1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    hix...sáng nay đi ngang bệnh viện Cần Thơ hay tin..về nhà đăng nhập mà mãi đến giờ mới vào được...hix...đây là bài trên báo Người Lao Động
    Sập cầu Cần Thơ đang xây, đã có 11 người thiệt mạng
    (NLĐO)- Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 26-9, trên công trường xây dựng Cầu Cần Thơ (phía huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra làm trên 100 công nhân bị thương rất nặng. Tai nạn xảy ra khi nhịp cầu tháp chính phía bờ Bắc (dài khoảng 100m, độ cao khoảng 30m) nằm trên trụ B13, B14 và B15 bị sụp khiến toàn bộ công nhân đang làm việc bị rơi xuống đất. Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định là do trụ B14 bị lún, dẫn đến 2 trụ B13 và B15 bị gãy.
    Theo ghi nhận ban đầu của phóng viên Báo Người Lao Động, vì tai nạn xảy ra quá bất ngờ, nên các phương tiện cấp cứu không thể đáp ứng kịp. Những người dân ở gần hiện trường xảy ra tai nạn đã dùng bất cứ các vật dụng như: võng, ghế bố, chiếu? để khiêng các nạn nhân vượt sông Hậu đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, Bệnh Viện 121 (Quân khu 9) và Bệnh viện Đa khoa Tây Đô.
    Lực lương CSGT, cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ túc trực ở tất cả các tuyến đường từ bến phà Hậu Giang đến các bệnh viện để mở đường cho xe cấp cứu. Tại BV Đa khoa Cần Thơ, trên 300 y bác sĩ và những sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ đang thực tập tại đây đã được huy động để cấp cứu những nạn nhân. Vì đang trong giai đoạn chuyển các trang thiết bị sang BV Đa khoa Trung ương mới (sẽ khai trương vào ngày 1- 10 tới), nên hệ thống giường bệnh rất thiếu. Những bệnh nhân nhẹ đang điều trị tại đây đã được chuyển sang hành lang của BV để ưu tiên cho những nạn nhân bị sập cầu Cần Thơ.
    Ngay sau khi hay tin vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, Công ty Dược Hậu Giang đã huy động 50 cán bộ, nhân viên tổ chức hiến máu nhân đạo để cấp cứu những nạn nhân mất nhiều máu.
    Đến 10 giờ sáng cùng ngày, tại các BV, đã có 11 người chết trong tổng số trên 100 công nhân bị thương nặng (hầu hết chấn thương đầu, gãy tay, chân).
    Một số hình ảnh cấp cứu các nạn nhân
    [​IMG]
    Di chuyển cấp cứu nạn nhân bằng xe lôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày 25-9-2004 cầu Cần Thơ, công trình lớn nhất trên Quốc lộ 1 đã khởi công xây dựng. Dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2008
    Toàn tuyến dự án dài 15,85 km với điểm khởi đầu tại Km 2061 trên Quốc lộ 1 thuộc huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đi tránh Quốc lộ 1 và TP Cần Thơ, vượt qua sông Hậu ở cách bến phà hiện hữu về phía hạ lưu 3,2 km, nối trở lại Quốc lộ 1 tại Km 2077 thuộc quận Cái Răng, Cần Thơ.
    Quy mô của dự án:
    Cầu được xây theo kiểu cầu dây văng. Tổng mức đầu tư 4.832 tỉ (thời điểm 2001) bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam (khoảng 15%).
    Dự án được chia thành 3 gói thầu:
    . Gói thầu 1: là đoạn đường dẫn phía Vĩnh Long dài 5,41 km trong đó có 4 cầu qua kênh Trà Và lớn, Trà Và nhỏ, sông Trà Ôn và vượt Quốc lộ 54. Gói thầu này do Liên doanh Tổng Công ty Thăng Long, Tổng Công ty 6, Tổng Công ty 8, thi công trong 42 tháng.
    . Gói thầu 2: là cầu chính gồm có:
    - Cầu dẫn bờ Bắc bằng dầm Super T dài 0,52 km; cầu chính kết cấu dây văng dài 1,010 km bố trí nhịp: 2x40 + 150 + 550 + 150 + 2x40; cầu dẫn bờ Nam bằng dầm Super T dài 0,88km; cầu dầm liên tục đúc hẫng vượt nhánh sông Hậu dài 0,34 km.
    Tổng chiều dài cầu chính là 2,75 km
    Gói thầu này do Liên doanh 3 nhà thầu Nhật Bản là các tập đoàn Taiseei, Kajima và Nippon Steel thi công trong 50 tháng
    . Gói thầu 3: là đoạn đường dẫn phía Cần Thơ dài 7,69 km trong đó có 6 cầu qua kênh Cái Tắc, kênh Cái Dạ, kênh Ap Mỹ, kênh Cái Nai, sông Cái Răng và vượt quốc lộ 91B. Gói thầu này do nhà thầu Tổng công ty xây dựng Trung Quốc thi công trong 45 tháng.
    Toàn tuyến dự án có mặt cắt ngang quy mô 4 làn xe ô tô và 2 làn xe máy và tốc độ thiết kế 80km/giờ. Tiêu chuẩn thiết kế cầu theo quy trình AASHTO LRFD.

    + Tính đến 10 giờ sáng nay, đã có 11 công nhân tử vong
    + Dược Hậu Giang huy động 50 cán bộ, nhân viên hiến máu cấp cứu những bệnh nhân

    CÔNG TUẤN- ĐỨC KHÁNH
    http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203406.asp
  2. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hiến máu cứu nạn nhân bị sập cầu Cần Thơ
    [​IMG]
    Nhân viên công ty dược Hậu Giang tình nghuyện hiến máu cứu người
    Ngay sau khi nhận được tin báo sáng 26.9.2007 từ Trung tâm truyền máu huyết học thành phố Cần Thơ về việc cần một lượng máu lớn để kịp thời cấp cứu cho các công nhân đang làm việc tại cầu Cần Thơ có khả năng bị thiệt mạng do sập cầu, Công đoàn công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã nhanh chóng huy động 100 CBCNV tình nguyện hiến máu cứu người. Đây là những người đã tình nguyện tham gia ngân hàng máu sống Dược Hậu Giang vừa ra mắt trong dịp lễ 2.9 qua. Bên cạnh đó, công ty sẽ huy động thêm CBCNV tiếp tục cho máu trong chiều nay và những ngày tiếp theo.
    Cùng với Dược Hậu Giang, Thành đoàn Cần Thơ cũng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và hàng trăm học sinh, sinh viên từ các trường Đại học Cần Thơ, Trung học y tế, Đại học Tây Đô, Cao đẳng sư phạm Cần Thơ, Đại học tại chức Cần Thơ.
    M.T
    (http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=653&news_id=26944#content)
  3. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Sự cố thảm khốc ở công trình cầu Cần Thơ:
    Chưa xác định số người bị chôn vùi
    [​IMG]
    Cấp cứu nạn nhân tại bệnh viện. Vẫn còn một số người bị chôn vùi, chưa thống kê được.
    Đến 11 giờ ngày 26.9, khoảng 4 giờ sau khi sự cố trên công trình đường dẫn cầu Cần Thơ (bờ Vĩnh Long) bị sập, đã có 17 công nhân bị thiệt mạng. Tại nạn xảy ra đúng vào lúc Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) tại Cần Thơ dời về quốc lộ 91B. Tuy nhiên, 4 phòng mổ của BVĐKTƯ được khôi phục khẩn cấp, cùng lúc mổ 4 ca. Có 2 ca chấn thương vùng ngực, tim phơi ra ngoài, thủng phổi? Cùng lúc, Viện quân y 121 mổ 3 ca chấn thương sọ não. 50 tình nguyện viên của công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã đặt ghế trong khuôn viên BVĐKTƯ để hiến máu, cùng với khoảng 200 học sinh, sinh viên ngành y có mặt tại viện quân y 121 sẵn sàng hiến máu. Những lo ngại về thiếu nguồn máu tạm thời lắng dịu.
    Thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cùng 3 ê kíp mổ đang trên đường xuống Cần Thơ chi viện cho các BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐK TP Cần Thơ, BVĐK Tây Đô. Hiện tại, các bệnh viện vẫn tiếp tục chuyển nạn nhân từ ngoài sông vào đất liền, nhập viện. Các y bác sĩ từ các bệnh viện khác được huy động vào đợt cấp cứu hỗ trợ BVĐKTƯ Cần Thơ, Đa khoa TP Cần Thơ, Đa khoa Tây Đô, Hoàn Mỹ, viện quân y 121. Tuy nhiên, theo nhận định của nạn nhân còn sống sót, công trường chưa thể xác định số nạn nhân bị vùi lấp dưới đất, nhưng không thể bới bằng phương tiện cơ giới mà chỉ tháo gỡ bằng tay.
    Thông tin từ cuộc họp báo nhanh lúc 10 giờ sáng 26.9.2007 tại bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: khoảng 100 nạn nhân đã nhập viện (BV đa Khoa Trung ương tiếp nhận 40 nạn nhân, viện quân y 121 tiếp nhận 31 ca, bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận 11 nạn nhân và bệnh viện đa khoa Tây Đô tiếp nhận 7 nạn nhân...). Được biết, sáng nay trong khu vực xảy ra tai nạn có trên 200 công nhân đang làm việc. Theo những công nhân còn tỉnh táo, cách đây 10 ngày họ đã phát hiện vết nứt trên mặt sàn - khu vực trụ 13 - 14 - 15 (mỗi sàn rộng 1.200m 2 ).
    Tuy nhiên đến thời điểm này, nguyên nhân dẫn tới tai nạn chưa được công bố chính thức.
    Vị Thủy - Gia Khiêm
    http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=630&news_id=26932#content
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng gửi điện thăm hỏi nạn nhân vụ sập cầu thảm khốc



    (Dân trí) - Hôm nay, Thủ tướng *************** đã có công điện khẩn gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, GTVT; Chủ tịch UBND các tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ GTVT cũng có điện chia buồn gửi tới các nạn nhân của vụ tai nạn sập cầu thảm khốc.
    Nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ như sau: ?oXét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về vụ tai nạn nghiêm trọng sập sàn đạo tại công trình xây dựng cầu Cần Thơ làm chết và bị thương nhiều người, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân bị thương và gia đình những người tử nạn và yêu cầu:
    1. Bộ trưởng Bộ GTVT phối hợp với chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo cứu chữa nạn nhân, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân bị thương và gia đình những người bị tử nạn. Tổ chức khắc phục hậu quả kịp thời, sớm ổn định hoạt động thi công trên công trường.
    2. Bộ công an phối hợp với chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ xác định rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm tăng cường bảo vệ không để xảy ra các vụ việc tương tự.
    3. Các bộ Công an, GTVT, UBND tỉnh Vĩnh Long, UBND thành phố Cần Thơ kịp thời báo cáo vụ việc trên lên Thủ tướng?.

    Hiện, Thủ tướng *************** cùng phái đoàn của Việt Nam đang ở Mỹ tham dự kỳ họp 62 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
    Ngay trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng cũng đã có điện chia buồn gửi thân nhân, gia đình những người không may thiệt mạng và những người bị thương trong sự cố đã xảy ra tại dự án cầu Cần Thơ. Bức điện viết:
    ?oTôi rất đau buồn và xúc động khi nhận được tin: sự cố xảy ra tại trụ số 13, 14, 15 gói thầu số 2 cầu Cần Thơ vào sáng ngày 26 tháng 9 năm 2007?
    Thay mặt Lãnh đạo Bộ GTVT, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân và gia đình của những người không may đã mất; đồng thời xin gửi lời thăm hỏi chân thành đến những người không may bị thương trong vụ tai nạn.
    Với tư cách Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, tôi đã chỉ đạo và đề nghị tất cả các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có liên quan tiến hành các công tác nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả tai nạn, lo lắng chu đáo cho những người không may bị chết và tất cả những người bị thương.
    Một lần nữa tôi xin gửi tới tất cả thân nhân, gia đình những người không may thiệt mạng và những người bị thương trong sự cố xảy ra tại dự án cầu Cần Thơ lời chia buồn sâu sắc nhất?.

    Phúc Hưng
    http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/198626.vip
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Ban chỉ đạo đặc biệt điều tra vụ sập cầu Cần Thơ
    (Dân trí) - ?oNghiêm trọng và đau thương? - đây là đánh giá đầu tiên của một quan chức Bộ Giao thông vận tải sau khi nhận được tin về sự cố sập cầu Cần Thơ. Ngay trong chiều nay Bộ trưởng Bộ GTVT sẽ đáp chuyến bay khẩn cấp vào thị sát tại hiện trường?
    Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã thành lập Ban chỉ đạo do Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức chỉ đạo trực tiếp cùng lãnh đạo các cơ quan có liên quan để khắc phục hậu quả. Trước đó, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã phải bỏ dở cuộc họp với Cục đường sông sau khi nhận được thông tin về sự cố tại cầu Cần Thơ.
    Hiện Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã có mặt tại hiện trường và có những báo cáo đầu tiên với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.
    12 giờ trưa nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Công - Chánh văn phòng Bộ GTVT ngay trước khi Bộ trưởng Bộ GTVT cùng một số quan chức của Bộ này lên máy bay vào Cần Thơ.
    Thưa ông, Bộ trưởng Bộ GTVT nhận được thông tin về sự cố này khi nào?
    Sáng nay tôi ở Văn phòng Chính phủ không rõ Bộ trưởng biết lúc mấy giờ. Tôi biết thông tin này lúc gần 10 giờ. Tôi đã có báo cáo trực tiếp với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cũng đã có báo cáo trực tiếp với Phó thủ tướng.
    Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương phối hợp với các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long giải quyết. Có thể Phó Thủ tướng sẽ trực tiếp vào hiện trường. Ngay bây giờ, Bộ trưởng và chúng tôi sẽ ra sân bay để bay vào Cần Thơ.
    Biện pháp hỗ trợ với những người bị nạn thế nào, thưa ông?
    Với chúng tôi, điều quan trọng bây giờ là cứu chữa những người bị thương và lo mai táng những người tử nạn. Chắc chắn chúng tôi cũng sẽ báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và những đơn vị liên quan để có hỗ trợ thỏa đáng.
    Có thông tin cho rằng sự cố này xảy ra là do lỗi thiết kế, Bộ GTVT đánh giá thế nào về ý kiến này?
    Đến lúc này chưa thể khẳng định nguyên nhân, thiết kế thì đều do phía Nhật làm hết và cũng do nhà thầu Nhật Bản trực tiếp thi công. Cần có thời gian để xác định nguyên nhân cũng như thiệt hại của sự cố này. Tuy nhiên, chúng tôi nhắc lại, việc làm cần kíp ngay lúc này là cứu chữa người bị thương và lo mai táng những người bị chết.
    Có nhiều cây cầu sắp sập, cầu yếu Bộ GTVT có mối quan tâm nào không?
    Dĩ nhiên mọi cây cầu yếu hiện nay đều nằm trong sự quan tâm của chúng tôi tuy nhiên do vốn hạn chế nên đang xem xét ưu tiên cầu nào nặng hơn thì tiến hành sửa chữa trước. Hiện Cục đường bộ đang tiến hành triển khai.
    Cá nhân nào của Bộ GTVT phụ trách trực tiếp việc xây dựng cầu này và những ai có thể phải chịu trách nhiệm về sự cố vừa qua, thưa ông?
    Đây là cây cầu quan trọng, nằm dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng nghiệm thu nhà nước. Việc tìm trách nhiệm thì cần phải có thời gian mới có thể xác định. Theo tôi, thời điểm này hoàn toàn chưa thích hợp để nói đến trách nhiệm mà lo cứu chữa người bị thương.

    Tại sao trưởng ban chỉ đạo không phải do đích thân Bộ trưởng đứng ra làm trưởng ban?

    Sự cố xảy ra lúc 8 giờ sáng, rất may chúng tôi có đoàn công tác do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức dẫn đầu các tỉnh phía nam . Ngay bây giờ chúng tôi cũng ra sân bay và Bộ trưởng sẽ trực tiếp vào phối hợp với các đồng chí trong đó để xử lý vụ việc.


    Bộ GTVT nói gì về sự cố?

    Ngay trong sáng nay Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã có văn bản báo cáo nhanh gửi Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về vụ sập cầu Cần Thơ. Theo đó, ?osự cố xảy ra tại trụ số 13, 14, 15 gói thầu số 2 cầu Cần Thơ do Liên doanh 3 nhà thầu Nhật Bản TAISEI - KASHIMA - NIPPON STEEL thi công.
    Nhà thầu đã lắp ghép sàn đạo và ván khuôn để thi công đổ bê tông nhịp số 13, 14 thuộc cầu dẫn nối với phần cầu chính. Chiều dài mỗi nhịp 40m, kết cấu nhịp dầm hộp, chiều cao dầm hộp 2,2m, 2 nhịp này có kết cầu dầm hộp liên tục và chia thành 12 đốt để thi công. Chiều ngày 25/9 đã đổ được 10 đốt, sáng nay chuẩn bị thi công đốt thứ 11-12.
    Trong quá trình làm việc đã xảy ra sự cố sập sàn đạo. Theo báo cáo tại hiện trường (con số chưa được khẳng định), tổng số người có mặt tại vị trí xảy ra tai nạn khoảng trên dưới 100 người. Đến thời điểm này có 10 người chết, hơn 50 người bị thương trong số đó có một số người bị thương rất nặng?.
    Phúc Hưng
    http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/198587.vip
  6. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đoạn clip thời sự lúc 12 giờ trưa nay
    http://video.baamboo.com/player/flvplayer_dantri.swf?vk=l-1v8-7ZHPg&logo=http://video.baamboo.com/images/logoyoutube.png
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn xóm chùa Bồ Đề[/size=8]

    TT - Rất nhiều người dân xóm chùa Bồ Đề (Vĩnh Long) đi làm công nhân ở công trình cầu Cần Thơ. Tin sập cầu bay về, cả xóm lặng người...
    19g, trung sĩ Trần Thanh Liêm từ tiểu đoàn đặc công bước vội lên con đò ngang trên dòng sông Mỹ Hòa để về nhà tại chùa Bồ Đề (Rạch Tra, ấp Mỹ Hưng II, Mỹ Hòa). Cả ngày hôm nay, Liêm như ngồi trên lửa khi thông tin dồn dập từ bên nhà. Đầu tiên, người cậu ruột tên Nguyễn Văn Mười, 35 tuổi, bị thương trong đống sắt chiếc cầu sập. Tiếp nữa, hai người anh họ: Nguyễn Văn Thanh (25 tuổi) và Bùi Văn Thông (35 tuổi) bị chết trong đống sắt vụn của nhịp cầu sập.
    Rồi về chiều, thông tin cuối: người chú ruột cũng không thoát khỏi tử thần. Họ có mặt trên nhịp cầu định mệnh của cái phút giây oan nghiệt trong buổi sáng 26-9.
    Con tôi đâu? Chồng tôi đâu?
    Gấp những tấm áo, chiếc quần còn lành lặn của con trai, ông Lê Văn Mai (48 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) như chết lặng. Mới sáng nay, trước khi lên công trường, con trai ông là anh Lê Văn Tấn (22 tuổi) còn nói: "Con làm chín ngày nữa là đủ tháng, lĩnh được lương tháng này con sẽ mua lá về sửa lại nhà?. Vậy mà chưa lĩnh được tháng lương đầu tiên, Tấn đã bỏ vợ chồng ông và ba đứa em ra đi mãi mãi.
    Nhà ông Mai thuộc diện nghèo nhất xã, với chỉ một gian nhà lá thấp lè tè, ẩm ướt, hai bên vách nhà nhiều chỗ trống hoác vá chằng vá đụp bằng mấy tấm nilông. Nhà nghèo nên Tấn học võ vẽ dăm ba chữ thì nghỉ rồi theo cha đi làm thuê làm mướn. Cách đây hơn tháng, Tấn và cha còn lặn lội vào tận Đồng Tháp Mười gặt lúa mướn. Hết mùa gặt Tấn về quê, ai thuê gì làm nấy. Thế rồi hay tin ngoài công trường xây dựng cầu Cần Thơ tuyển công nhân, từ ruộng vườn, Tấn cùng nhiều bạn bè trong ấp đến nộp đơn xin việc. Hôm nhận thông báo được tuyển vào làm công trường với lương tháng 1,5 triệu đồng, Tấn mừng như mở cờ trong bụng. Không ngờ niềm vui đó hóa ra lại là nỗi buồn đau vô tận, chỉ mới làm công nhân được 21 ngày, Tấn đã tử nạn.
    Cách nhà anh Tấn độ 100m, chúng tôi ghé vào nhà chị Quỳnh Dao. Khi chúng tôi đến cũng là lúc cán bộ xã đến nhà báo tin thi thể của anh Trần Văn Hiền (37 tuổi), chồng chị Dao, đã được đưa về đến ủy ban xã cùng chín người tử nạn khác. Trong khi gia đình đang cuống cuồng cho người lên nhận thi thể anh về thì chị Dao ngất lịm, từ sáng đến giờ chị chết đi sống lại nhiều lần. Mỗi khi tỉnh lại, chị gào thét như người mất trí, thấy ai đứng cạnh chị cũng níu tay, níu áo hỏi như thét: "Chồng tôi đâu?". Hai đứa con bé bỏng của chị cũng ngồi khóc rũ rượi bên mẹ. Đứa con gái lớn Trần Thị Bảo Yến mới hơn 10 tuổi đầu, vừa khóc vừa an ủi: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Cha ở bệnh viện, cha sẽ về mà?. Chừng hay tin cha đã chết, Yến cũng ngặt nghẽo khóc theo rồi gần như lịm đi.
    Tội nghiệp nhất là đứa con gái mới gần 3 tuổi đầu của anh Hiền, bé Trần Thị Ngọc Yến. Ngồi trong lòng chị gái, dường như tâm hồn thơ dại của em vẫn chưa cảm nhận được tai họa đã xảy ra với gia đình mình. Ở cái tuổi bập bẹ, ngọng nghịu gọi tiếng ba chưa tròn đó, làm sao bé Ngọc Yến có thể hiểu được rằng từ cái ngày định mệnh này, em sẽ mồ côi cha mãi mãi.
    Thà tôi chết còn hơn
    Khi hay tin dữ, bà Nguyễn Thị The (ở xóm chùa Bồ Đề) chết lặng người, miệng lẩm bẩm được vài lời: "Út ơi sao con bỏ mẹ lại. Út ơi...!". Phía trong buồng, chị Trần Thị Kim Ngọc (con dâu bà The) cũng gào lên gọi chồng, rồi ngất đi trong tuyệt vọng. Chị Ngọc và anh Huỳnh Văn Lực mới cưới nhau được 19 ngày. Đám cưới xong chừng mười hôm thì anh Lực xin đi làm công nhân xây dựng cầu Cần Thơ. Và rồi chiều 26-9 anh không về nữa...
    Cạnh nhà bà The, chị Huỳnh Thị Hồng cũng ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, trong dạ thấp thỏm bồn chồn đầy âu lo. Hễ thấy ai trong xóm đi ngang chị lại nói nhảm: "Chồng tôi sao rồi?". Hàng xóm cho biết chồng chị - anh Lê Văn Thạnh - mới đi làm công nhân xây dựng cầu Cần Thơ được có... hai ngày. Do gia đình khó khăn, không có tiền đóng tiền trường cho con, trong nhà cũng chẳng có của cải gì đáng giá, vậy là anh xin đi làm công nhân nhưng không ngờ... Đến chiều tối vẫn chưa có thông tin về anh Thạnh, mọi người cho biết anh Thạnh còn kẹt trong đống sắt thép đổ nát. "Lạy trời cho chồng tôi tai qua nạn khỏi. Ảnh còn nuôi gia đình, con cái học hành nữa. Ảnh mà có mệnh hệ nào thì mẹ con tôi chẳng biết sống ra sao!" - chị Hồng gào lên.
    Cụ bà Út Năm cùng chồng dắt díu tay nhau ra tận công trường dò hỏi tin con. Gặp anh công nhân nào cụ cũng hỏi: "Thằng Sáu đâu rồi con?". Dù không dám nghĩ anh công nhân Đỗ Văn Sáu, con các cụ, không còn hi vọng sống sót nhưng không ai dám trả lời. Thương hai cụ, người ta phải nói gạt rằng: "Anh Sáu không sao, anh Sáu đang cùng mấy anh em khác cứu người trong đó?.
    Cụ hỏi riết, cụ đợi riết từ sáng tới tối vẫn không thấy anh Sáu trở về, cụ biết người ta đã nói gạt mình và rồi hai mái đầu già ôm nhau khóc nức nở. Anh Sáu không trở về, nghĩa là từ đây căn nhà lá bên chân cầu Cần Thơ sẽ chỉ còn hai vợ chồng già, một nàng dâu trẻ và một đứa con mồ côi cha.
    Nhiều gia đình ở xã Mỹ Hòa chưa tìm được người thân cũng đang đợi chờ trong tuyệt vọng. Dù biết khả năng sống sót của người thân là mong manh nhưng tất cả họ đều không dám nghĩ rằng người thân mình đã chết. Ông Huỳnh Văn Hát (50 tuổi) vừa nhận thi thể con rể là anh Đặng Văn Bảy về lại tất tả chạy ra công trường để chờ tin đứa con trai tên Huỳnh Văn Thanh. Từ sáng đến giờ, ông đi rã cả giò từ công trường đến bệnh viện tìm tin con nhưng gần như vô vọng. Thấy ông gần như mất trí, nhiều người hàng xóm xúm lại an ủi: "Thằng Thanh nó vẫn còn sống, nó kẹt trong đó, mai người ta cưa sắt kéo nó ra thôi mà!". An ủi vậy để gieo vào lòng người cha khổ đau này chút hi vọng mong manh, bởi người ta không dám để cho ông tuyệt vọng trong lúc đớn đau cùng cực này.
    Ông Huỳnh Văn Hát cứ ngồi im rồi bật lên thành tiếng khóc lặng cả người: "Tui như người khùng, thằng con rể chết, thằng con ruột còn nằm đâu đó trong đống sắt vụn ngoài kia. Thà tôi chết đi còn hơn!".
    Trời tối sụp nhưng tin tức về người thân sống sót ngày càng vô vọng. Xóm chùa Bồ Đề vắng lặng, chìm trong không khí đau thương. Ông Trương Văn Lợt - phó chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa - cho biết do công trình nằm gần địa bàn xã nên có rất nhiều người dân xin đi làm công nhân xây cầu Cần Thơ, đông nhất là người dân ở xóm chùa Bồ Đề. "Số liệu những người thiệt mạng và còn trong đống đổ nát đến bây giờ chúng tôi chưa nắm được chính xác, nhưng qua sơ bộ có gần 20 người dân ở xóm chùa Bồ Đề chết và chưa biết tin tức" - ông Lợt nói.
    NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG - MINH LUẬN - TẤN THÁI
    Nguồn Tuổi Trẻ Online
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Trong lịch sử xây dựng Việt nam
    Tang thương đôi bờ sông Hậu
    ách đây khoảng một tháng, người dân ĐBSCL hồ hởi khi hay tin cầu Cần Thơ đã được gắn dây văng đầu tiên sau một thời gian dài tưởng chừng không thể hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 12- 2008. Vậy mà chỉ trong vòng hơn 30 giây sáng 26- 9, đôi bờ sông Hậu đã nhuốm màu tang thương khi tai nạn kinh hoàng xảy ra trên công trình này
    Buổi đầu đi làm kiếm tiền lo học phí cho con...
    Có mặt tại nhà xác các bệnh viện (BV) ở Vĩnh Long và Cần Thơ chiều cùng ngày, không ai cầm được nước mắt khi người thân của những nạn nhân xấu số cứ gào thét rồi ngất xỉu mỗi khi nhận dạng được người thân của mình. Tại BV 121, cháu Nguyễn Tấn Duy (học sinh lớp 7 Trường THCS Hưng Phú, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) ngồi không vững trên chiếc ghế nhựa khi hay tin cha là anh Nguyễn Tấn Hồng đang nằm trong nhà xác. Nghe tin cầu sập, Duy đã bỏ học chạy ra chợ tìm mẹ (đang bán rau) đi tìm cha suốt buổi sáng nhưng không gặp. Thế rồi khi đến nhà xác thì... Một người thân với anh Hồng cho biết, một tuần trước đó, vì bệnh nên anh tạm nghỉ. Tuy nhiên, do không có tiền đóng học phí cho Duy, nên sáng 26- 9, anh Hồng xin trở lại làm việc rồi mãi mãi ra đi.
    Đau thương nhất là trường hợp của ông Tư Bé, ngụ tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh - Vĩnh Long. Người đàn ông trên 70 tuổi này cứ ngước mặt lên trời chứ không dám nhìn thẳng vào thi thể 4 người con trai của ông lần lượt được thông báo tên, tuổi.
    Trong số những nạn nhân tử vong, hy hữu nhất là trường hợp của 2 người cùng mang tấm bảng tên trên ngực là Lưu Tấn Mãi (xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh). Hỏi ra mới biết, Mãi và Lưu Tấn Điều là anh em ruột. Vì mới 17 tuổi, nhà lại quá nghèo, nên Điều đã mượn CMND của Mãi để xin làm công nhân tại cầu Cần Thơ. Do anh em làm ở công đoạn khác nhau, nên bộ phận tuyển dụng đã không nhận ra. Đến khi cha mẹ Mãi đến nhận xác con mình và trình bày sự thật với các ngành chức năng thì Điều mới được trả lại tên thật trên thi thể gầy nhom của em.
    Chưa hết bàng hoàng
    Nằm điều trị tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào trưa 26- 9, anh Đặng Văn Dữ (ngụ Bình Minh - Vĩnh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể lại, vừa thấy thân cầu bắt đầu đổ sụp xuống đất, anh vội nhảy đến đu vào thanh sắt còn dư ra phía hông cầu nên không bị tuột xuống phía dưới; còn 5 người bạn đứng làm việc cạnh anh đã chết dưới đống đổ nát. Còn anh Hà (quê Thái Bình) thì may mắn thoát chết sau hơn 10 phút bị vùi dưới lớp bùn. Anh thuật lại, khi cầu sập, anh và nhóm thợ bị rơi từ trên cao xuống và bị nhấn chìm xuống lớp bùn. Sau một hồi bất tỉnh, anh vội tung lớp bùn để bò ra khỏi đống đổ nát và may mắn chỉ bị thương nhẹ; còn những người bạn trong nhóm vẫn chưa được tìm thấy dưới lớp bùn.
    Khá may mắn là trường hợp của anh Hùng Cao, nhân viên bảo vệ khu vực thi công. Trước lúc xảy ra sự cố, anh Cao đang đứng dưới đất kiểm soát. Vừa thấy thân cầu rung chuyển, anh vội chạy lại nép sát vào trụ cầu nên không bị vùi dưới đống đổ nát như những công nhân đang làm việc phía dưới nhịp cầu.
    Trắng đêm chờ tin con
    Tại các BV, những nạn nhân người miền Bắc không có thân nhân bên cạnh. Một nạn nhân bị chấn thương cột sống đã được chuyển lên BV Chợ Rẫy. Theo thống kê, hiện còn khoảng 4-12 nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát, nhưng các ngành chức năng vẫn chưa tìm ra phương án khả thi để đưa họ ra ngoài. Vì vậy, người thân của những nạn nhân này đã thức trắng đêm với hy vọng mong manh rằng họ còn sống sót.
    Bà Lộc (ngụ huyện Bình Minh- Vĩnh Long) từ sáng đến tối đã chạy đến hết BV này đến BV khác tìm con trai là Dương Văn Khải, nhưng không gặp. Hay tin vẫn còn nhiều nạn nhân còn kẹt lại tại hiện trường, bà Lộc đã đến đây ngồi khóc suốt đêm và hy vọng con bà còn sống. Tương tự, bà Trương Thị Út (Vĩnh Long) cũng thức trắng đêm tại hiện trường để chờ đợi điều kỳ diệu đến với con trai bà là Đỗ Văn Sáu, hiện vẫn còn mất tích.
    Đêm qua, dòng người từ khắp nơi tìm đến hiện trường mỗi lúc một đông. Thế nhưng, họ đến đây không phải để ngắm cây cầu sắp hoàn thành dưới ánh trăng vàng lung linh trên dòng sông Hậu như mọi khi, mà họ đến đây để thắp lên những nén nhang cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số đã vĩnh viễn ra đi ...
    [​IMG]
    Ánh mắt thất thần, chị Nguyễn Hồng Điệp, vợ anh Nguyễn Tấn Hồng, một công nhân quê Cần Thơ bị thiệt mạng tại vụ sập cầu, chờ nhận xác chồng. Ảnh: CÔNG TUẤN
    [​IMG]
    Cháu Nguyễn Tấn Duy, học sinh lớp 7 trường THCS Hưng Phú, TP Cần Thơ đau xót trước cái chết của cha là Nguyễn Tấn Hồng - Ảnh: CÔNG TUẤN
    [​IMG]
    Cô gái này đầy vẻ thất thần khi người thân vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Đ.
    [​IMG]
    Bà Trương Thị Út, ngồi chờ tin con là Đỗ Văn Sáu vẫ còn mắc kẹt trong đống đổ nát tại hiện trường - Ảnh: Đ.KHÁNH
    Danh sách nạn nhân tử vong
    1. Lê Trạch Hòa (SN 1987);
    2. Phan Thanh Hùng (SN 1973);
    3. Hồ Duy Tân;
    4. Trần Văn Phúc (SN 1977);
    5. Trần Văn Hiền (SN 1973);
    6. Nguyễn Văn Tâm (SN 1979);
    7. Bùi Văn Bon (SN 1965);
    8. Nguyễn Văn Nhỏ (SN 1974);
    9. Nguyễn Văn Tùng (SN 1963);
    10. Lê Văn Biên (SN 1965);
    11. Nguyễn Văn Xớt;
    12. Lê Văn Tuấn (SN 1985);
    13. Lưu Tấn Mãi (SN 1988);
    14. Trần Ngọc Toản (SN 1974);
    15. Nguyễn Văn Trang (SN 1970);
    16. Nguyễn Văn Thông (SN 1971);
    17. Lưu Văn Điều (SN 1990);
    18. Lưu Hoàng Phúc (SN 1984);
    19. Trương Văn Chọt (SN 1974);
    20. Bùi Tấn Lộc (SN 1976);
    21. Nguyễn Văn Tạo;
    22. Nguyễn Văn Bé (SN 1952);
    23. Trương Văn Viễn (SN 1974);
    24. Đặng Văn Bảy (SN 1973);
    25. Đỗ Đình Hưởng (SN 1983);
    26. Cù Văn Sơn;
    27. Nguyễn Văn Hào (SN 1960); 28. Nguyễn Văn Vinh (SN 1962);
    29. Lê Văn Tươi (SN 1962);
    30. Huỳnh Văn Liệt (SN 1985);
    31. Lưu Thanh Điền (SN 1961);
    32. Nguyễn Văn Chính;
    33. Lê Văn Lai (SN 1969);
    34. Nguyễn Hoàng Em (34 người trên đều ở Bình Minh, Vĩnh Long);
    35. Trần Quang Bình (SN 1984, Quảng Nam);
    36. Lê Hiến Chương (SN 1982, Quảng Ngãi);
    37. Nguyễn Tấn Hồng (SN 1973, TP Cần Thơ).

    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:

    Rà soát liên tục trong đêm để cứu người
    Lúc 19 giờ 30 phút ngày 26-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng với lãnh đạo nhiều bộ, ngành đã có mặt tại hiện trường cầu Cần Thơ. Sau khi đi quan sát nơi xảy ra tai nạn, Phó Thủ tướng đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long cùng các bộ, ngành và nhà thầu liên quan. Phó Thủ tướng phát biểu: ?oTôi rất lấy làm đau xót trước sự cố hết sức nghiêm trọng này?. Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ lực lượng cứu hộ của Vĩnh Long và Cần Thơ cùng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhanh chóng khẩn trương cứu hộ các nạn nhân còn sống, hạn chế số ca tử vong tiếp theo.
    Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, công binh phải rà soát liên tục trong đêm để cứu những người còn kẹt dưới đống đổ nát. Ông cũng lưu ý các lực lượng tìm kiếm cứu hộ phải hết sức thận trọng, vì phương pháp tìm kiếm tại hiện trường hết sức phức tạp do sự cố bê tông, sắt thép đổ xuống nhiều...
    Đ.Khánh
    http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203467.asp
  9. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Có cậu nào có video thời sự trưa nay ko? Post link cho mọi người với! Mình bị lỡ mất ko xem, k bít tình hình trong đó giờ sao rồi!
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng ma?nh đơ?i tang thương!


    Mẹ và bà ngoại của Nhi ngồi chờ tin ngoài bờ rào, không dám vào trong vì sợ không chịu nổi cú sốc quá lớn. (Ảnh: Công Quang)
    (Dân trí) - Chơ? đến 1 giơ? đêm, mẹ vâfn chưa nhận được tin con, vợ vâfn chưa thấy xác chô?ng, các con chi? hay tin cha co?n bị vu?i trong đống đô? nát? Ha?ng nghi?n ngươ?i suốt 26 giơ? qua thắc tho?m, âu lo, hoa?ng loạn, cô?n ca?o, tuyệt vọng chơ? tin ngươ?i thân.
    Chị Nguyễn Thị Tâm (31 tuổi) có chồng là anh Đỗ Văn Sáu (32 tuổi) gặp nạn trong vụ sập câ?u. Nhận tin dưf, chị gư?i đứa con trai 4 tuô?i vê? ba? ngoại, tha?ng thốt chạy đi ti?m chô?ng.

    Danh sách đưa qua bệnh viện không có tên anh, chị chạy khắp nơi, không nơi na?o có tên anh Sáu. Chị Đỗ Thị Bảy, em ruột anh Sáu, đang mang bầu cũng hớt hải đi tìm: ?oTôi hy vọng anh Sáu chỉ bị kẹt trong đó mà thôi. Dù ảnh có gãy tay, què chân thế nào cũng được. Miễn sao là ảnh sống?. Chị Tâm thút thít: ?oChỉ vậy để chị nuôi và chăm sóc anh là đủ lắm rô?i?.

    Nước mắt lưng tròng, 2 chị em ôm nhau ngồi khóc.

    Em Nguyễn Thị Hạnh Nhi, 19 tuô?i, hớt hải tìm cha ở khắp các bệnh viện nhưng vô vọng. Em tuyệt vọng về lại công trươ?ng. Cha em là Nguyêfn Văn Đùng, 44 tuổi. Nha? em có 5 anh chị em, Nhi là con đầu, đã nghỉ học 6-7 năm nay, sang Cần Thơ phụ bán cơm, kiếm tiê?n giúp cha mẹ. Hai em gái cufng đaf nghi? học rô?i, chi? có hai em trai co?n được đi học.

    Mẹ đi la?m mướn vi? nha? không có ruộng, cha la?m công nhân công trươ?ng, la?m sao đu? tiê?n cho ca? mấy anh em đến trươ?ng. Ca? nha? trước nay vâfn trông ca? va?o cha, mất cha rô?i biết dựa va?o ai, biết rô?i hai em trai có pha?i nghi? học nốt? ?oMong sao có chỗ cho cha thở trong đó là được rồi?, nhìn đống đổ nát, Nhi nói va? thấy mi?nh như nói mơ. Mẹ và bà ngoại ngồi đợi ngoài bờ rào, không dám va?o trong, sợ không chịu nô?i nôfi đau quá lớn.

    Thống kê đến 11h trưa nay (27/9), đã có 45 người chết. Riêng xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có đến 24 người chết, 8 người mất tích, 34 người bị thương, chiếm khoảng 50% số nạn nhân trong tai nạn sập cầu thảm khốc này.

    Đặc biệt thương tâm là gia đình ông Lưu Văn Khâm ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa có 3 con trai là Lưu Tấn Mãi (SN 1988), Lưu Thanh Tiền (SN 1991), Lưu Hoàng Phúc (SN 1984) đều đã tử nạn. bản thân ông Khâm cũng bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện 121. (Tùng Nguyên)

    Em trai anh Đùng là Nguyễn Văn Chờ cufng gặp nạn trong vụ sập câ?u, nhưng may mắn hơn anh trai, anh Chơ? đaf được đưa va?o bệnh viện; có điê?u vết thương nặng lắm. Một em trai nữa là Nguyễn Văn Tâm thi? đaf chết tại hiện trường, bo? lại cậu con trai đang pha?i bo? học đi la?m mướn bơ vơ, vi? vợ Tâm đaf bỏ bố con anh đi khi đứa con mới vư?a 4 tuô?i.

    Anh Huỳnh Văn Lực (24 tuô?i) ơ? ấp Mỹ Hưng II, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa cưới vợ được 20 ngày.

    Chú Huỳnh Văn Hát thức trắng đêm đi tìm con. Con trai chú là Huỳnh Văn Thanh (SN 1981), mới đi la?m tư? nga?y bắt đâ?u thi công cây câ?u na?y. Chú Hát ti?m mafi ma? chưa thấy xác con. Con rể chú là anh Đặng Văn Bảy (36 tuổi) đaf chết, đang đưa về khâm liệm.

    Ba cha con Lưu Văn Sâm 44 tuổi, Lưu Văn Mãi 24 tuổi, Lưu Quốc Dương 26 tuổi thì 2 người con đaf chết, cha bị thương nặng.

    Trong đêm qua đến tận sáng nay, lực lượng cứu hộ tìm kiếm thêm được 5 nạn nhân. Lúc 3 giờ 30 phút, thi thể đầu tiên được đưa ra là anh Đặng Văn Sóc (SN 1976), trong túi anh khi đó còn 21.000 đồng.

    Lúc 4 giờ sáng, thi thể Dương Văn Khải (SN 1986), gương mặt co?n chưa hết nét ngây thơ. 40 phút sau, một thi thê? chưa xác định được danh tính, đaf mất nư?a cánh tay phải.

    Lúc 5 giờ, lại hai thi thể tạm vô danh.

    Công Quang theo báo dân trí
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/198711.vip

Chia sẻ trang này