1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo cho mọi người-Tin thời sự mới nhất(luôn cập nhật)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Nhunbuocchantran, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo cho mọi người-Tin thời sự mới nhất(luôn cập nhật)

    NBC làm 1 topic mới đọc báo cho mọi người từ đây những tin tức mới nhất sẽ luôn được NBC cập nhật trong forum của chúng ta và đảm bảo thông tin nhanh nhạy nhất ,nhiều độc giả nhất.Mong mọi người cổ vũ cho NBC xin cảm ơn :

    Chiếc nịt ngực này đang che mất lối vào đời của một bộ phận sinh viên?

    Suốt tuần qua, tôi liên tục nhận những cuộc điện thoại nóng từ Đồng Nai, nơi tôi từng công tác chục năm trời. Những độc giả vốn là cô giáo, bác sĩ ở đó báo tin: ?oMột công ty ở TP. HCM đang dụ rất nhiều sinh viên vào đường dây bán hàng đa cấp. Để làm thành viên, mỗi sinh viên phải mua 2 chiếc nịt ngực 3 triệu đồng?.


    Theo đó, những chiết nịt ngực ?ođặc biệt? này khi mang vào có khả năng ngăn ngừa, thậm chí trị được bệnh ung thư vú! Gia đình biết tin, ra sức can ngăn nhưng rất nhiều sinh viên - là con em họ - vẫn một mực nhắm mắt lao theo cái gọi là lợi nhuận của món hàng đa cấp.

    Một bác sĩ ở Long Khánh than thở: ?oTrời ơi! Nếu con tôi thất học còn nghe được, đằng này nó là sinh viên y khoa?. Một cô giáo cấp III ở Biên Hòa: ?oEm sợ quá, giải thích thế nào chúng vẫn không nghe, lại còn bảo khối anh là bác sĩ, kỹ sư còn là thành viên VIP đi bán nịt, huống gì sinh viên!?. Đó là những sinh viên giỏi, đang là gia sư ở TP.HCM.

    Với bài toán bán nịt ngực (cho các thành viên mới) lời to, họ đã bỏ dạy kèm, suốt ngày đi rao trên hành lang giảng đường, trong ký túc xá và người thân, bạn bè quen biết ở quê nhà. Nhiều sinh viên lơ là bài vở, gần như bỏ học nên hầu hết các môn thi học phần không đạt điểm tối thiểu, phải nợ. Gia đình mạnh tay cắt mọi khoản tài trợ, họ tuyên bố xanh dờn: ?oĐời con con lo! Những chiếc nịt ngực này sẽ làm nên... sự nghiệp?. Họ không biết, ?osự nghiệp? đó chỉ có trong lý thuyết kinh tế hình tháp ngược đầy bất ổn, không chóng thì chầy sẽ đổ ập lên chính tương lai u mê, tăm tối của họ.

    Báo Thanh Niên từng nhiều lần lên tiếng về hình thức kinh doanh bán hàng đa cấp nhưng món hàng là chiếc nịt ngực có lẽ là lần đầu tiên. Về nội dung, khi nói nó có công năng trị ung thư vú dứt khoát là điều huyễn hoặc. Về hình thức, nó giống như đôi mắt kiếng cỡ bự thì chắc chắn không sai. Có phải do thế nên chiếc nịt ngực này đang che mất lối vào đời của một bộ phận sinh viên?

    Đặng Ngọc Khoa
    http://www2.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2006/1/26/136876.tno
  2. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ngồi tù vì thú sưu tầm hình ảnh khiêu dâm trẻ em
    TTO - Một sinh viên người Úc 20 tuổi tên Daniel Joseph Thompson, ở thành phố Brisbane, đang theo học đại học kỹ thuật TAPE đã bị tuyên án 3 tháng tù giam và 9 tháng thử thách vì tội sở hữu hơn 1000 hình ảnh khiêu dâm trẻ em.
    Vào ngày 24-1, tòa án thành phố Brisbane đã chính thức tuyên án Thompson 3 tháng tù ngồi vì tội danh trên. David Nardone, ủy viên công tố buộc tội cho biết rằng Thompson đã bị cảnh sát Úc tóm cổ vào ngày 12-5 năm ngoái tại nhà của mẹ hắn với 1119 tấm hình khiêu dâm trẻ em cỡ 6 tuổi.
    Thompson khai với cảnh sát rằng hắn ta hoàn toàn không có ý định lạm dụng ******** trẻ em, và việc sưu tầm hình ảnh khiêu dâm trẻ em của hắn chỉ là một ?othú vui không lành mạnh?. Công tố viên cho biết rằng Nardone đã tỏ ra rất hối hận sau khi bị bắt và hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ tái phạm lại thú vui bệnh hoạn này nữa.
    Đa số hình ảnh khiêu dâm dược Thompson lưu trong máy tính và hàng ngày Thompson đã bỏ ra rất nhiều thời gian để lùng sục mọi ngõ ngách trên Internet để săn tìm cho được những hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Các nhà tâm lý học cho rằng Thompson đã mắc chứng ?ođam mê ******** trẻ em? và sớm muộn dạng người này cũng sẽ tìm mọi cách để thực hiện thú vui bệnh hoạn của mình.
    Quan tòa Samios cho biết rằng Thompson phải được giám sát kỹ càng trong suốt thời gian thử thách và sau đó. Nếu Thompson có bất kỳ biểu hiện tái phạm nào, dù là nhỏ? cũng đều có thể bị bắt giam ngay lập tức.
    THỤY KHANH (Theo Australianit News
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=120407&ChannelID=6
  3. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Dùng súng cướp tiền của người thu nợ

    Công an dựng lại hiện trường. (Người Lao Động)
    6h30 ngày 26/1 (tức 27 Tết âm lịch), một vụ dùng súng cướp của giết người đã xảy ra gần ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng, còn gọi là ngã tư Chánh Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM).
    Nạn nhân là Thái Hỷ Chen (sinh năm 1955, ngụ Phú Nhuận), nhân viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh mặt hàng thủy hải sản. Như những lần đi thu tiền bạn hàng tại Trung tâm thủy hải sản đầu mối Chánh Hưng, sáng hôm xảy ra vụ việc, anh Chen đi theo xe tải nhẹ của công ty đến chợ cá. Sau khi đưa anh Chen đến chợ, tài xế đánh xe ra ngã tư Chánh Hưng đậu tại đường Nguyễn Văn Linh (cách chợ khoảng gần 700 m).
    Gom được trên 220 triệu đồng, anh Chen bỏ vào túi xách và đón xe ôm về nơi xe tải đậu. Khi gần đến xe tải, bất ngờ có hai thanh niên bịt mặt, đội mũ đi trên chiếc Suzuki Sport từ phía sau tăng tốc, áp sát xe anh Chen. Bác xe ôm cố điều khiển xe cặp vào thành xe tải để cho anh Chen lên xe, nhưng đã không kịp.
    Tên ngồi trước trên chiếc Suzuki Sport rút súng bắn một phát lên trời để trấn áp mọi người có mặt, đồng thời giựt chiếc giỏ xách đựng tiền. Anh Chen giằng co quyết liệt, tên ngồi sau bắn vào lưng anh một phát. Anh Chen vẫn chống cự quyết liệt và tên cướp lại bắn tiếp một phát nữa khiến anh gục hẳn. Hai tên cướp nhanh chóng leo lên xe và phóng về hướng đường Phạm Hùng - Nhà Bè tẩu thoát.
    Anh Chen được đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết trước khi đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vì mất máu quá nhiều. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu được vỏ đạn được bắn ra từ súng ngắn.
    Một số người dân địa phương cho biết, đây không phải là vụ cướp đầu tiên nhắm vào những người đi thu tiền tại chợ cá Chánh Hưng. Một tháng qua đã xảy ra hai vụ cướp tiền, nhưng không thiệt hại về người. Vụ đầu tiên, nạn nhân bị cướp trên 40 triệu đồng tại đường Phạm Hùng (quận 8). Vụ thứ hai cũng diễn ra tại quận 8 và nạn nhân bị lấy đi hơn 140 triệu đồng.
    (Theo Người Lao Động)
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2006/01/3B9E6610/
  4. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh vụ Trung tâm SITC "đóng cửa":
    Kết cục đã được báo trước

    "Đẻ" một lúc hơn 10 chi nhánh ở cả 3 miền đất nước, quảng cáo... trên trời, chiêu sinh rầm rộ và thu tiền của hàng chục ngàn người rồi bỏ trốn - nhóm điều hành Trung tâm Đào tạo cao cấp SITC đã cao chạy xa bay đúng vào kỳ nghỉ Tết. Đáng tiếc, màn kịch dường như đã được báo trước.

    Trung tâm SITC
    tại Nha Trang.
    "Đẻ" quá nhanh
    Trung tâm Đào tạo quản lý cao cấp (viết tắt là SITC) trực thuộc Life Knowledge consultancy PTE.Ltd (trụ sở đặt tại Singapore). 16 tháng sau khi được phép hoạt động trên lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kỹ năng quản trị kinh doanh, nghiệp vụ văn phòng tại VN; ngày 13.12.2004, SITC lại được Bộ KHĐT ban hành quyết định chuẩn y việc tăng vốn, đăng ký thành lập chi nhánh tại TP.Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu và điều chỉnh giấy phép cho thành lập cơ sở giáo dục đào tạo theo hình thức 100% vốn nước ngoài, theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài.
    Trụ sở chính của SITC đặt tại số 65, đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Q.1, TPHCM; ngoài ra còn có 5 chi nhánh ở Q.1, Q.6, Q.10, Q.5 và Bình Thạnh. Những cơ sở khác của SITC tại Hà Nội (26 Bích Câu, Q.Đống Đa), Hải Phòng (số 4B-4C Hồ Sen, Q.Lê Chân), Đà Nẵng (54 Võ Văn Tần, Q.Thanh Khê và 7 Lê Đình Dương, Q.Hải Châu), Cần Thơ ( 89A1 và 60-62-64 B2 Trần Văn Khéo, Q.Ninh Kiều), Khánh Hoà ( 115A Hoàng Văn Thụ, Nha Trang), Bà Rịa - Vũng Tàu ( 246 Ba Cu, Vũng Tàu) đều có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và hoạt động theo quy định của UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi đặt chi nhánh. Vốn đầu tư đăng ký của SITC là 1.100.000USD, vốn pháp định là 330.000USD.
    Theo đó, SITC được miễn thuế thu nhập DN trong 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo; đối với phần thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh của các cơ sở giảng dạy tại TPHCM mức nộp hằng năm bằng 10% lợi nhuận thu được trong suốt thời gian hoạt động; đối với phần thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh của các chi nhánh phải nộp thuế thu nhập DN theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hằng năm.
    Trong thực tế, tất cả các chi nhánh của SITC ở TP.Hồ Chí Minh cũng như ở các địa phương đều "đẻ non" trước khi được Bộ KHĐT cấp phép từ 6 tháng đến gần 1 năm. Tại Khánh Hoà, sau hơn 3 tháng chiêu sinh và triển khai dạy tiếng Anh, ngày 7.9.2004 Sở GDĐT địa phương đã ban hành văn bản yêu cầu SITC phải đình chỉ các hoạt động.
    Nhiều sai phạm nghiêm trọng
    Trong quá trình tổ chức hoạt động các chi nhánh, SITC đã bộc lộ một số sai phạm về nguyên tắc tổ chức và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đều không đăng ký và chưa được cấp phép của sở GDĐT các địa phương. Trung tâm chính tại TPHCM cũng như các chi nhánh hoạt động không có quy chế, sử dụng con dấu không đúng với dấu đã đăng ký tại cơ quan công an. Hầu hết các chi nhánh đều sử dụng giấy phép dạy học, quyết định mở cơ sở đào tạo, giấy chứng nhận đào tạo tiếng Anh của Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh cấp cho Trung tâm SITC tại TPHCM mà không báo cáo với cơ quan quản lý sở tại. Tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, việc triển khai hoạt động đào tạo nghề khi chưa có ý kiến của ngành LĐTBXH. Cơ sở dạy nghề tại TP.Hồ Chí Minh hoạt động không đúng địa chỉ đăng ký.
    Điều đáng ngờ là những người lãnh đạo các chi nhánh không đảm bảo cơ sở pháp lý bởi quyết định bổ nhiệm trưởng chi nhánh nhưng giấy uỷ quyền lại ghi là GĐ khu vực, 2 chi nhánh Khánh Hoà và Cần Thơ không có quyết định bổ nhiệm các trưởng chi nhánh. Hoạt động quảng cáo, chiêu sinh của SITC vượt thẩm quyền cho phép, không đúng mục tiêu hoạt động đã được quy định trong giấy phép. Văn bằng, chứng chỉ của SITC chỉ có giá trị pháp lý trên lãnh thổ Việt Nam, thế nhưng nội dung quảng cáo thì cứ... "trên trời".
    Trung tâm nào cũng rao rằng... "chứng chỉ do Học viện Makerting Singapore cấp, chứng chỉ chuyển tiếp đến các trường ĐH, do Phòng Thương mại và Công nghiệp London cấp bằng, cơ hội nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh được quy đổi thành bằng BBA và MBA tại Singapore..". Đó là chưa kể đến việc SITC đã lợi dụng danh nghĩa cấp chứng chỉ nghề nghiệp để cấp chứng chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
    Việc bố trí giáo viên là người nước ngoài của SITC không có chứng thực của lãnh sự Bộ Ngoại giao, phần lớn chỉ có thị thực du lịch, tại các chi nhánh không có hợp đồng lao động và không có giấy phép dạy học của bất cứ cơ quan, tổ chức nào cấp.
    Cú lừa ngoạn mục?
    Những tháng giữa năm 2005, báo LĐ và một số tờ báo hằng ngày đã thông tin về những sai phạm của các chi nhánh SITC ở một số tỉnh, TP. Bộ GDĐT cũng đã chỉ đạo thanh tra và chấn chỉnh một số hoạt động đào tạo của SITC trên phạm vi cả nước. Dường như sự bỏ trốn của lãnh đạo SITC tại Việt Nam đã được chuẩn bị kỹ và rất đúng thời điểm.
    Điều khiến ít người ngờ tới là SITC đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn quy định của Nhà nước (từ ngày 23.1 đến hết ngày 6.2.2006) và hẹn trả lương cho giáo viên cũng như nhân viên đúng vào ngày 23.1.
    Tất cả những người làm việc cho SITC tại Nha Trang đều nói rằng: "Ngày 22.1 mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Ai cũng nghĩ đây là cơ sở 100% vốn nước ngoài nên lịch làm việc không giống các trường học của Việt Nam". Sáng 23.1, nếu cảnh sát 113 không can thiệp kịp thời thì xô xát đã xảy ra tại cơ sở SITC ở Nha Trang, bởi lẽ khi hay tin "sếp" đã "biến", rất nhiều người tức giận đòi gỡ máy móc, lấy đồ đạc để gán nợ.
    Được biết, hiện sĩ số học viên tại SITC Nha Trang hơn 1.500 người, trung tâm đã thu trước của học viên 1,7 tỉ đồng và nợ lương giáo viên, nhân viên gần 140 triệu đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra quỹ vào lúc 9h ngày 23.1, tổng số tiền mặt chỉ còn 18.188.000 đồng. Sở GDĐT Khánh Hoà và cơ quan CA địa phương đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số tiền trên cùng các phòng học và tài sản ở SITC. Đến thời điểm này, chìa khoá của SITC tại Nha Trang vẫn do chị Đoàn Thị Như YÁ - trợ lý của trung tâm - giữ.
    Rõ ràng chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực GDĐT của Nhà nước ta đã bị lợi dụng. Đáng tiếc, sự vụ SITC diễn tiến trong thời gian khá dài, nhưng công tác quản lý của chúng ta còn thả nổi và việc chấn chỉnh chưa kiên quyết, kịp thời. Có lẽ hàng chục ngàn học viên của SITC chưa dám tin vào sự thật đau lòng này và hậu quả thì không đo đếm được. Bảo Chân

    Thông tin liên quan:
    Trung tâm Ngoại ngữ SITC có dấu hiệu lừa đảo?
    http://www.laodong.com.vn
  5. hinhnhanthemang

    hinhnhanthemang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nhunbuocchanchan nhiệt tình và tâm huyết ghê. Chỉ có điều, những tin ấy liên quan gì đến box dancing không? Với lại, bạn nên chú ý nội dung của bài viết nhé. Nếu không sẽ rơi vào săn tìm tin tức rẻ tiền và thiếu định hướng phát triển cho xã hội đấy. Một bài báo hay là sau sự kiện đó có tìm ra hướng giải quyết, còn nếu không, thì chỉ đơn thuần là cái tin thôi - bạn đọc chú ý thêm nhé.
    Theo tớ biết thì box này nhiều vị cao niên râu dài tóc bạc lắm, cũng như nhiều vị tự biết đọc và tìm những tin hay. Vậy nên... hì hì... mà thôi, bạn đừng giận nhá, Chúc có nhiều người reply cảm ơn bạn vì đã đọc được một cái gì đó hữu ích - thực sự hữu ích.
  6. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    U không đọc cái tên topic à ! đây là tin thời sự và cái tên rất rõ " Đọc báo cho mọi người.." vậy ai thích đọc thì vào còn không thích thì thôi, đúng không?...
    Được sir_trungdung sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 28/01/2006
  7. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Các VĐV Việt Nam kể chuyện đón Tết
    SEA Games 23 kết thúc cũng là thời điểm mà VĐV, HLV của các đội tuyển thể thao Việt Nam được nghỉ xả hơi. Nhờ đó, đa số họ có một cái Tết sum họp với gia đình. Tuy nhiên, cũng còn không ít VĐV phải lăn lộn luyện tập nơi đất khách quê người.
    Sau ba năm liền chỉ được "nếm" Tết trên đất Pháp lạnh lẽo vì còn "tầm sư học đạo", năm nay, đôi VĐV khiêu vũ thể thao số một Việt Nam, Chí Anh - Khánh Thi, phấn khởi ra mặt vì được "ăn" Tết ở nhà. Vừa hoàn thành mục tiêu hội nhập ở SEA Games 23, cả hai đều phấn chấn. "Lớn rồi nhưng mà em thích Tết lắm. Những năm vừa qua, cái gọi là Tết của bọn em chỉ là nhân tiện một ngày cuối tuần, cùng vài người bạn Việt Nam, một cái bánh chưng từ nhà gửi sang và vài đồ ăn lặt vặt. Buồn lắm", Chí Anh tâm sự. Lịch sinh hoạt Tết ta trên đất tây của hai người không hề thay đổi so với những ngày bình thường. "Chí Anh thì vẫn đi rửa bát thuê, phục vụ bàn hoặc bán hàng còn em thì vẫn đi sửa đồ, dọn dẹp nhà cửa và trông trẻ thuê để kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt và học tập", Khánh Thi nói thêm. Nhưng năm nay, đôi bạn trẻ đã tình nguyện đi mừng tuổi khắp họ hàng để đổi lại cái Tết ấm cúng bên người thân. Thêm một tin vui nhân dịp Tết, Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao quốc tế đã xếp Chí Anh - Khánh Thi ở vị trí 474 trên bảng xếp hạng tháng 1. Điều vui mừng hơn nữa là họ đã được đại diện cho Việt Nam. Một năm trước đây, họ đứng hạng gần 1.200 và là người... Pháp.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/01/3B9E5F35/
  8. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hai cô bạn Mỹ ?omê Việt Nam?
    Mỗi lần nhớ đến Martha Lackritz là tôi lại bật cười. Nhớ lần đầu gặp cô, tôi không còn tin vào tai, mắt mình nữa, khi trước mặt tôi là một cô bạn ?oquá Tây? lại nói tiếng Việt bằng giọng Hà Nội cực chuẩn.
    [​IMG]
    Martha
    Rồi Martha khiến tôi cười nghiêng ngả khi thốt lên: ?oỐi giời ơi, một lũ khỉ!?, sau khi biết tôi cũng cầm tinh con khỉ giống Martha.
    Martha xinh xắn, cao, mảnh khảnh nên những người bạn VN đã đặt cho cô cái tên rất dễ thương - Thạch Thảo (thường được gọi là Thảo). Martha Thảo sinh ra ở Texas, nhưng lại mang trong người dòng máu Nga và Do Thái. 17 tuổi Thảo đã xa nhà, đến miền Bắc Hoa Kỳ để học tại một trường phổ thông đặc biệt dành cho những học sinh giỏi văn và những môn nghệ thuật.
    Sau đó, cô chọn Đại học Brown chuyên ngành văn học Pháp và bắt đầu để ý đến một số tác phẩm văn học do chính những người lính Mỹ từng tham gia cuộc chiến tại VN viết. Đó là cơ duyên đầu tiên của Thảo với VN. Tốt nghiệp đại học, Thảo ?ogiật? được suất học bổng Fulbright một năm do Chính phủ Mỹ cấp để thực hiện dự án nghiên cứu về ca dao, tục ngữ VN. Năm 2003, Martha Thảo lần đầu đến đất nước mà cô chỉ được biết đến bởi chiến tranh. Thảo ?ođáp? tại Sài Gòn vài tháng rồi ra Hà Nội sinh sống luôn cho đến giờ. Cô bảo Hà Nội hợp với cô hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn ?obay? vào Sài Gòn công tác và gặp gỡ bạn bè.
    Thảo tiếp: ?oMột năm học bổng làm sao đủ để nghiên cứu ca dao, tục ngữ VN. Vì thế, tớ quyết định tiếp tục ở lại VN?. Dự án dịch 1.000 bài ca dao sang tiếng Anh của Thảo đã được thực hiện hơn một nửa. Một số bài dịch Thảo gửi cho bạn bè xem và nhận được nhiều lời ủng hộ như:
    Em như cây kiểng trên chùa
    Anh như con **** đậu nhờ nên chăng?
    (You are like a tree in the pagoda
    And I a butterfly:
    Shall I perch myself upon your branches?)
    Hay như: Tình anh như nước dâng cao
    Tình em như dải lụa đào tẩm hương
    (My love is like high-flowing waters,
    Yours a rubby silk ribbon rippling in fragrance)
    Sau khi hết học bổng, Thảo tự bươn chải để có thể sinh sống tại VN và đủ kinh phí thực hiện dự án của mình bằng cách làm phiên dịch và cộng tác cho tạp chí Nhịp Cầu và Cẩm Nang Mua Sắm. Còn bây giờ thì Martha Thảo đang là biên tập viên tiếng Anh cho tờ Heritage của Hãng Hàng không quốc gia VN.
    Trên tờ Heritage, Thảo viết khá đều đặn những bài báo giới thiệu đất nước, con người, văn hóa VN. Qua ngòi bút của Thảo, VN đẹp mộc mạc, lắm điều thú vị và đầy tiềm năng. Cũng như việc dịch ca dao, tục ngữ sang tiếng Anh, viết báo là cách mà Thảo giới thiệu đất nước VN mà cô yêu mến đến những người bạn khắp năm châu.
    Dù bận rộn với công việc là thế, Thảo vẫn dành nhiều thời gian để đi đây đó khắp VN, để tìm kiếm, sưu tầm và để hiểu ca dao, tục ngữ, dân ca hơn nữa. Tập sách 1.000 bài ca dao bằng tiếng Anh đang được Thảo dồn sức thực hiện để kịp phát hành tại Mỹ vào cuối năm 2006.
    Tiếng rao hàng của cô gái Mỹ
    Nếu như Martha Thảo là cô gái Hà thành với nét đẹp nhẹ nhàng thì Christine Buckley lại là cô gái Sài thành với dáng vẻ khỏe mạnh và năng động. Christine luôn bận túi bụi với công việc biên tập viên tiếng Anh cho Vietnam News. Tôi đặc biệt thích thú với giọng miền Nam của Christine, bởi phần lớn người nước ngoài nói tiếng Việt đều bằng giọng Hà Nội. Tuy vậy, cái mà Christine tạo ấn tượng với tất cả mọi người lại là tài... rao hàng của mình.

    [​IMG]
    Christine trên đường phố Sài Gòn

    Christine hào hứng kể về ?otiếng rao?: ?oMình thuê nhà ở một hẻm nhỏ đường Trần Quang Diệu. Nhiều tiếng rao lắm! Sáng sớm, cứ nghe tiếng rao là biết 7 giờ. Hôm nào rảnh rỗi hoặc bị bệnh ở nhà, mình lại bắc ghế ra trước cửa nhà ngồi. Hễ nghe xa xa có tiếng rao nào là ngồi đón xem người bán hàng rao bán thứ gì và ghi lại. Xong đợi họ đến gần thì chạy ra xem, hỏi thăm xem mình đoán và ghi đúng không?. Kể rồi Christine hắng giọng: ?oVe chaiiiiiiiiiii, bán!?, rồi thì: ?oMuuuuuuua sắt vụn! Muuuuuuua tivi! Muaaaaaaaa ampli!?.
    Chị nói rất thích quan sát những người lao động VN. Như chú ?omua sắt vụn?, cỡ 60 tuổi rồi, ngày ngày đẩy xe đi mua đồ người ta vứt đi nhưng lúc nào gương mặt cũng vui cười cả. Một lần cùng Christine đi ăn hàng, tôi cười ngất khi vừa cầm chén tàu hũ nóng đã nghe Christine rao: ?oAiiiiiii... tàu hũ nóng, hông??.
    Tôi cứ ngạc nhiên sao một cô gái Mỹ chưa từng đến lớp học tiếng Việt ngày nào mà lại nói tiếng Việt và rao hàng ?ochuẩn? thế! Người VN, dân Sài Gòn chánh gốc, ăn hàng thuộc loại ?othầy chạy? như tôi vậy mà có rao được câu nào ?ochuẩn? đâu. Christine cười hồn nhiên, ?ovì mình thích nghe họ ?ohát? như vậy lắm!?
    Chị nói chị đang viết, viết rất nhiều về những điều tuyệt vời ở VN. Rồi bỗng buồn xo: ?oNghe nói sau này những người bán hàng rong sẽ bị cấm. Tiếc quá! Có cách nào đừng để mất tiếng rao không? Đặc biệt lắm! Rất VN!?. Christine đã đi qua và sống nhiều nơi trên thế giới như Pháp, Úc, New Zealand, Campuchia, Singapore... nhưng vẫn thích VN nhất, luôn nhớ VN với những tiếng rao.
    Lại vội chào nhau vì Christine bận. Chị lại hăng hái ?olên đường? đi dạy, dạy tiếng Anh cho trẻ em mồ côi. Nếu một ngày nào đó bắt gặp một cô gái Mỹ tóc cắt cao, nói tiếng Việt ?onhư gió?, dáng vẻ thể thao trên chiếc Martin 107 lướt trên đường phố Sài Gòn, 90% là Christine. Vừa đạp xe, chị vừa quay sang tôi cười và nói: ?oChạy xe đạp ở Sài Gòn là khỏe nhất! Không bị kẹt xe, không gây ô nhiễm?.
    Tôi hẹn Christine một ?ođộ? karaoke. Chị hứa sẽ hát Lời của gió, Trái tim không ngủ yên, Mắt nai cha cha cha, Sắc màu... cho tôi nghe.

    http://www5.24h.com.vn/news.php/64/97601
  9. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    box dancing chết tiệt bây giờ xuất hiện nhiều anh hùng chó ghẻ quá
    Được sir_trungdung sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 28/01/2006
  10. vnteppi

    vnteppi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mịa, khoá mịa nó mõm lại cho hết đọc hộ, Fx!

Chia sẻ trang này