1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tumickey

    tumickey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    video thời sự lúc 9h
    mms://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Video/2007/9/27/200792795615_Thoi su 9h - 27.wmv
    ngoài ra còn 1 số chuong trình thời sự khác www.vtv.vn
  2. tumickey

    tumickey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chó nghiệp vụ phát hiện nhiều điểm nghi có thi thể nạn nhân
    Vào khoảng 18h30 chiều tối nay, công tác tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân còn kẹt lại trong vụ sập cầu Cần Thơ được bổ sung lực lượng là 9 chú chó nghiệp vụ. Ngay khi vào cuộc, các ?ochiến sĩ đặc biệt? này đã phát hiện được 3 điểm nghi ngờ có xác nạn nhân.
    Trong buổi chiều nay, thêm hai thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới những sắt thép, bê tông và thêm hai người bị thương tử vong
    tại Bệnh viện 30/4, nâng tổng số người chết trong vụ sập cầu Cần Thơ lên tới 47 người.
    Ngoài ra, thêm một nạn nhân bị vùi trong đống đổ nát cũng được đội cứu nạn xác định được vị trí nhưng do công tác bốc dỡ rất phức tạp nên dự kiến đến 4 giờ sáng mai, 28/7, mới có thể đưa được xác nạn nhân này ra khỏi hiện trường.
    Bến Ninh Kiều chiều tối ngày 27, không khí tang tóc vẫn bao phủ. Mặc cho bóng tối phủ dần, đã hơn 7 giờ tối nhưng vẫn có rất đông thân nhân và người dân Cần Thơ, Vĩnh Long đứng ngóng thông tin các nạn nhân. Đêm qua, hàng ngàn người dân hai bờ sông Hậu đã thức trắng. Đêm nay, lại một đêm không ngủ của nhiều người?
    http://www20.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/198854.vip
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    xin được hòa chung nỗi đau và cùng lo âu cũng như hy vọng với ĐBSCL nói chung, người dân liên đới và các bạn CT nói riêng
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 27/09/2007, 08:56 (GMT+7)
    Sập cầu Cần Thơ: Tìm được thêm 6 thi thể
    TTO - Có mặt tại hiện trường suốt đêm qua và sáng nay (27-9), phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận công việc cứu hộ, đào bới tìm xác các nạn nhân và người còn sống sót trong những thanh gỗ, ván, bê tông gần về sáng đã hiệu quả hơn.
    2g40 sáng: công việc cứu hộ vẫn tiếp tục, tuy nhiên nhịp độ làm việc rất chậm. Chỉ còn một xe cần cẩu lọai 70 tấn tiến sâu vào đoạn giữa trụ 14 và 15, nơi mà hai đoạn dầm hộp từ độ cao 30 mét gãy cắm xuống đất hình chữ ?oV?. Công việc của chiếc cần cẩu này khá đơn giản: lấy khỏi đống đổ nát từng thanh sắt nhỏ.
    Không khí ban đêm bớt phần ồn ã, một số công nhân đang cứu hộ tại hiện trường cho biết vẫn còn nghe được tiếng của ai đó giữa đống đổ nát gõ vào những thanh sắt và mảng bê tông. Nhưng vị trí thì không thể xác định được. Nhiều người hy vọng họ sẽ còn chờ được đến sáng để công tác cứu hộ có thể triển khai mạch lạc và hiệu quả hơn.
    Anh Đ.K., một thành viên nhóm cứu hộ có mặt tại hiện trường cho biết khó khăn nhất trong công tác cứu hộ hiện tại là bài toán kỹ thuật, làm sao để nâng hai khối bê tông khổng lồ lên mà không để xảy ra sụp đổ, gây tai nạn nào khác. Còn việc bốc dỡ từng tí một như hiện tại thì sẽ kéo dài thời gian và không hy vọng có nạn nhân sống sót.
    Thành đội Cần Thơ cũng đưa nhiều lực lượng tham gia cứu hộ. Tuy nhiên họ chỉ thực hiện được những việc bên ngoài, chủ yếu làm bằng tay, như bốc dỡ, di chuyển những thanh sắt nhỏ.
    3g05, một số thân nhân của các nạn nhân chưa tìm thấy xác vẫn đang tập trung tại khu vực hiện trường để nghe ngóng tin tức. Giọng một ai đó vang lên giữa khuya: "Tìm thấy người, tìm thấy người!"... Đáng đông xách băng ca, mền chạy tới đống đổ nát để hỗ trợ. Nhưng cuối cùng thì không tìm thấy ai cả. Mọi người đành quay về vị trí để chờ đợi.
    3g20, xác một nạn nhân đã được các lực lượng cứu hộ tìm thấy. Danh tính đã được xác định: Đặng Văn Sóc, sinh năm 1976.
    Đến 4g, xác thứ hai được nhận diện là Dương Văn Khải, 39 tuổi.
    4g40 xác một nạn nhân chưa nhận diện được vì không còn bảng tên.
    Đến 6 giờ sáng thì tìm thấy thêm hai nạn nhân nữa. Một không xác định được tên và một người tên Nguyễn Văn Mùa.
    Các công việc cứu hộ, cứu nạn đang được xúc tiến khẩn trương. Nửa đêm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đột ngột quay trở lại hiện trường kiểm tra tình hình cứu hộ cứu nạn.
    Công tác cứu hộ: còn nước còn tát
    Sáng sớm hôm nay 27-9, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng cùng các lãnh đạo có liên quan đã có buổi họp nắm tình hình và triển khai các công việc cần thiết cho công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các địa phương phải thực hiện việc phát thanh, đưa lực lượng chức năng xuống từng nhà trong địa bàn có đông công nhân làm việc tại công trình để rà soát lại danh sách, xem ai còn mất tích hay không. Khi chính quyền có danh sách này rồi sẽ đối chiếu lại với danh sách của các nhà thầu nhằm phục vụ cho công tác cứu hộ được hiệu quả hơn.
    Với tinh thần còn nước còn tát, phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị cứu hộ cứu nạn khẩn trương xác định vị trí có người, tìm cách đưa nạn nhân ra càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, phó Thủ tướng cũng thống nhất với phía nhà thầu chính trong việc cứu hộ bằng cách phá từng mảng bê tông nhỏ và làm từ trên xuống để tránh việc xảy ra vụ sụp đổ thứ hai.
    Với việc phá dỡ khối bê tông khổng lồ kiểu này, nhiều khả năng những người còn mắc kẹt sẽ khó có thể sống sót cùng thời gian. Trao đổi với chúng tôi, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng nói đến thời điểm hiện tại rất khó có khả năng có người còn sống sót. Đến 11g cùng ngày, đã xác định có 43 người chết (kể cả một người đã được phát hiện nhưng chưa thể đem xác lên) và 87 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng và một người phải chuyển lên TP.HCM điều trị.
    Sáng nay, tại hiện trường mưa xối xả suốt buổi nên công việc cứu hộ bị đình trệ hoàn toàn. Các lực lượng cứu hộ của quân đội, công binh cũng chưa thể tiếp cận đống đổ nát để phá dỡ khối bê tông. Nhà thầu chỉ có thể nỗ lực cho xe cần cẩu tháo dỡ và dời đi từng thanh sắt một. Bộ trưởng Dũng chỉ đạo: trước mắt tìm mọi cách tập trung xác định xem còn người bên dưới hay không. Việc bốc dỡ, dọn dẹp hiện trường sẽ được tiến hành ngay khi khẳng định được là không còn người để cứu hộ.
    Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh cũng đã đến khảo sát hiện trường, thăn hỏi nạn nhân, thân nhân và họp cùng lực lượng công an để chỉ đạo công tác điều tra, xác định nguyên nhân sự cố.
    Thiếu úy Huỳnh Em, cảnh sát cơ động công an Vĩnh Long cho biết sẽ dùng 4 chó nghiệp vụ để tham gia tìm kiếm cứu nạn, xác định vị trí nạn nhân trong đống đổ nát. Trung tâm C32 của Bộ Công an sẽ tăng cường thêm 5 con chó nghiệp vụ vào công việc cứu hộ cứu nạn này trong chiều hôm nay.
    Vĩnh Long: Hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 8 triệu đồng
    Ngày 27-9-2007 tại Văn phòng huyện ủy huyện Bình Minh, lãnh đạo huyện Bình Minh, Sở LĐTB&XH tỉnh Vĩnh Long đã ra quân cứu trợ các nạn nhân qua đời vì sự cố sập cầu Cần Thơ. Trong hơn 100 người bị thương và 42 người chết, số người chết ở Bình Minh đã xác định được là 25 người, có 21 người là người ở xã Mỹ Hòa. Bình Minh cũng xác định có 54 người bị thương.
    Tại cuộc họp sáng 27-9-2007, ông Lưu Quang Sang, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Minh cho biết: Mỗi người chết do sập cầu Cần Thơ được hỗ trợ 8 triệu đồng, trong đó tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 3 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo TP Cần thơ 2 triệu đồng và Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 3 triệu đồng. Ngoài ra mỗi nạn nhân bị thương nặng tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 1 triệu đồng và bị thương nhẹ mỗi người 500.000 đồng.
    * Theo của phóng viên TTO từ công trình cầu Cần Thơ, đến trưa nay, đã tìm được thêm xác nạn nhân thứ 6 mắc kẹt dưới đống đổ nát.
    Cả nước cùng chia sẻ
    Bộ Y tế đã cung cấp 5 máy thở cho bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: 2 máy cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, 1 máy cho Quân Y viện 121.
    Trước mắt, Bộ Y tế đã vận động quyên góp để ủng hộ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng và tiếp tục xem xét khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khắc phục hậu quả của thảm hoạ.
    * Sáng 27-9, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: 700 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam các cấp đã sẵn sàng hiến máu cấp cứu cho người bị nạn trong vụ sập cầu ở Cần Thơ .
    Ngay sau khi xảy ra sập cầu, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã cử đoàn cán bộ đến hiện trường tham gia cứu trợ, huy động tình nguyện viên giúp đỡ, chăm sóc người bị nạn, tham gia hiến máu. Trong ngày 26/9 Hội CTĐ Việt Nam đã cung cấp 1.000 đơn vị máu cấp cứu kịp thời người bị nạn. Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cũng quyết định trích từ nguồn quỹ cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết.
    Hội CTĐ Cần Thơ đã cử 40 thanh niên xung kích chữ thập đỏ đến hiện trường khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn; hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong, người bị thương 3,5 triệu đồng từ nguồn kêu gọi tài trợ.
    Hội CTĐ thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng hiến máu nhằm cung ứng đủ máu cho việc cấp cứu nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 1.000.000 đồng và 20 triệu đồng cho những người bị thương.
    UBND tỉnh Long An quyết định trích ngân sách 50 triệu đồng chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long ủng hộ những cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trình cầu Cần Thơ bị tai nạn ngày 26/9, góp phần giải quyết khó khăn cho các gia đình nạn nhân.
    Thành phố Hà Nội cũng đã gửi 300 triệu đồng do nhân dân và các cơ quan, tổ chức ở Hà Nội quyên góp, để chuyển đến thân nhân những người bị nạn, góp phần khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống
    Nguồn Tuổi trẻ Online
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    quan trọng là tiền tới tay người bị nạn và thân nhân được bao nhiêu, ha ha, trước giờ có lắm trò hề cười ra nước mắt, đê tiện !
  6. mi5s98

    mi5s98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp rất nhiều tin tức từ các báo về vụ sập cầu ở Cần Thơ, thương tâm lắm í
    http://7sac.com/?q=news&keyword=%5Btype%3Ax%C3%A3+h%E1%BB%99i-ch%C3%ADnh+tr%E1%BB%8B%5D+s%E1%BA%ADp+c%E1%BA%A7ủất
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu Mai Phương Thúy thăm nạn nhân sập cầu Cần Thơ
    Trưa 27/9, Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy đã đến Quân y viện 121 thăm và tặng quà cho các nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ đang điều trị tại đây.
    Sự có mặt của Hoa hậu hoàn toàn bất ngờ đối với các nạn nhân và thân nhân của họ cũng như bác sỹ, nhân viên của Quân y viện, đem lại cho họ thêm một niềm động viên, an ủi kịp thời trong cơn hoạn nạn.
    Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đến tận 26 giường bệnh tại 4 khoa hỏi thăm và trao quà cho từng người hoặc thân nhân của họ. Gồm có 11 người ở Khoa hồi sức cấp cứu, 6 người ở Khoa ngoại thần kinh, 7 người ở Khoa ngoại chấn thương, 2 người ở Khoa ngoại chung.
    Tất cả những người đang nằm điều trị đều bị thương rất nặng bởi nhiều vết thương trầm trọng, có người vừa dập não vừa gãy tay chân, vỡ gan, thủng bụng. Trong đó, có 5 người đang phải thở bằng máy, sức khỏe rất nguy kịch.
    [​IMG]
    Hoa hậu với một nạn nhân đang phải thở bằng máy.​
    [​IMG]
    Mai Phương Thúy với một nạn nhân đang hôn mê​
    [​IMG]
    Hoa hậu với một nạn nhân bị đa chấn thương
    [​IMG]
    Hoa hậu với một nạn nhân bị dập đầu, vỡ bụng, gãy chân. ​

    Theo Sáu Nghệ
    Tiền Phong

    http://www6.dantri.com.vn/giaitri/2007/9/198938.vip
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đông đảo ca sỹ hướng về nạn nhân sập cầu Cần Thơ
    (Dân trí) - Sau vụ sập cầu Cần Thơ, Sở văn hóa và Đài truyền hình TPHCM đứng ra tổ chức chương trình ca nhạc ?oNghĩa tình? với sự tham gia của hơn 20 ca sỹ và nhóm nhạc để gây quỹ ủng hộ các nạn nhân. Ngoài việc không nhận cát sê, các ca sỹ sẽ ủng hộ thêm vào quỹ từ thiện này.
    Toàn bộ số lượng vé mời của chương trình sẽ được chuyển đến các công ty, doanh nghiệp, đoàn thể, trường đại học để đến ủng hộ cho chương trình. Tham gia chương trình có sự góp mặt của các ca sỹ: Cẩm Vân, Siu Black, Quang Linh, Phương Thanh, Thu Minh, Đoan Trang, Đức Tuấn? các ca sỹ hải ngoại Duy Quang, Giao Linh, Thái Châu, Elvis Phương cùng các nhóm nhạc Năm dòng kẻ, Mặt Trời đỏ, Mắt Ngọc, MTV.
    Chương trình diễn ra vào 20h00 ngày 30/09, tại nhà thi đấu Quân khu 7 - TPHCM, sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV9. Ngoài sự đóng góp của các cá nhân và đơn vị đến xem trực tiếp, ban tổ chức cũng nhận quyên góp qua sóng trên hình đối với khán giả truyền hình cả nước để cùng làm vơi đi bớt những nỗi đau. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển tới những gia đình nạn nhân ngay trong ngày hôm sau.
    Được biết, ngoài Sở văn hóa và đài truyền hình, đây là chương trình được phối hợp thực hiện với rất nhiều công ty tổ chức biểu diễn tại TPHCM.
    Trần Trung Thành
    http://www6.dantri.com.vn/giaitri/2007/9/198965.vip
  9. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tin mới nhất nè:
    Truy điệu nạn nhân tử nạn vụ sập cầu Cần Thơ
    14:35'' 30/09/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Người dân khắp nơi đổ về Cần Thơ qua bến phà Ninh Kiều, dự lễ truy điệu những người xấu số trong thảm họa sập cầu Cần Thơ.

    16h, Lễ truy điệu bắt đầu. Bộ trưởng GTVT đọc điếu văn truy điệu các nạn nhân: Hôm nay, trong không khí vô cùng đau thương và xúc động, chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa các kỹ sư, công nhân đã ra đi sau tai nạn tại công trường xây dựng cầu Cần Thơ hồi 7h55 phút, ngày 26/9/2007.

    Đây là mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân của các nạn nhân đồng thời cũng là nỗi đau chung của cán bộ kỹ sư công nhân trên công trường, của ngành giao thông vận tải và nhân dân cả nước.

    Buổi sáng mãi mãi không thể quên được ấy, khi những người thợ cầu đang bắt đầu một ngày mới, say sưa lao động quên mình để làm nên cây cầu lịch sử của ngàn năm mong đợi nối liền mạch máu giao thông của miền Tây Tổ quốc, thì tai hoạ thương tâm bất ngờ ập xuống.

    Sàn bê tông hai nhịp biên dài 80m của cầu chính đã sập trong khi đang thi công, gây nên sự cố công trình và tai nạn lao động nghiêm trọng nhất lịch sử ngành GTVT. Tai nạn khủng khiếp ấy đã cướp đi nhiều sinh mạng, làm bị thương nhiều người, gây thiệt hại lớn về tài sản và vật chất.

    Từng giờ, từng phút, hàng triệu trái tim của đồng bào cả nước cùng hướng về nơi xảy ra tai nạn. Mặc dù công tác cứu hộ, cứu nạn được thực hiện kịp thời, hết sức khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, với cả trái tim thương cảm, với mọi lực lượng và phương tiện vật chất hiện có, nhưng mỗi giờ cứu hộ cứu nạn trôi qua nỗi đớn đau lại nhân lên và niềm hy vọng mong manh lại lụi tàn khi số người chết và bị thương tiếp tục tăng lên.

    Các anh không còn nữa, cha mẹ các anh mất đi người con hiếu thảo, con các anh mất đi người cha, những người ?ogiang cả tấm thân gầy cha che chở đời con?, vợ anh mất đi người chồng thủy chung, gia đình mất đi người anh, người em siêng năng, mẫu mực. Quê hương đã mất đi những người con đã tận tâm góp công sức cho công cuộc xây dựng đất nước. Các đồng nghiệp trên công trường mất đi những người bạn luôn chia sẻ khó khăn trong công việc.

    Với tư cách Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực GTVT, tự đáy lòng mình tôi xin được gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân, xin lỗi những người bị nạn và gia quyến.

    Đại diện nhà thầu lên nói lời xin lỗi người bị nạn cùng gia đình và hứa tiếp tục hoàn thành xuất sắc công trình với mức an toàn đặt lên trên mức an toàn.

    "Chúng tôi đã gây ra bao lo lắng cho người bị thương và người đang mất tích. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cho được 3 người đang còn mất tích. Chúng tôi tha thiết mong muốn sự thông cảm", đại diện nhà thầu nói.

    Lễ truy điệu đã kết thúc nhưng hàng nghìn người xếp hàng để qua lễ đài thắp một nén nhang.

    15h30, đoàn người tiếp tục tiến về khu vực làm lễ truy điệu cách hiện trường thảm họa hơn 100m. Đoạn đường không dài nhưng những bước chân nặng nề làm đoạn đường trở nên rất xa.

    Trên khán đài vừa được dựng lên sáng nay, tấm vải đen được dán dòng chữ màu trắng: Lễ truy điệu những người tử nạn do sự cố công trình xây dựng cầu Cần Thơ ngày 26/9 làm nhói lòng người đứng phía dưới.

    Lẵng hoa được đưa đến càng lúc càng nhiều. Lẫn trong những hàng người dự lễ, màu áo xám, xanh khoác trên người các công nhân đến chia buồn với đồng nghiệp.

    Trong đám đông, bé Lê Tuyết Lan, 7 tuổi, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long mắt nhìn trân trân về phía lễ đài, hai người anh ngồi bên cạnh, anh trai lớn 15 tuổi khoác vội chiếc áo tang lên người.

    Anh em bé Lan mất cha. Anh là công nhân Trương Văn Chột, thi thể của anh cũng vừa được tìm thấy và đã được gia đình mai táng.

    Lan ngồi bên cô ruột Trương Thị Lan. Chị Lan kể: Hôm chôn cha nó, đứa con trai út chỉ mới 2 tuổi kéo tay mọi người đến chỉ vào anh Chột nói: Cha con nằm ở đây nè. Lan quay qua tôi nói: Con nhớ cha con lắm.

    Mẹ Lan kéo 4 đứa con đeo vội khăn tang lên và đi về hướng lễ truy điệu.

    Bên hông khán đài, các nhân viên chữ thập đỏ cùng vài y bác sĩ đứng bên chiếc càng phòng có người ngất xỉu.

    Buổi lễ truy điệu chuẩn bị bắt đầu.

    15h, những vòng hoa đầu tiên được đưa lên bến đò ngay cầu Cần Thơ. Dàn quân của đội nghi lễ tiến dần vào nơi làm lễ truy điệu cùng nhiều vòng hoa.

    Trong công trình, tiếng động cơ cần cẩu vẫn gầm, các khung thép của giàn giáo được tháo rời và nhấc ra khỏi hiện trường một cách cẩn trọng.

    Gió vẫn giật lên từng cơn làm tấm bạt của những chiếc lều tạm phần nhật. Bên những vòng hoa là những cặp mắt đỏ hoe.

    Một công nhân rầu rĩ lướt qua tôi trên tay cầm chiếc đĩa nhựa có vài cái kẹo và bó nhang nhỏ. Có lẽ kẹo là thứ các anh hay dùng cho những lúc thấm mệt vì đổ mồ hôi trên công trường những ngày nắng nóng.

    Người dân càng lúc kéo về càng đông vây quanh hiện trường. Họ chen nhau những chỗ đứng tốt nhất để nhìn vào đống đổ nát, gây ra những cái chết.

    Dù đông người nhưng không thấy nhiều tiếng ồn ào, họ lặng lẽ nhìn về phía đống đổ nát.

    Công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương nhưng ngày càng khó khăn, phức tạp
    14h45, đoàn người của nhà thầu Nhật Bản đến công trường chỉnh tề trong bộ comle đen và cà vạt đen. Gió vẫn lớn, trời càng lúc càng xám. Sông Hậu cuộn sóng.

    Người dân đổ về đông hơn đợi đến giờ làm lễ truy điệu. Nhiều cặp mắt của những người mẹ già nua lưng tròng.

    Trưa nay, tại hiện trường thảm họa bỗng nhiên gió lớn hơn, có lúc xoáy cuồn cuộn bụi tung mù mịt. Mây trên trời sậm hơn với màu xám đen.

    Người dân đổ về cùng lúc cùng đông. Trong khi đó, tại hiện trường ở hai nhịp cầu sập, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang cố gắng tìm và đưa những thi thế cuối cùng ra ngoài. Mọi cặp mắt chờ đợi bên hàng rào lưới B40 vẫn chăm chăm vào nơi hiện trường.

    14h30, đội hình trong trang phục nghi lễ trắng uy nghiêm chỉnh tề chuẩn bị cho buổi lễ.

    14h, bến phà Ninh Kiều, người dân chen nhau thuê ghe đò để qua bờ bắc sông Hậu đến nơi thảm họa dự lễ truy điệu.

    Công tác tìm kiếm những nạn nhân còn lại ngày càng trở nên khó khăn phức tạp hơn. Tại những vị trí dự đoán phía dưới có thi thể của 3 người còn mất tích là khối bê tông lớn quá dày.

    Vì vậy, các lực lượng cứu hộ phải sử dụng những thiết bị nặng để phá dỡ. Cả đêm chỉ dỡ bỏ được khoảng 6m2 bê tông cốt thép. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thêm được người nào.

    Theo Bộ GTVT, tính đến 7h sáng 30/9, hậu quả về người như sau: Số người chết là 49, số người bị thương là 82 và số người mất tích là 3.

    9h sáng nay, ông Trương Vĩnh Trọng - Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng Chính phủ đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu nạn và thăm các gia đình có người tử nạn, anh em bị thương còn nằm viện

  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bẩy, 20/10/2007 - 2:50 PM


    Một sinh viên treo cổ ngay tại trường



    (Dân trí) - Sáng nay 20/10, rất đông cán bộ, sinh viên và người dân hiếu kỳ tập trung tại dãy C1, Khu 2, Đại học Cần Thơ, nơi có một thi thể treo thẳng đứng bằng dây thừng.
    Người chết được xác định là Nguyễn Văn Quang, sinh viên khoá K31, ngành Sư phạm Văn của Đại học Cần Thơ.

    Quang quê ở thị trấn U Minh (Cà Mau) hiện đang ở tại KTX của trường để theo học. Bạn bè của Quang cho biết, đêm 19/10, Quang có mâu thuẫn, cự cãi với người yêu nên bỏ đi khỏi KTX sau đó không thấy về.

    Xác của Quang được phát hiện vào lúc 5 giờ sáng, tuy nhiên có thể nạn nhân đã chết từ trước đó. Hiện Công an Cần Thơ đang tiến hành điều tra vụ việc.

    Nhật Trường

    http://www6.dantri.com.vn/Sukien/2007/10/202204.vip

Chia sẻ trang này