nguyện vọng đã nếu ở đây của juri thì chủ topic sẽ năng luyện tập để không bị lão hóa đốt sống cuối cùng nữa.
    Thân Bút!
    Juri
  5. partypooperz

    partypooperz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hi juri, cám ơn bạn đã trả lời bài viết của mình. Mình cũng hơi sốc khi nhận được reply như vậy của bạn. Mình ko trách bạn vì có thể mình viết chưa rõ ràng lắm, sorry nhé:
    Chuyện thứ nhất là theo bạn chuyện "tình 1 đêm" của mình. Mình ko coi đó là tình 1 đêm vì từ đầu mình đã ko chủ động đi tìm kiếm. Chuyện nam nữ nằm chung giường, rồi cảm động vì tấm lòng của người kia nên phát sinh chuyện ngoài ý muốn là một chuyện khó tránh khỏi, nhất là khi mình đang độc thân, cô kia xinh đẹp và đối xử tốt với mình (trong nhà chỉ có 2 người). Trong câu chuyện mình chỉ kể tóm tắt, bạn cũng ko biết mình đã dùng biện pháp "an toàn" nào mà bạn đã vội cho rằng mình nên hiểu thế nào là "an toàn ********" thì có hơi hấp tấp quá ko?
    Bạn nói mình hời hợt, sao bạn nghĩ như vậy, cho mình biết đc ko? Nếu mình hời hợt mình đã ko viết 1 bức thư nói rõ ruột gan phèo phổi của mình như vậy, và rất có khả năng cô ấy đọc xong sẽ đá mình thẳng cẳng. Và nếu mình hời hợt mình cũng đã không quá chần chừ, lên đây xin ý kiến mọi người trước rồi mới gửi đi. mặc kệ kết quả ra sao...
    Chuyện thứ 3 là vấn đề công việc, bạn hiểu lầm mình rồi, mình ko hề khinh khi công việc gì ở đây cả. Ở đây mình chỉ dùng biện pháp mạnh, và lột tả thực tế trần trụi để cho cô ấy hiểu thêm được mà suy nghĩ đến khía cạnh đó. Mình rất ko muốn nhưng ko thể ko dùng biện pháp mạnh trong lúc này (nói yếu quá cô ấy sẽ ko hiểu).
    Chẳng hiểu mình đã làm gì mà bạn lại nặng lời với mình như thế...
  6. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi chủ topic, vì bài dài quá, đọc ko hết nổi
    mình mới chỉ đọc truyện thứ 1, xem tay em này xem có đường hôn nhân ko, theo kinh nghiệm của mình thì chắc là ko. (nhưng ko phải là đồng nghĩa với việc em í sẽ ko có chồng đâu nhá!). Người như thế này mối quan hệ thực chất là lỏng lẻo, ko nên kéo dài.
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Với một cô nàng như thế này
    Nếu còn quá yêu, ko thể dứt ra được, anh chủ topic vẫn muốn níu giữ, ok, ko ai phản đối, yêu thì cứ yêu.
    Nhưng mà anh suy nghĩ cho kĩ nhé, đọc bài viết thì thấy rằng chính anh cũng nhận ra cô nàng này sẽ KHÔNG THỂ NÀO trở thành một người vợ, một người mẹ tốt trong tương lai. Mà hãy nhìn nhận vấn đề thực tế một chút đi, yêu là một chuyện, nhưng ko phải cứ yêu bừa 1 ng nào đấy đc 2 tháng và sống với nhau 2 tuần là có thể kết luận ngay mình sẽ kết hôn và chung sống với người ta CẢ CUỘC ĐỜI đâu nhé.
    Kể cả anh đủ tự tin để khẳng định rằng sau này khi 2 người kết hôn với nhau, anh có đủ lực để lo lắng cho tất cả chi tiêu trong gia đình, cô vợ kô phải đi làm, chỉ việc ở nhà làm việc nhà, chăm con, tập gym...thì anh có dám khẳng định chắc chắc rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc và ko bị đổ vỡ khi có 1 cô vợ sống hời hợt, thiếu trách nhiệm với những người xung quanh, thậm chí là với chính bản thân mình như vậy ko.
    Em ko trả lời 3 câu hỏi anh đưa ra, bởi lẽ những gì cần nói mọi người cũng đều nói hết cả rồi. Nhưng anh nên suy nghĩ xa và rộng hơn 1 chút về phía trước, hãy nghĩ về sự thành công của cuộc hôn nhân trong tương lai, chứ ko chỉ là một tình yêu thành công, yêu được và cưới được, vậy là xong.
    Suy nghĩ và tìm cho mình 1 chọn lựa tốt nhất nhé.

     
  8. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cả zai và gái trong ca này đều chưa trưởng thành. Việc chưa trưởng thành và lên hỏi diễn đàn thế này thì mackeno, để cho tự lớn.
  9. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tùy bác, nếu xác định yêu chỉ để yêu thì... gửi làm gì.
    Nếu muốn cưới thì xin xem xét lại: lối sống, cách suy nghĩ, trình độ, sở thích...có tiếng nói chung cho 1 tương lai có thể chung sống lâu dài thì cũng nên gửi để uốn nắn em nó.
    Tuy nhiên theo em thấy thì thái độ của bác có gì đó vẫn chưa thật với khán thính giả và ngay cả với bản thân bác
  10. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc bài này bên box Tâm sự thì phải, cũng giống mình lắm.
    Theo mình bạn nên dành một thời gian nữa, < 1 năm, cô đấy còn trẻ mà. Vì theo tôi cô ấy không phải là tuýp ng phụ nữ biết chăm sóc gia đình và tính cách trái ngược với bạn.

Chia sẻ trang này