1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    "Bí kíp" học Anh văn (đặc biệt gửi anh Dũng, vì hôm trước đi uống cafe anh ấy nói ngán môn này lắm)


    Ra trường, với 7 năm học Anh văn từ cấp 2, thêm gần 5 năm ở trường đại học và học chui ở các trung tâm ngoại ngữ nổi tiếng, trình độ tiếng Anh của tôi có thể tóm gọn trong nhận xét của một thầy giáo: "A không ra A, B không ra B, lủng củng như một tờ giấy nháp!".
    Rất nhiều người khác cũng lâm vào tình trạng tương tự tôi...
    May mắn lọt qua các vòng phỏng vấn để vào làm tại một công ty, nơi mọi người nói viết tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, tôi phát hoảng và tự nhủ chẳng biết khi nào mình bằng được một nửa họ. Sau giờ làm việc, tôi phải trau dồi tiếng Anh mỗi tối. Sau mấy tháng học ngắn ngủi, vốn tiếng Anh của tôi đã cải thiện đáng kể, đến nỗi chẳng riêng tôi mà những người xung quanh cũng ngạc nhiên.
    Tôi đã học Anh văn mười mấy năm mà chỉ có thể vận dụng một cách tự tin sau mấy tháng ngắn ngủi đi học. Tôi đã ngộ ra được nhiều điều và muốn chia sẻ với mọi người về lý do tại sao nhiều người yếu tiếng Anh, cách học tiếng Anh nhanh và hiệu quả, đặc biệt với những người đã đi làm, đã học nhiều năm nhưng không tiến bộ.
    Vì sao không tiến bộ?
    Môn gì chán ngấy! Có nhiều lý do làm bạn yếu tiếng Anh, trong đó quan trọng nhất là do... chán. Con người khó làm được cái gì mà họ không thích nên để có sự đam mê, bạn hãy tìm lý do tại sao bạn ghét Anh văn. Ví dụ bạn chán nản vì học hoài học mãi mà chẳng nói được gì hết. À, thì ra bạn chán vì không nói được. Vậy bạn đi học lớp kỹ năng nói trước tiên đi nhé!
    Dạy dở ẹt! Cách dạy kém cũng làm bạn mất khối thời gian mà chẳng mấy tiến bộ. Người thầy dạy giỏi có khả năng làm cho học viên yêu thích môn học. Cuối một khóa học đàm thoại, toàn bộ học viên đều xóa đi cái tính nhút nhát ban đầu. Lý do là đầu khóa học, khi thầy vừa bước vào lớp, học viên chào: "Good evening!", thầy bảo đừng chào như vậy, hãy chào: "Nhút nhát là tự sát!".
    Hiện nay, phần lớn các lớp luyện thi trình độ A, B, C tại các trung tâm của các trường đại học, giáo viên dạy 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo một giáo trình và hầu như không có giáo trình tự soạn. Trách nhiệm của họ là bắt buộc phải dạy hết bấy nhiêu bài trong suốt khóa học bất kể chất lượng. Vào lớp thì học viên không có thời gian thảo luận nhóm, chép chi chít vào vở nhưng có mấy ai về nhà xem lại. Nhét rất nhiều, nhưng nhớ chẳng bao nhiêu.
    Phương pháp học. Bạn hãy tham khảo cách học của những người giỏi tiếng Anh. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng viết nhiều lần một từ lên giấy là cách tốt nhất để nhớ từ đó và tôi sẽ học được nhiều từ. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra nó chỉ phí thì giờ. Bạn thử lấy một cuốn tự điển và học một trang từ trong đó bằng cách như vậy. Tôi chắc là một tuần sau đó bạn sẽ quên sạch những gì mình học, trừ phi bạn là thần đồng Lê Quý Đôn.
    Môi trường thực tập. Đây là điều kiện tốt nhất giúp bạn vận dụng tiếng Anh và phát triển các kỹ năng. Nhiều cử nhân ngoại ngữ vừa tốt nghiệp nhưng nói không được, viết cũng không xong vì họ học hàng lô lốc văn phạm, làm hàng đống bài tập nhưng chẳng có thực tập hằng ngày nên không có kỹ năng phản xạ, nói không lưu loát, có người loay hoay cả buổi mới viết được một cái mail tiếng Anh.
    "Bí kíp": đơn giản thôi!
    Chọn chỗ học, lớp học. Cụm từ "tiền nào của đó" không phải lúc nào cũng đúng mà nhiều khi ngược lại. Tốt nhất, bạn nên học các lớp ngắn hạn hay đóng tiền hằng tháng, vì nếu học không vừa ý thì dễ đổi sang lớp khác mà đỡ tiếc tiền. Cũng đừng quá chú trọng vào lớp học để thi lấy chứng chỉ hơn là lấy trình độ bởi trình độ là cái bạn cần nhất.
    Bạn nên học các lớp lẻ như lớp học viết, lớp học nghe nói, lớp luyện ngữ điệu, lớp luyện phát âm, lớp biên phiên dịch tương ứng với kỹ năng bạn cần hay thiếu, vì mỗi người thầy có một điểm mạnh riêng.
    Một điều đáng đề cập là nhiều bạn nghĩ rằng trường nào có giáo viên người nước ngoài mới tốt. Trong khi đó, có rất nhiều cách để bạn học nói đúng mà không cần có giáo viên nước ngoài như nghe và đọc theo băng, đĩa. Còn có các website học miễn phí nữa mới tuyệt chứ! Có thể download các phần bài nghe về nhà, có thể nghe tin tức trong giờ nghỉ tại cơ quan.

    Tạo môi trường thực tập. Sẽ may mắn cho những người có cơ hội tiếp xúc với nhiều người ngoại quốc nói tiếng Anh, phải đọc dịch tài liệu bằng tiếng Anh và phải giao dịch trên mail hay điện thoại với họ. Nhưng vẫn có thể tạo ra một môi trường tốt để thực tập. "Văn ôn võ luyện" mà! Bạn hãy tham gia các câu lạc bộ để thực tập nói và nghe người khác nói. Cùng bạn bè thành lập nhóm để học và thảo luận. Gửi mail tiếng Anh với các học viên khác để thực tập viết...

    Học từ vựng. Nếu đây là điều bạn quan ngại nhất thì bạn bị yếu tiếng Anh thật rồi đó. Từ vựng bạn nhớ được sẽ tăng theo thời gian khi một hoặc các kỹ năng nghe, nói, viết, dịch được phát triển. Bạn đang ngồi làm việc trong công ty và muốn gửi mail cho ai đó và quên từ vựng ư? Rất nhanh chóng và dễ dàng vì có các phần mềm tự điển tra cứu còn nhanh hơn sách rất nhiều.
    Bạn viết được hay không là do kỹ năng, cách đặt câu và trình độ văn phạm của bạn chứ từ vựng có thể dễ kiếm hơn. Người nói giỏi là người biết vận dụng vốn từ vựng mà mình biết trong khi có người biết rất nhiều từ nhưng lại không biết đặt câu. Vận dụng càng nhiều thì vốn từ vựng càng phong phú. Để học từ vựng, bạn đừng học từ "chết" bằng cách viết nhiều lần một từ trên mặt giấy mà nên học từ trong câu. Bạn sẽ nhớ từ đó lâu hơn và còn biết cả cách sử dụng chúng nữa.
    Học kỹ năng nào trước? Kỹ năng nói. Trong các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch thì kỹ năng nói là dễ nhất. Khi kỹ năng nói được cải thiện thì các lỗi về văn phạm cũng được cải thiện theo. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng chị này nói hay và giỏi thế là vì chị ta giỏi văn phạm và nói có ngữ điệu. Thế là tự nhiên bạn thích học thêm các kỹ năng khác nữa. Tại các câu lạc bộ hay các lớp học nói, học viên tranh cãi sôi nổi đến đỏ mặt và hết giờ mà vẫn không dừng. Luyện nói nhiều còn giúp cung cấp cho bạn những ý tưởng để viết bài nữa. Bạn hãy dành ít thời gian tham gia câu lạc bộ Anh ngữ cuối tuần. Thậm chí tự nghĩ ra tình huống hay tình huống tranh cãi còn dang dở trên lớp để độc thoại mọi lúc mọi nơi, kể cả trên đường phố và trong... nhà vệ sinh!
    Các kỹ năng khác. Con người chẳng bao giờ tự hài lòng với kiến thức vốn có của mình ngoại trừ bạn thấy một điều gì đó vượt quá xa sức của mình. Khi bạn tự tin nói tiếng Anh rồi, tức là bạn đã vượt qua khó khăn và chán nản ban đầu, thì bạn sẽ thấy ham thích môn ngoại ngữ và học để hoàn thiện các kỹ năng khác. Và rồi sẽ thấy rằng "ngôn ngữ học" là một thứ rất bao la nhưng thú vị chứ không chán phèo như bạn tưởng. Bạn sẽ tiến bộ lúc nào không biết!
    Theo Trần Thiên Trà
    Thanh Niên

    [​IMG]
  2. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    8X nhanh nhưng cần một định hướng
    [​IMG]
    PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái - Giảng viên khoa Báo chí ĐH Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) - đã nói như thế về thế hệ 8X, thế hệ bứt phá và trưởng thành nhanh.
    Tuy nhiên, vì đi nhanh, những mặt mạnh và mặt yếu của 8X cũng bộc lộ.
    Lớp trẻ 8X trong mắt cô là ?omột thế hệ có nhiều điều kiện để phát triển?. 8X có trong tay hai vũ khí lớn: Công nghệ và Ngoại ngữ. 8X đã biết nắm bắt những lợi thế đó để giao lưu, chủ động hơn khi bước ra cùng thế giới.
    Thế nhưng, bên cạnh đó, không ít 8X đã ?olạm dụng? những điều kiện thuận lợi ấy. Bên cạnh những bạn trẻ thành công trên nhiều lĩnh vực, lại có không ít những con thiêu thân bị lôi vào vòng xoáy của thuốc lắc, của chơi game và những trang web đen...
    8X vừa muốn bứt phá, vừa muốn bung ra, nhưng 8X vẫn nằm trong dòng chảy của văn hóa lúa nước ngàn đời Việt Nam - một nền văn hóa luôn lấy chữ ?otình? làm trọng, coi nhẹ tư duy logic và đầu óc phân tích.
    8X chưa thoát khỏi được ảnh hưởng của cái gọi là ?ochủ nghĩa quân bình? và ?ocăn tính nông dân?. Khi nền văn hóa phương Tây cùng cuộc sống của thế giới mở ập vào, 8X là đối tượng trực tiếp nhất phải đối mặt và đón nhận. Nhưng văn hóa phương Tây lại là một nền văn hóa của tư duy duy lý và của tư duy phân tích.
    Chính vì vậy, đôi khi, 8X vẫn chưa điều chỉnh được năng lượng của mình vào những gì mang tính ?oý chí? và ?olý trí?.
    Họ chưa ổn định do thiếu tư duy duy lý. Những sự khác biệt trên giằng xé 8X, khiến đôi lúc ta có cảm giác như 8X vẫn chưa hiểu nổi chính bản thân mình.
    Sức khỏe sinh sản giới tính - Còn mông lung
    Đứng trên góc độ của một TS Tâm lý học và Giám đốc Trung tâm Tư vấn truyền thông sức khỏe và phát triển cộng đồng, TS Trương Thị Bích Hà nói như vậy về thế hệ 8X - Những người vốn được coi là hiểu biết và chủ động với vấn đề giới tính.
    Cô cho biết: Có một thực tế rất rõ nhận thấy ở lớp trẻ hiện nay, nhất là ở lứa đầu của thế hệ 8X là tỷ lệ mắc vào các tệ nạn xã hội cao, nhất là các tệ nạn nghiện hút, phạm tội, mắc bệnh HIV/AIDS? Quan điểm về tình bạn - tình yêu thiên về tính thực dụng.
    Bên cạnh đó, quan hệ cấu trúc gia đình của các bạn trẻ hiện nay rất lỏng lẻo. Chữ Hiếu với cha mẹ theo quan điểm truyền thống bị giảm sút, có chí hướng cá nhân, đòi hỏi ở bố mẹ quá nhiều (một chiều).
    Với xã hội, luôn ?ođặt lên bàn cân? và đặt câu hỏi ?oLàm cái gì, hưởng cái gì?? trong mọi vấn đề. Mặt trái của sự tự tin chính là thói a dua, liều lĩnh, bất chấp kỷ cương, luật pháp?
    Với góc nhìn tư vấn giáo dục thế hệ 8X, chúng tôi muốn nhấn mạnh sự quan tâm đến ?oTính cá biệt? của vấn đề.
    Quá trình hình thành nhân cách (cá biệt) luôn chịu tác động từ 3 nhân tố: Gia đình, Môi trường xã hội và Động lực cá nhân.
    Biết được điểm mạnh - điểm yếu, nhu cầu, sở thích cá nhân, có sự tác động đúng và kiên trì ?omưa dầm thấm lâu? nhất định sẽ có hiệu quả như mong muốn.
    Khả năng ngạc nhiên không ngừng
    Đó là điều làm KTS.TS Hoàng Hữu Phê - Giám đốc Công ty VINACONEX R&D - đánh giá cao về giới trẻ hiện nay.
    Ông cho rằng, khả năng ngạc nhiên không ngừng trước các bí ẩn của vũ trụ xung quanh ta là cơ sở cho các phát minh có tính đột phá, trong khoa học, công nghệ, sáng tạo nghệ thuật...
    ?oCó thể nói với thế hệ 8X hôm nay, sự bình đẳng về thông tin đã có thể đạt được ở mức độ khá cao, nếu biết khai thác khôn ngoan mạng thông tin toàn cầu Internet cũng như quá trình toàn cầu hóa nói chung cơ hội thành công về các khả năng ?ođi tắt, đón đầu? là hoàn toàn hiện thực.
    Hội nhập - Cái nhìn của người trẻ
    T. H. Sơn, SV năm thứ 5 trường Khoa học Kỹ thuật Sông Đông (LB Nga):
    1. ?oHội nhập? là? ?onhập thành hội?, là cùng tham gia vào cái lớn, cái chung để rồi cùng phát triển.
    Hội nhập giúp người với người hòa nhập?, là sự thống nhất giao hòa giữa nhiều tâm hồn. Là đưa Việt Nam ?ohòa nhập với thế giới về kinh tế, chính trị, văn hóa?? - Một số 8X.
    2. ?oBản thân chữ ?ohội nhập? đã thể hiện một tính tập thể cao. Tính tập thể ấy thể hiện qua sự gắn kết của từng cá nhân trong cộng đồng ấy. Từng cá nhân cùng nhau góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, hay cao hơn là đóng góp công sức để có một trái đất xanh ngày càng hoàn thiện.
    Hội nhập giữa con người với con người, giữa nước này với nước khác và giữa khu vực với khu vực. Suy cho cùng, sự ?ohội nhập? ấy đều mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân và mỗi đất nước nói riêng? - Một sinh viên.
    3. ?oQuê hương Việt Nam như một ngôi nhà thân yêu. Sống trong ngôi nhà của mình, chúng tôi được ôm ấp, vỗ về. Nhưng chúng tôi muốn bước ra khỏi ngưỡng cửa của ngôi nhà ấy, muốn thoát khỏi vòng tay cha mẹ.
    Để ngó nghiêng, khám phá những ngôi nhà, con phố bên cạnh... Để rồi xem, để rồi so sánh, xem nhà mình thiếu gì, cần gì và cũng để giới thiệu, quảng bá về ngôi nhà thân yêu của mình?.
    Làm gì để hội nhập?
    - Trước hết là học tập tốt, mang kiến thức thu nhận được để góp phần xây dựng đất nước.
    - Phát huy được sức mạnh của tuổi trẻ, sự năng động, khả năng nhanh chóng hòa đồng vào cuộc sống.
    - Cần biết cách tiếp thu được những cái hay cái đẹp từ trong các mối quan hệ với bạn bè quốc tế, tiếp nhận và phát huy những cái mới dựa trên khả năng nhận định, phân tích và đánh giá. Để làm được điều đó chúng ta cần phải ?onhập cuộc?.
    Có nghĩa là sống hòa đồng, hòa mình vào cái không khí sôi động của tuổi trẻ, tích cực nói chuyện tiếp xúc, tham gia các hoạt động của sinh viên nói chung và sinh viên quốc tế nói riêng.
    - Muốn hội nhập, hãy chăm ngồi? căng tin: Các du học sinh Việt Nam ở nước ngoài cho rằng, những câu chuyện tưởng chừng như bông đùa qua những bữa ăn trưa thân mật, gần gũi, sẽ giúp chúng ta gần hơn với thế giới rất nhiều.
    - Tinh thần ham học hỏi và thích hiểu biết.
    - Khả năng về ngoại ngữ: Việc bất đồng ngôn ngữ sẽ khiến chúng ta ngại tiếp xúc và giao tiếp hơn. Sự hòa nhập của bản thân mỗi chúng ta sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào sự hòa nhập chung của đất nước vào bối cảnh chung của thế giới.
    Theo Tiền Phong




















  3. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nữ sinh tỉnh lẻ trước cám dỗ thị thành

    Đỗ đại học, bước chân lên thành phố với bao bỡ ngỡ âu lo, nhưng chỉ chưa đầy 2 tháng, Nga bắt đầu sắm sửa quần áo giày dép, tự ?otân trang? lại mình.
    Tiền bố mẹ gửi lên, tiền mua sách vở... có bao nhiêu Nga đều đổ vào các shop thời trang, cửa hàng mỹ phẩm. Lời hứa cố gắng học tập ngày đỗ đại học dần rơi vào quên lãng.

    ?oBẫy? thành phố

    Không khác với Nga, Huyền cũng là dân tỉnh lẻ, đến từ một thành phố có tiếng là giàu có: Lào Cai. Bố giám đốc, mẹ kế toán ngân hàng, Huyền lại là con một nên cô muốn gì được nấy. Trong khi bạn bè đang chật vật dạy thêm, làm thêm thì mỗi tháng với 3 triệu đồng bố mẹ gửi cho, ?oem không biết tiêu vào đâu? như lời Huyền nói.

    Thế rồi, tiền lại đổ vào sàn nhảy, vũ trường, vào những cuộc ?odạt nhà xuyên Việt? cùng nhóm bạn bè ăn chơi. Hứng lên, Huyền còn hăng hái đi tìm của lạ. Ma túy, rượu chè... ?ocho biết cảm giác?.

    Thúy quê gốc Hà Tĩnh. Năm 10 tuổi cô theo bố mẹ vào vùng kinh tế mới Đăk Lăc. Thi Đại học ở TPHCM không đậu, Thúy khăn gói ra Hà Nội học trường Trung cấp kinh tế. Xinh xắn, tóc dài, da trắng lại có nét duyên đậm đà của con gái miền Trung nên không ít chàng ?oxin chết? dưới chân cô.

    Trong một lần đi dự sinh nhật, Thúy lọt vào mắt xanh của một đại gia là chú ruột của cô bạn cùng lớp. Có tiền, ga lăng... nên gã đàn ông ?ođầu 5? đã khiến cô bé 18 xiêu lòng. Đến lớp với những bộ đầm sang trọng nhất, điện thoại xe máy đời mới... của ?obồ già?, Thúy dã khiến không ít bạn bè thầm ganh tỵ.

    Ai đứng vững, ai vấp ngã?

    Bỏ lại sau lưng dáng mẹ bươn chải, bóng cha chạy rạc cả chân với luống cày, họ - những nữ sinh tỉnh lẻ bước chân lên thành phố học mang theo bao hy vọng của bạn bè, người thân. Giữa vòng quay khắc nghiệt của chốn thị thành ồn ào, ai đứng vững, ai vấp ngã giữa những thử thách, những cám dỗ cuộc đời?

    Nga tâm sự: ?oNhiều lúc về quê thấy bố mẹ chắt chiu từng đồng bạc lẻ, tự hứa với mình ra ngoài này sẽ phải chi tiêu giảm đi. Lúc đó thì quyết tâm lắm nhưng khi thấy bạn bè ra sức mua sắm thì bao nhiêu ý chí tan hết?.

    Trượt dài trong những cuộc chơi thâu đêm, nghỉ học, nợ môn nhiều - Huyền bị xuống lớp. Xuống Hà Nội đưa con gái cưng về quê cai nghiện, bố mẹ Huyền vẫn không thể tin đó là sự thật.

    Còn Thúy, sau khi ?ocho hết mình?, ?ogã Sở Khanh tóc bạc? cao chạy xa bay để lại trong cô một mầm sống đang lớn lên từng ngày. Bỏ học, Thúy vào miền Nam với bác. Cái giá đắt quá cho một cuộc tình thực dụng.

    Ngoài những Nga, những Thúy, những Huyền vẫn còn những nữ sinh như Lam (khoa Báo chí - ĐHKHXH&NV) đến từ một vùng quê cách Hà Nội hàng trăm cây số. Có lẽ dải đất miền Trung nắng lắm mưa nhiều đã rèn cho cô gái xứ Nghệ này bản lĩnh kiên cường đến thế.

    Bố mất sớm, mẹ đau ốm quanh năm, một mình cô phải tự bươn chải để sống và học tập. Ngày học ở trường, tối đi làm thêm đến 10, 11 giờ đêm sau dó lại cặm cụi ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới - đó là nhịp sống thường nhật của em - cô sinh viên đầy nghị lực.

    Theo Phụ Nữ Việt Nam
  4. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Những cô nàng vụng(Các bạn nữ nhớ đọc kỹ nhé)

    [​IMG]
    Các cô nàng 8X, nấu ăn thế nào đây?
    Họ là những ?ovợ thằng Đậu? thời @. Nếu ở cái thời của ?oanh Đậu?, những cô nàng đểnh đoảng, vụng về chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì trong thời đại @, các cô nàng vụng lại xuất hiện nhan nhản?
    Giai thoại ?ovợ thằng Đậu? đời 8X

    Nhìn Ngọc Thanh, cô SV trường ĐH Nông Lâm, lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất, xinh đẹp khi ?oxuất hiện trước công chúng?, không ai có thể ngờ rằng Thanh là một ?osiêu bày biện? khi về đến nhà.

    Đồ đạc của cô nàng ?ophủ sóng? khắp nơi, từ phòng bố mẹ, phòng chị gái, phòng khách, phòng tắm và thậm chí là nhà vệ sinh đều có dấu ấn của cái tật ?obạ đâu quăng đó? của cô nàng.

    Còn phòng riêng của Thanh thì... thôi khỏi nói, giống như một bãi chiến trường. Bàn học là nơi vứt quần áo bẩn, giường ngủ tràn ngập báo chí và truyện tranh, còn sàn nhà là nơi chung sống của đủ loại dép guốc và vô số những thứ không tên và có tên khác.

    Nếu như sự bừa bãi của Ngọc Thanh không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến ?onền hoà bình thế giới? thì trường hợp của Huỳnh Vân, 19 tuổi, lại khác.

    Mỗi lần cô ?ocông chúa bé bỏng? hứng chí lên tuyên bố vào bếp làm một món gì đó thì cả nhà đều... xanh mặt.

    Thành tích trong những lần vào bếp trước của cô nàng là mẹ phải đi mua thêm một bộ chén ăn mới và đứa em thì bị bà chị tra tấn bằng những món mà không-ai-biết-đó-là-món-gì.

    Xét về khoản hậu đậu thì chắc Vân và anh chàng Nôbita kẻ tám lạng người nửa cân. Có lần Vân còn suýt nữa gây ?ođại họa? khi bắc nồi nước lên định nấu chè rồi ngồi rung đùi chơi điện tử. Cũng may là ba của cô về vừa kịp lúc cái nồi đã bị cháy đen. Kể từ lần đó, cô nàng phải chịu lệnh cấm vận ?ocách xa nhà bếp tám thước? để đảm bảo an toàn cho cả nhà.

    ?oNấu ăn hả? Dễ ợt hà! Mình đã biết được 50% rồi nha!? là câu tuyên bố đầy tự hào của Kim Minh (SV năm 3, trường ĐHKHXH &NV). Nhưng cái ?osự biết 50%? của cô nàng nghĩa là... biết ăn chứ chưa biết nấu.

    Gần 21 tuổi, con gái một, học hành giỏi giang, học bổng liên miên, vô số tài lẻ nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện bếp núc là Minh bó tay.

    Mỗi khi bố mẹ đi đâu vắng nhà chừng vài ngày là cô nàng chỉ còn biết... cơm tiệm muôn năm. Có lần mẹ Minh không về nhà kịp, gọi điện nhờ cô con gái cưng nấu giùm nồi cơm (cơm điện nhá). Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn bắc nồi cơm xuống nữa là măm măm thôi thì hỡi ôi, tác phẩm của Minh vẫn còn y xì nước và gạo. Vì cô nàng cắm điện nhưng không nhấn nút ON. Kết quả là cả nhà phải chịu đói chờ nồi cơm khác chín, còn Minh thì bị ?oquạt? một trận te tua vì tội xớn xác.

    Vợ thằng Đậu phản biện kiểu gì?

    Tất nhiên không phải là không có lý do khi càng ngày càng có nhiều ?ovợ thằng Đậu? vụng về đến không thể tin nổi như vậy. Bên cạnh những nguyên nhân mang tính ?ođại trà? như cuộc sống phát triển, các nàng đều là những ?obà trời con? được cưng chiều hết mực, cơm bưng nước rót, không phải làm gì ngoài chuyện học và chơi... thì mỗi ?ovợ thằng Đậu? lại có cho mình một lý lẽ riêng.

    ?oTôi phải đi học và đi làm thêm mù mịt, thời gian đâu mà dọn dẹp phòng ốc. Cứ vứt như vậy cho nó lẹ? là lý do mà Ngọc Thanh đưa ra cho sự bừa bãi của mình.

    Nhưng Thanh không biết rằng ở đất nước mà con người dành hết thời gian cho công việc như nước Nhật thì nhà cửa của họ lại vô cùng gọn ghẽ và ngăn nắp. Chính sự gọn ghẽ và ngăn nắp này đã giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm những công việc khác.

    Càng ít thời gian thì càng phải gọn gàng chứ không phải càng bừa bộn mới là cách sống của một 8X.

    Con sâu ngủ Thanh An lại lấy lý do ?othời đại? để biện hộ cho sở thích ?okhông biết lúc mặt trời sinh ra? của mình: ?oSống ở thời đại @ dễ bị stress lắm, nhiều áp lực quá mà! Bởi vậy phải... ngủ nhiều cho đỡ căng thẳng đầu óc?. Trời! Là sao? Trong khi vô số các 8X năng động thực sự ước gì một ngày có 36 hoặc 48 giờ càng tốt để họ có đủ thời gian làm hết những điều họ muốn làm thì còn có những cô nàng như Thanh An dành hết thời gian cho việc ngủ. Đúng là bó cả tay lẫn chân.

    Nếu như Thanh An đọc được câu này thì mọi chuyện có thể sẽ sáng sủa hơn một chút chăng: ?oNgủ nướng thêm một chút sẽ không đem đến cho bạn lợi ích gì nhưng nếu thức sớm hơn một chút thì bạn sẽ làm được rất nhiều việc?. Thật đấy!

    Còn các cô nàng cả đời chưa từng sờ tay vào cây chổi quét nhà, giao cho đống chén bát bắt rửa thì chỉ biết cười trừ lại có cho mình một lý lẽ khác: ?oTôi là một công dân của thời đại @ nên tôi chỉ thích làm những gì ?ovĩ mô?thuộc về... @ chứ không phải là ngồi tỉ ma tỉ mẩn với dưa cà mắm muối?.

    Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thật sự đây là một lời ?onguỵ biện? không hơn không kém cho sự lười biếng của mình.

    Đồng ý là một cô nàng @ được tự do rất nhiều trong việc được làm những gì mình thích. Các nàng có thể lướt web ào ào, nói tiếng Anh như gió, bấm tin nhắn chiu chíu, bạn bè thì ?otứ hải giai huynh đệ?... nhưng như vậy vẫn chưa đủ để là một XX hiện đại.

    Một cô nàng @ năng động thực sự phải là: ?oTôi không làm nhưng không có nghĩa là tôi không biết làm. Khi nào cần thiết, tôi vẫn có thể nấu được một bữa cơm ngon lành như thường?.

    Còn nhớ, trong lần thi Hoa hậu qua ảnh, một hoa hậu đến từ Hải Phòng đã từng nói rằng: ?oBình đẳng nam nữ không có nghĩa là đánh mất đi nữ tính của mình, mà biến nữ tính thành thế mạnh của mình?. Huống hồ chi các XY bây giờ cũng phải biết tự nấu mà ăn những khi cần kíp.

    Lời Kết

    Người Việt mình có một câu: ?oĐàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm? - Những cô nàng 8X trước khi gắn phù hiệu năng động tự tin lên ngực áo, liệu có nên ?ongắm nghía? lại một chút xem mình có làm phiền những người sống cùng ngôi nhà của mình không? Hay biến ?otư dinh? thành biệt thự của chuột và gián? Vì có một điều chắc chắn rằng lối sống văn minh không thể thiếu sự nền nếp và sự sạch sẽ.

    Theo Thế An
    Sinh Viên Việt Nam

    Được onelightct sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 29/01/2006
  5. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    5 thay đổi cho cuộc đời thêm đẹp
    Hãy bắt đầu một năm mới thành công với những thay đổi nho nhỏ, để cuộc sống của bạn sẽ không còn biết đến stress.
    Không gian sống sinh động Một căn phòng bài trí gọn gàng, trang hoàng xinh đẹp có thể giúp bạn xả sạch mọi stress trong công việc. Chỉ cần bỏ ra 30 phút mỗi ngày để giữ cho nhà mình lúc nào cũng sạch đẹp, bạn sẽ thấy tác dụng của công việc này. Hãy giữ cho căn nhà của bạn lúc nào cũng ngan ngát hương hoa. Tận dụng các loại hoa theo mùa để tiết kiệm túi tiền.
    Sắp xếp thời gian khoa học : Thay vì bắt đầu bạn phải ghi nhớ một loạt những công việc, cuộc hẹn, hãy ghi chúng ra một quyển số nhỏ để bạn có thể luôn mang theo bên mình.
    Nuôi dưỡng các mối quan hệ: Để thành công, bạn không chỉ bù đầu vào công việc mà còn nên mở rộng các mối quan hệ của mình. Tham gia các buổi picnic, kết bạn cùng mọi người hay đơn giản chỉ là thêm thời gian trò chuyện cùng người thân trong gia đình sẽ cho bạn thêm niềm vui, giảm nỗi buồn và chặn đứng những bực dọc, căng thẳng.
    Chăm sóc cơ thể: Khi cơ thể khỏe mạnh, bạn có thể làm được nhiều việc hơn. Hãy tập ăn uống điều độ với những thức ăn thông minh, ngủ đủ giờ và không quên luyện tập thể dục thể thao. Nếu chưa bao giờ tận hưởng cảm giác thư giãn ở spa hay khi mát-xa, bạn hãy thử một lần xem sao.
    Làm mới tâm hồn: Lần gần nhất bạn vừa đọc xong một quyển sách là khi nào? Chẳng phải vô cớ mà người ta bảo sách là thức ăn của tâm hồn. Hãy tiếp sức cho trí óc bạn bằng tri thức của nhân loại. Trong thời buổi internet phát triển như hiện nay, rê chuột khám phá thế giới bao la trên mạng cũng là cách để bạn tiếp thêm thông tin cho chính mình.
    Trích Báo Thanh Niên
  6. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất trên đời
    Thói quen xấu nhất: lo lắng
    Niềm vui lớn nhất: ban tặng
    Mất mát lớn nhất: mất đi lòng tự trọng
    Công việc khiến ta hài lòng nhất: giúp đỡ người khác
    Tính xấu nhất: sự ích kỷ
    Loài đang bị đe dọa nhất: những lãnh đạo tận tụy
    Nguồn tài nguyên quí giá nhất: bản thân chúng ta
    Mũi thuốc tiêm hữu hiệu nhất: sự khuyến khích
    Vấn đề nan giải nhất phải vượt qua: nỗi sợ hãi
    Viên thuốc ngủ công hiệu nhất: sự bình yên trong tâm hồn
    Nguồn năng lượng lớn nhất trong cuộc sống: tình yêu
    Người bị tẩy chay có quyền lực nhất: những kẻ ngồi lê đôi mách
    Chiếc máy vi tính đáng tin cậy nhất: trí não người
    Vũ khí giết người lợi hại nhất: miệng lưỡi thế gian
    Ba từ có nhiều năng lượng nhất: ?oTôi có thể?
    Tài sản quí báu nhất: lòng trung thành
    Cảm giác vô ích nhất: sự nuối tiếc
    Trang phục đẹp nhất: nụ cười

    Tinh thần có khả năng lan truyền nhanh nhất: lòng nhiệt tình.
    Trích báo Tuổi Trẻ
  7. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Những người "keo kiệt"
    Nhà tôi tuy nghèo, nhưng với bản tính rộng rãi, vô lo của người Nam bộ, tôi ít tính toán cân nhắc khi chi tiêu. Vì vậy thuở mới về làm dâu, nhìn cách sống của mẹ chồng, tôi thấy khó chịu trong lòng, bởi bà quá hà tiện theo suy nghĩ của tôi.
    Có đến mấy người con đang sinh sống, thành đạt ở nước ngoài, thỉnh thoảng vẫn gửi về biếu mẹ những món tiền hậu hĩnh. Vậy mà mẹ chồng tôi sống rất giản dị - nếu không muốn nói là keo kiệt. Quần áo mặc thường xuyên ở nhà bà chỉ có ba bộ thay đổi quanh năm. Thực ra bà chỉ thay đổi hai bộ trong những ngày thường, còn một bộ tươm tất hơn dành cho ngày chủ nhật.
    Đi chợ cùng bà tôi ngượng chín người vì bà chọn đồ rất kỹ, lại trả giá rất lâu, có khi phải đi đến hai ba gian hàng mới mua được món đồ rẻ hơn nơi khác chút đỉnh. Cơm bà nấu chỉ vừa đủ ăn, rất hiếm khi có được cơm thừa, thức ăn bà đếm chia phần, ngay cả món tráng miệng là chuối bà cũng chia mỗi người đúng một quả. Bà không cho phép ai được lãng phí dù chỉ một giọt nước của chiếc vòi chưa khoá chặt hay vứt đi những mẩu xà bông vụn. Tuýp kem đánh răng đã hết bà dùng kéo cắt đôi, rọc ra, dùng bàn chải quệt cho hết lượng kem còn sót lại. Bà hể hả vui vì tuýp kem đã hết lại có thể dùng thêm được mấy lần.
    Sống bên bà một thời gian, những ý nghĩ không tốt về bà trong tôi dần biến mất, bởi dè xẻn với chính bản thân mình, nhưng bà rất rộng tay làm phúc. Những đồng tiền kì kèo mãi mới có được khi trả giá bà sẵn sàng bỏ ngay vào chiếc nón đang ngửa của người ăn xin. Chiều chiều, ngồi trước hiên nhà đọc báo, thỉnh thoảng bà lại móc tiền trao cho những người hành khất mà mỗi chiều họ lại ?ođến hẹn lại lên?.
    Mỗi sáng chủ nhật, sau khi tan lễ bà lại đến với từng người tàn tật đang ngồi trước cổng nhà thờ. Tôi thấy bà rộng rãi biết bao khi góp số tiền to để cứu trợ nạn nhân bão lụt, giúp người họ hàng khi họ gặp khó khăn. Bất giác tôi quí biết bao những chồng báo cũ, những chai lọ rỗng lỉnh kỉnh trong nhà mà bà đã kì cạch gom góp để lâu lâu có thêm một ít tiền, không phải để giữ cho riêng mình mà để sẻ chia.
    Giống mẹ, chồng tôi không hề phí tiền vào rượu hay cà phê thuốc lá, anh luôn ăn mặc giản dị, không khoe mẽ bề ngoài, xe máy, điện thoại anh dùng toàn là loại lâu năm nồi đồng cối đá, nhưng anh cũng sẵn sàng dốc đến đồng tiền cuối cùng của mình trước một hoàn cảnh thương tâm.
    Con tôi, chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi thời nay hằng ngày vẫn đến trường bằng chiếc cúp 50 đời 81 cà tàng, ăn sáng với gói xôi hai ngàn, vuốt cho phẳng từng tờ hai trăm cũ để gom đủ một ngàn trả tiền giữ xe, nhưng lâu lâu lại trao cho mẹ một món tiền để cùng mẹ chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh.
    Những con người keo kiệt thân yêu của tôi thật hào phóng biết bao...
    Trích báo Tuổi Trẻ
  8. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nồng nàn đất Việt
    Người Nhật yêu và tự hào về đất nước họ ở sức mạnh khoa học kỹ thuật. Còn bao đời nay, người Việt ta luôn yêu và tự hào về quê hương mình ở những điều bình dị...Hình bóng quê hương trong lòng người Việt không hùng vĩ như người Nhật tâm niệm qua hình ảnh núi Phú Sĩ, mà chỉ đơn sơ như cái ao sau nhà.
    Mà khi đi xa, người Việt luôn mong và cùng rủ nhau ?ota về ta tắm ao ta?.
    Cái ao, dòng mương, bến sông luôn ghi lại giúp người Việt những ký ức một đời người, từ từng ngày sang sông đi học đến một ngày rời bến sang ngang.
    Những dòng nước, những cây cầu gỗ bắc sang nếu ai một lần đi qua chắc khó có thể rời xa mảnh đất này. Chỉ một câu trả lời dí dỏm của một sinh viên y khoa nói rằng: ?oNgười mẹ mang thai nên tránh đi cầu tre lắt lẻo để đi cầu ván đóng đinh phải không cô?? đã giữ trái tim một người thầy thuốc(*) ở lại với những bệnh nhân, sinh viên của mình khi quê hương này còn bao khốn khó sau chiến tranh.
    Cách đây hơn 15 năm, lần đầu đi công tác nước ngoài, khi đi trên taxi, người lái xe sau một lúc nhận lầm tôi là người Trung Quốc, biết người khách đi xe là người Việt, đã hỏi tôi có phải đó là xứ sở của những tiếng súng, lòng tôi se lại. Song chỉ vài năm sau khi đất nước mở cửa, đất Việt đã có hình ảnh khác nơi bè bạn. Một buổi chiều trên thành phố Kuala Lumpur, tôi đã rung động khi nghe tiếng rao về món ăn Việt từ một chiếc xe quảng cáo chạy quanh: ?oMời bạn đến với ẩm thực Việt, không cay như món ăn Thái, không béo như món ăn Hoa, hương vị dịu như tâm hồn người Việt?.
    Bao người Việt xa xứ hoài hương, nhớ hương gạo nàng thơm, thèm được nói, được nghe những câu chào buổi sáng của người Việt: ?oSao, cái lưng anh còn đau không??, ?oCháu bé đỡ sốt chưa??... Đó là những lời chào một ngày mới trải lòng cùng mọi người, không mang ranh giới hình thức trong lời chào giữa những con tim.
    Bao người Việt xa xứ mong được thốt lên những lời mà bài hát Bonjour Vietnam của nhạc sĩ người Pháp Marc Lavoine nói giúp. Song không ít trẻ em gốc Việt sinh ra ở xứ người chỉ cảm nhận được giai điệu mà không cảm nhận được lời ca, bởi lẽ các em chưa được một lần xuôi những dòng kênh hay bước chân trên bùn mạ. Và có lẽ cũng không ít trẻ em đang sống trên quê hương Việt cũng không cảm nhận được những bài thơ, lời nhạc êm đềm một dáng quê.
    Các em chưa được một lần thấy lúa trổ đòng đòng, thì có hát bao lần theo cô giáo bài hát Tía em má em, các em cũng không thể rung động trước hai tiếng quê hương. Các em đang lớn lên, đang làm quen nhiều với văn hóa phương Tây hơn văn hóa Việt, đang thích đọc những truyện Tây hơn là truyện Việt, mà các em đâu biết rằng người phương Tây đã phải lặn lội sang đất Việt vẫn chưa tìm hết được cái hồn của những câu chuyện Gió đầu mùa của Thạch Lam, Anh phải sống của Khái Hưng...
    Hãy đưa các em ra khỏi lớp học, đến với những cánh đồng, thấy được hết cái lam lũ của người làm ra hạt gạo, chạm đến từng hạt phù sa, để cảm nhận được cái nồng nàn của đất mẹ.
    Thạc sĩ LƯU TRỌNG TUẤN
    Trích Báo Tuổi Trẻ
  9. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi ông xã
    Anh thân yêu,
    Vậy là thêm một ngày lễ Tình nhân nữa lại đến. Anh biết không, vào ngày này, em rất hay nghĩ ngợi vu vơ. Điều gì nơi anh, ông xã của em, đã khiến em yêu anh nhiều đến thế? Tại sao mà sau gần một đời bên anh, em vẫn bị anh cuốn hút và con tim em vẫn cảm thấy xốn xang mỗi khi em bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh trong những lúc ta "lạc" giữa đám đông. Phải chăng đó là một loại "phản ứng hóa học"?
    Em chỉ biết rằng em yêu những cái chạm nhẹ của anh, nụ cười của anh, ánh mắt âu yếm của anh, cách anh ngửi, cách anh đi. Em yêu giọng nói của anh. Em yêu cái cách anh thể hiện mình (dù đôi khi cũng hơi thái quá, em nghĩ vậy) và yêu cả những lời anh buộc phải nói (dù em biết thật lòng anh chẳng thích chút nào) trong những trường hợp bất khả kháng. Em khâm phục nhân cách của anh và cả sự chính trực nơi anh. Em yêu tính chân thật, lòng chung thủy, sự tự nguyện làm việc hết mình và sự hy sinh mà anh đã dành cho em và con chúng ta. Anh luôn đặt những nhu cầu và mong muốn của em và con lên trước những ý thích cá nhân của mình. Bên anh, em luôn cảm thấy an toàn.
    Em vẫn nhớ rất rõ những cách chúng ta thường làm để thư giãn mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, hoặc tản bộ tán gẫu hoặc đi xem hòa nhạc hay cùng nhau đi đâu đó vài ngày. Em cũng thích như lúc này, khi anh đã nghỉ hưu, bởi vì mỗi khi em về đến nhà, anh luôn có mặt ở đó. Ngày lại ngày, năm qua năm, em chỉ thích những giây phút có anh. Em yêu con người anh và tất cả những gì mà anh ủng hộ và tin tưởng. Em yêu anh!
    Dẫu cho chúng ta đang ở vào lúc xế chiều của cuộc đời, tình yêu của em dành cho anh vẫn là tình yêu của thuở ban đầu. Em không bao giờ thay đổi.
    Anh là một giấc mơ trở thành sự thật? Vâng. Anh chính là giấc mơ trở thành hiện thực của em từ khi em còn là một cô gái chờ đợi một chàng hoàng tử đến cầu hôn và cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Em cảm ơn trời đất đã mang anh đến cho em. Tình yêu của chúng ta thật sự là "an affair to remember" (một thời để nhớ) (*), anh nhỉ!
    Mãi là của anh,
    P.T (Theo Mylove)
    (*) Tên một bộ phim nổi tiếng
    Trích Báo Thanh Niên
  10. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cái chân giả
    Mười lăm năm, cái chân giả không rời tôi; nó đã trở thành một phần của thân thể của tôi. Nó gãy. Tôi mang đi sửa, thấy người ta lấy búa đóng ?obinh binh?, chợt đau nhói cái chân bại liệt hàng chục năm nay không cảm giác.
    Lấy điện thoại nhắn cho em: ?oAnh bị gãy chân?. Em hốt hoảng: ?oĐang ở bệnh viện nào em vào thăm?. Tôi phì cười: ?oGãy cái chân giả?. Em vừa giận vừa tức cười. Tôi thấy yêu em hơn bao giờ hết, thì ra với em, tôi chưa bao giờ là người khuyết tật.
    Bạn tin không? Cái chân giả, nếu có tình yêu thì cũng là một cái chân thật.
    PHAN MẠNH TÂN (ĐH KHXH&NV, TP.HCM)
    Trích Báo Tuổi Trẻ

Chia sẻ trang này