1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biha

    biha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cắt điện... vượt chỉ tiêu (!)
    TT - Ngay sau Tết Đinh Hợi, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã làm việc với lãnh đạo của 64 tỉnh, thành phố trong cả nước về việc tiết kiệm điện trong mùa khô 2007.
    Đây là cách làm mới, ban đầu thấy có vẻ thuyết phục được trong việc chấp hành nghiêm chỉnh qui định của Chính phủ về thực hành chính sách sử dụng tiết kiệm điện. Tuy nhiên, cách làm cũng chỉ là EVN giao chỉ tiêu ?omột gói điện? mà từng tỉnh thành phải tiết kiệm trong năm, nên ngay từ đầu mùa khô hàng loạt công ty điện lực đua nhau cắt điện để chạy theo chỉ tiêu của EVN giao đã dẫn tới tình trạng xáo trộn trong cuộc sống thường ngày tại các thành phố lớn như kẹt xe trong giờ cao điểm do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, sản xuất đình đốn và nghiêm trọng hơn là bệnh viện và trường học cũng bị cắt điện.
    Có thể thấy rõ hai mặt của câu chuyện ?ocắt điện? trong hai bài viết trên cùng một trang báo Sài Gòn Giải Phóng (5-4). Bài báo bên trái, ông Nguyễn Văn Lý - phó giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM - nói: ?oSản lượng điện tiết kiệm của TP.HCM vượt chỉ tiêu?, cụ thể ?oĐến hết quí 1-2007, toàn thành phố đã thực hiện tiết kiệm được 25,8 triệu kWh, đạt 105,8% so với kế hoạch thỏa thuận với EVN và UBND TP.HCM?. Còn bài báo bên phải, bạn đọc phản ánh: ?oSản xuất xáo trộn vì bị cắt điện?.
    Bài viết đã khẳng định việc cắt điện luân phiên đang được Công ty Điện lực TP.HCM thực hiện nhằm tiết kiệm điện đã gây xáo trộn trong sản xuất. Trong bài có đoạn anh Phan Văn Cư - chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh - nói: ?oToàn xã hiện có gần 400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, cả tháng nay ngành điện cúp điện liên tục làm cho hàng trăm công nhân thất nghiệp sống lang thang, chính quyền địa phương chưa biết giải quyết ra sao?. Như vậy là đã rõ, tiết kiệm điện hiểu theo cách làm đơn giản của các điện lực tức là cắt điện, thậm chí cắt đến mức vượt chỉ tiêu.
    Rõ ràng trong nhiều năm qua, ngành điện đã bị động nên để xảy ra tình trạng thiếu điện. Nay chủ trương tiết kiệm điện bị lạm dụng tới mức cắt điện vượt chỉ tiêu càng ******** hình thêm căng thẳng. Thế nhưng điều trớ trêu đó lại được ngành điện xem như thành tích?!
    NGUYỄN CÔNG THÀNH
    Source: http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=195280&ChannelID=87
  2. biha

    biha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm gì để tiết kiệm điện?
    Nếu không tiết kiệm điện => thiếu điện => điện sẽ bị cúp (vào những lúc mà bạn không muốn nhất). Nhiều buổi trưa trời nóng quá mà điện bị cúp, đành trải chiếu dưới đất ngủ cho mát (tận dụng tí gió ngoài trời thổi vào)
    Ở trên TV hay quảng cáo có loại bóng đèn tiết kiệm điện. Không biết nó tiết kiệm điện được bao nhiêu nhưng thấy ánh sáng yếu hơn hẳn. Thôi thì những lúc không phải đọc sách hay làm việc thì xài đỡ bóng đèn mờ vậy. Lúc xem TV hoặc chơi với mấy chú chó thì cần gì ánh sáng mạnh.
  3. vucantho

    vucantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm dừng

    TTO - Anh không đẹp trai, hào hoa, phong nhã như người yêu đầu tiên của tôi ở trường đại học. Nhưng anh có công việc ổn định, thu nhập tạm ổn và nhất là anh hiền lành, chất phác...
    Tình yêu của chúng tôi không có bất kỳ trở ngại nào, gia đình, bạn bè ủng hộ, nó phẳng lặng, yên bình như tính cách của anh. Tôi hạnh phúc trong ngày cưới dẫu vẫn thoang thoảng một nỗi nhớ không đặt tên về những xao xuyến đầu đời. Năm đó tôi 23 tuổi...
    Rồi chúng tôi có con, làm nhà, mua xe... Trong mắt mọi người tôi là người phụ nữ thật hạnh phúc, sớm viên mãn mọi thứ. Nhưng rồi mỗi ngày tôi lại thấy anh thật nhiều điểm không "lý tưởng": anh hiền nhưng cục tính, không lãng mạn, quá thực tế, hay nghe lời mẹ ruột... Nhiều đêm ở bên anh tôi thấy mình khó ngủ, thao thức và bắt đầu thấy anh thật tẻ nhạt...
    26 tuổi, tôi được phụ trách một nhóm trong dự án của công ty. Tôi ra ngoài nhiều hơn, rảnh rang hơn. Và tôi gặp H trong một lần cùng tham gia vào thiết kế một trang Web cho doanh nghiệp của anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai như tài tử phim Hàn. Mùi nước hoa sành điệu của H, cách nói chuyện rất có duyên của anh làm trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
    Tôi đến chỗ H nhiều hơn đôi khi chỉ để nhìn thấy anh và trao đổi mấy câu thật vu vơ về trang web mà với khả năng của tôi không cần kéo dài đến thế. H dường như cũng nhận thấy sự quan tâm của tôi - người đàn bà một con đằm thắm, mặn mà (như lời bạn bè vẫn khen). Tôi chú ý đến bản thân nhiều hơn, còn chồng tôi vẫn thế, suốt ngày chúi mũi với cái laptop, rồi những chuyến công tác bất thường vì đặc thù công việc...
    Một buổi trưa vắng, H rủ tôi đi ăn trưa và vào quán cà phê gần chỗ tôi làm. H tặng tôi chiếc máy nghe nhạc màu trắng ngà sành điệu như chính anh. Đó là ngày sinh nhật tôi. Còn chồng tôi lại bắt đầu một chuyến công tác mới. Đưa ly sinh tố cho tôi, vô tình tay H chạm vào tôi, tôi giật mình, dường như có một luồng điện vừa chạy qua.
    Vài ngày sau, vẫn góc quán ấy, tôi đã được nghe thật nhiều về H, những câu chuyện tiếu lâm vui nhộn, tôi tưởng như đã có thể ngả vào vai H nếu không có cú điện thoại bất ngờ về công ty gấp. Dù chưa nói ra nhưng tôi biết H cũng có cảm tình thật đặc biệt với tôi...
    Anh đi công tác về, người toàn mùi mồ hôi, quần áo nhếch nhác, mặt cau có vì kết quả công việc không như ý. Tôi trót nấu canh mặn, anh lầm bầm và quên cả quà sinh nhật cho tôi. Đêm đó, tôi ngủ riêng với con và thấy thoang thoảng mùi nước hoa Boss của H trong giấc mơ...
    Sáng hôm sau, anh vào chỗ tôi thật sớm, vòng tay qua eo tôi nhưng tôi lạnh lùng gạt phắt. Cơn giận vẫn cứ bừng bừng trong tôi. Tôi đến cơ quan sớm và lại những dòng emai cho H để chia xẻ...
    Không hẹn trước tôi định dành chút bất ngờ cho H. Vừa đến cổng tôi chợt sững người. Cô gái mang bộ váy bà bầu ôm chặt sau H. Tiếng cười của họ giòn tan và thật hạnh phúc. Chiếc Nouvo của H lướt qua, tôi còn kịp thấy một bọc đồ sơ sinh phía trước. Chuyện về cuộc hôn nhân bị ép buộc, tan vỡ của H trông dòng email mới gửi cho tôi hôm qua còn nực cười hơn cả những chuyện tiếu lâm anh kể cho tôi. Bất giác tôi ghê sợ những người đàn ông đỏm dáng như H...
    Tôi nhức đầu về nhà và tìm thuốc. Trong ngăn kéo bàn trang điểm của tôi chợt lộ ra chiếc hộp màu đỏ thắt nơ xinh xắn. Tôi mở ra. Một chiếc lắc đeo tay xinh xắn... Anh bế con đứng ở cửa tự lúc nào và nở nụ cười đến ngu ngơ: Anh xin lỗi, anh đã mua từ Hà Nội đúng ngày sinh nhật em nhưng hôm qua em giận anh, anh không có cơ hội để tặng...
    Nước mắt tôi trào ra khiến anh càng bối rối. Con tôi không hiểu chuyện gì vẫn vô tư cười khanh khách... Bước ra phòng khách, một cốc nước sấu để lạnh - món tủ của tôi đã để đó tự lúc nào...
    Đêm đó tôi lại thao thức và nhớ về những ngày đầu yêu nhau, anh khù khờ, dễ tin, tốt bụng và không bao giờ nói dối. Vậy mà đã có lúc tôi không chịu nhìn vào những đức tính tốt nhất của anh và chỉ chút nữa thôi đã phản bội anh. Tôi thật ích kỷ.
    Đêm tĩnh tại đến nao lòng, quay sang anh, gương mặt sạm trần nắng gió. Tôi luồn tay vào mái tóc bù xù của anh. Ôi anh yêu của em, mãi mãi là anh, chỉ mình anh...
    NGỌC LIÊN (Thái Nguyên)
    Nguồn : Tuổi Trẻ Online.
    Link : http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=196665&ChannelID=194
  4. vucantho

    vucantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vòng tròn lẩn quẩn
    Tôi viết ra đây những gì tôi đã trải qua, có lẽ nó phản ánh một góc nào đó của cuộc sống vợ chồng thời nay. Mong rằng những ai đang yêu, xin hãy yêu nhau đủ lâu để hiểu nhau trước khi bước vào hôn nhân. Và những ai đã bước vào hôn nhân hãy nâng niu và gìn giữ những gì mình đang có, bởi vì tình cảm là thứ mong manh và rất dễ vỡ.

    TTO - Mười năm rồi tôi mới gặp lại người mà tôi từng điên lên vì nhớ, đã rất đau khổ khi bị từ chối. Thậm chí, tôi đã bỏ ra hẳn một đoạn đời để chứng minh tình cảm của mình là chân thành và mãnh liệt.
    Sau này khi đã có gia đình (dĩ nhiên người ta cũng đã yên ấm lâu rồi), mỗi lúc gặp đau khổ hay xích mích với bà xã, đôi lần tôi vẫn thầm nhủ giá mà?
    Hôm nay ngồi trước mặt, cô ấy già dặn hơn một tí, nhưng vẫn quyến rũ như ngày nào. Tôi tuy đã từng trải, tuy nếm nhiều hương vị của cuộc đời, nhưng vẫn bối rối như ngày đầu gặp nhau. Lòng tôi hiện lên bao nhiêu suy nghĩ, giá gì được quay lại ngày xưa, giá gì em có tình cảm với tôi, ước gì em sẽ phản bội chồng một lần... để vụng trộm với tôi. Tôi đẩy đưa, săn đón, cố tỏ ra mình là người lịch thiệp (may mà tôi chưa nói xấu vợ), nhưng cô ấy đúng là người tôi đã từng say đắm và xứng đáng với những gì tôi đã dành cho cô.
    "Không! Anh đừng nói như thế, vậy là không tế nhị đâu!", "Chúng mình đều đã có gia đình, hãy yêu quý và giữ gìn nó"...
    Tất cả những gì phản hồi từ phía ấy là không, tôi càng thêm quý trọng.
    Cuộc sống của vợ chồng tôi thật sự không êm ấm, chén dĩa va nhau loảng xoảng tối ngày, điều đó càng làm cho tôi khao khát một cuộc sống mới hơn, mặc dù vợ tôi đẹp, có học thức và theo tôi là chung thủy. Nhưng tôi vẫn ôm một nỗi khát khao: ước gì?.
    Rồi chúng tôi thăm hỏi nhau như những người bạn. Hình như chúng tôi đang làm quen lại từ đầu, chúng tôi có lẽ bắt đầu nhớ, dù rằng cái nhớ lần này khô và già hơn nhiều cái nhớ ngày xưa kia.
    - Em đang đi công tác xa, anh có rảnh ghé em nhé. Em đi lâu và chỉ có một mình!
    Tôi nhận điện thoại của cô ấy lòng mừng quá, cô ấy nhớ tôi, cô ấy đang một mình, có lẽ mình nên?
    Bỗng tôi buồn, chẳng lẽ lại như thế, chắc không phải vậy đâu, cô ấy muốn tôi ở bên để tâm sự thôi! Tôi cố lý giải cho cái suy nghĩ tiêu cực trong tôi, nhưng rồi tôi lại tự hỏi nếu là vợ tôi, khi đi công tác xa nhà lại gọi điện thoại cho một ai đó và ?oEm muốn ở bên anh!?
    Tôi không thể chấp nhận, bỗng thấy mình may mắn vì ngày xưa ấy, ngày cách đây 10 năm tôi đã bị từ chối. Tôi chợt nghĩ đến vợ, tôi thấy yêu vợ hơn, quý vợ hơn. Vợ tôi dù hay đi công tác xa nhưng chẳng bao giờ lại làm như thế, bao giờ cũng gọi điện hỏi han và chia sẻ với mình tôi.
    Lòng đã định ra sân bay mua vé để bay đến với cô ấy, nhưng tôi đổi hướng ra chợ, mua một bó hoa thật đẹp để tặng vợ, hôm nay vợ đi công tác về chắc sẽ mệt lắm, tôi sẽ hỏi han, sẽ ân cần chăm sóc.
    - Em về rồi à! Em đâu rồi?
    - Em đang tắm, chờ em tí - vợ tôi ngọt ngào đáp
    Tôi giấu bó hoa sau lưng, bất chợt chiếc điện thoại trong chiếc áo của cô ấy treo ở cánh cửa rung lên - có tin nhắn mới. Tôi tò mò xem bạn bè cô ấy gọi và nhắn gì cho nhau!? Tôi bật tin nhắn lên xem: Em về nhà chưa, mệt lắm không, hồi nãy có chuyện gì buồn mà nhắn cho anh vậy!
    Bó hoa trên tay tôi rơi xuống đất, tôi xóa tin nhắn và cất trả chiếc điện thoại vào túi áo. Tôi tự hỏi tại sao, sao lại có chuyện này, chẳng lẽ...
    Rồi tôi nói vọng: Anh đi uống cà phê với mấy người bạn đây, tối anh về!
    ongtroi@
    Nguồn : Tuổi Trẻ Online.
    Link : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=192979&ChannelID=194
  5. vucantho

    vucantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tình cảm anh dành cho em
    Tặng anh Trực

    TTO - Anh tình cờ gặp em trên mạng, em không cần suy tính nhiều trong việc quyết định làm quen với một cái nick lạ. Có lẽ đó là lý do rất tự nhiên để chúng mình trở thành bạn online giữa Sài Gòn đông đúc và náo nhiệt.
    Rồi em lặng lẽ rời xa thành phố ấy mà không gặp anh. Những ngày đầu tiên, em bận rộn với công việc mới, quên cả anh. Khi tĩnh lặng một mình, em cảm thấy sao em vô tình với anh và vô tình với bản thân mình đến thế! Hàng ngày, em cố gắng nghĩ nhiều cách để mọi người xích lại gần nhau hơn, trở thành bạn của nhau và tự tìm cho mình một mái ấm hạnh phúc. Vậy mà em lại thờ ơ với chính mình, trong khi em biết chắc rằng em cũng cần những điều như thế.
    Những lúc em mệt mỏi với công việc, cô đơn, lạc lõng ở nơi xa lạ, anh là người duy nhất nhắn tin, gọi điện thoại cho em, những giây phút đó thật sự quý báu, nó không đơn giản là sự chia sẻ của một người bạn, hơn thế nữa là một tình cảm rất đặc biệt anh dành cho em mà em không lý giải được.
    Em tin anh là người tốt, có thể bảo vệ và che chở cho tình yêu của mình mà không phải ai cũng làm được. Em cũng lo lắng và có lần em hỏi anh ?oCó phải anh đang đùa với tình cảm của em??. Anh trả lời em bằng một chất giọng rất chân thành ?oLúc đầu anh cũng chỉ đùa, nhưng bây giờ thì anh đang sống rất thật với mình?. Rồi một mình em lại tự hỏi ?ocó khi nào một trò đùa có thể thành sự thật được??
    Anh ạ, em không dám đối diện với anh, đối diện với tình cảm anh dành cho em. Một trái tim đã bị tổn thương và một cơ thể không lành lặn thì chỉ làm khổ anh thôi, dù rất muốn nghe anh nói, dù rất muốn nói là nhớ anh nhưng em mong anh đừng gọi cho em vì em không thể mang đến cho anh hạnh phúc.
    Em lại tiếp tục công việc mỗi ngày của mình, xây đắp tình yêu và hạnh phúc cho nhiều người khác. Còn những tình cảm tốt đẹp anh đã dành cho em, em xin giữ lại. Cầu mong cho anh gặp người con gái khác, cô ấy sẽ mang đến cho anh niềm vui, nụ cười và một gia đình hạnh phúc như anh mơ ước.
    Lần đầu tiên em phải viết một lá thư như thế này, em cảm thấy quá sức. Tự nhiên em ước anh xuất hiện trước em một lần để em có giây phút bên anh rồi rời xa anh mãi mãi. Em không dám nghĩ tiếp vì em sợ nước mắt em lại rơi?
    Milkpig (Hà Nội)
    Nguồn : Tuổi Trẻ Online
    Link : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=196305&ChannelID=194
  6. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Cần Thơ - Giành bạn gái, cướp một mạng người
    [​IMG]
    3 bị can trong vụ án
    Một buổi trưa giữa tháng 12-2006, đoạn đường cuối Quốc lộ 91B náo loạn hẳn lên. Một nhóm thanh niên cầm hung khí đâm chém nhau loạn xạ. Nguyên nhân của vụ thanh toán đẫm máu này chỉ vì giành bạn gái...
    Lê Thanh Cảnh (SN 1983, ngụ ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều), thường xuyên lui tới quán cà phê Thúy Oanh, thuộc khu vực Thới Nhựt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, uống cà phê với bạn là Nguyễn Văn Từng (ngụ tại xã Trường Long, huyện Phong Điền), Thạch Châu Sơn (SN 1981, phường An Bình, quận Ninh Kiều). Trong những lần ?otrầm quán?, anh ta đã để ý thương thầm cô tiếp viên Phan Thị Bích Ngọc. Chiều ngày 11-12-2006, sau khi đi uống rượu về, Cảnh đến quán Thúy Oanh uống nước. Lúc này, Trương Hoàng Nhã (ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) và Nguyễn Hoàng Minh (ở khu vực 7, phường An Thới, quận Bình Thủy) cũng ngồi uống nước gần đó. Qua nhiều lần để ý, Cảnh biết Nhã cũng thường đến quán này uống nước và buông lời trêu chọc Ngọc. Cảnh bực lắm và có những lời nói và hành vi khiêu khích, từ đó hai bên phát sinh mâu thuẫn.
    Đến 13 giờ ngày 13-12-2006, Nhã chở Minh bằng xe gắn máy chạy ngang quán Thúy Oanh, cả hai thấy Cảnh ngồi uống nước một mình trong quán. Nhã cho xe chạy qua quán, rồi dừng lại nhặt đá để lên xe. Cả hai quay lại quán Thúy Oanh, Minh vào quán, dùng đá ném vào người Cảnh. Bị tấn công bất ngờ, Cảnh nhảy xuống mương cạnh quán và la lên. Nghe tiếng kêu cứu của Cảnh, Từng, Sơn cầm mã tấu (hung khí tự chế) chạy đến. Chưa biết sự việc thế nào, Từng đã vung mã tấu chém Nhã, nhưng nhát chém chỉ trúng nhẹ vào phần hông, nên Nhã kịp tăng ga chạy thoát. Hăng máu, Từng quay lại rượt chém Minh. Hai bên ấu đả hỗn loạn, Sơn từ phía sau chạy đến cầm mã tấu chém vào đầu làm Minh ngã quỵ, rồi ?obồi? thêm một mã tấu vào đùi của Minh. Thấy Minh không còn chống cự, máu ra nhiều, Cảnh, Sơn, Từng bỏ chạy. Minh được mọi người xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.
    [​IMG]
    Hung khí Sơn, Từng dùng chém Minh.
    Hiện trường vụ ẩu đả chỉ còn một chiếc xe honda và những vết máu bê bết dưới mặt đường. Những người dân xung quanh bàng hoàng vì vụ việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp lên tiếng can ngăn. Ngay khi vụ việc xảy ra lực lượng công an phường, Phòng Cảnh sát điều tra, an ninh xung kích có mặt để truy bắt đối tượng. Lực lượng công an bắt được Cảnh và Từng, tạm giữ trong nhà thông tin khu vực Thới Nhựt, phường An Bình. Khi đến hiện trường, một chiến sĩ cảnh sát thấy Sơn bỏ chạy vào những lùm cây ven đường liền lập tức đuổi theo. Khoảng 10 phút sau, Sơn bị khống chế và đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Cần Thơ.
    Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, cả 3 đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bản thân Từng đã có tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Từng, Cảnh và Sơn đều là những thanh niên mới lớn, nhưng do tính hung hăng, coi thường pháp luật nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vụ án này vào ngày 9-4-2007, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đề nghị truy tố Cảnh, Từng, Sơn ra trước TAND TP Cần Thơ để xét xử về hành vi ?oGiết người?. Trước mắt, những thanh niên có hành vi côn đồ này là con đường tù tội, là sự căm phẫn của gia đình nạn nhân và những đau khổ của người thân.
    Bài, ảnh: Sơn Hà
    Báo Cần Thơ
    http://www.baocantho.com.vn/vietnam/xahoi/51439/
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay, dư luận tại TP Cần Thơ - nhất là giới trẻ đang xôn xao về việc "ca sĩ Lâm Chấn Phong" sau khi trình diễn xong show ca nhạc tại một quán cà phê ở quận Ninh Kiều, đã đi nhậu và "quậy tưng" với công an phường, kể cả với lực lượng cảnh sát 113. Vậy, thực hư sự việc ra sao?
    [​IMG]
    ?oCa sĩ Phong? gây rối ở Cần Thơ
    Say xỉn, phun nước bọt vào... công an
    Chiều ngày 27.4, tiếp chúng tôi tại trụ sở Công an phường Thới Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh cho biết, vào lúc 0 giờ 15 ngày 25.4, thượng úy Đỗ Văn Thắng, Cảnh sát khu vực 2, phường Thới Bình cùng một số thanh niên xung kích đang tuần tra tại địa bàn thì phát hiện một số quán nhậu vẫn còn bán gây mất trật tự tại khu vực.
    Sau đó, anh Thắng đã đến làm việc và nhắc nhở chủ quán Đức Tài trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về việc buôn bán quá giờ quy định. Khi đang nhắc nhở chủ quán thì có một thanh niên đang nhậu trong quán đứng lên phun nước bọt trước mặt anh em làm nhiệm vụ và dùng nhiều lời lẽ thô tục, lớn tiếng thách thức lực lượng kiểm tra khiến nhiều người hiếu kỳ bu lại xem, buộc anh Thắng phải nhờ đến lực lượng 113 đến can thiệp. Khi lực lượng 113 đến, người thanh niên phun nước bọt tiếp tục thách thức cả lực lượng, buộc các chiến sĩ phải mời anh này lên xe về trụ sở Công an phường.
    Trên đường đi, người thanh niên tiếp tục la lối và đánh lại lực lượng 113. Khi về đến trụ sở công an phường thì thanh niên này đã tự đập đầu vào tường và tiếp tục dùng đầu húc vào mặt anh Thắng khi anh đang ghi biên bản. Do luôn tìm cách chống cự và bất hợp tác nên lãnh đạo công an phường đã ra quyết định tạm giữ hành chính 12 giờ đối với anh ta. Đến gần 4 giờ sáng, thanh niên đó bớt say rượu nên đã tự làm tường trình, tự khai là "ca sĩ Lâm Chấn Phong", đổ thừa lý do quá "xỉn" nên đã có những hành vi không đúng, nay nhận khuyết điểm và mong được "tha thứ".
    Phong cho biết: sau khi "biểu diễn show ca nhạc" tại một quán cà phê ở Cần Thơ, Phong đã đi nhậu với một số người bạn, trong đó có vợ sắp cưới của mình đang tạm trú tại Cần Thơ. Sau khi làm xong tờ tường trình thì "ca sĩ Phong" kêu là bị đau đầu nên xin Công an phường cho về và được yêu cầu đúng 8 giờ sáng phải có mặt để nhận quyết định xử phạt hành chính, nhưng sau đó Phong đã đi luôn không trở lại như cam kết.
    "Lâm Chấn Phong" hay "Lâm Chấn Huy"?
    "Đây là một việc làm không thể chấp nhận được, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai, nghề nghiệp và cuộc sống của tôi" Ca sĩ Lâm Chấn Huy

    Phó trưởng công an phường thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh cho chúng tôi xem biên bản vi phạm hành chính do công an phường lập vào lúc 0 giờ 15 ngày 25.4. Theo biên bản, người thanh niên nói trên khai tên thật là "Nguyễn Như Tuấn sinh năm 1985, nghề nghiệp ca sĩ, có hộ khẩu thường trú tại 90 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM"; có đến 2 nghệ danh là Lâm Chấn Phong và Lâm Chấn Huy (!) đã vi phạm về việc uống rượu say, gây rối trật tự công cộng; cản trở, chống người thi hành công vụ.
    [​IMG]
    Ca sĩ Lâm Chấn Huy
    Lời khai của Lâm Chấn Phong lập tức đã gây sự bức xúc cao độ cho ca sĩ Lâm Chấn Huy, vì "Lâm Chấn Phong" không phải là "Lâm Chấn Huy". Phát biểu với PV Thanh Niên, chàng ca sĩ trẻ Lâm Chấn Huy cho rằng: "Đây là một việc làm không thể chấp nhận được, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai, nghề nghiệp và cuộc sống của tôi".
    Nhiều người trong giới ca nhạc thì đa phần không ai biết "ca sĩ Lâm Chấn Phong" là ai, còn chủ nhà 90 Đề Thám Q.1, TP.HCM là ông Bùi Thanh Bình (cũng là Giám đốc Công ty Những gương mặt âm nhạc, tọa lạc tại địa chỉ này - đơn vị quản lý ca sĩ Lâm Chấn Huy) xác nhận "trăm phần trăm" nhà ông và công ty ông không có ai tên là Nguyễn Như Tuấn hay "ca sĩ Lâm Chấn Phong" nào đó thường trú hay là nhân viên.
    Qua tìm hiểu ban đầu của chúng tôi, "Nguyễn Như Tuấn" thật ra chỉ là một thanh niên thường đi bỏ mối cà phê ở TP.HCM, thường la cà chơi với một số ca sĩ trẻ, có tham gia đóng vai dạng "quần chúng" trong cảnh minh họa một bài hát của một video clip, chứ không phải là "ca sĩ".
    Trao đổi với Thanh Niên chiều 27.4, thượng tá Trần Văn Tuấn, Trưởng Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết: Công an quận Ninh Kiều đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lâm Chấn Phong về hành vi uống rượu say, gây rối trật tự công cộng và cản trở người thi hành công vụ; công an quận sẽ gửi giấy triệu tập "ca sĩ Phong", yêu cầu phải có mặt tại TP Cần Thơ để nhận quyết định xử phạt.
    Mai Trâm - Công Khả
    (www.thanhnien.com.vn)
  10. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0

    Được mikvaki88 sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 02/05/2007

Chia sẻ trang này