1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì pác Billgate cũng đã tốt nghiệp ĐH. [:D]
    Cuối cùng, Bill Gates cũng nhận bằng ĐH Havard
    [​IMG]
    (Dân trí) - Sau 34 năm bỏ dở, người đàn ông giàu nhất hành tinh - chủ tịch hãng phần mềm lớn nhất thế giới Bill Gates cuối cùng cũng được tốt nghiệp. Tháng 6/2007, Gates sẽ được trường ĐH Havard trao tấm bằng danh dự vì những thành tựu đạt được trong ngành công nghiệp máy tính.
    Bill Gates sẽ tham dự buổi lễ trao bằng tốt nghiệp tại trường ĐH Havard cùng với một bài phát biểu trước sự chứng kiến của các sinh viên tốt nghiệp vào tháng 6 tới. Tại buổi lễ này, Bill Gates sẽ được nhận tấm bằng danh dự.
    Gates trở thành sinh viên năm thứ nhất của trường ĐH Havard năm 1973. Đến năm thứ 3, anh chàng đam mê máy tính bỏ dỡ con đường học hành để lập nghiệp, thành lập công ty sản xuất phần mềm với Steve Ballmer, hiện trở thành CEO của Microsoft.
    Trong thời gian học tập ở Havard, Bill Gates đã đóng góp vào việc phát triển một phiên bản của ngôn ngữ lập trình BASIC dành cho máy tính đầu tiên MITS Altair.
    Tháng 7/2008, Bill Gates sẽ rời cương vị kiến trúc sư trưởng tại Microsoft để dành thời gian cho quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation.

    T.Vũ
    Theo MacWorld

    Xem chi tiết:
    http://www6.dantri.com.vn/cong-nghe/2007/3/171782.vip
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hình như trong Box cần Thơ có Fan của Anh Hai Lam Trường:....................................................................................................................
    Liveshow Lam Trường: Đã qua rồi thời đỉnh cao!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vào 20h00 đêm qua, 23/03/2007 tại nhà thi đấu Quân khu 7 ?" TP.HCM live show ?oLam Trường 2007 - Chuyện hôm qua? đã diễn ra không sôi động như mọi người mong đợi. Khán đài cũng vắng khá nhiều khán giả, có vẻ như sức hút của Lam Trường không còn như trước nữa.
    [​IMG]
    5 năm sau live show ?oCho bạn cho tôi? diễn ra vào năm 2002, Lam Trường ấp ủ nhiều ý?Z tưởng cho liveshow tiếp theo. Tuy nhiên, do chưa hội đủ các điều kiện và nội dung cần có nên đến đầu năm 2007, Lam Trường mới chuẩn bị xong kế hoạch thực hiện liveshow ?oChuyện hôm qua
    [​IMG]
    Phần đầu của live show ?oChuyện hôm qua? diễn ra tẻ nhạt, không tài nào nghe nổi Lam Trường đang hát gì. Lam Trường phát âm không rõ ràng, dù có chú ý căng cả tai cũng khó mà đoán được nội dung lời bài hát chứ đừng nói là nghe được. Không biết có phải Lam Trường đang cố khoe cho mọi người thấy kĩ thuật ?onhả chữ lạ? của mình hay không, nhưng kiểu hát ấy không ổn chút nào. Đã thế, Lam Trường còn hát nhạc hip-hop nên càng khó nghe hơn. Lam Trường chỉ giữ được lửa khi hát những ca khúc quen thuộc, khi ấy không khí dưới sân của các khán khán giả mới nóng lên.
    [​IMG]
    Nghe Lam Trường hát nhạc hip-hop và nhún nhảy cùng các vũ công phải thừa nhận sự cố gắng tập luyện của Lam Trường rất đáng trân trọng. Dù những bước nhảy của anh khá nặng nề nhưng không đến độ vụng về. Lam Trường biết làm duyên cho những bước nhảy của mình bằng sự kết hợp với nụ cười và ánh mắt, cùng những cái mím môi dễ thương hút hồn các fan. Lam Trường đang ?otrẻ hóa? một cách ngoại mục cả về trang phục và dòng nhạc.
    Kỹ xảo quá thường
    Ngoài giọng hát ?okhó nghe? của Lam Trường, thì kĩ xảo sân khấu cũng làm người xem thất vọng. Liveshow ?oNgày hôm qua? copy một cách vụng về ?ochiêu? bắn pháo bông theo hướng chỉ tay của ca sĩ trong liveshow của ca sĩ Bi Rain vừa diễn ra tại VN cách đây không lâu . Xem cảnh này thật là buồn cười, ở chương trình "Rain''s coming Vietnam" khi Bi chỉ tay về hướng nào là ngay trong tích tắc 1/1000 của giây pháo bông được bắn ra hướng ấy.
    [​IMG]
    Còn Lam Trường cứ lựng khựng đợi pháo bắn lên mới dám chỉ về hướng ấy, rồi có lúc anh chỉ tay rồi một chút sau pháo mới nổ. ?oChiêu? này Bi đã quá thành công tại sao "Ngày hôm qua" làm lại để ê mặt đến thế ?Rồi cũng có mưa trên sân khấu, nhưng Lam trường không cởi áo đứng trong mưa hát như Bi. Bài hát có mưa ào ào trên sân khấu nhưng người Lam Trường thì?khô queo.
    [​IMG]
    Hai nữ ca sĩ khách mời xuất hiện một cách mờ nhạt không mang tính kết nối chương trình. Lệ Quyên hát song ca cùng Lam Trường một bài, chẳng nhìn thấy rõ mặt Lệ Quyên dù ngồi hàng ghế gần sân khấu nhất. Lệ Quyên xuất hiện không lời giới thiệu cũng như lời chào khán giả và kết túc cũng thế. Minh Thư thì được hát trọn một bài chẳng ăn nhập gì đến nội dung chương trình, tính liên kết duy nhất Minh Thư là cháu của cậu Lam Trường. Không biết có phải gen không mà Minh Thư xuất hiện với một gịong hát không tài nào nghe rõ lời cô hát gì.
    Theo Lam Trường, liveshow ?oLam Trường 2007 ?" Chuyện hôm qua? vừa mang ý nghĩa tổng kết quá trình 10 năm ca hát, vừa điểm qua những nét nổi bật trong hai năm gần đây và giới thiệu những bước đi kế tiếp của anh. Qua những gì anh vừa thể hiện trong liveshow thì bước đi kế tiếp của Lam Trường chắc chắn là dòng nhạc hip-hop đương đại. Biết là nên thay đổi để làm mới mình, nhưng liệu tuổi tác và giọng hát có cho phép Lam Trường đủ khả năng trở lại đỉnh của những ngày đã xa?!
    (Theo Giải Trí VTC)
  3. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Dùng Yahoo Mail không hạn chế dung lượng
    [​IMG]
    (Dân trí) - Nhà cung cấp dịch vụ e-mail miễn phí lớn nhất thế giới đang dự định, trong tháng 5 tới sẽ cung cấp hòm thư không giới hạn về dung lượng cho khoảng gần 250 triệu người dùng hiện nay của Yahoo Mail.
    Yahoo sẽ là hãng đi tiên phong trong việc nâng cấp từ hòm thư giới hạn trong 1GB dung lượng để đáp ứng nhu cầu sử dụng file đính kèm dung lượng lớn ngày càng tăng vì người dùng thường chia sẻ ảnh, bài hát và video trong e-mail nên Yahoo

    Microsoft đang cung cấp hòm thư miễn phí 2GB và dịch vụ Gmail của Google miễn phí dung lượng lưu trữ lên tới 2,8GB.

    ?oChúng ta sẽ không cần phải xóa các e-mail cũ nữa và có thể giữ lại làm kỷ niệm hoặc lúc cần thiết có thể tìm lại để sử dụng?, David Filo - nhà đồng sáng lập ra Yahoo - nhấn mạnh.

    Google bắt đầu khơi mào cuộc chiến e-mail bằng dịch vụ Gmail từ tháng 4/2004 với dung lượng lưu trữ 1GB. Hòm thư Yahoo Mail 4MB được khai trương từ năm 1997 và ngay sau khi Gmail ra đời, dịch vụ được nâng cấp lên với khả năng lưu trữ 100 MB. Đến năm 2005, Yahoo ?ocải tiến? cho dịch vụ của mình lên 1GB.

    Với bước đột phá mới này, Yahoo hy vọng sẽ được người dùng trên toàn cầu đón nhận.


    T.Vũ
    Theo CNet

  4. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng... rao tình
    [​IMG]
    Cảnh khoe hàng trên webcam.
    Đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính chợt tiếng nhạc điện thoại réo vang, cô gái vẻ sành điệu ngồi ở góc phòng dừng tay, móc điện thoại di động ra: ?oAlô, nửa tiếng đến đón em ở số 12?, đường N... nhé. Tóc em nhuộm vàng, mặc áo hai dây màu xanh lá cây, nhớ nghe. Bye!?
    Đặc thù của chợ tình trên mạng là không ồn ào, náo nhiệt nhưng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Người muốn mua tình thì cứ vào net, chọn những lời rao, hay chọn mặt qua webcam rồi bằng một cú điện thoại di động hay những dòng tin nhắn chỉ mất vài trăm đồng là có thể được đáp ứng nhu cầu.
    Tiếp thị "giật gân"
    Thủ tục đơn giản, người rao có thể đưa tùy thích nội dung mình cần phô bày, miễn sao càng hấp dẫn càng tốt. Khi ?oclick" chuột vào mục tìm bạn của những trang web này, dễ dàng nhìn thấy những nickname rất ấn tượng như: ?ophận gái thuyền quyên?, ?ocánh hạt trong sương?, ?ogái ăn sương?? hoặc với những cái tên khả ái như Thủy Tiên, Đài Trang, Trúc Ly, Trâm Anh.
    Kèm theo hình ảnh của những cô gái này là những lời rao theo kiểu khiêu dâm hoặc kích thích trí tò mò, đại loại: ?okhông nên vào xem nếu bạn không tò mò?, ?ongười mẫu dễ thương?, ?ophận gái... cho thuê?, ?oly dị chồng, cô đơn cần người bạn tâm sự đêm khuya?... Hay lịch sự hơn ?onếu bạn là phụ nữ thì hãy click vào đây?, ?otìm bạn nữ?, ?ocần một nữ?, ?osinh viên xa nhà tìm bạn gái để tâm sự trong những lúc xa quê??
    Nội dung những lời rao đa dạng và phong phú. Có khi chỉ là một dòng ngắn ngủi: ?ođáp ứng nhu cầu của những người đàn ông xa vợ?, nhưng cũng không thiếu những lời rao nhằm ?osăn? những ả **** mới vào nghề: ?oLà Việt kiều đang sống một mình trong khách sạn ở Sài Gòn nên cần kiếm bạn nữ cho vui? hay kiểu vòi vĩnh như: ?olà sinh viên nữ thiếu tiền trang trải học phí và ăn ở nên tự nguyện làm thêm dưới mọi hình thức?. Cùng với những lời rao là kèm theo các bức ảnh ?othiếu vải?.
    Ổ mại dâm... núp sau chợ tình
    3h chiều, lần theo số điện thoại để lại trên trang web, sau 3 cuộc gọi, cô gái có cái tên rất hiền thục là Trâm Anh mới chịu nhấc máy: ?o? Anh đang ở đâu vậy, anh cứ đến trước cổng khu du lịch Kỳ Hòa 2 em ra đón??. Đúng hẹn, 10 phút sau một cô gái trạc 25 tuổi, tóc nhuộm vàng hoe, đi chiếc Attila đỏ đứng đón rồi dẫn vào con hẻm gần đó.
    Điểm dừng của cô ?o*******? này là một khách sạn mini trông rất sang trọng năm cách cổng khu du lịch Kỳ Hòa 2 chừng 150 mét. Bước vào trong, cô gái không quên tiếp thị: ?oSau này bạn anh muốn xả stress cứ mạnh dạn gọi Trâm Anh nhé. Ở đây còn nhiều em đẹp hơn Trâm Anh, toàn tuổi mười chín, hai mươi không à??.
    Chưa đầy 30 phút ngồi đợi trong sảnh khách sạn, đã có trên 10 gã đàn ông đến đây mua vui giữa cái nắng trưa như lửa đốt. Đáng chú ý, con hẻm này có rất nhiều khách sạn mini và phần lớn là để phục vụ cho việc nghỉ trưa trốn nắng mua vui hay để ?oxả stress? của khách làng chơi.
    Quen biết qua số điện thoại 0919870xxx?, Trúc Ly, cô gái có cái tên rất khả ái quê ở Bến Tre còn khá trẻ và xinh xắn. Ly tâm sự, tốt nghiệp phổ thông, với bao hoài bão đẹp nhưng cô lại không có duyên với đường học vấn. Chán nản sau mấy năm thi rớt, Ly theo bạn lên TPHCM làm tiếp viên trong quán ăn cao cấp ở đường Lê Lợi, quận Gò Vấp.
    Được ba tháng, nhờ tiếp xúc nhiều với khách làng chơi nên cô được gia nhập vào nhóm ******* ở một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình. Tại đây, mỗi lần tiếp khách, Ly phải chung lại 50% cho chủ và thời gian sau 18h chiều, cô được tự do và hưởng 100% tiền boa của khách.
    Trúc Ly tiết lộ: ?oNhờ số điện thoại tiếp thị qua mạng kiểu này nên mỗi ngày em tiếp được từ 10-12 khách. Làm việc ở khách sạn này phần lớn là những cô gái trẻ, đẹp và rất chiều khách?.
    Đi khách...
    Hơn 22h đêm, trong phòng net trên đường Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp) chỉ còn nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch của những ?ochatter? mải miết dán mắt vào màn hình máy tính. Chợt tiếng nhạc chuông điện thoại réo vang, cô gái ngồi ở góc phòng dừng tay, móc chiếc điện thoại di động ra: ?oAlô, nửa tiếng đến đón em ở số 12?, đường N... nhé. Tóc em nhuộm vàng, mặc áo hai dây màu xanh lá cây, nhớ nghe. Bye!?
    Ít phút sau, hai thanh niên cưỡi chiếc Nouvo màu đen xịch tới. Một người bước lại chỗ cô gái hất hàm hỏi: ?oAnh mới vừa điện thoại cho em. Đi chơi với anh!?. Cô gái đứng dậy. Họ khoác tay nhau đi ra. Anh chủ tiệm net lắc đầu: ?oCó gì đâu mà anh ngao ngán, chuyện chat với nhau rồi cho số điện thoại để gọi nhau đi tìm bãi đáp qua đêm là... bình thường?.
    Lần theo số điện thoại của những cô gái rao tình trên mạng, mới biết các trang web đen là các ổ mại dâm trên mạng. ?oMá mì? của các ổ mại dâm này có nhiệm vụ tiếp thị sao cho ?obắt mắt? nhóm ?o*******? của mình. Vừa là má mì, vừa là *******, Thanh Duyên hoạt động ở khu vực đường Nguyễn Thái Bình, Tân Bình tiết lộ: ?oMỗi lần khách đến, bọn em đều cho số điện thoại và thời gian rảnh chúng em ra net để thay hình, ?olàm mới? mình thêm cho hấp dẫn, mươi ngày phải thay số điện thoại hoặc mua thêm số mới để tránh bị lộ?.
    Theo Sài Gòn Giải phóng
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Anh Hai làm nức lòng fan
    Tối qua, liveshow "Chuyện hôm qua" diễn ra hoàng tráng tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Lam Trường đã làm dậy sóng khán giả hâm mộ anh bằng phong cách giao lưu thân thiện, giọng hát truyền cảm trong những bài hát quen thuộc.
    Đến với anh Hai trong Ngày hôm qua, có lực lượng fan được bố trí sẵn hai bên sân khấu, cổ vũ rất bài bản, có cả số đông fan không chính thức có những màn tung hứng cùng anh rất tuyệt vời. Trong bài hát Ánh sáng đời tôi của Minh Châu, một khán giả ngẫu nhiên "vọt" lên sân khấu hát và diễn cùng nhân vật chính như một cặp tình nhân thật sự, đã nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán giả đến với đêm diễn.
    Dù giọng ca không xuất sắc nhưng chính hình ảnh gần gũi, dễ thương của Lam Trường đã làm những khán giả đến với anh rất hài lòng. Ngày hôm qua là câu chuyện khá dài, từ ngày anh bắt đầu nổi tiếng với Tình thôi xót xa, Hoa tím ngày xưa..., đến thời của Ánh sáng đời tôi, Kiếp lữ hành... và cả những sáng tác mang phong cách hip hop, rock mà Trường đang muốn làm mới mình trong mắt khán giả. Hình ảnh của liveshow tuy đơn giản, nhưng khá đa dạng, mang ý nghĩa kỷ niệm chặng đường ca hát đã qua của Lam Trường. Đó chính là người ca sĩ luôn hướng về khán giả, hát hết mình và thân thiện. Giữa khán giả, anh chính là ngọn lửa "ấm áp dễ thương"- như lời ví von của một fan.
    Sân khấu của liveshow trang trí khá đơn giản, nhưng nhiều hiệu ứng sương, khói, lửa, nước mưa, pháo hoa... đã được sử dụng khá hoành tráng. Điều này góp phần hâm nóng không khí của đêm diễn. Ngày hôm qua sẽ diễn đêm cuối tại TP HCM vào tối nay.
    [​IMG]
    Anh Hai vượt "tường lửa" để đến với fan.
    [​IMG]
    "Trường muốn nghe lời của các bạn nói".
    [​IMG]
    "Anh chính là động lực phấn đấu trong cuộc sống của em".
    [​IMG]
    Màn anh Hai trong mưa đã làm fan nức nở.
    [​IMG]
    Có sẵn quạt máy do fan chuẩn bị khi áo đẫm mồ hôi.
    [​IMG]
    Diễn khá ăn ý với khán giả trong bài hát "Ánh sáng đời tôi".
    [​IMG]
    Phiêu cùng Quang Dũng trong "Tình thôi xót xa".
    [​IMG]
    Những món quà bất chợt từ fan.
    (ngoisao.net)
  6. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bài nì và bài nì,....
    Hình như hơi mâu thuẫn.
    của pác Dũng thì chê, của Kitty thì khen?!?!?!?
  7. cumga_H5N1

    cumga_H5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên.Pác Dũng thì post bài theo khách quan.còn Kitty thì là fan ruột của A2 "Nam" Trường mà.khen là phải.
    Lói gì thì lói Ku Lam trường này ca dở ẹt. vậy mà nhiều fan hâm mộ ra phết
    Than ui,thời oanh niệt lay còn đâu
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hơ, còn một fan ruột của Lam Trường đây ạh. Mỗi người đều có 1 cảm nhận khác nhau thôi cúm gà ạh
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hì...hôm qua vào định t8m cùng cumga vụ nì mừh cúp điện làm hại đến hôm nay mới chui vào...
    Đúng là pác Dũng đưa lên là khách quan thui, còn Kitty đưa bài lên là có "ý đồ"..hiiihi...
    Đầu tiên, theo Kitty, đã nhận xét thì cần nhận xét 1 cách khách quan chút, tác giả của bài báo này hình như nhìn sự việc quá chủ quan khi mà hình như chê tất cả...cái gì cũng có 2 mặt kia mà. Vì thế Kitty đưa bài báo khác lên chỉ mún cho người khác đọc và thấy là tất cả không hẳn là wá tệ như thế. Mặc dù đọc bài báo chê đó có nhìu thôg tin k đúg sự thật, fans của LT cũng rất bức xúc và lên tiếg khá nhìu nhưg cũng chịu...Thứ 1, về chuyện khán đài vắng, hình như tác giả này chỉ đi 1 đêm 23 thì fải, trog khi liveshow đến 2 đêm, trog đó chủ yếu là đêm 24 (vì là ngày thứ 7). Thứ 2, về chuyện "Lam Trường chỉ giữ được lửa khi hát những ca khúc quen thuộc, khi ấy không khí dưới sân của các khán khán giả mới nóng lên."...k bít nói gì khi chỉ bít cười..Kitty thấy lúc LT hát hiphop khán giả càng sung và nhảy theo..còn các ca khúc quen thuộc, đương nhiên khán giả đã nằm lòng và hát theo. Còn chuyện mưa nhân tạo đã bắt chước Bi, heheheh...thử hỏi liveshow của Bi diễn ra cách ls LT mấy ngày nhỉ? trong mấy ngày đó chẳg lẽ cả êkip phải thay đổi những ý tưởng nữa năm trời của mình để đi bắt chước người khác àh...chẳg ai dại mà làm thế, sẵn đây nói lun, ls lẽ ra làm đúng ngày 8/3 nhưg do đụng phải ls Bi cũng tại nơi này nên đành dời lại..
    Chuyện Minh Thư hát k nghe rõ...cái này người viết k bít gì rùi..hôm đó Minh Thư đang bệnh nhưng vẫn 1 mực nói không với nhép, và kết quả là Thư hát ko được tốt...
    Cho Kitty nói thêm chút nữa nha...Kitty đúng là fan Lam Trường, nhưng Kitty lun nhận xét thần tượng của mình 1 cách rất khách quan. Nếu LT hay, Kitty sẵn sàng nói hay. Nếu LT còn thiếu sót gì đó, Kitty cũng vẫn góp ý với Anh. Thần tượng k phải là hay tất cả, cũng có sai và đúng mừh,,,Cumga nhận xét LT hát dở ẹc... ý của u..Kitty k có ý kiến..mỗi người có 1 nhận xét mà...
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 03/04/2007
  10. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hãi hùng siêu thị​

    TTC - Nhiều người bảo, đi chợ thì có văn hóa "trả treo" - người bán nói thách và người mua trả giá. Cùng lắm có thêm màn "hát ráp kiểu hàng tôm hàng cá"!
    Nhưng chỉ có vào siêu thị thì mới thấy cả một "tấn trò đời" được phơi bày ở nơi mua bán thuộc dạng hơi bị sang này so với chợ?
    Những ngày cuối tuần hay cận lễ Tết, vào siêu thị, ai cũng biết "bi kịch xe đẩy". Nếu chỗ để xe đẩy chỉ còn 1 - 2 chiếc thì y như rằng có một cuộc đua chí tử để giành xe. Chả cần lịch sự ?ođàn ông nhường đàn bà?, vứt toẹt "kính lão đắc thọ" qua một bên, cứ giành được cái xe là chắc cú! Vậy mà có khi 2 - 3 cánh tay cùng thộp cổ "thằng" xe đẩy ở đích đến, thế là cãi lộn chí choé và bảo vệ phải vào cuộc!
    Nhưng đừng chủ quan tưởng bở giành được xe là xong phim, vì cuộc chiến bảo vệ? xe vẫn còn tiếp diễn, nhiều "kẻ thù" vẫn còn rình rập lởn vởn xung quanh xe ta hòng cướp "thành quả" của ta! Nhiều anh chị tưởng cứ chất đầy hàng lên xe, dúi xe vào một xó là có thể tha hồ thả bộ sang khu khác ngắm nghía! Sai lầm to! Có khối người, chỉ chờ có thế, vội vàng nhìn trước ngó sau, ta vừa khuất dạng là ngay lập tức hành động: Hùng hục bốc hàng của ta vứt xuống đất (hoặc cho vào giỏ nhựa), rồi nhanh chân đẩy xe? biến!
    Khi khổ chủ tí tởn dạo bước trở về chốn xưa thì hỡi ôi, xe không còn, hàng nằm một đống dưới sàn, chỉ còn mỗi một cách khắc phục hậu quả là? chửi đổng bố thằng nào láo thế! Tuy vậy, "sợi dây oan" giữa ta và xe đẩy của ta vẫn chưa chấm dứt ở đó. Loạng quạng, không đề cao cảnh giác thì vẫn có kẻ làm Ninja rắp tâm ám hại ta trên đường dạo siêu thị. Không ít khách hàng, người - xe liền khúc... dồi, nhưng khi ra quầy tính tiền thì kêu "Trời" rầm rầm bởi có ai đó - do lười biếng trở lại kệ hàng trả lại món đồ không ưng ý, đã thảy luôn "ký gửi" vô xe kẻ lơ đãng.
    Kết cục là đôi lúc một con cá vô chủ nhểu nhão nước nằm chình ình trên đống quần áo dày công chọn lựa của ta, hay lọ mắm tôm chính hiệu mắc chứng "rò rỉ thiếu kềm chế " đang đứng "ôm" mấy cái áo lót thơm phưng phức? Siêu thị nào cũng có lắm kẻ ngang nhiên đi chợ ngay trong? xe hàng của người khác! Có khi chỉ vừa rời xe dăm thước, đắm đuối bên chai xịt nách mấy phút, ngoảnh lại đã thấy có cô nàng nọ say mê lục lọi đồ trong giỏ hàng của? ta! Vì tò mò cũng có, mà vì muốn "nẫng" món hàng mình tìm không có nhưng người khác lại có, đôi khi cũng vì làm biếng, của sẵn trước mặt, tội gì đi xa tìm kiếm cho mệt!
    Sau mỗi cuộc càn quét của các ?othượng đế?, hầu hết hàng họ đều tanh bành té bẹ, nhưng thảm thương nhất vẫn là các gian hàng bán đồ hoa quả, rau củ tươi sống. Nhiều bà chị không thích đứng chọn hàng trên kệ mà khoái chổng mông đút đầu xuống gầm kệ hàng - nơi để hàng dự trữ - để bươi móc cho? sướng! Mà cái "sướng" này, khổ thay lại lây lan rất mạnh, một bà chổng - bươi được thì các bà khác cũng không chịu thua!
    Lắm lúc, cảnh tượng thấy được ở gian hàng rau quả là cả một hàng mông chổng lên trời, đều tăm tắp, xoay lắc nhịp nhàng? Nhân viên siêu thị có tới dẹp chợ? chồm chổng thì chỉ được một tẹo, rồi đâu lại vào đó! Mà nhiều bà chị thì rất bạo lực, chọn hoa quả, rau tươi mà cứ như cán bộ địa chất truy tìm khoáng vật, nào bốc, nào ném thùi thụi, móc bên này, thảy bên kia? Nhìn những mớ rau mơn mởn, mớ cà chua tươi roi rói sau khi qua bàn tay "nội soi" của các chị trở nên bầm giập, héo úa đến cả? sâu còn động lòng huống chi là người!
    Đến màn thử hàng thì quả thật là không bút nào tả xiết cảnh bát nháo! Mặc dù siêu thị nào cũng trưng tấm bảng to tướng "Xin quý khách vui lòng không xé bao bì, thử hàng", nhưng tỉ lệ tái mù chữ đột xuất của nhiều khách hàng trở nên tăng vọt ở các khu bánh kẹo, mỹ phẩm, đồ lót, vớ? Các bậc phụ huynh giả lơ để con xé bao kẹo, bánh, ?omăm? rau ráu ngay tại trận.
    Ở gian bán vớ thì nhiều chị ngồi phệt xuống sàn, xé toạc bao bì và thọc luôn chân vào vớ để thử. Có chị ngoáy chân mạnh quá, vớ rách toạc, thế là điềm nhiên quăng tọt "tang vật" vào góc tối dưới kệ hàng rồi vờ vịt như đang chọn hàng?
    Gay cấn nhất là khu bán nội y, lắm chị thấy đồ nho nhỏ, "công cụ" lại sờ sờ nên tội gì đi thử cho mệt xác, cứ đứng tại chỗ máng móc vào người là xong! Ông nào lỡ mộng du vào chốn "đào nguyên" này sẽ thấy khối chị đeo "giáp", tròng "khiên" khí thế, coi thiên hạ như? lòi tròng cả! Xong phần lựa chọn, thở phào một tí, kiểm tra hàng họ xem có thằng nào thảy "ám khí" vào không, lại thở khì cái thứ hai.
    Nhưng coi chừng ra tới quầy tính tiền, không khéo lại chết nghẹn vì bị "thằng nhãi", "con ranh" nào đó cướp chỗ rành rành ngay trước mắt mình! Ở quầy tính tiền xem ra mọi chuyện đều "không thể và có thể" như trở bàn tay. Cứ tưởng vị trí gần đầu bảng của ta không thể bị cướp được thì chỉ lát sau, qua vài cú hích, ủi, ta đã thấy mình ở? cuối hàng.
    Đến lúc này, tự nhiên cô em nõn nà đứng phía sau mình vừa liếc lúc nãy biến thành "mụ mặt dày" khi hất mình một phát rồi ngang nhiên giành đứng trước. Trong cuộc chiến ở quầy tính tiền, thường đàn ông thua trắng. Vì đàn bà không những có lắm tay, mà còn cùi chỏ, bàn toạ để hích, ủi? Thành ra hãy khoan "ca" siêu thị là chợ văn minh thời @, vì những điều mắt thấy tai nghe ở đây quả thật gây nhức nhói cái lòng nhiều "nạn nhân" của văn hóa siêu thị!
    THỊ NHON
    may mà dân Cần Thơ còn thua xa mấy người này,

Chia sẻ trang này