1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Bão số 10 cách Hoàng Sa khoảng 370 km
    Cập nhật cách đây 45 phút


    Dự báo đường đi của bão theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương
    Theo bản tin bão của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương phát lúc 14h30 ngày 12/12, hồi 13 giờ ngày 12/12, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,7 độ vĩ bắc; 114,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông nam.
    Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật trên cấp 13.
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 13/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 112,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía nam. Khoảng sáng 13/12, bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 290km về phía đông; Từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 - 350 km.
    Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 14/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông, trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi khoảng 230km về phía đông; Từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.
    Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió bão mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 13, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét. Biển động dữ dội. Từ sáng 13/12, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió bão mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Biển động rất mạnh.
    Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.
    M.G

  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0


    Hôm nay (12/12) mới biết bão đi đâu
    00:28:43, 12/12/2006M.Vọng


    Ảnh vệ tinh lúc 21 giờ đêm qua
    * Ban chỉ đạo PCLB T.Ư: Vẫn phải tập trung phòng chống bão đổ bộ
    * Khắp nơi phòng chống bão
    Hôm qua 11/12, những người quan tâm đến cơn bão số 10 - Utor ở VN đều nhẹ nhõm khi trên các mạng dự báo khí tượng đều dự báo bão sẽ chuyển hướng đi lên phía bắc (về phía đảo Hải Nam, Trung Quốc) trong 3 ngày tới. Thậm chí, trên mạng của Hải quân Mỹ và Đại học Luân Đôn (Anh) còn dự báo trong 5 ngày tới, bão sẽ di chuyển lên hướng bắc, rồi rẽ phải ra hướng đông và suy yếu dần.
    Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia dự báo khí tượng VN, vào ngày hôm nay (12/12) mới có thể biết rõ là bão sẽ chuyển hướng như thế nào, còn các dự báo trước 3-5 ngày thì độ chính xác thường không cao. Lý do các trung tâm dự báo bão chuyển hướng lên phía bắc là vì không khí lạnh suy yếu, đồng thời ở vùng phía nam Trung Hoa từ sáng đến tối hôm qua khí áp giảm nhiều hơn vùng miền Trung VN. Bão là vùng khí áp thấp, thường tìm đến một vùng có khí áp thấp hơn, nên các dự báo cho là bão đi lên phía Trung Quốc là vậy. Điều này cho thấy không khí lạnh tác động rất rõ đến cơn bão này. Theo dự báo, khoảng đêm nay (12/12), sẽ có một đợt không khí lạnh khác tăng cường xuống, nếu các vùng nói trên khí áp tăng trở lại, sẽ tác động đến hướng đi của bão.
    Bản đồ dự báo của VN

    Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đêm qua cho biết: Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc; 117,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (từ 118 - 149 km/giờ), giật trên cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 19 giờ ngày 12/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ vĩ bắc; 114,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía đông nam. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, cách bờ biển Đà Nẵng - Bình Định khoảng 480 km về phía đông; từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 - 350 km. Trong 24 - 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày 13/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 111,6 độ kinh đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, cách bờ biển Thừa Thiên-Huế - Quảng Ngãi khoảng 250 km về phía đông; từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông và giữa biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió bão mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 13, sóng biển cao từ 8 - 10 mét. Biển động dữ dội.
    Đưa thuyền lên bờ (ảnh: D.Hiền)

    Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ và khu vực bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.
    Ban chỉ đạo PCLB T.Ư: Vẫn phải tập trung phòng chống bão đổ bộ
    Sáng qua 11/12, tại cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định: do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc cấp 5, cấp 6 và tiếp tục tăng cường trong những ngày tới nên khả năng bão số 10 đi vào đất liền là khoảng 50%. Các dự báo của Hải quân Hoa Kỳ, đài khí tượng Nhật Bản và Trung Quốc cũng dự báo bão số 10 có khả năng không vào bờ mà đi về phía đông của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Chiều tối cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Bùi Minh Tăng cho biết, các bộ, ngành, địa phương vẫn phải triển khai những biện pháp đối phó với cơn bão số 10 theo hướng bão có thể đổ bộ vào đất liền. Cũng trong cuộc họp sáng qua, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã yêu cầu các địa phương không được chủ quan trong công tác phòng chống cơn bão số 10.
    Quang Duẩn
    Khắp nơi phòng chống bão
    Đà Nẵng: 15.000 hộ dân đang cần di dời. Theo báo cáo của Biên phòng TP Đà Nẵng, vẫn còn 16 phương tiện với 102 lao động đang trên đường vào đất liền trú ẩn, tất cả tàu thuyền này đều giữ liên lạc thường xuyên với đất liền. Theo dự kiến, số hộ dân phải sơ tán sẽ lên đến 15.000 hộ (so với bão Xangsane là 10.000 hộ) và chỉ sơ tán dân trước khi bão đổ bộ 24 giờ. Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các quận, huyện phải trình phương án di dân chi tiết vào 6 giờ sáng nay (12/12) để TP xem xét quyết định. Tuyệt đối nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi. Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cũng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng nhanh chóng triển khai các phương án hết sức cụ thể, chi tiết đến từng xã, phường, tổ dân phố. Ông Thanh nói: "Các quận, huyện nào không có phương án di dời dân, phòng chống bão lụt cụ thể, nếu kiểm tra phát hiện sẽ xử lý kỷ luật nghiêm khắc nhất".
    Quảng Nam: Hoãn họp HĐND để phòng chống bão lụt: Sáng 11/12, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VII đã quyết định hoãn kỳ họp thứ 11 dự kiến khai mạc sáng nay để lo phòng chống bão số 10. Kỳ họp này dự kiến sẽ dời sang các ngày 18 đến 20/12, bàn và quyết định các nội dung quan trọng như: tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006, định mức phân bổ đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2007 - 2010, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2006 và dự toán, phân bổ dự toán ngân sách năm 2006...
    D.H - P.T - H.T - H.X.H
    Phú Yên: 15 ngư dân bị Malaysia bắt giữ đã về nước
    Chiều 11/12, Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết: 17 ngư dân của phường 6, TP Tuy Hòa trên 2 tàu PY 2680 TS (ông Trần Dũng, 31 tuổi, làm thuyền trưởng) và PY 92519 TS (ông Trần Sang, 43 tuổi, làm thuyền trưởng) do Malaysia bắt giữ đã trở về nước và đang tiếp tục đánh bắt. Hai tàu này bị bắt giữ khi đang khai thác thủy sản ở vùng đánh cá chung giữa nước ta với Malaysia. Tuy được thả nhưng máy định vị và toàn bộ ngư cụ, hải sản đều bị Malaysia tịch thu.
    Hùng Phiên
    Bình Định: Cứu sống 16 ngư dân bị nạn trên biển
    Vào lúc 1 giờ sáng 11/12, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã cứu sống 7 ngư dân trên tàu BD 1665 TS bị sóng đánh chìm tại vùng biển huyện Hoài Nhơn (Bình Định) khi trên đường tránh bão số 10. Trước đó, vào ngày 10/12, tàu BD 2024 TS với 9 ngư dân bị trôi dạt do hỏng máy cũng đã được tàu Hải quân HQ 85 lai dắt vào quần đảo Trường Sa. Ban phòng chống lụt bão tỉnh cũng cho biết, UBND tỉnh đã có công điện khẩn cấm không cho tàu thuyền ra khơi trong thời gian xảy ra cơn bão; di dời dân ở những khu vực xung yếu; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, dùng bao cát để gia cố giữ mái nhà...
    Cao Nguyên
    Quảng Ngãi: 4 chủ tịch UBND huyện bị cảnh cáo và phê bình. Tại cuộc họp khẩn cấp triển khai các phương án đối phó với cơn bão số 10 vào sáng 11/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế đã cảnh cáo Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn và phê bình Chủ tịch UBND 3 huyện: Mộ Đức, Sơn Tây và Trà Bồng vì các địa phương này không chấp hành nghiêm túc công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 10. Đến 16 giờ ngày 11/12, toàn tỉnh có 1.738 tàu thuyền với 8.110 lao động hoạt động trên biển đã vào bờ trú bão. Tuy nhiên vẫn còn 18 tàu thuyền với 168 lao động còn đang hoạt động trên biển.
    Thái Anh - Hiến Cừ

    M.Vọng

  3. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    105 sinh viên vượt khó, học giỏi được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ
    (CT)- Ngày 12-12-2006, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với tổ chức VNHELP tại Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ cho 105 sinh viên ở các trường đại học thuộc khu vực ĐBSCL. Trong đó, có 70 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, 15 sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và 20 sinh viên Trường Đại học An Giang. Mỗi suất học bổng trị giá 70 USD. Đây là những sinh viên vượt khó, học giỏi, tham gia tốt phong trào ở các trường.
    Hàng năm, chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ của VNHELP trao tặng 300 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 25.000 USD cho các sinh viên đại học và cao đẳng ở các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Đà Nẵng,...
    VNHELP là một tổ chức từ thiện do kiều bào sáng lập, nhằm giúp đỡ trẻ em, gia đình, cộng đồng tại Việt Nam và tăng cường giao lưu văn hóa Việt - Mỹ. 15 năm qua, VNHELP đã có những chương trình trợ giúp thiết thực cho Việt Nam trong lĩnh vực y tế và giáo dục thông qua các dự án như chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ, chương trình xây mới và sửa chữa trường học vùng sâu, vùng xa, chương trình nuôi và dạy nghề cho trẻ em đường phố, mồ côi, khuyết tật...
    B.NG

  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 14/12/2006, 12:23 (GMT+7)
    10 con vật đáng sợ nhất với con người

    Muỗi - 1 trong 10 con vật đáng sợ nhất đối với con người - Ảnh: Livescience.
    Có thể bạn không tin nhưng muỗi là loài giết nhiều người nhất, tiếp theo là rắn hổ mang. Những loài thú lớn như cá mập, sư tử, voi chỉ có thể lấy mạng vài người một lúc, nhưng một con sứa độc có thể giết chết 60 người trong nháy mắt.
    Dưới đây là bảng xếp hạng những con vật làm chết nhiều người nhất. Mức độ nguy hiểm của chúng tăng dần theo số thứ tự.
    1. Cóc độc
    Đừng dại dột tiến lại gần loài động vật này. Lưng của chúng tiết ra một chất độc để dọa những con thú săn mồi. Mỗi con cóc độc sản xuất ra một lượng chất độc đủ để giết chết 10 người.
    2. Trâu biển

    Một đàn trâu biển - Ảnh: Livescience
    Chúng có thể nặng tới 700 kg. Khi đối mặt với kẻ thù, trâu biển sẽ giương vũ khí của nó lên. Đó là cặp sừng lớn và nhọn hoắt. Nếu chỉ gặp một con, coi như bạn là người may mắn. Còn nếu một con vật nào đó gặp một đàn trâu biển đi ngược chiều, nó sẽ chẳng có cơ hội sống sót.
    3. Gấu trắng Bắc cực
    Bữa sáng của gấu trắng Bắc cực là những con hải cẩu không tai nặng hàng trăm kg. Nếu chẳng may gặp một con gấu trắng Bắc cực, bạn nên tìm cách tránh thật xa. Chỉ bằng một cái tát, những móng vuốt của nó có thể làm bay đầu của một con hải cẩu.
    4. Voi
    Không phải tất cả voi đều dễ thương như chú voi Dumbo trong phim hoạt hình. Mỗi năm trên thế giới có hơn 500 người mất mạng vì voi. Voi châu Phi thường nặng khoảng 7.200 kg, đủ để nghiền nát bất kỳ con vật nào dưới những bàn chân to tướng của chúng. Chiếc vòi và cặp ngà của chúng cũng có thể lấy mạng bạn trong nháy mắt.

    Cá sấu nước mặn Australia. Ảnh: Livescience.
    5. Cá sấu nước mặn Australia
    Nếu trông thấy một khúc gỗ gần một đầm lầy, bạn cần phải cẩn thận. Đó rất có thể là một con cá sấu nước mặn. Nó có thể nằm im trong nước, đợi con mồi đi qua. Rồi, chỉ sau một cái chớp mắt, nó sẽ lao tới, ngoạm lấy con mồi.
    6. Sư tử châu Phi
    Hàm răng khỏe và nhọn. Cơ thể nhanh và nhẹ như gió. Bộ móng chắc và sắc như dao. Sư tử châu Phi khỏe chẳng kém những con trâu đực thiện chiến nhất. Như thế vẫn là chưa đủ khi nói tới chúa tể của những cánh đồng cỏ bao la. Tốt nhất là bạn nên cầu nguyện để đừng phải gặp chúng ngoài thiên nhiên. Loài động vật thuộc họ mèo này là những sát thủ hoàn hảo.
    7. Cá mập trắng khổng lồ
    Chúng có thể ngửi thấy mùi máu ở cách xa hàng nghìn mét. Cá mập trắng khổng lồ sẽ trở nên hung dữ khi ngửi thấy máu. Khi đó, chúng sẽ dùng tất cả 3.000 chiếc răng trong hàm để ngoạm bất cứ vật gì mà chúng gặp.
    8. Sứa Australia

    Một con sứa Australia - Ảnh: Livescience
    Còn được biết tới với cái tên ong biển, loài động vật có kích thước cơ thể chỉ bằng chiếc lá salad này có tới 60 xúc tu, mỗi cái có thể dài tới 4,6 m và chứa khoảng 5.000 cái nọc ?" đủ để giết chết 60 người.
    9. Rắn hổ mang châu Á
    Hổ mang châu Á không phải là loài rắn độc nhất, nhưng là loài sử dụng nọc độc nhiều nhất. Mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 50.000 người chết vì rắn cắn, và phần lớn số đó do rắn độc châu Á gây nên.
    10. Muỗi
    Hầu hết những cú chích của muỗi chỉ khiến bạn cảm thấy ngứa. Nhưng một số loài muỗi thường mang theo ký sinh gây bệnh sốt rét. Loài côn trùng bé nhỏ này phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 2 triệu người mỗi năm.
    Theo LiveScience - VnExpress
  5. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Kết nối Internet châu Á gián đoạn vì động đất tại Đài Loan
    Trận động đất với cường độ ban đầu khoảng từ 6,7 đến 7,2 độ richter hôm qua đã cắt đứt một số tuyến thuộc vành đai cáp quang Hong Kong - Trung Quốc - Đài Loan. Sự cố bất khả kháng này gây ảnh hưởng đáng kể cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tại châu Á, trong đó có FPT, VDC, Viettel ở VN.
    [​IMG]
    Vòng tròn màu đỏ trong hình là khu vực có các tuyến cáp quang bị đứt. Ảnh: FPT Telecom.
    Các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam bị mất tới 60-70% lưu lượng. Hiện tại, bộ phận kỹ thuật của các công ty này vẫn đang tìm cách xử lý sự cố.
    Đại diện VDC cho biết họ đang tiến hành 3 hướng khắc phục. Đầu tiên là khởi động hệ thống mạng dự phòng và liên lạc với đối tác phục hồi cáp biển để nhanh chóng khôi phục. Cán bộ kỹ thuật của VDC cũng đang phân luồng để ưu tiên những khách hàng quan trọng. "Đây là sự cố thiên tai bất khả kháng và sẽ tìm mọi cách, chấp nhận chi phí cao để nhanh chóng khôi phục sự cố", một đại diện ISP này cho biết.
    Hiện một số website tại VN vẫn hoạt động bình thường nhưng việc truy cập một số dịch vụ thoại và nội dung, chủ yếu là tới Mỹ, đều bị chập chờn hoặc gián đoạn.
    Theo ông Phạm Công Liêm, Phó giám đốc Trung tâm quản trị mạng Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), sự cố này nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà cung cấp Internet. Những ảnh hưởng cụ thể mà người dùng đầu cuối có thể thấy là tốc độ đường truyền sẽ chậm, khó kết nối hoặc không thể kết nối. "FPT cũng có những phương án dự phòng nhưng thực sự thì không thể khắc phục được 100%", ông Liêm cho biết. "Phía đối tác từ Hong Kong của chúng tôi cũng chưa thể xác nhận thời gian khắc phục sự cố này".
    Theo ghi nhận sơ bộ của một số nhà điều hành mạng cáp, đây là một sự cố khá nghiêm trọng vì phần lớn lưu thông Internet từ Nam Á tới Bắc Á và Mỹ, đặc biệt là từ Hong Kong và Đài Loan tới Mỹ, sẽ bị tắc nghẽn.
    Tuyến Đài Loan - Trung Quốc và Hong Kong - Trung Quốc bị đứt đã khiến toàn bộ lưu thông mạng từ khu vực Nam Á tới Bắc Á tê liệt hẳn. Kết nối từ Hong Kong sang Nam Á vẫn hoạt động nhưng sẽ sớm bị tác động mạnh vì thông lượng từ các kênh còn lại bị dồn sang.
    Tuyến Hong Kong tới Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản gần như "chết" hẳn, nhưng lưu thông từ Hong Kong tới Nam Á và Australia không bị tác động. Kết nối từ châu Âu, Trung Đông và Nam Á tới Bắc Á đã bị cắt đứt hoàn toàn.
    Năm 2003, động đất tại Đài Loan cũng đã làm đứt 3 tuyến cáp nối từ Trung Quốc đi một số nước khác khiến thông tin bị đình trệ gần 1 tháng. Tháng 5/2004, tuyến cáp quang biển quốc tế nối từ Tây Âu - Trung Đông đến Thái Bình Dương gọi tắt là SE-ME-WE 3 cũng đã bị đứt đoạn tại Hong Kong, khiến việc kết nối từ Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
    P.K. - H.H.
    Hèn chi hồi sáng tới giờ ko vô yahoo được.
    Sưu tầm từ vnexpress.net
    Xem chi tiết tại:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2006/12/3B9F1C80/
    Được rickynvd sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 27/12/2006
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Lối sống, tính cách của bạn gái luôn khiến tôi? tò mò ​



    Điểm nổi bật nào ở bạn gái khiến anh chú ý nhất?
    Cũng như nhiều thanh niên khác, vẻ đẹp bên ngoài bao giờ cũng làm tôi chú ý, thậm chí là... ngẩn ngơ nhiều ngày liền. Nhưng đó chỉ là thời gian ban đầu, khi những phút "choáng váng" ấy qua đi, bình tĩnh trở lại điều các bạn gái thu hút tôi là tính cách và lối sống.
    Tôi hay tò mò với những bạn gái có đời sống tinh thần phong phú, tâm hồn sâu sắc và hướng thiện. Còn dù đẹp đến đâu mà thiếu những yếu tố ấy là tôi "cho qua". Dù chưa có vợ nhưng tôi linh cảm rằng vẻ đẹp của tâm hồn mới khiến tôi ngưỡng mộ lâu dài. Còn sống với người phụ nữ không hướng thiện thì kinh khủng, cô ta có thể làm bất cứ điều gì để thỏa mãn những ham muốn của bản thân.
    Tôi chưa gặp người con gái nào như thế nhưng một anh bạn tôi đã gặp. Anh yêu một cô gái đẹp, theo đuổi cô ấy hai năm, sau đó họ cưới nhau nhưng cuộc hôn nhân ấy chỉ tồn tại 20 ngày. Cơn ác mộng ấy đã qua lâu rồi mà bây giờ anh vẫn chưa hết sốc.
    Hoàng Thế Phiệt (Phó giám đốc, 29 tuổi)




    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 08/01/2007
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 08/01/2007
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chọn bạn đời ​


    Hai chàng trai tỏ tình với hai cô gái. Một chàng nói:
    - Anh chỉ có trái tim. Cô gái nào có thể chia sẻ khó khăn với anh trên đường đời thì sẽ có chỗ trong nó.
    Chàng kia bảo:
    - Anh có một tòa lâu đài và muốn cùng người bạn đời ở trong đó để chia sẻ niềm vui.
    Sau khi suy nghĩ, một cô gái nói:
    - Anh chàng kì lạ ơi, trái tim của anh quá chật hẹp với em. Nó chỉ nằm gọn trên lòng bàn tay em, mà em thì muốn tự mình bước vào một ngôi nhà mà ở đó em có thể cảm nhận sự mênh mông, tươi sáng do hạnh phúc mang lại. Em chọn tòa lâu đài và hy vọng ở đó sẽ không có sự chật chội, buồn chán. Ở đó sẽ rộng rãi, thoáng mát, sáng sủa, nghĩa là sẽ hạnh phúc.
    Chàng trai có tòa lâu đài cầm tay cô gái và bảo:
    - Sắc đẹp của em xứng đáng với sự giàu có của anh.
    Rồi chàng đưa cô gái về tòa nhà nguy nga của mình.
    Cô gái kia đưa tay cho chàng trai chỉ có trái tim, thì thầm nói:
    - Trên thế gian này, không ở đâu ấm áp và dễ chịu hơn trái tim con người. Không một tòa nhà nguy nga nào có thể so sánh với nơi ở thần kỳ đó.
    Và cô gái đã đi cùng chàng trai trên con đường đầy khó khăn của chàng. Đường lên núi thật khó đi. Hai người đã cùng vượt qua bao gian nan, vất vả nhưng trong trái tim chàng trai yêu dấu, cô gái luôn cảm thấy yên bình và ấm áp, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ rời xa cô. Cô chưa bao giờ thấy chật chội trong trái tim bé nhỏ của chàng bởi khi trái tim tỏa ánh sáng tình yêu thì nó trở nên to lớn, mênh mông, đủ chỗ cho tất cả.
    Khi hai người đã lên đến đỉnh núi, họ trông thấy một nguồn rạng ngời, cảm thấy sự ấm áp, cảm nhận được tình yêu bao la và hiểu được niềm hạnh phúc vô biên của con người khi con đường dẫn anh đến hạnh phúc đó đi qua trái tim.
    Cô gái chọn tòa lâu đài chẳng bao lâu sau đã cảm thấy khó chịu vì sự rộng rãi mênh mông của tòa nhà. Rồi cô hiểu ra rằng: Dù rộng đến đâu, tòa nhà đó vẫn có giới hạn và tòa nhà đối với cô chẳng khác gì chiếc ***g chim. Đẹp đến mấy thì chiếc ***g vẫn làm cho con chim cảm thấy chật chội, ngột ngạt, khó cất lên tiếng hót.
    Cô nhìn qua cửa sổ, đi vòng quanh hàng cột nhưng không thể tìm được lối ra. Tất cả như đè nặng lên cô, bóp cổ cô. Còn bên ngoài cửa sổ là cái gì đó tuyệt đẹp và khó chạm tới. Không tòa nhà nguy nga nào có thể sánh được với những gì bên ngoài cửa sổ, bên ngoài khoảng không mênh mông, tươi sáng.
    Cô hiểu rằng cô không bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc đó, niềm hạnh phúc xa vời vợi. Cô đã không thể hiểu được con đường nào sẽ dẫn tới niềm hạnh phúc đó. Cô chỉ biết buồn và nỗi buồn đã làm trái tim cô chết dần, chết dần. Cô gái đã chết vì nỗi buồn phải ở trong chiếc ***g do chính cô đã chọn.
    Con người quên rằng mình là chim. Con người quên rằng mình biết bay. Con người quên rằng có những khoảng không rộng lớn cho họ bay vào mà không bao giờ sợ rơi xuống. Trước khi lựa chọn hãy lắng nghe trái tim mình, đừng nhờ đến sự lạnh lùng băng giá của trí óc - trí óc tỉnh táo nhưng không nhạy cảm. Con người quên rằng không có hạnh phúc dễ dàng, quên rằng muốn có hạnh phúc thì phải vượt qua con đường lâu dài, gian khó và đó chính là ý nghĩa của cuộc đời.
    Nguyễn Đông (Dịch từ Internet)


    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 08/01/2007
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 08/01/2007
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    quote-giacmoxua viết lúc 15:34 ngày 08/01/2007:
    Yêu cũng phải hiện đại ​

    Ảnh: P.L
    Không phải là khẩu hiệu "Sống hiện đại, yêu hiện đại; sống hết mình, yêu hết mình" của một lớp thanh niên nhân danh sự hiện đại mà cổ vũ cho một cách sống buông thả, sống ?ogấp?, thiếu trách nhiệm với cá nhân mình cũng như những người khác. Yêu hiện đại của một cô gái thời hiện đại phải khác kia?
    Sao con gái lại không thể tỏ tình trước?
    Chỉ vì quan niệm sợ bị hiểu lầm, bị đánh giá khi chủ động tỏ tình trước mà nhiều cô gái đã bỏ lỡ cơ hội yêu khi gặp phải đối tượng dù là nam nhưng lại có "trái tim thỏ đế" cũng không dám tự tin để chủ động nói lời yêu trước.
    Trong một cuộc phỏng vấn riêng tiến hành ở cả hai giới của các chuyên gia nghiên cứu tâm lý, họ nhận được câu trả lời cho câu hỏi: "Trong tình yêu, có nhất thiết nam giới phải chủ động tỏ tình trước hay không?" khá thú vị.
    Một số bạn gái thổ lộ: Nhìn chung nam giới nên chủ động trước để chứng tỏ bản lĩnh của phái mạnh. Nhưng nếu hai người đều biết rõ họ đã có tình cảm với nhau thì ai nói lời trước cũng vậy thôi. Phụ nữ cũng cần được chủ động trong tình yêu chứ!".
    Nhiều bạn trai rất thành thật: "Tôi sẽ rất cảm kích khi nhận được lời tỏ tình của người con gái tôi yêu. Theo tôi, điều này sẽ gây ấn tượng, sẽ để lại kỷ niệm rất đẹp trong tình yêu của chúng tôi".
    Can đảm, kiên trì vượt qua mọi rào cản
    Nếu là rào cản về cơ sở pháp lý thì bạn nên tuân thủ, đừng nên thách thức và bất chấp để gây ra hậu quả. Bởi đó là những sai phạm mà một cô gái hiện đại khi yêu cần phải nắm rõ và không sa chân vào.
    Ở đây phần lớn là rào cản từ phía gia đình hai bên. Không môn đăng hộ đối; không hợp tuổi; hai gia đình vốn có hiềm khích; chỉ đơn giản là một trong hai gia đình không thích người yêu của con mình v.v... Ngoan ngoãn đầu hàng sự ngăn cản, rủ nhau trốn đi biệt xứ, dọa chết, thậm chí là chết thật để phản đối sự ngăn cản... Còn gì ngu ngốc hơn thế nữa?
    Phương pháp đúng đắn nhất của bạn là cần phải thuyết phục cha mẹ bằng chính sức mạnh tình yêu của mình. Không đối kháng với cha mẹ, không hỗn láo mà kiên quyết, kiên trì và mềm dẻo, chắc chắn bạn sẽ thành công.
    Đừng sợ bạn trai ?othấp? hơn mình
    Đây không phải là thấp về chiều cao cơ thể đơn thuần mà người ta muốn nói đến sự thấp hơn về trình độ, học vị, địa vị, thu nhập và kể cả về tuổi ít hơn.
    Ngày nay rất nhiều cô gái ôm mộng lớn, muốn bay cao bay xa. Các cô muốn tận dụng những thời son trẻ đẹp đẽ nhất của mình để thực hiện ước mơ, hoài bão. Hiềm một nỗi khi sự nghiệp thành rồi nhìn lại mình đã ngoài 30 tuổi. Lại ở một cương vị khá, có một học vị khá mà bạn trai cùng thời đã yên bề gia thất cả rồi.
    Các chàng giám đốc, tiến sĩ ngang bằng hoặc hơn nàng một cái đầu cũng đều đã thuộc về người khác. Tại sao bạn hiện đại về trí tuệ mà không thể hiện đại trong cách chọn bạn đời? Vợ chồng sống với nhau cốt ở tấm lòng hòa hợp, cốt ở cái nhân, cái đức chứ đâu chỉ ở sự so tài cao thấp?
    Chủ động được từng thời kỳ của tình yêu
    Cô gái hiện đại không thể vì "trót lỡ" trong tình yêu mà làm lỡ mọi kế hoạch quan trọng khác của đời mình: sự nghiệp học hành, cơ hội tìm kiếm việc làm, chuẩn bị cơ sở vật chất cho một cuộc sống gia đình.
    Không thể vì "trót lỡ" mà đang ở "thế thượng phong" bạn trở thành gánh nặng cho bạn trai của mình, bỏ thì thương, vương thì tội. Thậm chí là bạn bị coi thường, bị bỏ rơi, bị phản bội không thương tiếc. Có cô còn mất đi cơ hội làm mẹ - thiên chức cao cả, thiêng liêng nhất của người phụ nữ.
    Tỉnh táo để phân biệt đâu là tình yêu, đâu là ******** đơn thuần; trang bị đủ kiến thức về vệ sinh ********; phải có kế hoạch cụ thể và rõ ràng cho tình yêu và hôn nhân và không bao giờ lâm vào tình thế bị động. Chỉ có như vậy bạn mới chủ động được tương lai, hạnh phúc của mình.

    Anh Thư
    [/QUOTE]
  9. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    SAO CHỔI MCNAUGHT RỰC SÁNG TRÊN BẦU TRỜI
    Sao chổi McNaught. Ảnh Peter Enright.
    [​IMG]
    Hàng nghìn nghìn đã đổ về Australia, New Zealand, Chile, Argentina và Nam Phi để được tận mắt chiêm ngưỡng McNaught, sao chổi sáng nhất có thể nhìn thấy từ trái đất trong vòng 40 năm qua .
    McNaught mang tên nhà thiên văn học người Úc Robert McNaught khi ông phát hiện ra nó vào tháng 8/2006 tại đài quan sát Siding Spring ở New South Wales mặc dù khi đó McNaught còn ở rất xa.
    McNaught cách trái đất khoảng 140 triệu km. Đây là một trong số ít những sao chổi có thể nhìn thấy giữa ban ngày bằng mắt thường. McNaught bao gồm một phần chóp lớn lơn đỉnh Everest và một cái đuôi trải dài 30 triệu km trên vũ trụ.

    Khi nhìn thấy những vệt sáng trên bầu trời, một số người tại thành phố Auckland, New Zealand đã tưởng nhầm là máy bay rơi và lập tức gọi điện cảnh sát.

    Dưới đây là những hình ảnh tuyệt đẹp của sao chổi McNaught.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bocautrang116 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 22/01/2007
    Được bocautrang116 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 22/01/2007
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG MẤT AN NINH TRẬT TỰ
    Ở KHU KTX TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ​
    Đến KTX ĐHCT vào lúc trời vừa hừng sáng, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy quá nhiều xe đạp, xe máy để dọc khắp các hành lang của các dãy nhà trong khu KTX. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều phòng cửa chỉ khép hơ, thâm chí có phòng cửa mở toang. Trở lại KTX vào một buổi trưa, chúng tôi đi qua dãy nhà B23 thấy tất cả các cửa phòng đều mở rộng trong khi mọi người đều ngủ. Gõ cửa một phòng, không ai lên tiếng, lúc đó một sv đi học về mời chúng tôi vào phòng, khoảng 5 phút sau tất cả các thành viên của phòng đều thức dậy. Chúng tôi hỏi đùa : "Ngủ say như vậy sao không đóng cửa lại, trộm vô thì sao hả?" một sv lên tiếng : "Tụi em ở tập thể phòng đông người, một số bạn giờ giấc sinh hoạt không ổn định nếu đóng cửa sợ các bạn đi về không vào được. Trước khi tụi em đi ngủ còn vài người thức với lại giờ nghỉ trưa mà ai vào phòng làm gì!". Có bạn sv lên tiếng : "Các bạn quá chủ quan, như em đây chẳng hạn vừa bị mất điện thoại gần một tháng nay. Lúc em ngủ trưa để ngày trên gối, trộm vào lấy mà không hay", bạn sv vừa nói vừa chỉ tay về phòng 10 cùng dãy và cho biết cũng có một số sv bị mất trộm. Sv này tên Bình người mất đồ, bị kẻ gian vào phòng lúc nửa đêm lấy điện thoại và bóp tiền. Trường hợp anh Trí ở dãy nhà C5 (KTX Trà Vinh) bị mất xe máy là một ví dụ, anh Trí kể lại : "Lúc đó khoảng 6h chiều, em mới đi ăn cơm về, dựng xe chừng 15 phút vào phòng lấy đồ đi ra thì chiếc xe đã không cánh mà bay". Thực tế, nhà trường có bốn nhà để xe, nhưng nhiều sv nội trú không gởi xe vào nhà xe. Tuân, sv dãy nhà D1, nói : "Chúng em thường đi học về trễ, gởi xe vào nhà xe mất thời gian lắm".
    Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng mất cắp trong khu KTX một phần là do sv chưa có ý thức bảo vệ tài sản của mình, có trường hợp kẻ gian lợi dụng những giờ nghĩ trưa, đi vào phòng lấy đồ nhưng khi người trong phòng phát hiện thì giả vờ nói đi tìm một ai đó hoặc hỏi một câu gì đó bâng quơ, sau đó đi mất, hoặc buổi sáng khi một số sv dậy đi tập thể dục chỉ khép hờ cửa ở ngoài tạo cơ hội cho kẻ trộm vào lấy tài sản dễ dàng. Trong khu vực KTX hiện có hai lối đi người ngoài có thể ra vào bất cứ lúc nào, đó là lối đi từ phía sau có ao rau muống, nằm đối diện với dãy C8 (KTX Sóc Trăng) qua ao rau muống có một con hẻm đi thông với Quốc lộ 91B. Lối đi thứ 2 kẻ gian có thể leo tường rào vì tường rào bao quanh khu KTX rất thấp.
    Một bạn sv ở dãy B( (cạnh bờ tường rào) bức xúc kể : "Ở đây bị mất đồ là chuyện thường, có khi bọn côn đồ vào uy hiếp cả sv khi bị chúng phát hiện lấy trộm, chúng em phản ứng thì sẽ bị đánh,ở đây có tường rào dễ leo vào nên bọn chúng ra vào khu KTX như cơm bữa vậy". Bạn Yên ở dãy nhà B9 có ý kiến về việc này : "Chúng em mong BQL KTX sớm có kế hoạch sửa lại tường rào nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong KTX, tường rào của KTX không an toàn, người ngoài có thể vào bất cứ lúc nào". Tình hình mất an ninh trật tự ở khu KTX là đáng báo động, ngày 16-1-2007 có người ngoàiđột nhập vào KTX chém sv ở dãy C3 (KTX Cà Mau). Bạn sv bị chém tên Ân bước đi nặng nề, chân để lộ 2 vết chém chưa lành, kể lại với chúng tôi : "Lúc đó khoảng 2h45, em đang ngủ trong phòng, thì 1 nhóm gồm 6 người vào tận phòng chém 2 nhát vào đùi em. Có bạn cùng phòng còn bị bọn chúng đánh. Em rất sợ khi ra đường sẽ bị bọn chúng tấn công nữa". Hiện nay nội vụ đang được cơ quan điều tra làm rõ. Theo các sv ở đây cho biết sở dĩ có việc như trên là do có một số thanh niên không phải là sv trong trường tham gia vụ xô xát giữa sv ở 2 dãy nhà C2 (KTX Cần Thơ) và C3 (KTX Cà Mau), cách đây hơn một tháng dùng cả đá và gậy gộc để tấn công nhau, nguyên nhân chủ yếu do va chạm nhỏ trogn lúc chơi thể thao của các sv giữa hai dãy. Ngày 5-12-2006, Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định kỷ luật buộc ra khỏi KTX đối với các sv tham gia trong vụ ấu đả này. Bạn Tú An ở dãy C3 nói : "Việc mất an ninh trong khu KTX, chúng em kiến nghị cần có chốt bảo vệ cạnh KTX và lực lượng bảo vệ trong trường nên tăng cường tuần tra nhằm phát hiện kẻ gian trà trộn vào khu KTX".
    Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Văn Phước - Trưởng BQL KTX ĐHCT cho biết : "Các vụ trộm cắp xảy ra nguyên nhân chủ yếu do ý thức giữ gìn tài sản của sv kém. Trường cũng đã có kế hoạch sửa chữa theo đề xuất của BQL KTX là sẽ xây tường cao thêm một mét và bên trên có rào thanh sắt để tránh người ngoài vào, đối với lối đi ở ao rau muống, giải pháp trước mắt là nhà trường làm thêm một chốt gác ở đó nhằm kiểm soát người dân ở khu vực ao rau muống đột nhập vào KTX".
    Ông Nguyễn Đức Thành, Phụ trách tổ bảo vệ Trường ĐHCT, cho biết : "Sắp tới Tổ bảo vệ trường phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị trong trường, đề xuất kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong khu KTX. Đồng thời tổ bảo vệ sẽ tăng cường công tác tuần tra hơn nữa để giữ an ninh trật tự trong khu KTX. Nhà trường sẽ có những biện pháp mạnh để giữ gìn an ninh trật tự trong khu KTX, nhưng mỗi sv cũng phải có ý thức bảo vệ tài sản của mình cùng với nhà trường giữ gìn an ninh trật tự trong khu KTX.
    Minh Hoàng - Báo Cần Thơ số 29 ra ngày 29/01/07

Chia sẻ trang này