1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo Cờ giùm bạn

Chủ đề trong 'Cờ' bởi myluyi, 14/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác chezz đã cho tôi biết về tác giả bài báo này. Tôi cũng đã từng đọc ?oThế giới cờ vua? và quả thật rất khâm phục sự mày mò nghiên cứu và sáng tạo của bác Võ Tấn. Chắc hẳn đây là một người say mê và tâm huyết với cờ, mong muốn cờ ngày càng trở nên gần gũi và phổ biến hơn ở VN.
    Về phần các bạn khác, tôi nghĩ rằng các bạn đã hơi quá lời khi đánh giá về tác giả. Tôi cho rằng khi tác giả viết câu: ?onhảy Mã ngay từ đầu cũng thật vô duyên? ngụ ý là đằng nào cũng phải đẩy Tốt lên ngay sau đó, nếu không thì Mã sẽ làm gì tiếp đây (vì thật ra khi các cao thủ đi 1. Nf3 hoặc Nc3 thì chắc chắn nước tiếp theo của họ sẽ là đi Tốt, theo khai cuộc mà họ muốn đánh). Tác giả viết như thế là để so sánh với sự linh hoạt của quân cờ Tướng, khi người ta có thể đi liên tiếp nhiều nước rất hợp lí ngay từ đầu mà không cần phải di chuyển Tốt.
    Các bạn đừng cho là tôi đang bênh vực tác giả, vì thực ra tôi cũng là người chơi cờ Vua chứ không phải cờ Tướng. Quả thật là tôi cũng thấy bác Võ Tấn có phần hơi thiên vị khi nói về cờ Tướng mặc dù lúc đầu cố tỏ ra khách quan. Tuy nhiên khi đọc kĩ hơn tôi nhận thấy mục đích của tác giả khi so sánh 2 loại cờ này là nhấn mạnh đến nguyên nhân xã hội của nó (như bác chezz đã nói) chứ không có ý chê bai cái nọ hoặc đề cao cái kia. Cả 2 loại cờ đều có những ưu và nhược điểm, có khi cái ưu điểm đến một lúc nào đó lại trở thành nhược điểm và ngược lại. Không có cái gì là hoàn hảo cả, và chính sự không hoàn hảo đó mới khiến người ta say mê chơi cờ, say mê khám phá tìm hiểu nó.
    Có thể các bạn đã từng đặt ra những câu hỏi, những thắc mắc về sự vô lí cũng như một số bất cập của 2 loại cờ, nhưng đã bao giờ các bạn thử lí giải nó một cách nghiêm túc chưa? (cái này có thể có nhiều lí do, phần lớn là do không có thời gian) Vì thế không nên phủ nhận công sức mày mò nghiên cứu của tác giả để đưa ra những câu trả lời hợp lí cho những vấn đề trên. Cũng không nên đánh giá khả năng hiểu biết của họ trong 1 lĩnh vực nào đó chỉ qua 1 hoặc vài câu gây tranh cãi (vì thực ra lỗi trong bài này là lỗi diễn đạt chứ không phải lỗi tư duy)
    Tôi rất ghi nhận ý kiến của bác Go_player khi cho rằng đọc báo giùm người ta thì nên chọn những bài hoàn hảo nhất. Tuy nhiên tôi cho rằng những bài gây tranh luận cũng có cái hay của nó (tất nhiên đó trước hết phải là những bài nghiêm túc) vì khi tranh luận chúng ta sẽ có một cái nhìn nhiều chiều hơn về vấn đề đó. Tôi mở topic này là để chia sẻ với mọi người những gì mà được đọc, được biết và mọi người hoàn toàn có quyền thảo luận về những gì mà mình thấy vô lí hoặc không thuyết phục. Thế đấy, ai mà chả có lúc mắc sai lầm? Và tất nhiên, các bạn hoàn toàn có thể phản bác lại ý kiến của tôi.
  2. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trên đất khách
    [Theo Người lao động ]
    Ba kỳ thủ lừng danh: Từ Hoàng Thông, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Thanh Trang đang sống ở nước ngoài, người dạy cờ, người học cờ. Cuộc sống của họ ra sao?
    Có muôn ngàn những lý do để người ta phải xa quê hương như tìm kế sinh nhai, du học hay chỉ đơn thuần là đoàn tụ gia đình. Và trong chính sách phát triển của nền thể thao VN gần đây, để có được những thành tích đột phá tại SEA Games mà chúng ta đã thấy, các tuyển thủ VN đã được gởi sang nước ngoài tập huấn ngay từ tuổi ấu thơ.
    Chỉ là người chiến thắng
    Đại kiện tướng Từ Hoàng Thông là người tiên phong xuất ngoại trong làng cờ vua để nâng cao trình độ. Đầu năm 1998, tình cờ phát hiện anh trong một giải cờ vua toàn quốc, một vị phó chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Thế giới mời anh sang Singapore không phải để chơi cờ mà với cương vị là thầy dạy cờ trong công ty cờ của ông. Đây cũng là môi trường rất tốt để Thông luyện cờ.
    Những ngày sống một mình tại Singapore, anh cũng phải tự lo đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp... tất cả những việc như một cậu sinh viên xa nhà. Chỉ khác là anh vừa có thể lo cho bản thân vừa phụ giúp gia đình bằng tiền lương của mình. Hoàng Thông tâm sự: ?oMọi chi phí ở đây rất cao, vả lại không quen với món ăn tại đây nên tôi tự nấu ăn cho vừa với khẩu vị và cũng để tiết kiệm?.

    Khác với một lớp học bình thường, các học trò cùng lớp hầu như cùng tuổi, ở lớp dạy cờ của Thông có những học trò tuổi đã xấp xỉ 70 nhưng cũng có em chưa học đến lớp 1. Những kỷ niệm vui, buồn của cuộc sống xa nhà gắn liền với lớp học này. Xa nhà nhưng anh không thấy lạc lõng vì có những học trò cùng cảnh với anh.
    Với tâm niệm ?ochỉ là người chiến thắng không bao giờ chịu thất bại?, Thông đã tự giúp mình vượt qua nhiều nỗi chán nản mà đôi lúc chính anh tưởng chừng sẽ kết thúc sự nghiệp cờ vua, tìm một nghề khác không liên quan đến cờ.
    [​IMG]
    Còn với kỳ thủ 13 tuổi Nguyễn Ngọc Trường Sơn, em đang theo học văn hóa và cờ vua tại Hungary với mục tiêu duy nhất là được trở thành đại kiện tướng quốc tế.
    Chỉ mới tập luyện tại Hungary được 3 tháng, nhưng với Sơn, đó lại là khoảng thời gian rất dài vì em phải xa nhà, xa gia đình và người thân. Sơn bộc bạch: ?oDù đôi lúc có buồn nhưng ngược lại, em đã học tập được rất nhiều, tích lũy thêm được những phương pháp và kiến thức mới về cờ vua?.
    Với mong ước có thể đoạt được những thành tích cao nhất trên đấu trường cờ vua quốc tế, nhưng Sơn lại có thú vui duy nhất là đọc truyện tranh. Những lúc rảnh rỗi, Sơn thường đọc truyện tranh, bàn luận về truyện tranh với chị Hoàng Thanh Trang. Sơn còn thích chơi game, chơi cờ trên mạng... Sơn cho biết, sự giúp đỡ tận tình của chị Trang làm Sơn cảm thấy ấm lòng, không còn buồn nhiều vì nhớ nhà. Sơn vẫn tìm thấy sự động viên, dù tất cả những điều ấy không thể thay thế toàn vẹn cho tình yêu thương của gia đình. Nhưng chính sự mong mỏi nơi quê nhà đã tiếp thêm nghị lực để Sơn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.
    Ước mơ của thục nữ: Đại kiện tướng quốc tế
    Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống về cờ vua, cha là tiến sĩ Hoàng Minh Chương, hiện đang kinh doanh ngành cờ vua tại Hungary (Công ty Chesscom), nữ kỳ thủ Hoàng Thanh Trang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Trở về quê nhà để tham dự SEA Games 22 ngay khi vừa kết thúc Giải Đại kiện tướng quốc tế 2003 tổ chức tại Budapest- Hungary, Thanh Trang có vẻ mệt mỏi và không đạt được thành tích cao nhất tại SEA Games. Nhưng những gì mà Thanh Trang đã cố công làm (HCV đồng đội nữ) vì màu cờ Tổ quốc là điều đáng trân trọng.
    Mỗi ngày, Trang dành thời gian của mình cho việc tập luyện cờ vua. Ngay cả những lúc mà Trang gọi là giải trí, thì cũng là những chuyện xoay quanh cờ vua như thảo luận về các tình huống sau ván đấu, chơi cờ với cha, bạn bè... Tuy sống xa quê, nhưng Trang vẫn được sự bảo bọc của cha mẹ. Mỗi lần có dịp trở về thăm quê hương đối với Trang đó là sự kiện trọng đại. VN chính là nơi Trang muốn trở về, sống trong sự quan tâm, chăm sóc của người thân.
    Tuy là một thục nữ, nhưng niềm mong ước của Trang không giống với nhiều cô gái mà cô muốn mình sẽ là một đại kiện tướng quốc tế. Vì vậy, Trang đang khổ công tập luyện để có thể hoàn thành ước mơ trong một ngày không xa.



    Được myluyi sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 14/05/2004
    e***: xin phép bác myluyi em sửa màu chữ vì màu kia trên nền trắng chả nhìn thấy cái gì cả
    Được ucbu sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 14/05/2004
  3. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Garry Kasparov: Hoàng đế đã thoái vị
    (Vietnamnet)
    "Đây là ván đấu kết thúc một sự nghiệp đáng tự hào. Tôi ra đi vì không còn mục tiêu nào để chinh phục?. Dưới bầu trời Tây Ban Nha vào giữa tuần này, Garry Kasparov đã chia tay sự nghiệp lẫy lừng bằng những lời như thế.
    [​IMG]
    Lời chào từ biệt
    Chống lại Anatoly Karpov

    Cũng như Michael Jordan của làng bóng rổ Mỹ, kỳ thủ nước Nga đã thâu tóm hầu hết những danh hiệu cao quý nhất. Giờ đây, ở tuổi 41, anh vẫn là một ngọn núi không thể chinh phục đối với bất kỳ đại cao thủ nào. Trong 20 năm qua, Kasparov lạnh lùng và bộc trực đã giữ vị trí số 1 thế giới, xứng đáng được tôn vinh là vua cờ, là huyền thoại số 1 của trò chơi trí tuệ.

    Sau giải Linares ở Tây Ban Nha hồi giữa tuần này, anh cho biết: "Tôi đã quyết định Linares là nơi tôi chơi ván cờ chuyên nghiệp cuối cùng. Tôi vẫn sẽ tham gia trò chơi nhưng không phải những giải đấu chính thức". Qua những lời Kasparov nói và những gì anh đã làm, chúng ta có thể hiểu rằng, nhà vô địch nước Nga chia tay vì không có đối thủ. Sau khi trở thành kỳ thủ số 1 thế giới hồi năm 1984, anh đã ở vị trí đó cho đến bây giờ. Không ai có thể truất được ngôi minh chủ của anh.
    Sinh tại Baku, thủ đô nước Cộng hòa Azerbaijan thuộc Liên bang Xô Viết trước đây, Garry Kimovich Kasparov đến với trò chơi trí tuệ từ rất sớm. Năm 1973, anh gia nhập trường cờ vua Botvinnhik và trở thành nhà vô địch trẻ nhất của giải trẻ Xô Viết sau đó 2 năm, lúc mới 12 tuổi. Ở tuổi 16, Kasparov giật giải trẻ thế giới và sau đó 1 năm đã đạt chuẩn đại kiện tướng quốc tế. Tài năng hé lộ từ những năm 70 của thế kỷ trước, nhưng phải đến năm 1984, giá trị Kasparov mới được khẳng định hoàn hảo qua cuộc đối đầu với kỳ thủ cự phách nhất thời bấy giờ là Anatoly Karpov.
    Kasparov lúc đó là một gương mặt đầy triển vọng với lối tấn công dồn dập. Còn đối thủ của anh là con người "bách chiến bách thắng". Trước trận đấu vào tháng 9/1984, dù thừa nhận tài năng của Kasparov nhưng giới chuyên môn vẫn cho rằng sự già dặn của Karpov sẽ chiến thắng. Thế nhưng, sự thực thì trận đấu dài nhất trong lịch sử cờ vua thế giới này đã kết thúc bất phân thắng bại và được miêu tả như trận huyết chiến "Rumble in the Jungle" của môn quyền Anh.
    [​IMG]
    Cuộc đấu lịch sử Kasparov - Karpov.
    Sau 48 ván đấu, Kasparov bị dẫn điểm nhưng khi bắt đầu lật ngược tình thế thì các nhà tổ chức đã cho dừng vì lý do sức khỏe của Karpov. Sáu tháng sau, 2 đại kỳ thủ tái đấu. Lần này, Kasparov chiến thắng thuyết phục và qua đó trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong lịch sử. Vào các năm 1986, 1987 và 1990, Kasparov đều bảo vệ thành công danh hiệu trước Karpov. Cuộc đối đầu giữa hai người Nga Kasparov và Karpov có thể nói là cuộc đối đầu đáng xem nhất trong lịch sử cờ vua thế giới. Năm 2000, Kasparov lần đầu tiên mất chức vô địch thế giới vào tay đấu thủ 25 tuổi người Nga Vladimir Kramnik, nhưng vị trí số 1 của anh vẫn không hề suy suyển.
    Chống lại máy tính
    Trong các bộ phim giả tưởng, chúng ta thường bắt gặp những người hùng đại diện cho nhân loại chống lại kẻ thù ngoài hành tinh. Suốt sự nghiệp của mình, Kasparov cũng có một sứ mệnh tương tự: đại diện cho loài người chống lại... máy tính, một sản phẩm do con người làm ra.
    Khi leo lên đỉnh cao thế giới, Kasparov hầu như không có đối thủ. Điều đó khiến thế giới cờ vua dần trở nên nhàm chán. Vì thế, người ta đã tìm cho anh những đối thủ máy tính. Năm 1989, sau khi Kasparov chật vật vượt qua một đối thủ máy tính, hãng IBM đã lao vào phòng nghiên cứu. Sau đó 7 năm, họ giới thiệu Deep Blue, máy tính được miêu tả là "nhạy cảm như người và thông minh gấp ngàn lần người". Để hoàn thành kiệt tác Deep Blue, IBM đã huy động một nhóm chuyên gia lập trình cự phách làm việc chung với nhiều cựu vô địch cờ vua thế giới. Quá trình làm việc đã cho ra đời một máy tính có hệ thống cơ sở dữ liệu chứa tất cả các nước đi của những đại kiện tướng thế giới trong vòng 100 năm qua. Mỗi giây, Deep Blue cũng có thể đưa ra hàng trăm ngàn phương án triển khai quân khác nhau.
    Cuộc chiến đỉnh cao giữa con người và máy tính vào năm 1996 bắt đầu không ngoài dự đoán. Deep Blue với một cơ sở dữ liệu khổng lồ đã hạ Kasparov khá dễ dàng trong ván đầu. Tuy nhiên, đến ván thứ 2 thì con người chiến thắng. Đấu thủ Nga đã rút được kinh nghiệm rất nhanh, anh nhận thấy rằng Deep Blue là một "bộ óc" siêu cấp nhưng không phải hoàn hảo. Vì là máy tính, nên nó chỉ có thể đưa ra những nước đi ưu việt nhất để đối phó với những đòn ưu việt của đối phương. Trong vài tình huống, khi con người ra đòn ngớ ngẩn, Deep Blue đã "toát mồ hôi".
    [​IMG]
    Đối đầu với siêu máy tính.
    Tìm được chân lý đó, Kasparov đã thủ hòa ván thứ 3 và thứ 4 trước khi thắng 2 ván còn lại. Một năm sau, IBM trở lại thách đấu và sản phẩm của họ lúc này là Deeper Blue. Qua cái tên cũng có thể thấy, Deeper (sâu hơn) chắc chắn có những tính năng vượt trội so với Deep (sâu) của năm 1996 và điều đó đã được chứng minh khi Deeper Blue khuất phục được Kasparov. Lần này kỳ thủ Nga thua một phần vì Deeper Blue đã rút được bài học từ thất bại của Deep Blue cách đó 1 năm, một phần vì như Kasparov thú nhận: "Con người biết mệt mỏi, biết lo lắng, hồi hộp còn máy tính thì chỉ có làm việc và làm việc".
    Sau 2 cuộc "huyết chiến", cán cân vẫn chưa phân định: con người thắng 1 và máy tính thắng 1. Thế nên, người ta đã dàn xếp cho cuộc đối đầu thứ ba vào năm 2003. Lúc này, IBM giới thiệu Deep Junior, một máy tính có thể lập phương án cho 3 triệu nước đi trong 1 giây. Khỏi phải nói, nằm trong cơ sở dữ liệu của Deep Junior là tất cả những gì mà loài người biết được về cờ vua, từ một ván đấu bình thường đến những cuộc đối đầu siêu hạng, từ những thất bại của máy tính trước đây đến mỗi một nước đi mà Kasparov đã thực hiện trong sự nghiệp. Một đội ngũ kỹ thuật viên cao cấp và nhiều chuyên gia cờ vua hàng đầu đã được IBM huy động để hoàn tất tuyệt tác Deep Junior.
    Tất cả những thứ đó để đối đầu với một con người, nhưng vẫn không thể thắng. Trận đấu kết thúc hòa 3-3, qua đó khẳng định Kasparov, một đại diện của con người, có những giá trị mà máy móc dù được chế tạo tinh vi đến mấy cũng không thể khuất phục. Qua những trận đấu này, trí tuệ siêu việt của Kasparov cũng là thước đo chuẩn mực cho sự phát triển của máy tính.
    Một sự kiện đáng nhớ nữa xảy ra vào năm 1999 khi Kasparov thực hiện trận đấu qua mạng Internet. Những đấu thủ toàn cầu đấu trí với Kasparov bằng cách gửi nước đi của mình lên một website bình chọn, nước đi nào được nhiều người tán thành nhất sẽ đem ra đối phó Kasparov. Cuối cùng, trận đấu kéo dài 4 tháng này đã kết thúc với chiến thắng thuộc về kỳ thủ Nga.
    Và chống lại Vladimir Putin
    "Tôi đã làm tất cả những gì có thể trên bàn cờ. Giờ đây tôi muốn đem trí tuệ và lối tư duy chiến thuật của mình vào chính trường Nga", Kasparov tuyên bố. Khi không tìm thấy đối thủ trên bàn cờ vua, người đàn ông xuất chúng này tìm đến bàn cờ chính trị: "Tôi thấy hiện nay chúng ta đang đi sai đường. Tôi muốn giúp nước Nga tiến nhanh hơn?. Không một chút do dự, Kasparov công khai chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin trên báo chí. Hiện nay, nhà vô địch Kasparov đang tham gia tổ chức chính trị đối lập mang tên Committee 2008: Free Choice.
    Đảng phái này dự định sẽ tham gia tranh cử vào năm 2008 với mong muốn tìm người thay thế ông Putin. Với một trái tim đầy tham vọng, người đàn ông 41 tuổi đã lao vào chính trường với một bầu nhiệt tình nóng hổi. Người ta nói rằng, nếu một ngày nào đó, Garry Kasparov ra tranh cử tổng thống nước Nga thì đó cũng không là điều quá sức tưởng tượng. Khi bàn cờ vua không còn một thách thức nào, có lẽ Kasparov muốn tìm ở bàn cờ chính trị những thách thức lớn lao hơn.

Chia sẻ trang này