1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi ?oChuyện đời tự kể?
    Những câu chuyện tình yêu
    Ba mẹ tôi lấy nhau khi còn khá trẻ, vì thế chỉ mới 22 tuổi mẹ đã có hai chị em tôi. Ba tôi là con trai cả trong gia đình nên ông bà nội tôi luôn đặt vào ba niềm hi vọng lớn lao: sinh một quí tử để nối dòng.
    Ai ngờ sau hai lần mang thai mẹ tôi đã cho ra đời ?ohai ả tố nga?. Mẹ tôi rất buồn nhưng ba tôi thì chẳng quan tâm nhiều đến điều đó. Ba rất yêu chúng tôi. Chiều nào ba cũng đặt tôi lên yên xe phía trước, chị tôi ngồi phía sau và đạp đi chơi khắp làng trên xóm dưới. Mỗi lần ra sông xúc tép, ba luôn dẫn chúng tôi theo.
    Sau khi đã xúc được một rổ đầy những con tép nhảy lách tách, ba lại ôm tôi vào lòng, cõng chị tôi ở sau lưng rồi bơi ra giữa lòng sông để chúng tôi thỏa thích trong dòng nước mát. Mặc cho nhiều người thắc mắc sao ba không sinh thêm bé trai, ba chỉ cười tự hào: có hai đứa con gái xinh xắn thế này là hạnh phúc quá rồi.
    2. Mẹ tôi bỏ trốn theo ba khi không được sự đồng ý của ông bà ngoại. Từ một cô gái sinh ra trong gia đình khá giả, đến sống với ba mẹ phải lam lũ với đàn lợn, vườn rau. Gót chân xinh xắn, hồng hồng của mẹ đã xuất hiện những vết nứt và đôi tay mềm mại bắt đầu ram rát.
    Thế nhưng trong ánh mắt mẹ luôn rạng ngời niềm hạnh phúc. Ba tôi là cán bộ của xã. Đêm nào cũng thế, ba ở ủy ban cho tới nửa đêm mới về. Căn nhà chúng tôi lạc lõng giữa một cánh đồng tối tăm mọc đầy lau lách.
    Bốn bức vách chỉ là những tấm phên đan lại. Những đêm mùa đông gió lùa hun hút vào nhà và kêu rin rít qua kẽ phên, mẹ ủ chúng tôi vào trong chăn, kể chuyện cho đến khi chúng tôi ngủ thiếp đi rồi mẹ mới bắt đầu đan len chờ ba về?
    Thỉnh thoảng, những buổi chiều đi làm về sớm, ba chở chúng tôi đến nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng ba vẫn để chúng tôi chơi ở đó một lúc với các dì rồi mới xin phép ông bà ra về.
    Ít lâu sau, chúng tôi thường thấy ông ngoại xuất hiện ở cánh đồng gần nhà. Ông làm như đi thăm ruộng và vô tình gặp chị em tôi. Ông cho hai đứa rất nhiều quà. Mắt ông cũng xa xăm, rươm rướm. Khi chúng tôi kể với mẹ, mẹ đã ôm chúng tôi vào lòng và khóc. Một hôm, ba chở mẹ về nhà ngoại. Lúc trở về, tôi thấy đôi mắt mẹ đỏ, sưng húp nhưng chan chứa niềm vui...
    3. 28 tuổi, ba tôi làm chủ tịch xã. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Bữa cơm của gia đình tôi bao giờ cũng có rau trai, rau cỏ hôi, những thứ rau mọc hoang đầy khu vườn sau nhà, được luộc chấm nước ruốc. Mỗi bữa ăn, ba vừa đút cho chị em tôi vừa dỗ dành: ?oĂn đi con gái ngoan, xúp Liên Xô đấy, ngon lắm!?. Đạm bạc là thế nhưng hai chị em tôi vẫn lớn lên, tròn trịa như trái mít sau vườn ông nội.
    Một buổi chiều nắng đã nhạt màu, hai chị em tôi đang chơi dưới gốc khế ngoài ngõ thì có một vị khách tay xách một con gà đến hỏi ba. Không rõ vị khách nói gì nhưng trên gương mặt mẹ hiện rõ nét phân vân. Mẹ nhìn chúng tôi rồi lại nhìn con gà đang vùng vẫy trên tay vị khách, ánh mắt mẹ đăm chiêu lạ. Sau đó, mẹ nhận con gà và nhốt vào cái chuồng nhỏ.
    Lúc ba trở về, nghe mẹ kể chuyện, ba nhíu mày. Chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng mẹ: ?oNgày nào cũng để các con ăn uống đạm bạc, em thấy thương quá?. Giọng ba cứng rắn: ?oĐói cho sạch, rách cho thơm, mẹ nó à?. Rồi ba cầm con gà đạp xe đi trả lại cho chủ nhân của nó?
    Cuộc sống vùn vụt trôi qua, vùn vụt những đổi thay, chúng tôi lớn lên hồn nhiên, trong trẻo như những giọt sương trên cỏ. Với hai chị em tôi, những câu chuyện tình yêu ngay trong chính gia đình mình luôn là bài học làm người đầu tiên của cuộc đời.
    LÝ HẠNH
    Trích Tuổi Trẻ Online
  2. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi ?ochuyện đời tự kể?
    Những mảnh lốp xe
    TT - Bố nhặt nhạnh những chiếc lốp xe máy cũ ở đâu đó chất đầy trong nhà kho. Tôi thường nghĩ chắc bố để làm những cái xích đu cho trẻ con mà tôi thường thấy.
    Không rõ từ bao giờ trong những năm tháng ấu thơ của mình, bầu trời của tôi là ô cửa sổ nhỏ xíu. Tôi thường ngồi trong đó mà nhìn ra khoảng sân khu tập thể nơi bọn trẻ con tụ tập chơi đánh bi, đá bóng, nhảy lò cò..., những trò chơi mà tôi không bao giờ có mặt.
    Một buổi chiều bố mang về cho tôi một đôi nạng nhỏ xíu bằng gỗ.Tôi bắt đầu tập những bước đi đầu tiên, làm quen với hai người bạn nhỏ thân thiết sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời. Vấp ngã và đứng dậy đi tiếp là thao tác quen thuộc mà tôi đã lặp lại rất nhiều lần.
    Số lần vấp ngã của tôi thưa dần và những con đường tôi đi qua ngày một dài thêm. Bố mẹ vui vì tôi đã tự bước được những bước đi trên đôi nạng gỗ. Bầu trời của tôi cứ rộng dần, không còn là ô cửa sổ nhỏ xíu ngày xưa nữa.
    Tôi đến trường. Tôi nhớ mãi đó là một ngày bầu trời đầy nắng rộng thênh thang. Tôi ngồi sau xe mẹ chở đến trường với đôi nạng nhỏ. Tôi không còn những mặc cảm mà vững chãi bước trên đôi chân tật nguyền với đôi nạng thân thiết của mình.
    Hai chiếc nạng nhỏ được bố đóng những chiếc đế bằng cao su nho nhỏ mà một thời gian dài tôi không để ý.
    Tôi chọn ngành mỹ thuật với bao ước mơ của mình. Thi trượt, tôi lại lên đường ôn thi tiếp. Đến lần thi thứ ba ước mơ của tôi mới trở thành hiện thực.
    Ngày tôi đỗ vào đại học mỹ thuật, trong hành trang lên đường của tôi là màu, bút vẽ và nhiều thứ mà mẹ đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Và tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện một túi nilông đựng những miếng cao su nhỏ màu đen. Nhìn ngắm kỹ tôi mới biết đó là những chiếc đế nạng của tôi. TôI bỗng nhận ra đó là những miếng cao su được cắt ra từ những lốp xe máy mà bố đã nhặt và chất đầy nhà kho ngày nào. Tôi đã không để ý rằng bố đã luôn thay chúng cho tôi khi đi mòn.
    Tôi lên đường nhập học đầy niềm vui và tin tưởng vì luôn có tình yêu thương của bố mẹ. Phía sau những miếng cao su nhỏ xíu đó là cả một tình yêu bố dành cho tôi.
    Tôi bỗng rưng rưng khi nghĩ rằng những mảnh cao su nhỏ xíu là hành trang đặc biệt mà chỉ mình tôi có trong balô khi lên đường vào đại học. Tôi muốn gọi lên hai tiếng thân thiết nhất: ?oBố ơi?...
    NGÔ NGỌC HÀ
  3. duyenkaty

    duyenkaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bài này có thể là... không hay, nhưng... sáng nay vừa đọc xong nó, cảm giác ngộp thở vô cùng...
    3 mẹ con cô giáo bị giết
    Cả 3 mẹ con cô giáo Phan Ngọc Hoa (vợ ông Kiên) và 2 con Ngô Thanh Hương, học sinh lớp 12 và Ngô Hoàng Cường, học sinh lớp 5, trú tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, vừa bị giết chết bằng dao.
    Với gương mặt thất thần, chị Ngô Thị Thiệt (em gái ông Kiên), cho biết vào khoảng 9h, ngày 5/9, sau khi đến trường dự lễ khai giảng năm học mới, hai bạn học cùng lớp với cháu Cường liền chạy đến nhà cô Hoa để tìm hiểu nguyên nhân Cường vắng mặt. Nhìn qua cửa sổ, hai em hoảng hốt vì nhận thấy cả căn nhà ướt đẫm máu. Khi nghe tiếng tri hô của hai em, mọi người vội chạy đến thì phát hiện xác cô Hoa nằm dưới nền gạch với nhiều vết cắt trên cổ, còn xác của em Hương đang nằm trong mùng cũng với nhiều vết cắt vào cổ như mẹ mình. Riêng trên đầu Cường có khoảng 5 vết chém và bị cắt lìa khỏi thi thể. Khi công an và mọi người tới nhà, người ta không tìm thấy ông Kiên.
    Một số người dân ở cạnh nhà cô Hoa cho biết: Cách đây khoảng một năm, chính quyền địa phương đã xây tặng căn nhà tình nghĩa cho mẹ của ông Kiên. Không hiểu vì lý do gì mà mẹ của ông Kiên về sống chung với hai người con gái, căn nhà tình nghĩa đó bà để lại cho ông Kiên và vợ con ông ở. Ông Kiên vốn là người sống khép kín, ít nói, lại bị điếc.
    Hằng ngày, cô Hoa đến trường dạy học, còn ông Kiên quanh quẩn trong nhà, ít khi thấy ông giao thiệp với mọi người. Trước hôm xảy ra án mạng, những người trong xóm có nghe vợ chồng ông Kiên lớn tiếng với nhau. Chị Dương Thị Thu (ở trước nhà cô Hoa) thuật lại rằng, vào khoảng 3h ngày 5/9, trong lúc đang ngon giấc, chị nghe tiếng cháu Cường kêu ?omẹ ơi, mẹ ơi?. Sau đó, chị ngủ tiếp vì không phát hiện điều gì lạ từ nhà ông Kiên. Chị Thu còn cho biết, trưa cùng ngày, một người hàng xóm còn nhờ chị đóng cho cô Hoa 600.000 đồng tiền hụi, vì cô Hoa là chủ hụi.
    (Theo Người Lao Động)
  4. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ngay chiều hôm đó (5/9) lão Kiên đã bị bắt khi trốn cách đó ko xa...Hiện nay cơ quan cảnh sát đang điều tra động cơ xảy ra vụ án
  5. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    16 học sinh Cần Thơ trúng tuyển các trường đại học danh tiếng của Pháp
    Năm học 2006-2007, 16 học sinh của Trường THPT Châu Văn Liêm và THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) đã trúng tuyển vào các trường đại học của Pháp như: Paris 1, Rennes 1, Lyon 1, Perpignan, Poitiers, Tours, Angers...

    Đây là những học sinh theo học Chương trình song ngữ Pháp-Việt liên tục từ năm lớp 1 đến lớp 12, có kết quả học tập đạt loại khá, giỏi, được các trường đại học Pháp hỗ trợ học phí để theo học các ngành y khoa, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, kinh tế....
    Trong danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi Tú tài Pháp năm học 2006- 2007 của Bộ Giáo dục-Đào tạo, TP Cần Thơ có 100% thí sinh đỗ gồm 71/71 học sinh lớp 12 Chương trình song ngữ Pháp - Việt của 2 trường THPT Châu Văn Liêm và THPT chuyên Lý Tự Trọng , trong đó có 3 em đạt loại giỏi, 46 em đạt loại khá. Đặc biệt em Bùi Phạm Mỹ Phương (Trường THPT Châu Văn Liêm ) đã đỗ thủ khoa toàn quốc với số điểm trung bình 9,8/10 điểm.
    Được biết, các em có bằng tú tài song ngữ nếu không thi vào các ngành học song ngữ trong nước có thể đi du học không chỉ tại Pháp mà ở bất kỳ trường đại học nào ở các nước nói tiếng Pháp. Sau tốt nghiệp đại học, các em còn được ưu tiên học thạc sĩ ở các nước nói tiếng Pháp.

    24H.COM.VN (Theo TTXVN)
  6. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của nhiều người:
    ?oChị có ở đây luôn với em không"?
    TTO - Bạn rủ: ?oCuối tuần đi thăm Trung tâm nhân đạo, nuôi - dạy trẻ khuyết tật Quê Hương nhé!?, gật đầu cái rụp vì nơi đó có người mẹ trăm con Huỳnh Tiểu Hương, vì lòng thấy nôn nao đến lạ khi nghĩ đến gần 200 bạn nhỏ rất cần sự chia sẻ tình thương.
    Dĩ An - Bình Dương đầy nắng, mới bước chân đến cổng đã nghe tiếng đàn yamaha rộn ràng. Rất nhiều cô cậu bé khoanh tròn tay trên những chiếc bàn gỗ dài. Các em đón khách bằng một live show hỗn hợp ca vọng cổ, nhạc thiếu nhi và cả nhạc trẻ, nhạc Hoa.
    Bé Dương, bé Đường khiếm thị dìu nhau lên sân khấu (nói to tát, thật ra chỉ là nền xi măng). Vành môi con trẻ tròn vo theo từng nốt nhạc bật ra từ bàn tay anh Thành Công cũng khiếm thị. Gần 200 trẻ em đang sống tại trung tâm gặp nhau ở hoàn cảnh hoặc mồ côi, hoặc khuyết tật. Những bài hát các em thích hát nhất luôn có hình ảnh ba mẹ, ông bà, có Thảo cầm viên, có ?othuyền em thuyền con vịt?.
    Một bạn hướng dẫn trò chơi ?ocha, mẹ, con?: tay để trên đầu là cha, sờ vào má là mẹ, để dưới bụng là con. Mắt tôi chạm vào mắt cô bạn trắng trẻo, mặt bầu bĩnh, ít cười, tay bên phải teo rút lại, nhỏ xíu, mềm oặt. Quay mặt đi, cô bạn gượng cười. Nét cười buồn bã của cô gái đang độ xuân thì, pha chút tủi thân, ngượng ngùng, e ngại. Tôi chắc mình sẽ khó quên cái cười ám ảnh ấy.
    Một cánh tay nhỏ gầy quờ tìm bàn tay tôi, kéo tôi ngồi xuống cạnh. Cánh tay của bé Tuyến. Cậu bé ngồi cạnh Tuyến ghé sát tai tôi, ú ớ. Tuyến phiên dịch: ?oNó muốn về nhà?. Rồi Tuyến nhìn chằm chằm vào mắt tôi: ?oEm hông thấy chị, chị có thấy mắt em bị mờ hông??. Tôi bối rối. Nhoẻn miệng cười lộ rõ hai lúm đồng tiền, em hỏi một câu? người lớn: ?oEm có? đẹp trai hông??.
    Chị Kim Loan, đôi mắt như hai đường chỉ kẻ ngang, bế đứa con trai chưa đầy hai tuổi. Chị tâm sự ?omình không muốn anh ấy vướng bận, anh ấy còn gia đình riêng nữa mà?. Rồi chị hồ hởi cười, xoa đầu đứa con: ?ohắn thích ăn bánh này lắm, hôm nào cũng ăn?. Tôi xót xa, vì bé Công Sơn, cũng như người mẹ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy được tia nắng vàng, ngọn cỏ xanh?
    Ở hàng ghế cuối, Thu Hằng, đang học lớp tám, cười ngượng nghịu vỗ tay theo bài hát. Giọng em nhẹ nhàng, mỏng và trong như tiếng thìa chạm vào thủy tinh: ?oem chỉ mong có nhiều người về đây chơi, như thế là đủ rồi?. Tôi nhìn vào đôi mắt trong xanh của em, giật mình vì tròng mắt đảo liên tục.
    Cô Nga và hai bé chưa tròn tuổi, chúng bám rịt lấy cô không rời, khi cô ẵm đứa này thì đứa khác cứ choài choài đòi ẵm cho bằng được. "Một lúc cô ẵm ba đứa là chuyện thường", cô cười nói, mà sao nghe nhói đau cho những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi mới vừa cất tiếng khóc chào đời - Ảnh: Bích Dậu
    Những bé dưới hai tuổi có một căn phòng và chế độ chăm sóc riêng. Nắng lên cao, các bé được bồng bế sang một căn phòng khác mát mẻ hơn. Những khuôn mặt thiên thần nắm tay ngủ kĩ, mặc kệ những đoạn đầu không vui của cuộc đời các em do người lớn viết. Bé Phi, mới hơn một tuổi, ít khi khóc, cười, cù vào chân cũng chỉ co nhẹ mấy ngón chân bé bé hồng hồng. Nét mặt em đăm chiêu kỳ lạ. Chúng tôi đùa ?obé bị buồn bẩm sinh?. Nhói lòng. Hay bé biết mình bị bỏ rơi từ một ngày tuổi?
    Các em đều có một quê hương, và lạc mất quê hương. Chỉ có Quê Hương này dang tay cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ các em nên người.
    Rời Quê Hương, nhớ nhất là đôi mắt các em. Đôi mắt nhảy múa khi các em ca hát, đôi mắt long lanh khi bất ngờ hỏi: ?oChị có ở đây luôn với em hông??, đôi mắt trong veo của bé mới biết lật, đôi mắt ngoan hiền khi xúc từng thìa cơm, đôi mắt ngạc nhiên khi thấy mình trên màn hình máy ảnh kỹ thuật số, đôi mắt khát khao được một lần nhìn thấy những sắc màu cuộc sống?
    PHỤNG ANH - DƯƠNG HUỲNH
  7. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội thưởng lãm tuyệt kỹ võ công của đại cao thủ Việt Nam
    ?oCửu Long Hội Ngộ?, một sự kiện võ thuật độc đáo chưa từng có tại Việt Nam, sẽ diễn ra vào chiều chủ nhật 17/9 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM do VinaGame và Sony tài trợ.
    Những thông tin chi tiết vẫn còn đang nằm trong vòng bí mật nhưng được biết, nhiều kỷ lục mới đang kỳ vọng được ghi vào ?oGuinness? Việt Nam sau sự kiện này. Với tên gọi ?oCửu Long Hội Ngộ?, đây sẽ là một chương trình quy tụ ?ochín rồng? với những võ sư ở hàng ?ocây đa cây đề? của làng võ thuật Việt Nam (có cả võ sư người nước ngoài), những nhóm lân sư rồng tên tuổi và nhóm cascadeur ?ođình đám? sẽ tề tựu về để cống hiến những màn trình diễn thật độc đáo, những tuyệt kỹ võ công của mình cho khán giả thưởng lãm. Lần đầu tiên những chiêu thức, những tuyệt kỹ công phu trong game được chính các võ sư hàng đầu tái hiện lại trên một sân khấu được thiết kế cũng thuộc dạng có một không hai tại Việt Nam.
    Xuyên suốt chương trình là những màn trình diễn võ thuật cực kỳ đặc sắc sẽ mang đến cho người xem cảm nhận ?oGame như Thật ?" Thật như Game?. Trong Cửu Long Hội Ngộ, người xem sẽ không còn phân biệt đâu là công phu thượng thừa và đâu là các chiêu thức tuyệt học trong trò chơi. Với sự tham gia của các võ sư cùng các võ đường hàng đầu Việt Nam hiện nay sẽ cống hiến cho người xem những bài quyền, những chiêu đòn đẹp mắt cùng những tuyệt kỹ nội công siêu phàm. Đầu tiên có thể kể đến võ công của các môn phái: Võ sư Tô Thiếu Kiệt cùng các đệ tử biểu diễn Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm, Võ sư Trần Cửu với Hầu Quyền hay hàng loạt màn trình diễn khác của nhóm Cascadeur Lữ Đức Long hay nhóm Wushu Việt Nam chắc chắn mang đến cho người xem một đêm võ thuật đặc sắc. Tiếp theo phải kể đến các tuyệt kỹ nội công, các võ sư có thể làm những việc tưởng chừng như không thể như: Thiết sa chưởng dùng tay không đập vỡ những quả dừa tươi, đóng đinh bằng tay, công phá gạch thông qua chồng báo hoặc những khả năng chỉ có thể thấy trong các phim ảnh như nằm trên bàn chông đập gạch, dùng thương đẩy chiếc xe 16 chỗ.
    Ngoài ra, khán giả sẽ được đắm mình trong giọng hát mượt mà của ?oCô gái Trung Hoa? Lương Bích Hữu thể hiện ca khúc chủ đề của game CLTB mang tên ?oNước mắt tương phùng? và giọng ca của nam ca sĩ Lương Chí Cường.
    Mặc dù chương trình không bán vé và số lượng vé mời có hạn, nhưng những ai yêu thích võ công vẫn có thể chiêm ngưỡng những thế võ tuyệt đẹp, những tiết mục nội công đặc sắc qua màn hình 3m x 5m được BTC bố trí bên ngoài Nhà thi đấu để phục vụ mọi người. Những thông tin chi tiết hơn sẽ được ?ohé mở? dần trên trang web www.cuulong.com.vn. Hãy chờ xem sự kiện tôn vinh võ thuật Việt Nam này vào ngày 17/9 sắp tới.
    N.C
    Theo Thanh Nien
  8. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc Vietnam Telecomp 2006
    (VietnamNet) ?" Hơn 180 công ty Việt Nam và nước ngoài đã giới thiệu sản phẩm và giải pháp tại Triển lãm Vietnam Telecomp 2006 & Vietnam Electronics 2006, vừa khai mạc sáng nay 13/09/2006 tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế TP. HCM (HIECC), do tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đứng ra tổ chức.
    Nhiều hãng viễn thông tên tuổi trên thế giới cũng có mặt tại cuộc triển lãm như Alcatel, Ecrission, Motorola, Nokia, Samsung, Siemens?Các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước như MobiFone, SPT, VinaFone,?chủ yếu tham gia quảng bá dịch vụ tại cuộc triển lãm.
    Chiếm đa số là các công ty của Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Năm nay có 6 công ty về công nghệ thông tin của Hàn Quốc tham gia triển lãm, gồm có: ELUON, ESTsoft, HuTech 21, Lecast, ThinkFree và ViaScope International và hơn 10 công ty viễn thông khác của Hàn Quốc.
    Riêng Trung Quốc, hơn 30 gian hàng chủ yếu tập trung vào các thiết bị viễn thông. Một vài nhãn hiệu điện thoại di động mới của Trung Quốc và Hông Kông như Elitek và Trunor giới thiệu tại triển lãm cũng thu hút được chú ý của giới trẻ Việt Nam.
    Viễn thông vẫn là chủ đề chính và chiếm đa số các gian hàng của cuộc triển lãm. Các sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin xuất hiện không nhiều, chủ yếu là các sản phẩm phần cứng phục vụ mạng viễn thông và Internet.
    Triển lãm Vietnam Telecomp diễn ra 2 năm 1 lần. Năm 2004, triển lãm được tổ chức tại Hà nội thu hút gần 130 công ty Việt nam và nước ngoài tham gia. Năm nay là lần thứ 11 của Vietnam Telecomp nhưng là lần thứ 2 của triển lãm Vietnam Electronics.
    Bắt đầu từ năm 2004, Ban tổ chức triển lãm có sáng kiến tổ chức Triển lãm quốc tế về các sản phẩm điện tử tại Việt Nam - Vietnam Electronics song song với triển lãm Vietnam Telecomp nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi đa dạng của các doanh nghịêp, tổ chức, cá nhân và theo xu hướng phát triển chung của toàn thế giới là hội tụ giữa các lĩnh vực ICT-điện tử-phát thanh, truyền hình.
    Ban tổ chức cho biết năm nay số lượng khách tham quan sẽ đông hơn năm 2004 tại Hà nội (khoảng 11.000 lượt khách). Triển lãm Telecomp luôn thu hút đông đảo giới trẻ vì đây là dịp các hãng điện thoại di động giới thiệu các mẫu mã điện thoại mới.
    Có lẽ để tránh tình trạng quá tải, ban tổ chức đã cho lập thêm các quầy đăng ký và phát thẻ vào xem triển lãm, cho dù khách tham quan có hay không có vé mời đã gửi trước đó. Tại các quầy đăng ký, nhiều người chen lấn, xô đẩy để xin phiếu đăng ký, rồi phải trở ra điền vào phiếu, rồi lại quay trở vào quầy nhận thẻ đeo vào cổng, gây ra hiện tượng lộn xộn không đáng có.

    Nếu hy vọng được ?omãn nhãn? bởi các đời điện thoại di động mới nhất tại cuộc triển lãm này, thì có lẽ người xem sẽ thất vọng. Tại quầy Samsung, người ta cũng chỉ thấy đến Ultra E***ion 6.9 - X820 là cái mới nhất, đã xuất hiện chính thức tại Việt Nam cách đây hơn 2 tháng. Trong khi đó Nokia trưng bày N92 là mẫu mới nhất nhưng tại gian hàng lại là ?ohàng sắp có?.
    Hãng Organe của Pháp gây được sự chú ý người xem bằng thiết bị kính đeo để xem video qua điện thoại di động (Orange Video Glasses). Thay vì phải dán mắt vào màn hình nhỏ xíu trên chiếc ĐTDĐ, người dùng có thể đeo kính vào và thưởng thức một đoạn video hay với âm thanh như trong rạp hát.

    Tại Vietnam Telecomp 2006, Trung Quốc đã chứng tỏ được mình là một trong những quốc gia đang phát triển mạnh về công nghệ viễn thông ở Châu Á. Hơn 30 gian hàng bao gồm cả viễn thông và điện tử của Trung Quốc cũng thu hút đông người xem.
    Sự đa dạng là thế mạnh của các gian hàng Trung Quốc, từ các sản phẩm công nghệ cao như thiết bị đo và kiểm tra tín hiệu viễn thông và điện tử của hãng Trooneer hay điện thoại di động Elitek, cho đến các loại cáp nối cho thiết bị âm thanh và hình ảnh của công ty Rich Electronics. Tuy nhiên, theo ông Henry Ma, giám đốc tiếp thị của Rich Electronics, sản phẩm cáp audio cao cấp nhất của họ là HTC-593, xuất sang Đức, nhưng lại không có mặt trong triển lãm lần này.
    Doanh Anh
    Nguồn VietNamNet
  9. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ trên diễn đàn thấy có bài báo hay, copy về để anh em đọc cho vui:
    [​IMG]
    Nếu thấy không ổn, các mod cứ thoải mái del mà không cần thông báo nhé
    [nick]
    [​IMG]
    Được ps05 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 14/09/2006
  10. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy bé đã tiếp đãi bác nhà báo này chu đáo chưa.

Chia sẻ trang này