1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đến 15 giờ ngày 1-3-2007, đã có 3 người hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Giảng viên Phạm Việt Tiến, Đinh Thị Xuân Mai bị nhiều vết thương ở vùng mặt, đầu, tay? được tiếp tục điều trị và tiến hành phẫu thuật. - Theo báo Cần Thơ điện tử
    @ vàng : Đinh Thị Xuân Mai chính là hoacomay của chúng ta. Hiện tại, sis ấy đang điều trị tại Tp. HCM. Sis Cara đã đến thăm, cho mems vài thông tin về việc này nghe sis
    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 04/03/2007
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hồi qua nghe bạn bảo cô giáo Mai bị chém trong trường là cô giáo dạy Anh Văn của mình, thì mình thấy rất bất ngờ và rất tội tội cho cô.
    Cô rất dể thương lại dạy hay và rất nhiệt tình.Lúc nào đi học mình cũng nghe giảng rất say sưa.
    Thích nhất là buổi cô dạy tập hát bài tiếng Anh, rất hay.
    Mong rằng cô mau chóng khỏe lại để đi dạy, và các đàn em sao này lại được cô dạy hát.
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn bè nói rằng Toàn cầm dao xông vào khu vực phòng máy tính, chém các giáo viên.
    Các giáo viên chạy vào trong toliet thì Toàn cũng đạp cửa xong vào để chém, cửa ở toliet khu vực máy tính ở Khoa Khoa học thì hồi nào giờ đâu có chắc chắn,đâu có khoá được, nên thế là Toàn xông vào chém được.
    Có cô giáo thì thấy máu nên xỉu, Toàn lại nhìn rồi đi.
    Có cô thì biết võ nên giằng co với Toàn, nhờ cô đó mà mọi người đở bị thương tâm hơn.
    Sinh viên bây giờ dữ quá! Loạn!
  4. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    nghe đồn là ku Toàn này đầu óc có vấn đề, ko bik phải ko, chắc bị Thần kinh quá
  5. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tui cũng đang nghi ngờ, ko biết có phải thiệt hông nữa?!?!?!?!
  6. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đây là chiêu của gia đình ku này đó mà, nói là bị tâm thần để giảm nhẹ tội!!!
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng có lo lắng nhiều, chị Mai vẫn khỏe và đã phẫu thuật xong, may là không có mất mát gì hết ( nhưng thiệt hại thì như mọi người đã biết rồi đó ), tinh thần sis ổn, nhìn chung là lạc quan tuy rằng hơi bị xui xẻo quá (cái này ai cũng công nhận mà, phải không nà ? ) . Chị phải nằm viện thêm 1 tùân ở SG để chữa dứt điểm rồi sẽ về CT , chỉ sợ nguyên học kỳ này các bạn sinh viên sẽ không được gặp chị Mai đâu đó . Hôm qua mèo chọc sis Mai là "Học kỳ sau mà sis đi dạy chắc ai cũng săm soi ngón tay của sis , lúc đó sis tha hồ hốt bạc. Sis ghi sẵn cái bảng giá : Xem 10 nghìn, sờ 20 nghìn là tha hồ lụm tiền nha " hí hí (mình tiền bạc ghê nhỉ )
  8. haygaysoc

    haygaysoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lại là cô Mai, em đã từng được học 1khoá AV với cô, cô dạy hay lắm, lại gần gũi với học viên. Những giờ cô dạy luôn có tiếng cười trong đó. Đặc biệt là nụ cười của cô, cool hết biết. Hy vọng cô sớm hồi phục
  9. biha

    biha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm đó, mình và người bạn có chạy xe ngang Khoa sư phạm (chỉ đi ngang thôi, không vào Khoa sư phạm). Nếu có gặp, không biết mình có thoát tên Toàn đó không?
    Mấy hôm trước trên báo có bài viết về blog của một anh người Canada tên là Joe, viết bằng tiếng Việt. Tìm mãi (mất cả tháng trời) mới thấy. Công nhận anh ấy viết bằng tiếng Việt hay ghê, rất có duyên. Bà con người Việt mình vào ủng hộ anh ấy quá chừng (cứ coi comment thì biết)
    http://blog.360.yahoo.com/mrdautay
    Được biha sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 07/03/2007
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc, đúng với ý nghĩa blog. Hoàn toàn bằng tiếng Việt mà lại rất hay. Đây là blog đầu tiên mình học được nhiều điều từ nó

Chia sẻ trang này